Blogger Widgets

Tuesday, August 28, 2012

TỪ ĐÀI CHÂU Á TỰ DO RFA ĐẾN BCT VIỆT NAM...

Quanlambao - Có lẽ từ trước đến nay độc giả yêu tự do vẫn cho rằng Đài tiếng nói tự do là hoàn toàn của những chiến sĩ yêu tự do! 
Theo nguồn thông tin của chúng tôi xin tiết lộ cùng các bạn độc giả: Trong số lãnh đạo của Đài Châu Á tự do đã có kẻ bị Tướng Nguyễn Văn Hưởng tuyển dụng. Riêng trong đội ngũ phóng viên và cộng tác viên thì vô số kể! Có thể bật mí thế này để Ban lãnh đạo Đài Châu Á tự do RFA có thể kiểm tra để từ từ tìm ra những kẻ chiêu hồi: Hầu hết những phóng viên đã về Việt Nam tác nghiệp đều đã bị thầy trò Hưởng ép làm tay sai cho chúng, chỉ có như vậy chúng mới cho phép được 'hành nghề' ở Việt Nam. Những tên chiêu hồi này vẫn thực hiện viết bài, song song làm mật vụ cho thầy trò Hưởng. Có nhiều bài viết thực hiện theo chính đặt hàng của thầy trò Hưởng và gần đây thực hiện một số bài viết, bài phỏng vấn phục vụ cho Kế hoạch 'đánh sập nền kinh tế' để  gây sức ép lên BCT Việt Nam phải chùn tay. Nhưng nguy hiểm hơn, gần đây đã có một số bài viết 'xoáy vào đả kích, ngụ ý rằng: 'Chống tham nhũng và  chỉnh đốn Đảng lại trở thành 'đấu đá quyền lực',  là tạo cơ hội cho Trung Quốc' xâm lược... và luôn kèm theo lời khuyên: Trung Quốc mới là kẻ thù...

Kiến nghị khẩn cho CTN, TBT & BCT  Thủ Tướng hèn mạt nhất mọi thời đại!
 Trương Tấn sang quy tội...
  Đây hoàn toàn là luận điệu của thầy trò Nguyễn Văn Hưởng đang ở thế thua, lo ngại bị trốc tận rễ, lôi tận mặt ra ánh sáng, do vậy nhưng trang mạng hiện do thầy trò Nguyễn Văn Hưởng điều khiển như Blog Kami, Blog Anh lái đò, Blog Tập viết báo, Blog anh ba Dũng, RFA, Dân Luận... đều hát chung một giọng!

Việc có những đối sách để làm sao giữ được ổn định và hoà bình không những cho Việt Nam mà cho khu vực là việc mà Lãnh đạo Hà Nội và Nhân dân Việt Nam phải làm hàng ngày, hàng giờ. Đó là cuộc đấu tranh bền bỉ, lâu dài bằng mọi hình thức từ ngoại giao đa phương, song phương đến tăng cường sự đoàn kết của khối Asean, đến việc củng cố sức mạnh Quốc phòng... Song trên tất cả vẫn phải là phát triển kinh tế, đưa đất nước phát triển giàu mạnh. Đó là con đường duy nhất để giữ gìn được chủ quyền đất nước.
 HỒ SƠ THỐNG ĐỐC BÌNH
'Cấp phát' Doping liều mạnh cho các Bố già  Hệ lụy từ độc quyền vàng miếng SJC Thống đốc nhận bao nhiêu đô la? Thống đốc quên 'Câu hỏi chất vấn'  Cắt 'CU' Q.Chánh thanh tra NHNN Nợ xấu & Hàm răng Thống đốc Nguyễn Văn Bình? TĐ Nguyễn Văn Bình - Con cờ thí? Mảng tối đằng sau đổi vàng SJC Bố già Nguyễn Đức Kiên  20 TỶ USD CHO THÂU TÓM ĐỢT 1  Đằng sau tái cấu trúc 9 NH

