Blogger Widgets

Friday, June 29, 2012

MỜI NGÀI CHỦ TỊCH NƯỚC VÀ TỔNG BÍ THƯ HÃY DIỆT SÂU CHÚA!

HÃY DIỆT SÂU CHÚA!
Quanlambao - Hãy đọc báo trong nước để thấy thực trạng của doanh nghiệp và nền kinh tế mà nhóm lợi ích ngân hàng đã gây ra. Vậy ông Tổng Bí Thư và ông Chủ Tịch nước nói mãi nào là 'không chống tham nhũng thì mất lòng tin", nào là ''bầy sâu'... Vậy mời các ông hãy đến ngay cái ổ mà Quan làm báo đã chỉ ra thì ngay lập tức sẽ cứu được doanh nghiệp và nền kinh tế. Chúng tôi có thể điểm ngay những ổ nhền nhện này để các ông không cần phải mất công tìm kiếm:
XEM THÊM VỀ THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG
ÁM SÁT CHỦ TỊCH NƯỚC  
NGUYỄN TẤN DŨNG SẼ BỊ KHÁM XÉT NHÀ? 
NGUYỄN TẤN DŨNG QUỶ SA-TĂNG SẼ PHẢI BỊ ĐẦY XUỐNG ĐỊA NGỤC!  
GÓT CHÂN A-SIN CỦA THỦ TƯỚNG 
NGUYỄN TẤN DŨNG - CHIÊU BÀI 'ỔN ĐỊNH' HAY MỤC ĐÍCH CHO CÁI GHẾ 'TỔNG THỐNG' 'QUYỀN LỰC CỦA NGUYỄN TẤN DŨNG? 



1. Hãy thanh tra tại sao Thống đốc Bình rót cho NH Phương Nam 5.000 tỷ đồng vào tháng 11/2011, rồi đến tháng 1/2012 lại rót 5.000 tỷ đồng vòng qua BIDV để rót xuống cho NH Phương Nam?
2. Hãy thanh tra 41 Công ty con của Trầm Bê tại Ngân hàng Phương Nam đã rút tiền 70.000 tỷ của chính Ngân hàng Phương Nam.
3. Hãy thanh tra các khoản đầu tư dài hạn trên 23.000 tỷ tại Eximbank từ 5 năm nay không trả lại và khoản cho vay 40.000 tỷ - Đây là khoản tiền mà Nguyễn Đức Kiên đã chiếm đoạt để đi thôn tính.
4. Hãy thanh tra trên 48.000 tỷ đầu tư của Techcombank trên 5năm nay không trả lãi, thực chất Nguyễn Đăng Quang và Hồ Hùng Anh đã chiếm đoạt tiền để đầu tư cá nhân.
5. Hãy thanh tra 100.000 tỷ xoá nợ tại Ngân hàng Phát triển Nông Nghiệp Agribank để thấy rõ 80% tiền xoá nợ này đã đổ cho Hoang Anh Gia Lai, Phạm Nhật Vượng, Thái Hương, ...
6. Hãy thanh tra 60.000 tỷ đồng liên ngân hàng và NHNN cho vay ngắn hạn cho Eximbank trong quý 1/2012 để cứu Nguyễn Đức Kiên chiếm dụng tiền của dân đi thâu tóm không có tiền trả về;
7.Hãy thanh tra trên 8.000 tỷ mà NHNN rót cho Techcombank trong năm 2011 và cho vay ngắn hạn đột xuất trên 40.000 tỷ trong Quý 1/2012 để cứu nhóm thâu tóm doanh nghiệp này.

8. Hãy thanh tra các khoản cho vay ưu đãi 10.000 tỷ của NHNN, ngân hàng Agribank và BIDV cho Bắc Á và Công ty của bà Thái Hương.


BẦY SÂU CON CỦA CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG ĐẺ RA!

