Blogger Widgets

Thursday, October 18, 2012

LẠY TẠ PHẬT VẬY CÓ LÀM THEO LỜI KHUYÊN CỦA PHẬT?



     Thủ Tướng cần làm gì để 'rửa lại mặt' sạch sẽ?  HÃY CHỜ XEM THỦ TƯỚNG THỰC HIỆN LỜI HỨA BẰN NƯỚC MẮT & QUYẾT TÂM!     Nguyễn Tấn Dũng chấp nhận ra đi hay gian lận?    KIểm điểm Thủ Tướng 19 điều ĐV không được làm!   Thực thi CV 7169 bẩn thỉu!    Thông điệp của ba Dũng gởi 'ứng viên Thủ Tướng'!  Ai đã Hacked vào QLB?  Tiểu sử Việt gian NTD   'Món quà quý giá' Của Thủ Tướng NTD mừng quốc khánh TQ!   'Cá 1 ăn 100 y tá về 'đuổi gà'!    NTD - Con tàu sắp chìm -P2   Nguyễn Tấn Dũng - Diễn viên đại tài    Nguyễn Tấn Dũng -Con tàu sắp chìm   Thủ tướng thoát tội nhờ tâm linh...   




TT Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân đã dâng hương lễ Phật tại chùa Vĩnh Nghiêm sau khi tái đắc cử Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam (Chuaphuclam)

SÁM HỐI NHẬN LỖI XIN LỖI ĐÚNG NGHĨA NHÀ PHẬT


Phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng chiều 15/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nghẹn ngào nói: "Ban Chấp hành Trung ương xin... thành thật nhận lỗi trước toàn Đảng, toàn dân, và sẽ cố gắng làm hết sức mình để từng bước khắc phục" những khuyết điểm, yếu kém trong thời gian qua. Nhận định về sự kiện này, một số cựu chiến binh ở Hà Nội nói với báo Tiền Phong rằng "việc Ban Chấp hành Trung ương thành thật nhận lỗi trước toàn Đảng toàn dân về sự yếu kém của mình chứng tỏ Đảng đã thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm của mình."
Nhận lỗi/ xin lỗi/ hối lỗi trong nhà Phật gọi là sám hối.

Theo Hòa thượng Thích Thanh Từ, sám hối là ăn năn hối cải. Những tội lỗi đã làm, chúng ta hổ thẹn, ăn năn không dám tái phạm. Những tội lỗi đang làm và sẽ làm, chúng ta hứa sửa đổi không làm.
Không phạm tội cũ, không tạo lỗi mới là chủ yếu của pháp sám hối.
Sám hối gọi đủ là phát lồ sám hối. Phát lồ là vạch trần những tội lỗi mình đã làm phơi bày trước bậc đức hạnh để thành tâm sám hối, đồng thời cam kết dứt khoát không tái phạm nữa.

Sám hối đúng nghĩa
Cũng theo Hòa thượng Thanh Từ, trong cuộc sống này, ai cũng mắc lỗi lầm ít nhiều. Cho nên, đừng đòi hỏi mình hay mọi người không có tội lỗi.
Tuy nhiên, phần đông người có tội lỗi đều tìm mọi cách khéo léo che giấu đắp điếm cho người khác đừng thấy lỗi mình.

Người biết sám hối là biết tu, biết hướng thiện. Ngược lại, người có lỗi mà không biết sám hối, dù có mang hình thức nào đi chăng nữa cũng chưa phải là người tu, người có trí tuệ.
Động cơ chính yếu trong việc sám hối/ nhận lỗi/ xin lỗi là tâm cảm thấy hổ thẹn và mong cầu tiến.
Vì hổ thẹn mà lòng không thể chứa chấp tội lỗi mãi, nên cần thành tâm sám hối để được an ổn, thanh thản. Với tinh thần cầu tiến, cam kết dứt khoát không phạm những lỗi lầm đã qua bằng cách sám hối, để vui vẻ tiến lên con đường đạo đức.

Cho nên, khi lỡ phạm tội lỗi, mình cũng như mọi người phải biết hổ thẹn ăn năn thành tâm sám hối, nguyện chừa cải hẳn sau này.

Sám hối không phải bị ai bắt buộc, chỉ do tâm hổ thẹn thúc đẩy với lòng chí thành tha thiết, lời lẽ trình bày chân thành rành rõ thiết yếu, phát nguyện chừa cải một cách mạnh dạn, sẽ giúp chúng ta sạch hết mọi tội lỗi.