Sự tham nhũng ở Việt Nam không còn dừng ở kinh tế mà đã chuyển hoá sang giai đoạn lũng đoạn cả chính trị. Sự phối hợp chặt chẽ của các băng nhóm tội phạm với các thế lực chính trị để buôn bán cơ chế, buôn bán chính sách, phục vụ cho mưu đồ của các thế lực lũng đoạn đã đến giai đoạn trắng trợn và thực tế đã gây thảm hoạ cho nền kinh tế Việt Nam trong gần một năm qua mà đỉnh điểm là kể từ khi Thống đốc Nguyễn Văn Bình 'lên ngôi'. Với những chủ trương chính sách của Ngân hàng nhà nước và của Chính Phủ bất bình thường: Từ việc lợi dụng chủ trương tái cấu trúc ngân hàng một cách có chủ ý đến xiết chặt tín dụng, đến độc quyền vàng... Rõ ràngđã làm méo mó nền kinh tế, làm kiệt quệ sức doanh nghiệp và làm người dân lâm vào cảnh thất nghiệp và đói kém...

Hãy xem quá trình thực hiện Đề án Tái cấu trúc NH của Thống Đốc Bình như thế nào? Có thể thấy hàng loạt những bất ổn, những méo mó bất thường, có thể kể ra:

Thứ nhất, Những ngân hàng Thương mại cổ phân bị NHNN 'buộc phải tái cấu trúc' thực tế sự vi phạm và hậu quả gây ra chưa hẳn đã nghiêm trọng như nhóm ngân hàng do các bố già chi phối như NH PHương Nam, Eximbank, Techcombank, Bắc A, Kiên Long, Vietbank...
Ngoài nhóm ngân hàng của bà chủ Mỹ Lan (SCB - Đệ NHất và Tín Nghĩa) trong những năm qua đã được NHNN chi viện 5.000 tỷ cũng bằng phương cách hối lộ quan chức NHNN, còn lại danh sách 06  ngân hàng trong danh sách 'buộc phải tái cấu trúc, buộc phải sáp nhập' do ông Thống đốc đưa ra, hoàn toàn không có ngân hàng nào được 'may mắn' NHNN chi viện rót tiền. Trong khi đó TẤT CẢ nhóm ngân hàng đang bị chi phối của các bố già từ Eximbank, Techcombank, NH Phương Nam, NH Bắc Á, NH Bản Việt đều đã liên tục được NHNN rót tiền chi viện cho vay hàng năm, thậm chí trong những tháng căng thẳng tín dụng đầu năm 2012 thì tất cả các ngân hàng này đều được chi viện ít nhất trên 3.300 tỷ như Techcombank, đến vài chục ngàn tỷ như Eximbank, Phương Nam, Bắc Á! Không những thế những ngân hàng này còn được 'ưu ái đến bất ngờ' bởi sự chi viện liên ngân hàng từ những ông anh cả đỏ trong hệ thống NH TM Quốc doanh từ BIDV, Vietcombank,Vietinbank,Agribank... Bản thân các ngân hàng này, những ông chủ là nhóm bố già gắn bó với lợi ích riêng của Thống đốc và Thủ Tướng nếu không được chi việ liên tục suốt nhiều năm qua thì đã mất thanh khoản từ lâu vì đã bị rút ruột từ nhiều năm qua, đã bị 'ăn cắp lợi nhuận', đã bị lợi dụng trốn thuế, bù đắp thua lỗ của các bố già trong các hoạt động kinh doanh riêng của mình... Việc bố già Kiên bị bắt đã sáng tỏ việc bán khống hàng trăm ngàn lượng vàng và hàng loạt hồ sơ vay vốn bị giả mạo rút tiền - Một Mô-típ mà tất cả hệ thống ngân hàng của nhóm băng đảng lũng đoạn này áp dụng, đặc biệt nghiêm trọng những ngân hàng như Eximbank, Techcombank với Tổng mức huy động tiền gởi và vay liên ngân hàng cao gấp 7-8 lần những ngân hàng trong nhóm bị 'thống đốc Bình chiếu bí' cho các bố già nhảy vào ăn thịt - Do vậy  từng loại vi phạm  nếu so sánh trong hệ thống thì những vi phạm xảy ra ở những ngân hàng của các 'bố già' này còn cao gấp 5-7 lần so với tầm mức 06 NH TMCP mà ông Thống đóc 'ép phải tự sát' bằng cách sáp nhập!