Chỉ cần bằng đó vụ việc làm rõ sẽ thấy nhóm lợi ích đã chiếm đoạt tiền của nhân dân và thâu tóm ngân hàng, doanh nghiệp, tài sản trị giá ít nhất 20 tỷ USD. Nhưng điều chắc chắn là: Đường nào cũng sẽ đến La Mã - Nguyễn Thanh Phượng! Vậy các ngài có đủ dũng khí để đối mặt với sự thật??? ĐỪNG NÓI NỮA NHÂN DÂN MUỐN NHÌN THẤY CÁC NGÀI HÀNH ĐỘNG - ĐÂY LÀ BẦY SÂU CHÚA NẾU DIỆT ĐƯỢC CHÚNG SẼ GIẢM ĐƯỢC 80% BẦY SÂU CON....
 Mời đọc:
Lãi suất thấp chưa tới DN
Dù trần lãi suất đối với các nhóm đối tượng ưu tiên về 13%/năm từ ngày 11-6 nhưng hiện nhiều doanh nghiệp vẫn chưa được vay mức lãi suất thấp này
Ngày 28-6, tại buổi lắng nghe ý kiến doanh nghiệp (DN) do HĐND TPHCM tổ chức, các hiệp hội ngành nghề trên địa bàn TPHCM đều kêu nhiều DN đang tiếp tục phải vay lãi suất rất cao dù thuộc đối tượng DN nhỏ và vừa, lĩnh vực xuất khẩu...

Vẫn vay 17%-18%/năm
Ông Trần Việt Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cao su nhựa TPHCM, cho biết các DN ngành nhựa đa phần nhỏ và  vừa  nhưng không thể tiếp cận được mức lãi suất 13%/năm mà đang phải vay với lãi suất 17%-18%/năm. Nguyên nhân chính theo các ngân hàng (NH) là bởi DN vướng nợ xấu (nợ quá hạn trên 90 ngày đều bị coi là nợ xấu).