Nếu người phạm tội một lòng thành khẩn thiết tha sám hối, sau khi sám hối tuyệt đối không tái phạm và quyết sửa đổi thì tội lỗi ấy sẽ từ từ giảm dần cho đến hết.
Sám hối/ nhận lỗi/ xin lỗi/ hối lỗi đúng nghĩa là sửa chữa những điều dở, những khuyết điểm, những tội lỗi mà mình đã gây ra, quyết làm những việc tốt đẹp, mang lại lợi ích cho mình, cho người và cho xã hội.

Không như vậy thì chỉ là nhận lỗi, xin lỗi, hối lỗi, sám hối mang tính hình thức, chiếu lệ cho có, bị mọi người xem thường và không thể hết tội được.
Nhân Anh/ Chuaphuclam
THEO BLOG Tranhung
Thủ Tướng bỗng hoá con mèo ướt!       'Ma xó' Nguyễn Tấn Dũng lại bịt miệng nhân dân  Nguyễn Tấn Dũng -Hít-le của thế kỷ 21!    'Thách đấu' Thủ Tướng về điều hành kinh tế Vĩ mô  'Thách đấu' Thủ Tướng về Tái cấu trúc NH   'Hiệp sĩ' Tràn Hưng Quốc 'thách đấu' Thủ Tướng về các 'Quả đấm thép'    'Thách đấu' Thủ Tướng Những điều Đảng viên không được làm      'Thách đấu' Thủ Tướng trên võ đài   Thủ Tướng lại lãng phí của dân    Thủ Tướng bị 'Lừa'!   'Luật 7169' lê máy chém khắp Việt Nam   KH biến CTN thành 'Kẻ phản Quốc'        Ghê rợ sau VB 7169 của Thủ Tướng  Ngươi là ai mà chống Luật Biển?       Giải mã lá phiếu chống Luật Biển đông     Lộ mặt kẻ hán gián, bán nước   Không phải Quan điểm VP CTN   THủ Tướng YC xử lý Quan làm báo!  
 Sự hành hình người dân vô tội của Nguyễn Tấn Dũng...      Giải mã "Ai cõng rắn cắn gà nhà"?  Thủ Tướng 'Quên'!  4 câu hỏi cho TƯ 6     Trông đợi gì vào Cuộc họp BCT sắp tới?   Cảnh giác với Nguyễn Tấn Dũng   Những giây phút cuối cùng của con Quái vật  Từ các HN TƯ Đảng đến các 'Trận đấu'    'TÌNH BÁO' hay 'GIÁN ĐIỆP'?   Chủ tịch nước có phải là 'Thiên Tử'?  TBT:Có thể phải loại bỏ CB...      CHÍNH TRƯỜNG VN NHỮNG NGÀY QUA  Công bố thư của TKy TBT       XinChủ tịch nước diệt sâu chúa  Tậpđoàn Trần Thái là ai?   CASINOlậu của gia đình Thủ Tướng   Lãnhtụ thành con tin  NhàThủ Tướng sẽ bị khám? Chủtịch Sabeco là ai?  QuỷSa-Tăng phải xuống địa ngục!   Gótchân A-sin của Thủ Tướng   Chiêubài ổn định or ' ghế' Tổng Thống?  Cuộchôn nhân ma quỷ   NgườiViệt đổ tiền vào đâu?   ThủTướng in tiền cứu gái RƯỢU?  ThủTướng cướp tiền của DÂN xoá   nợVinashin xử tội gì Congái hưởng phúc cha  Vạchtrần sự dối trá  'Vuakhông ngai' xin tỵ nạn  Đằngsau tái cấu trúc 9 NH  BịtMiệng nhân dân        ThủTướng & Nhóm thâu tóm  Tạisao Nguyễn Tấn Dũng thoát lưới Vinashin?  Hôbiến nợ xấu cho Vinashin  Dấu ấnNguyễn Tấn Dũng  CÙNG CHƠIBÀI Ù!  BÃO NỔI LÊNRỒI Tạisao Thủ tướng 'ÔM' Tập đoàn  

