Blogger Widgets

Wednesday, November 14, 2012

CHÍNH PHỦ 'KHINH KHI' QUỐC HỘI!

Quanlambao - Trên diễn đàn Quốc Hội những ngày qua có lẽ chỉ có những người mù mới không nhận thấy một sự thật: "Các quan chức Chính Phủ tỏ rõ thái độ khinh khi Quốc Hội"! Cái gì là 'thực chất' thì rồi đến ngày nó cũng phải bộc lộ ra. Tuy nhiên nó làm người dân cảm thấy mắc cỡ thay mấy ông bà Nghị Việt Nam vì nó đã đến cái độ mà Chính Phủ không cần phải che đậy sự xem thường của mình một cách 'tế nhị'!

Ngày khai mạc ông Thủ Tướng dõng dạc "Nhận trách nhiệm chính trị lớn"(?!) để rồi ngay sau đó là tràng giang đại hải về việc Chính Phủ "đã làm hết sức mình", đã làm được nhiều việc", "Nền kinh tế đang hồi phục..."... rồi Dương Trung Quốc - Vị nghị sĩ có tiếng phát biểu chính kiến trong nhiều khoá đã qua - lại trở thành kẻ lau chùi máu tanh trên mặt mũi Thủ Tướng!

Tiếp theo các phiên trả lời chất vấn thì đây:

Ông Bộ trưởng Bộ Xây dựng thản nhiên trả lời "để quên ở nhà" và "yên tâm" ... ở yên đó mà chờ chết nếu Sông Tranh bể đập! Ông Bộ trưởng chẳng cần phải che dấu sự cẩu thả của mình và sự coi thường mạng sống người dân.

Ông bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cũng không kém khôi hài trả lời "Để xem lại"! Ông ta coi như vô can trước những điều ngịch lý: Thua lỗ hàng nhiều ngàn tỷ, nhưng lương 'lậu' chia nhau trên Trời và giá bán cắt cổ cao hơn cả đất nước thu nhập, mức sống của người dân thược loại hàng đầu thế giới!

Đỉnh điểm là ông Thống đốc, người mà có đến 361 đại biểu đại diện cho 65 triệu cử tri cả nước bức xúc muốn chất vấn tội ác ông ta đã gây ra cho toàn bộ nền kinh tế thời gian qua dẫn đến nỗi thống khổ của Doanh nghiệp bị bức tử hàng loạt, bởi sự lũng đoạn không còn coi Luật pháp ra gì, đã tỏ rõ sự vênh váo của kẻ 'chiến thắng' đang ngồi chiếu trên trả lời những việc thuộc trách nhiệm của ông ta rằng 'Nếu làm được thì đã được "nửa giải Nobel"! Vừa dông dài với những lời xáo rỗng bằng thái độ ngạo mạn, vừa không thèm đếm xỉa đến những điều bức xúc của cả nước, nhưng lại  'chửi xéo' bằng câu"...Nửa giải Nobel" mà có thể hiểu là "Bố tôi cũng chẳng làm được! Các ông bà Nghị làm gì được tôi nào? Buộc từ chức à? Còn lâu mới đến lượt các ông bà có quyền đó..."! Quốc Hội cười oà để che dấu nỗi nhục vuốt mặt không kịp của mình!

Có lẽ chưa khi nào trong lịch sử của các Quốc Hội mà các ông bà Nghị sĩ Việt Nam bị coi khinh đến như vậy! Không những chẳng hề thấy cần phải che đậy cho đỡ nhục, ông Chủ tịch Quốc Hội còn đủ can đảm để khen ngợi "Thống đốc trả lời chi tiết...."

Mà không coi khinh sao đươc?

....  khi toàn thể nội các Chính Phủ cũng chính là các Uỷ viên TƯ đã nhìn thấy sự đớn hèn của gần hết Uỷ Viên Trung Ương Đảng bị điều khiển bởi đô la và  đầu hàng bởi những 'cái rọ' của ông Tướng đồ tể Nguyễn Văn Hưởng treo lơ lửng trên đầu để 'tự cho mình quyền đại diện nhân dân ngồi trên pháp luật ra Quyết định bãi nại cho Chính Phủ thối nát, tham nhũng, lũng đoạn, độc tài, tàn ác và bán nước!