Dù trần lãi suất đã hạ nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn phải vay với lãi suất 17%-18%. Ảnh: HỒNG THÚY
Thậm chí sau khi DN đã trả được hết lãi vẫn bị ghi vào “sổ đen” trên hệ thống mạng của các NH và chỉ gỡ bỏ sau 3 năm. Có DN trả lãi mỗi năm trên 11 tỉ đồng nhưng bị quá hạn khoảng 36.000 USD (720 triệu đồng) đã bị liệt vào “sổ đen” thông tin và phải đến năm 2014 mới được tháo xuống. “Những trường hợp này, DN có trả hết nợ xấu nhưng vẫn có “lịch sử” trên hệ thống các NH nên không thể tiếp cận lãi suất thấp” - ông Trần Việt Anh than.
Theo thống kê của Hiệp hội DN TPHCM, lãi suất thực tế các DN đang phải vay từ 15%-17%/năm, thậm chí mỗi NH còn có “hàng rào kỹ thuật” riêng nên DN không thể nào vay nổi lãi suất thấp. NH chỉ muốn cho vay những DN tốt nhưng họ không muốn vay. Ngược lại, với DN đang gặp khó khăn phải “cầu cứu” nguồn vốn NH để tiếp tục tồn tại lại bị NH từ chối.
“Nếu NH cứ khăng khăng đòi DN phải có tài sản thế chấp mới cho vay, bất chấp dự án tốt đến thế nào, dù lãi suất hạ thêm nữa, DN cũng không tiếp cận được” - ông Trần Quốc Mạnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Đồ gỗ Mỹ nghệ TPHCM, nhận xét.
Theo ông Nguyễn Xuân Hàn, Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Phú Nhuận, không chỉ khó vay lãi suất thấp do vướng nợ xấu, có DN còn bị NH dùng nợ xấu của DN làm lý do áp dụng mức lãi suất cho vay cao.  
Đừng để “chết” rồi mới cứu!
“Cách đây khoảng 2 tháng, DN kêu ca rất nhiều nhưng hiện tại họ không kêu nữa. Không phải tình hình đã tốt hơn mà sức chịu đựng của DN không còn! Nhiều DN  không sản xuất nhưng cũng không kêu ca, chỉ khi hiệp hội xuống tận nơi mới biết họ đã tạm ngưng hoạt động” - ông Trần Quốc Mạnh lo lắng.
Ông Mạnh cũng cho hay nhìn vào con số xuất khẩu ngành đồ gỗ mỹ nghệ thấy tăng, kim ngạch tăng nhưng thực sự các DN đang phải chấp nhận không lãi, thậm chí lỗ, để hoạt động cầm chừng giữ thị trường. Bởi nếu DN xuất khẩu ngưng lại hợp đồng nghĩa là những đơn hàng tiếp theo sẽ không về và DN phải đóng cửa.
Theo Hiệp hội DN TPHCM, hiện nay nhiều DN có nhu cầu vay để đảo nợ là chính nhưng tài sản thế chấp không còn để có thể vay tiếp. Vì vậy, hiệp hội đề nghị NH Nhà nước xem xét cho các DN được vay đảo nợ với mức lãi suất hiện hành (thay vì mức trên 20% như trước) giúp DN giảm số lãi phải trả hằng tháng, tập trung sản xuất kinh doanh tốt hơn. “Về phía các NH thương mại nên công khai điều kiện cho vay, mức lãi suất, thủ tục vay và tạo điều kiện hỗ trợ DN có thể thế chấp bằng L/C, nguồn thu hay hàng tồn kho…” - ông Phạm Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN TPHCM, đề nghị.
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM, cho rằng các hiệp hội ngành hàng trên địa bàn TP nên đưa ra những trường hợp DN khó khăn cụ thể, có địa chỉ rõ ràng để TP có hướng tháo gỡ.
Khách VIP cũng bị “chém” đẹp
Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy, chủ một DN trên địa bàn quận Bình Thạnh - TPHCM, khách hàng VIP của NH S. chi nhánh Gò Vấp, kể: Mới đây, bà tiếp tục đến NH này vay ngắn hạn, bổ sung vốn kinh doanh nhưng NH này đã đưa ra lãi suất 18%/năm. Bà Thúy cho rằng lãi suất cho vay cao hơn lãi suất huy động vốn từ 6%-9% là bất hợp lý (hiện lãi suất huy động vốn của các NH phổ biền từ 9%-12%/năm) nên đề nghị NH giảm thêm lãi suất nhưng không được chấp nhận.
Điều bà Thúy bức xúc là nhiều năm trước khi lãi suất đầu vào tăng mạnh, NH này yêu cầu điều chỉnh tăng lãi suất cho vay, bà đều chấp nhận dù thời gian vay chỉ mới một tháng. Nay bên vay đề nghị giảm lãi suất với lý do hợp lý thì NH lại từ chối thẳng thừng. “Vì thế, tôi quyết định nghỉ giao dịch với NH này”- bà Thúy nói.
Chủ DN này cũng kể sau đó bà đến một số NH khác để vay vốn thì lãi suất cho vay cũng lên tới 17,5%/năm... Tuy nhiên, tại một NH lớn ở TPHCM, bà đã vay được vốn ngắn hạn với lãi suất 13,15%/năm.
Th.Thơ
THÁI PHƯƠNG
Theo Tầm Nhìn
 XEM THÊM
 HỒ SƠ MASAN -TECHCOMBANK:
 Hai ổ tội phạm lũng đoạn Việt Nam 
Chân tướng những kẻ cầm đầu Thâu tóm doanh nghiệp 
Trò chơi của hai bố già Quang-Anh  Chèn ép dân cướp núi pháo 
Tập đoàn Masan - Bản chất lừa đảo 
Masan làm giàu trên sinh mạng người dân 
'Sói Nga' từ thua lỗ thành kẻ cướp 
 HỒ SƠ NGUYỄN ĐỨC KIÊN - EXIMBANK:
Các bố già đang xoá dấu vết phạm tội 
Hối lộ, đánh bài & Ăn cướp là bộ mặt của các bố già Việt Nam  
Nợ xấu & Hàm răng
Thống đốc tiếp tay cho Mafia
Chân tướng bố già Kiên 
Bộ mặt thật bố già Nguyễn Đức Kiên  
Con trai Trầm Bê tham gia mặt trận ăn cướp 
Các bố già đã hoàn tất thâu tóm Samcombank 
Eximbank & Trò chơi của bố già Kiên 
  BÍ ẨN NGÂN HÀNG:
Tại sao BC của UBGSTCQG bị cấm công bố 
Bản báo cáo bị CẤM công bố (Tiếp theo 1) 
Bản báo cáo bị CẤM công bố (Phần đầu) 
Toàn cảnh bức tranh NHVN
Những kẻ cướp một công đôi việc
Đằng sau Đề án Tái cấu trúc Ngân hàng 
Mua nợ xấu cứu ai? 
 XEM THÊM VỀ THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG
TẬP ĐOÀN TRẦN THÁI LÀ AI
CASINO LẬU CỦA GIA ĐÌNH NGUYỄN TẤN DŨNG
CON RỂ THỦ TƯỚNG BỎ CỦA CHẠY LẤY NGƯỜI?
ÁM SÁT CHỦ TỊCH NƯỚC  
NGUYỄN TẤN DŨNG SẼ BỊ KHÁM XÉT NHÀ? 
NGUYỄN TẤN DŨNG QUỶ SA-TĂNG SẼ PHẢI BỊ ĐẦY XUỐNG ĐỊA NGỤC!  
GÓT CHÂN A-SIN CỦA THỦ TƯỚNG 
NGUYỄN TẤN DŨNG - CHIÊU BÀI 'ỔN ĐỊNH' HAY MỤC ĐÍCH CHO CÁI GHẾ 'TỔNG THỐNG' 'QUYỀN LỰC CỦA NGUYỄN TẤN DŨNG? 
CON ĐƯỜNG VIỆT NAM - CON ĐƯỜNG CẠM BẪY? 
BẦY TÔI PHẢN THẦY 
CUỘC HÔN NHÂN MA QUỶ 
NGƯỜI VIỆT ĐỔ TIỀN VÀO ĐÂU? 
THỦ TƯỚNG IN TIỀN ĐỂ CỨU CON GÁI RƯỢU 
NGUYỄN TẤN DŨNG PHẢI BỊ XỬ TỘI GÌ CHO VIỆC CƯỚP TIỀN CỦA DÂN? 
CON GÁI HƯỞNG PHÚC CHA 
VIKILEAK 2 - BÍ MẬT CỦA TƯỚNG NGUYỄN VĂN HƯỞNG 
VẠCH TRẦN SỰ DỐI TRÁ 
BỊT MIỆNG NHÂN DÂN 
CẠM BẪY CỦA TƯỚNG NGUYỄN VĂN HƯỞNG 
DẤU ẤN NGUYỄN TẤN DŨNG 
ĂN CƯỚP 02 LẦN 
CÙNG CHƠI BÀI Ù! 
BÃO NỔI LÊN RỒI 
NGUYỄN TẤN DŨNG VÀ NHÓM THÂU TÓM 
LIÊN MINH MA QUỶ NGUYỄN TẤN DŨNG - NGUYỄN VĂN HƯỞNG 
CHÂN TƯỚNG THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN VĂN HƯỞNG 
TẠI SAO NGUYỄN TẤN DŨNG THOÁT LƯỚI VINASHIN? 
HÔ BIẾN NỢ CHO VINASHIN
TẠI SAO CHÍNH PHỦ 'ÔM' TẬP ĐOÀN 