 HỒ SƠ TƯỚNG NGUYỄN VĂN HƯỞNG
   "Mưu sự tại Nhân, Thành sự tại Thiên"!  Tướng Hưởng đã bán nước như thế nào?  Ai đã Hacked vào QLB?   Tướng Hưởng F. anh y tá thế nào?   Anh y tá bị Hưởng 'bắt làm con tin'!  Thấy gì qua việc ông Trần Xuân Giá bị khởi tố?  'Thách đấu' Thủ Tướng về Nguyễn Văn Hưởng   Đáng thương thay gián điệp của Hưởng    Kế hoạch đào tẩu của các Bố già 'Đen - Đỏ'     Võ "Cẩu điên sực" của anh y tá    Những ngón đòn bẩn thỉu phạm pháp của Nguyễn Văn Hưởng     Tướng Hưởng "đã tìm được Máy chủ" QLB  Tướng Hưởng bị Vua 'đuổi'  Bộ trưởng Trần Đại Quang cẩn trọng!  Những ngón đòn ghê rợn nhất thế kỷ  Đóng thế, giả danh...? Bắn trúng 03 đích 'Vuakhông ngai' xin tỵ nạn  TướngHưởng - Ông Vua không ngai  BắtPCD - TP.HCM 'Việt vị'  TôLâm & Kẻ xóa dấu vết  Taysai Nguyễn Văn Hưởng   KHhậu Nguyễn Văn Hưởng  Tửthần RADIUM vào cuộc  NguyễnVăn Hưởng điên dại ...  Vạchmặt kẻ gài bẫy Phạm Chí Dũng  Đấtnước hỗn loạn lầm than  ÁMSÁT CHỦ TỊCH NƯỚC  Bímật của Tướng Nguyễn Văn Hưởng  Cạm bẫy của tướngNguyễn Văn Hưởng  Liênminh Ma-Quỷ Nguyễn Tấn Dũng & Nguyễn Văn Hưởng  Chântướng Nguyễn Văn Hưởng

30 comments:

X-MEN said...

A di đà Phật

Anonymous said...

MỘT "CON CHÓ" THAM ĂN ĐỘI NỐT NGƯỜI DÙ CÓ PHẢI BỊ "ĐẬP CHẾT" NÓ VẪN LAO VÀO NHƯ CON THIÊU THÂN!. 3D LÀ NHƯ VẬY! NÓ THUỘC BẢN CHẤT CỦA LÒAI CHÓ HOANG RỒI./. NGƯỜI CẤP TIẾN./.

Lee said...

thật nực cười cho NTD,đảng viên là vô thần nhà phật cũng phải chiệu sự quản lý của đảng cộng sản,lể lộc cầu siêu điều phải xin phép cộng sản,thế thì phật là cái gì để ông tôn kính.quả là vừa ngu,vừa ác mà không biết

cai nhin khac said...

Vào lễ Phật mọi người bỏ giày dép ở bậc thềm. Riêng ngài TT Dũng không chịu cởi giày nên bị phạt không cho làm TT nữa

Dong Nai said...

like

Anonymous said...

Đại biểu Quốc hội Đặng Thành Tâm lại kêu cứu http://tranhung09.blogspot.com/2012/10/nhung-tiet-lo-kinh-khung-uoc-cho-la-on.html nhìn thấy mà khiếp, anh em kiểm chứng xem nó thế nào, nhìn khủng khiếp

Anonymous said...

Nếu thật sự có trời phật, thì trời phật đã quật chết tươi kẻ hủ bại, hại dân, hại nước rồi. Vì không có trời phật thật nên nó cứ nhơn nhơ sống nhăn nhở trước bàn dân thiên hạ mà có so đâu. Có lúc nó lại mượn cả trời phật để dọa dân chúng đừng có nóng giận nổi loạn trời phật lại xử tù đó.

Anonymous said...

Buông đao thì có thể thành Phật, nhưng đ/c X này không thể buông đao cho nên thuộc loại " ngoài miệng nam mô, trong bụng một bồ dao găm"

Anonymous said...

Sau DH6 chắc đ/c này cúng phật ít là 1 triệu US để xây chùa mới

Anonymous said...

Theo một nử phó Chủ Tịch Tỉnh Đồng Nai ăn chay trường đã nghĩ hưu tiết lộ thì vợ của Nguyễn Tấn Dũng và con gái Phượng đã đóng góp hơn 500 tỷ đồng để xây dựng Thiền Viện Trí Đức ở Huyện Long Thành- Đồng Nai. Sự vịêc này mọi người ở Long Thành và Biên Hòa điều biết.

Tuyền Trung Thuỷ said...

Vợ chồng tên đồ tể đã thực sự sám hối, nhận tất cả những lỗi lầm đã vấp phạm lảm tổn thương trầm trọng đến đời sống của toàn dân Việt Nam.
Nay, đến lạy tạ Đức Phật Từ Bi đã cứu mạng, ban cho cơ hội để chuộc tội bản thân vả gia đình ... Vậy toàn dân Việt chúng ta hãy kiên nhẫn chờ xem ... Mong ước Đức Phật đánh động lương tri của những thành phần lãnh đạo bất hảo này.