Không khinh sao được khi chỉ với hơn hai mươi thành viên Chính Phủ đã đánh gục gàn như toàn thể cái 'vị Ưu tú của Đảng' - 'Sân chơi của Đảng CSVN - khiến Ngài Tổng Bí Thư  - Người đã 'hô hào rõ to' cho Quốc dân đồng bào về "Sự sống còn của Chỉnh đốn Đảng", "Của việc mất chế độ nếu không chống được tham nhũng", "của việc sẽ có một số cán bộ phải bị loại bỏ"... để rồi kết cục chính Ngài Tổng bí thư rưng rưng nước mắt tạ tội với Nhân Dân và Ngài Chủ tịch nước bất lực kêu gọi "đề nghị nhân dân cùng tố cáo..."!

Không khinh sao được khi có một ông Chủ tịch Quốc Hội tay sai của đô la và của Chính Phủ bạo chúa ngồi đó để canh bịt miệng đại biểu, cắt ngang một cách thô bạo các ý kiến phát biểu chỉ cần có 'hơi hướng' sự thật sẽ 'lật tẩy' Chính Phủ. Nhưng cũng chính ông Chủ tịch đó lại để cho các ông Quan chức Chính Phủ nói trên Trời dưới biển cho hết giờ mà không cần phải trả lời vào những câu hỏi thật sự bức xúc của nhân dân cả nước và vạch trần sự điều hành yếu kém, tham nhũng, lũng đoạn của Chính Phủ!

Ấy vậy mà 700 tờ báo chính thống trong nước cũng chỉ dám nêu hiện tượng, mà không hề dám phân tích và phát biểu chính kiến của mình trước ngôn luận. Không ai hiểu rõ thực trạng đất nước hiện nay bằng đội ngũ Phóng viên, hơn ai hết, hàng ngày cọ sát với nhân dân, với doanh nghiệp và bản thân các Toà báo cũng đang sống dở, chết dở vì doanh nghiệp chết, không còn tiền để làm quảng cáo, thậm chí đã quảng cáo rồi cũng không có tiền trả.... Vậy mà vẫn phải câm lặng! Những kẻ phản chúa như Đinh Thế Huynh, Vũ Huy Thường không những bịt miệng phóng viên mà còn chuẩn bị sẵn mấy cái mũ 'để chụp'  tiêu biểu như: "Tiếp tay cho phản động, cho thế lực thù địch chống phá Đảng và nhà nước"! Mà Phạm Chí Dũng là một 'cái gương' dù mới chỉ viết một phần sự thật đến nay không biết thân phận trôi dạt vào ngục tối nào?

Chưa bao giờ dàn đồng ca của chế độ độc Đảng lại hoà nhịp một cách trơ tráo đến như vậy mà không cần đến 'tiểu xảo' che đậy, mỵ dân!

Ít nhất ở Quốc Hội Khoá 12, những câu chất vấn đanh thép của những ông bà Nghị Nguyễn Minh Thuyết, Phạm Thị Loan ... , đã không bị Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng thời bấy giờ cắt ngang, khiến cho chính Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng phải ngán ngại, các báo chí hàng ngày đăng tải một cách hào hứng, khí thế và cũng nhờ vậy đã tạo được một tiền lệ cho 03 khoá họp đầu tiên của Quốc Hội thứ 13: Nội các Chính Phủ 'tướt' mồ hôi chuẩn bị cho trả lời chất vấn!

Vậy mà đến kỳ họp khoá 4 này thì các Quan chức Chính Phủ - Người bị chất vấn ngang nhiên trả lời theo kiểu thách đố, chửi 'mé' toàn thể Quốc Hội và nhân dân cả nước đang chăm chú xem truyền hình!

Nhân dân Việt Nam liệu còn trông mong gì vào một thể chế đã bộc lộ sự thối nát, mục ruỗng đến đỉnh điểm như Việt Nam hôm nay????

Đã đến lúc Nhân dân cần phải tự cứu lấy mình! Các ngài Chủ tịch nước, Tổng Bí Thư và những người còn có lương tri, đã đến lúc các ngài cần phải lãnh đạo nhân dân xoá bỏ cơ chế độc Đảng, sửa đổi Hiến Pháp - Cơ hội hàng nhiều chục năm mới có! Hãy đặt vận mệnh của dân tộc lên trên quyền lợi ích kỷ của Đảng CSVN và quyền lợi thấp hèn của mỗi cá nhân để làm một cuộc cách mạng thay đổi đến tận gốc rễ, cứu sinh mệnh của đất nước đang đi vào con đường suy vong và trước hết để cứu chính Đảng CSVN không trở thành kẻ tội đồ của dân tộc và sẽ bị chính nhân dân lật đổ!

Hãy ngẩng cao đầu, nhìn vào lịch sử hào hùng dân tộc, hãy đi theo tiếng gọi từ trong tâm của Hồ Chí Minh: Đưa Việt Nam trở thành một đất nước "Việt Nam - Dân chủ - Cộng Hoà" "Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc"!