XEM THÊM VỀ CHỦ TỊCH QH NGUYỄN SINH HÙNG
  Bác Hồ vẫn phải chịu Oan khuất
Trò lừa đảo của Sữa True Milk
Tiền đâu xây nhà thờ Tổ Nguyễn Sinh Hùng
Xưa & Nay  

 XEM THÊM VỀ CHÂN DUNG NỘI CÁC CHÍNH PHỦ
Bộ Trưởng Trịnh Đình Dũng - Nguyên hình "Chú Trư"
Phạm Vũ Luận - Con lươn đầu đất  
Cao Đức Phát - Con chuột Chec-nô-bưi 
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng -' đầu gỗ'

18 comments:

Hiền Thảo said...

Việc đơn giản, Chủ tịch, Tổng BT chuyển các sự vụ này cho Thống đốc Bình trả lời là biết ngay. Thấy sai mà các ngài chỉ nói suông là HÈN.

Anonymous said...

BIDV Thanh tra NH nay thì sẽ ra hết.

Anonymous said...

dao dao thu tuong nguyen tan dung ten luu manh cua dan toc nguoi va cac con cua nguoi se bi trung tri thich dang

Anonymous said...

Cầu mong đây không phải là sự thật!Nếu là sự thật thì phải tìm phản động ở đâu. Không biết các Thánh Thần , Hiền Nhân liệt Tổ Việt Nam đang ở đâu bận việc gì mà không bẻ gãy tay chânn bọn ăn cướp cho Dân khỏi khổ?
Xem ra việc tu bổ, xây mới đền, đình, chùa khiến các vị thánh thần mải lo hưởng thụ rồi?!!!