Anonymous said...

PHẬT VIỆT NAM ĂN HỐI LỘ NHIỀU NÊN KHÔNG TRỪNG PHẠT THẰNG NGUYỄN TẤN DŨNG

Nam Tào said...

Ở VN bây giờ rất nhiều thằng ăn cướp hay đi lễ phật. Thật không thể hiểu được Phật có thương những kẻ này không? Không biết bức hình này chụp sau hay trước khi thoát khỏi án kỷ luật. Nhưng dù kỷ luật hay không thì cũng sẽ gặp quả báo thôi. Thật là một con người không còn nhân tính. Lẽ ra, như ở các nước khác, Nguyễn Tấn Dũng phải xin từ chức mới phải. Nhưng ở VN làm gì có chuyện đó, quyền lực và tiền bạc làm cho con người mất hết nhân tính và lòng tự trọng. NTD không bao giờ từ bỏ điều đó và cố vơ vét càng nhiều càng tốt. Tút cuộc, NTD sẽ như thế nào, hãy chờ xem.

Anonymous said...

Hãy nhìn thằng nầy là biết nó lưu manh lắm rồi. Cộng sản làm gì có tin vào tôn giáo

Anonymous said...

Khâm phục tác giả đã đưa hình ảnh tên ác nhân TT 3D vào mục này rất đúng thời điểm sau khi TBT đã nghẹn ngào về sự vô minh của hắn.Thành thật cảm ơn .

Anonymous said...

là thủ tướng nên ông ta đc phép mang giày khi vào chánh điện, trong khi tất cả mọi người đều phải mang chân trần. có phải ông ta tự coi mình hơn tất cả mọi người?

Anonymous said...

3D la an nhan cua VN va la ke thu cua dang cong San ... 3D se dem Che do CSVN Toi ngay diet vong rat gan thoi.... Cam on 3D va nhung dong chi giong 3D...... Nguoc Lai 4Sang va Trong meo la ke thu cua Dan VN yeu tu do

Anonymous said...

Khi đã nói dối 1 lần rồi thì sẽ có lần 2, phạm lỗi này sẽ kéo theo lỗi khác, nó là một vòng luẩn quẩn. nhiều khi thực lòng muốn thoát ra nhưng ko thoát ra đc

No said...

Bây giờ nếu Việt Nam muốn thay đổi thì trước tiên phải đa đảng. Đó là cột móng đầu tiên để xây dựng nhà nước. Từ đó mới có cạnh tranh chính trị giữa các đảng phái. Nếu đảng nào có chính sách tốt, dân chọn. Đảng đối lập tồn tại để phản biện lại các chính sách của đảng cầm quyền, và truyền tải đến người dân. Trong chế độ 1 đảng, tiếng nói phản biện của các cá nhân (nhỏ lẻ, ko đủ sức mạnh để đối trọn
g với đảng cầm quyền) nên bị bóp nát từ trứng nước.
Chỉ có chế độ đa đảng thì các quan tòa là người trung lập (ko là đảng viên đảng nào), phán xử lãnh đạo tham nhũng, lạm quyền. Họ không cần chờ Đại hội đảng nào họp kỷ luật ai, họ chỉ dựa vào luật pháp mà phán.
Trong chế độ 1 Đảng, thì Đảng quản lý tất cả 3 quyền, lập, hành và tư pháp và quyền lực thứ 4 là báo chí nên dẫn đến độc tài, tham nhũng. Đó cũng là lý do giải thích tại sao các vị vua ngày xưa có quyền "thế thiên hành đạo". Nhưng chế độ phong kiến, mặc định vua có "nhiệm kỳ suốt đời" nên họ còn lo cho dân, sau quyền lợi của họ. Nhưng cái văn hóa nhiệm kỳ của những người lãnh đạo độc tài thì chức vụ là cơ hội làm giàu cho cá nhân mà thôi (bởi họ nghĩ, chỉ có 5, 10 năm mình phải vơ vét cái đã)

Paramita said...

Tại sao phải sám hối, Đảng ta vinh quang hoành tráng làm gì có lổi, chính Trọng lú phát biểu là lổi tại các thế lực thù địch phá hoại nên tham nhũng từ BCT, đến từng bộ trưởng thứ trưởng, từ các thư ký tài xế quốc hội các đại biểu đến các nghị gật, từ chủ tịch nước đến tổng bí thư đảng, từ thủ tướng đến thằng ở đợ nhà thủ tướng và cả con gái con trai thủ tướng và đàn em thủ tướng, từ phát ngôn viên bộ ngoại giao đến đại sứ quán VN khắp thế giới và đặc biệt là ĐSQ VN tại Tchec và tại Pháp, từ tham mư trưởng quân đội đến công an quèn giao thông, người đi lắp công tơ điện. Túm cả chùm lại "từ râu bác đến hai hòn" đều thối như nhau vì không còn chùi rửa sao cho sạch sẽ được nữa, chỉ còn túm lại và thiến đi mà thôi. Vài hàng xin thưa cùng đồng bào, xin đồng bào đừng quên: Không có gì qúy hơn ĐỘc Lập và Con C...