Đàm Đức Đam - Quan làm báo


HỒ SƠ NGUYỄN TẤN DŨNG
Nụ cười chiến thắng của đô la & sự tàn bạo thời trung cổ! Tiểu xảo 'nhận lỗi' của Thủ Tướng! Đừng 'ăn cắp' ngôn từ của nhân dân! Cái văn bản 'Mèo mửa' của BCT! Xin hỏi 'Quốc vụ khanh Chính phủ'? Xin hỏi 'Quốc vụ khanh Chính phủ'? Kỷ luật Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng! Thủ Tướng cần làm gì để 'rửa lại mặt' sạch sẽ? HÃY CHỜ XEM THỦ TƯỚNG THỰC HIỆN LỜI HỨA BẰN NƯỚC MẮT & QUYẾT TÂM! Nguyễn Tấn Dũng chấp nhận ra đi hay gian lận? KIểm điểm Thủ Tướng 19 điều ĐV không được làm! Thực thi CV 7169 bẩn thỉu! Thông điệp của ba Dũng gởi 'ứng viên Thủ Tướng'! Ai đã Hacked vào QLB? Tiểu sử Việt gian NTD 'Món quà quý giá' Của Thủ Tướng NTD mừng quốc khánh TQ! 'Cá 1 ăn 100 y tá về 'đuổi gà'! NTD - Con tàu sắp chìm -P2 Nguyễn Tấn Dũng - Diễn viên đại tài Nguyễn Tấn Dũng -Con tàu sắp chìm Thủ tướng thoát tội nhờ tâm linh... Thủ Tướng bỗng hoá con mèo ướt! 'Ma xó' Nguyễn Tấn Dũng lại bịt miệng nhân dân Nguyễn Tấn Dũng -Hít-le của thế kỷ 21! Thủ Tướng lại lãng phí của dân Thủ Tướng bị 'Lừa'! 'Luật 7169' lê máy chém khắp Việt Nam KH biến CTN thành 'Kẻ phản Quốc' Ghê rợ sau VB 7169 của Thủ Tướng Ngươi là ai mà chống Luật Biển? Lộ mặt kẻ hán gián, bán nước THủ Tướng YC xử lý Quan làm báo! Sự trả thù của Nguyễn Tấn Dũng Sự hành hình người dân vô tội của Nguyễn Tấn Dũng... Giải mã "Ai cõng rắn cắn gà nhà"? Thủ Tướng 'Quên'! 4 câu hỏi cho TƯ 6 Trông đợi gì vào Cuộc họp BCT sắp tới? Cảnh giác với Nguyễn Tấn Dũng Những giây phút cuối cùng của con Quái vật Từ các HN TƯ Đảng đến các 'Trận đấu' 'TÌNH BÁO' hay 'GIÁN ĐIỆP'? CHÍNH TRƯỜNG VN NHỮNG NGÀY QUA CASINOlậu của gia đình Thủ Tướng Lãnhtụ thành con tin NhàThủ Tướng sẽ bị khám? Chủtịch Sabeco là ai? QuỷSa-Tăng phải xuống địa ngục! Gótchân A-sin của Thủ Tướng Chiêubài ổn định or ' ghế' Tổng Thống? Cuộchôn nhân ma quỷ NgườiViệt đổ tiền vào đâu? ế
HỒ SƠ TƯỚNG NGUYỄN VĂN HƯỞNG
Giống quái thai nào được sản sinh trong xã hội loài người? "Mưu sự tại Nhân, Thành sự tại Thiên"! Tướng Hưởng đã bán nước như thế nào? Ai đã Hacked vào QLB? Tướng Hưởng F. anh y tá thế nào? Anh y tá bị Hưởng 'bắt làm con tin'! Thấy gì qua việc ông Trần Xuân Giá bị khởi tố? 'Thách đấu' Thủ Tướng về Nguyễn Văn Hưởng Đáng thương thay gián điệp của Hưởng Kế hoạch đào tẩu của các Bố già 'Đen - Đỏ' Võ "Cẩu điên sực" của anh y tá Những ngón đòn bẩn thỉu phạm pháp của Nguyễn Văn Hưởng Tướng Hưởng "đã tìm được Máy chủ" QLB Tướng Hưởng bị Vua 'đuổi' Bộ trưởng Trần Đại Quang cẩn trọng! Những ngón đòn ghê rợn nhất thế kỷ Đóng thế, giả danh...? Bắn trúng 03 đích 'Vuakhông ngai' xin tỵ nạn TướngHưởng - Ông Vua không ngai BắtPCD - TP.HCM 'Việt vị' TôLâm & Kẻ xóa dấu vết Taysai Nguyễn Văn Hưởng KHhậu Nguyễn Văn Hưởng Tửthần RADIUM vào cuộc NguyễnVăn Hưởng điên dại ... Vạchmặt kẻ gài bẫy Phạm Chí Dũng Đấtnước hỗn loạn lầm than ÁMSÁT CHỦ TỊCH NƯỚC Bímật của Tướng Nguyễn Văn Hưởng Cạm bẫy của tướngNguyễn Văn Hưởng Liênminh Ma-Quỷ Nguyễn Tấn Dũng & Nguyễn Văn Hưởng Chântướng Nguyễn Văn Hưởng