Christine said...

Giữ bình tỉnh!

Anonymous said...

" MỜI NGÀI CHỦ TỊCH NƯỚC VÀ TỔNG BÍ THƯ HÃY DIỆT SÂU CHÚA! "
DIỆT SÂU CHÚA RỒI, ĐẢNG SẼ TAN VỠ, VÌ SÂU CHÚA LÀ CHỖ DỰA CỦA ĐẢNG. ĐẢNG TAN VỠ RỒI, ĐẢNG VIÊN SẼ BỊ NHÂN DÂN TRIỆT TIÊU HẾT. KẾT LUẬN: KHÔNG THỂ DIỆT SÂU CHÚA, CẦN PHẢI DUY TRÌ SÂU CHÚA.

HoaCaiNo said...

Mọi con đường đều dẫn về La-mã

Đường nào cũng sẽ đến La Mã: Nguyễn Thanh Phượng!

Đường nào cũng sẽ đến La Mã: Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng + Mafia Việt Nam!

HoaSúng said...

Không ai khác,
chính Ga-đa-phi Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng
cùng với Maffia VN
sẽ lật đổ chế độ cộng sản này.

Đảng, BCT, TBT, CTN . . .
có biết không?

Me said...

Ban Chỉ đạo chống tham nhũng bí mật triệu tập và cách ly Thống Đốc NHNN Bình, không để ba Dũng kịp trở tay là mọi việc sẽ được phanh phui. Dám làm không bác Trọng?

DÂN said...

Tời điiểm này rất nguy hiểm cho vận mệnh và số phận đất nước!

Trung Quốc đang tung bài ngửa trong cuộc chơi biển Đông,cần phải đáp trả tương xứng thì mới diệt trừ được hậu họa.
Sự đáp trả mạnh mẽ nhất là từ lòng dân, nhưng với nội tình cầm quyền như thế này thì khó mà đoàn kết được nhân dân như trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trước đây. Tại sao vào thời điểm này, nhiều ngươidân Việt nam ở miền bắc và miền trung chấp nhận bỏ ra vài chục ngàn USD và tù tội để tìm tương lai ở đất nước khác?
Kinh tế suy sụp, xã hội hỗn loạn, đạo đức xuống cấp, an sinh chỉ là giấc mơ, niềm tin không tồn tại...Mạnh ai kẻ đó giành giật...giống như đêm trước của một cuộc tháo chạy!
Đảng CVN đã và đang nắm quyền lãnh đạo đất nước và nhiều lần tự khẳng định kiên định với vai trò đó. Vậy thì các vị lãnh đạo hãy hành động đi, nếu không tôi e là quá trễ:
Huyết mạch của nền kinh tế đất nước là hệ thống tài chính - ngân hàng, mà để cho các cá nhân và các nhóm thao túng vậy sao? Hệ lụy thì không phải tới các ông bà làm quan tư mới biết, mà cả các bà bán cơm phần trên hè phố cho CB-CNV-HSSV đều biết!
Nền tảng cuộc sống của mọi con người và của tương lai đất nước đều đặt trên đất đai, sông biển và tài nguyên trong lòng nó. Nhà nước phải có trách nhiệm quản lý và điều hành việc chiếm hữu và sử dụng loại tài nguyên này trên tinh thần phù hợp với lợi ích cá nhân và lợi ích cộng đồng,lợi ích đất nước; ưu tiên cho lợi ích cơ bản và phổ biến của từng cá nhân trước. Vậy sao bên ngoài thì để đất đai, lãnh thổ, tài nguyên đất nước bị xâm phạm, bị thôn tính, bị đe dọa; bên trong thì nhiều người dân từ Nam chí Bắc rơi vào cảnh "dân oan mất đất" kéo dài mấy chục năm nay? Nếu để kéo dài chuyện này rồi đây con dân lấy gì để tồn tại và sinh sống, nếu không phải là dấy lên một cuộc can qua cho nó "một mất, một còn"?
Còn những ai đang có quyền lực trong tay và còn lương tâm với đất nước và nhân dân? Hãy sử dụng quyền lực đã được dân giao phó để lập lại trật tự trong nước, khôi phục dân khí để vượt qua khủng hoảng kinh tế và sự thách thức thật sự đang hiển hiện ngày càng nguy hiểm ngoài biển Đông!