Anonymous said...

Không thể tưởng tượng được trên đời lại có tên mặt dày như thăng y tá thủ tướng nầy.
Còn mấy thằng mặt mo ở trung ương và bộ chính trị nửa. Thằng y tá có lỗi là lỗi với nhân dân với tổ quốc chứ có lỗi gì với mấy đứa ( ngồi há miệng chờ mồi thằng 3D dút cho ăn ) mà bày đăt tha lỗi cho nó .
Sao không nói thẳng ra là thằng y tá đã được Tập cẩm Bình ( Trung Quốc ) chống lưng chẳng đứa nào dại gì đi mò dái ngựa để bị ông chủ Tàu bợp tai, đá đít...tống cổ về vườn.
Cả đám đã bị ông chủ Tàu cấy SINH TỬ PHÙ, còn gì mà trông mong đảng của chúng nó.
Đã đến nước nầy thì nhân dân phải tự đứng ra lãnh đạo đất nước.

Anonymous said...

Sám hối là một hình thức biết nhận tội và làm tất cã nhửng gì có thể để ngăn chặn hậu quả của việc sai trái của mình. Một người hay một tập thể trước khi sám hối phải tự sét lại coi mình có khả năng lảnh nhận công việc không ? Không có khả năng đãm trách công việc mà dám nhận trọng trách rồi làm sai thì đâu cần gì mà sám hối nửa mà phải giao ngay lập tức cho nhửng người có khả năng vì biết mình đã quá tham, quá điên khùng và quá ác độc cho nên mới gây ra đau thương cho cã một dân tộc hiền hoà.

Anonymous said...

He has killed millions people, what is he praying for? I think he is praying to kill more then.

Anonymous said...

Híc, thấy thủ tướng phóng sanh mà tui cảm động! Giá mờ thủ tướng phóng sanh thêm những người cũng đang bị cảnh cá chậu chim lồng như Điếu Cày, Tạ Thị Phong Tần, Anh Ba SG, Hoàng Khương thì tui chắc Phật cũng mủi lòng mà cứu thủ tướng khỏi chín từng địa ngục. Thủ tướng không nhớ Phật dạy "Dù xây chín đợt phù đồ, không bằng làm phước cứu cho một người" đó sao?

Anonymous said...

3D giờ phải gọi là 3X ....
Ngày trước TT 3D ...
Giò TT tài tử phim con heo 3XXX

Anonymous said...

Cây bồ đề ấy nhứt định phải chết yểu và những con chim sắp sửa phóng sinh ấy cũng sẻ được bắt trở lại làm ru ti.

Anonymous said...

Nhìn tấm hình đầu tiên thằng chó đẻ đứng cầu Phật mà mặt nó nở nu, cười đểu cán, y như nó đang hiu hiu tự đắc là nó có Phật che chở cho nó tiếp tục tham lạm tài sản của nước của dân.

Anonymous said...

Thật nhơ nhớp chốn cửa thiền........ Trời cao không có mắt ?

vô thường said...

Thật là'Miệng Nam mô, bụng một bồ dao găm':
http://chuaphuclam.com/index.php?/phat-giao-trong-nuoc/hinh-nh-quy-lanh-o-cao-cp-nht-ca-vit-nam-hin-nay-n-chua-dang-hng-l-pht.html

Anonymous said...

Cúng Chùa là một việc làm thiện rất được hoanh nghênh và ghi nhận bởi vì hành vy thiện sẽ tạo ra vô vàng phước đức. Nhưng, thử hỏi một gia đình và một nhóm người đặt lợi ích của mình lên xương máu, mạng sống,quyền làm người của người khác,và cướp đi của cải của bà con đồng bào. Sau đó đem những đồng tiền mà nhuộm đầy rảy những oan ức để xây dựng những ngôi ĐẠI CHÁNH ĐIỆN VĨ ĐẠI NHẤT ở VIỆT NAM hay xứng tầm với ĐÔNG NAM Á.Xin cho ý kiến hành vi đó có trọng tội khộng?Ngôi chùa đó có tội không?