17 comments:

Anonymous said...

Tôi muốn lập một cái hội của những con người yêu nước dũng cảm, những anh em bị áp bức để chống lại bọn cường hào ác bá cộng sản bằng vũ lực, chứ đéo có giang hồ giang húp gì cả. Ngày ngày nhìn mấy thằng chó cán bộ giàu có đi đứng vênh váo huynh hoang là tôi lại sôi máu ứa gan, nhìn mấy thằng chó công an chìm nổi ức hiếp dân lành, mấy thằng chó ủy ban hạch họe dân đen, mấy thằng chó bộ đội hèn nhác với giặc tàu là lòng tôi lại sôi sục căm thù, tiếc là chưa được xẻ thịt ăn gan chúng nó. Mục tiêu của hội là giết công an, bộ đội cướp vũ khí để chiến đấu lâu dài. Đột nhập nhà của mấy thằng chó cán bộ trọc phú để cướp, giết. Bọn này cướp tiền của dân nên giàu lắm. Một thằng có cái chức quèn là phó giám đốc một sở mà có tiền đánh bài năm bảy tỉ một ván. Cướp ngân hàng quốc doanh để có tiền trang trải, nuôi quân và mua vũ khí.

Anonymous said...

I like you ideas. Go ahead, I will follow you.

Anonymous said...

Nhục nhã.
Ai có thể mua cho tôi 1 khẩu súng bắn tỉa DRAGUNOV không?
Tôi sẽ thay trời hành đạo. Cứu lấy nhân dân.

Anonymous said...

THật tình ma nói từ lâu nay cp chẳng coi ai ra gi. Nhưng vì sao? vì chúng nó mạnh hay vì ta yếu đuối?

Tôi đề nghị đến Quanlambao hãy đứng ra tổ chức 1 cuộc đình công trên toàn lãnh thổ VN với một số ý tưởng sơ khởi như sau:
1. Bất bạo động
2. Không đươ5c vi phạm luật, vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của những người tham gia.
=> Quan lam bao hãy chọn một ngày tất cả các anh em chúng ta cùng một lúc ngừng hoạt động 1 ngày (xin nghỉ phép vì ly do cá nhân, ai giao dịch chứng khoán thì đóng bảng điện, người hành nghề tự do thi từ chối khách hàng một ngày, người có công ty riêng thì cho toàn bộ nhân viên nghỉ xả hơi nhưng vẫn an lương....) Nói chung là ta muốn nói là chúng ta bất bình một cách mà chúng nó k làm gì mình được. Dần dần sau này đây là cách mà chúng ta biểu lộ sự bất bình trong khi k được biểu tình, k được có hành động vi phạm điều 88 BLHS...
Bạn nào có ý kiến xin post lên để mod hoàn thiện chương trình này.

tuyen said...

toi cung muon co 1 khau ban tia

Anonymous said...

Nguyễn Tấn Dũng, Run rẩy trả lời chất vấn!

Anonymous said...

tôi cũng đồng tình với ý kiến nên có một cuộc tuần hành, không khẩu hiệu, bất bạo động, im lặng là vàng, cảnh sát sẽ không có cớ để làm khó dễ đến những người tham gia, và những người tham gia nhận ra nhau bằng 1 hành động đặc biệt như giơ 2 ngón tay Victory!

Anonymous said...

nếu các bạn để ý hình ảnh thằng y tá chó nguyễn tấn dũng nhâng nhâng nháo nháo khi ngồi gần tư sang rút cổ hèn nhát trong cuộc họp với quốc hội cộng sản VN thì ... có lẽ chúng ta phải cần có 1 tấn TNT.

Anonymous said...