VM said...

Nhìn con sâu chúa mà rùng rợn.

Anonymous said...

Ở Miền trung lan truyền chính Nguyễn Tấn Dũng là con sâu đục thân to nhất trong bầy sâu tham nhũng và bảo kê " lợi ích nhóm " . chính phủ , thủ tướng chính phủ cùng cơ chế chính sách tồi, lạc hậu đã kéo lùi nền kinh tế đất nước trong cơn bĩu cực suy thoái, khủng hoảng toàn cầu, và làm cho hàng trăm ngàn doanh nghiệp vở nợ, phá sản, đóng cửa.Chiến tranh người lính cầm súng là quan trọng nhất. Thời bình doanh nghiệp, doanh nhân là những người đứng đầu nơi tuyền tuyến . khi họ đã chán sống, chán làm rồi thì có lẽ nền kinh tế đất nước này lùi về thời kỳ đồ đá....

Anonymous said...

Kỳ nầy TBT và CT làm cho Sang Trọng chút đi chứ !

Anonymous said...

Đâu phải chỉ thanh tra là xong, vấn đề còn là ai thanh tra ? người thanh tra có đảm bảo liêm chính, chí công vô tư hay không ? và thanh tra xong, giả xử có kết luận giống như thông tin trên thì giải quyết thế nào ? bao giờ giải quyết ?...hay rồi cũng lại "chìm xuồng" luôn (!)

Anonymous said...

BENH TIM RA ROI . CO GIAM BOC THUOC UONG KHONG ? ANH TRONG NHAT GAN. ANH SANG BA PHAI . CUOI CUNG LA DAN TU DUNG LEN THOI .

Anonymous said...

Xin mời các vị hiểu rõ sự tình hãy viết những bảng tố cáo rật rõ ràng, có đủ chứng cớ , viết thật nhiều gở thẳng cho từng ông trong bộ chính trị, chỉ mặt vạch tên cho họ thấy, xem thử họ xử lý thế nào.Còn viết ở đây chỉ những người "dân ngu, khu đen " đọc liệu có tác dụng gì. Đọc xong chỉ chực lên máu. Căm uất quá. Dân Việt nam quá ư hèn nhác. Mất nước mất thôi.

Chống tham nhũng said...

Nếu thật sự các bác(Tư Sang,Hai Trọng) muốn trị bọn tham quan không khó,nhân dân sẽ giúp các bác làm việc này,nhưng câu hỏi đặt ra là khi có đơn tố cáo của nhân dân các bác có dám chặt đầu bọn chúng không hay được rồi để đó chờ nếu như cứ đến hẹn lại lên thì vài chục ngàn năm nữa cũng không diệt được con sâu nào,diệt sâu phải diệt từ trong trứng diệt ra,Bác cứ ra lệnh bắt con sâu Nguyễn Tấn Dũng,con sâu Nguyễn Văn Hưởng trước rồi bắt mấy con sâu kia sau thì mấy con sâu con đói nó sẽ bò ra nếu thằng nào che chở mấy con sâu hoặc nuôi mấy con sâu đó trảm luôn các bác có dám làm thì người dân họ sẽ ủng hộ các quan bác ngay (không cần có bằng chứng đâu vì CA ngày nay họ bắt dân họ có bằng chứng gì nói là người dân đó phạm tội đâu),

CCB said...

Tôi thấy lâu nay ta cứ dùng cụm từ "lợi ích nhóm".Nếu thế thì nhẹ quá vì bản chất sự việc đã vượt xa khái niệm này.Các "nhóm" này đã lũng đoạn tất cả mọi lĩnh vực đời sống xã hội , chính trị, an ninh , quốc phòng,kinh tế.Chúng có lợi ích của nhóm song chúng cũng dễ dàng cấu kết giữa các băng để bảo vệ quyền lợi của mình.Theo tôi phải gọi là các "Tập đoàn MAFIA" hoặc nói theo Mác thì đây là "những tập đoàn TB lũng đoạn nhà nước" hoang dã cuối thế kỷ 19 , đầu TK 20.