Cảm ơn sáng kiến tổ chức một cuộc đình công trên toàn quốc! Tôi ủng hộ sáng kiến này! Thời gian qua người dân VN đều đấu tranh tự phát, nhỏ lẻ, ko có tổ chức nên dễ bị Chính quyền đàn áp. Cùng nhau hợp lực để mang lại cuộc sống tự do, âm no hạnh phúc cho nhân dân VN.

Đặng Ngọc Hùng said...

xin gửi bạn...

cách duy nhất để biểu tình mà không vi phạm pháp luật của cs VN là ... không biểu tình.

bạn nên tìm hiểu luật pháp của cs VN đi.

xin thứ lỗi và đừng giận tôi.

Anonymous said...

Phải nói là(gái đĩ già mồm) ,Quá trơ trẽn,lì lợm,không còn biết hổ thẹn với toàn thế giới,giống như da mặt dầy của tên du kích y tá ở Vàm rầy năm xưa nhờ giỏi luồn cúi ,thượng đội hạ đạp mà leo được đến ghế TT,Vì ngu dốt+bảo thủ +lì lợm lại xử dụng toàn những tên chỉ giỏi bưng bô như hắn nên đã đưa đất nước tụt hậu ,suy thoái,quan trọng nhất là hiểm họa diệt vong ,mất nước vào tay bọn giặc phương bắc...Toàn dân VN Hãy vượt qua sự sợ hãi ,ích kỷ để cứu mẹ VN ,Vì nước mất thì nhà tan...gương Tân cương ,Tây Tạng ngay trước mắt...Hãy cứu mẹ VIỆT-NAM !!!

Tài nông đức cạn said...

Tôi muốn toàn thể chúng ta cùng nhau đứng dậy đạp đổ chính quyền hiện nay , không thể để cho tụi nó cầm quyền thêm 1 ngày nào nữa , hơn 37 năm là khoảng thời gian dài quá sức chịu đựng của chúng ta rồi ! Trước mắt chúng ta hãy ủng hộ bà con dân oan , ủng hộ các bạn sinh viên nhóm Nguyễn Phương Uyên cùng họ biểu tình gây áp lực lên mấy thằng lãnh đạo chó chết buộc tụi nó phải chấp nhận có thêm nhiều đảng phái chính trị khác nữa ! Được như vậy chúng ta mới mong thoát khỏi đói nghèo , tủi nhục.....

Anonymous said...

Chắc sự tàn lụi của cộng sản đả đến rồi!

Anonymous said...

DCS VN rat co the bi sup do trong vai nam toi!

Anonymous said...

Toi hoi bi quan ve kha nang thay doi neu khong co mot bien co lon. Cau chuyen be dang, tham nhung o Vietnam la mot cau chuyen da co tu rat lau. Cach day 10 nam, toi da biet mot so quan chuc chinh phu co kha nang tieu tien USD tinh bang bao tai. Quan chuc nho thi khon vat, tim moi cach moc tien cua dan, khong chut liem sy. Luc do toi da nghi, thoi nat den muc nay thi phai sup do thoi. Ai de bay gio co le con toi te hon ma van ton tai, thang duoi nuoi thang tren, thang tren bao che thang duoi, thanh mot tap doan Mafia khong lo, kiem rat nhieu tien hon truoc. Chi kho cho nguoi dan thuong thoi, bao gio moi mo may mo ma voi thien ha. Con chau chung ta o Viet nam thi go lung ma tra no.

Anonymous said...

Ngày càng khi ra đường nhìn thấy bọn chó mặc áo xanh, vàng là muốn cầm 1 khẩu súng nả cho bọn chúng chết hết! Sao người dân VN chúng ta quá hiền để bọn CA nó ức hiếp đến thế!

Đinh Đại Bác said...

Tố cáo tội ác CSVN, than vãn thân phận đang bị đè nén đầy đọa, suy luận biện luận này nọ ... đến giờ phút này, đã không đạt hiệu quả đích thực của vấn đề diệt cộng cứu nước.
Mỗi người yêu nước chân tình, phải tự lãnh trách nhiệm lịch sử. Vì sẽ không ai làm cho mình, mọi người cùng chung ý hướng quyết tâm sẽ tìm cách gặp nhau, bắt tay nhau trong những hành động oai hùng: cứu nguy dân tộc - khi nước mất nhà tan - còn quê hương đất nước là còn tất cả. Không bao giờ chúng ta chấp nhận làm thân phận chư hầu của tàu cộng - MỘT TỔ CHỨC THỐNG NHẤT, MỘT HÀNH ĐỘNG TOÀN DIỆN, CHẮC CHẮN THÀNH CÔNG.