Như vậy, Rõ ràng nếu NHNN đánh giá chất lượng hệ thống ngân hàng TMCP theo đúng những chuẩn mực minh bạch Quốc tế thì toàn bộ các ngân hàng như Techcombank, Eximbank, NH Phương Nam, NH Bắc Á, NH Vietbank, Kiên Long bank đều phải đặt trong tình trạng báo động và NHNN phải tổ chức thanh tra giám sát. Nhưng không, Thống đốc Bình đã làm ngược lại: Đi săn và dồn con mồi là các ngân hàng  TMCP mà cả đời chưa bao giờ 'biết đến' đồng tiền chi viện của NHNN! Họ là những NH nhỏ lẻ, dư nợ tiền gởi thấp, do vậy rủi ro nợ xấu cũng thấp. Những Ngân hàng này đã phải chịu hàng loạt những đợt thanh tra, doạ dẫm như những kẻ tội phạm, nhưng chưa hết, ngài thống đốc 'còn thương tình' phân công phó thanh tra Đặng Văn Thảo và sau này là Quyền chánh thanh tra mới được bổ nhiệm trực tiếp gọi điện đe doạ các ngân hàng khác phải tham gia cô lập, không được cho vay những 'đối tượng đã được đưa vào tầm ngắm của các bố già'! Kết quả hệ thống ngân hàng ngoài quốc doanh đã yếu kém thực sự qua đợt tái cấu trúc của NHNN đã đẻ ra những quái thai khôngchịu chết như 03 ngân hàng sáp nhập đợt đầu đã ngốn hết 46.000 tỷ đồng mà vẫn đang chết lay lắt!

Song nguy cơ vẫn chưa phải ở đó, hiện nay nguy cơ lớn nhất vẫn đang nằm ở các ngân hàng BIDV, Viettinbank, Vietcombank, Agribank, đây là những ngân hàng lớn gấp hàng chục lần những NH nhỏ lẻ khác. Tổng dư nợ của mỗi ngân hàng này từ 400.000 tỷ -500.000 tỷ đồng, mỗi ngân hàng đã gấp 4-6 lần số nợ 90.000 tỷ đồng của Vinashin, trong khi đó vốn điều lệ khoảng 25.000 tỷ đồng. Theo đúng tỷ lệ mà ông Thốngđốc công bố 10% dư nợ thì  những ngân hàng này đã bị nợ xấu mất hết vốn điều lệ từ lâu! Vậy mà ông Thống đốc và ông Thủ Tướng không hề đưa vào danh sách cần kiểm tra, thanh tra và tái câu trúc? Có lẽ lý do đơn giản là: Nếu 'xờ' vào những ngân hàng này sẽ lòi ra những vụ án kinh thiên động địa từ việc tham gia vào các dự án tham nhũng của các Tập đoàn nhà nước như Vinashin, Vinaline, Tông công ty xi măng, Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty điện lực... Nhưng không dừng ở đó mà hàng trăm ngàn tỷ còn được chuyển cho Techcombank, Eximbank, NH Phương Nam, Bắc Á ... và những 'đại gia' phá rừng Hoàng Anh Gia Lai, hay tập đoàn của Phạm Nhật Vượng, hay tập đoàn của bà Thái Hương, Tạp đoàn Masan....

Bắc Hà & HAGL Tại sao Habubank bị thôn tính?  Tại sao CT BIDV sắp chết vì ung thư? VIETINBANK trò lừa chính trị Vietcombank - Mắt xích thâu tóm Cựu Chủ tịch Agribank có bị lừa


Thứ hai, phải kể đến là chủ trương cố ý xiết chặt tín dụng bóp chết doanh nghiệp phục vụ cho mưu đồ thâu tóm của các nhóm bố già, hậu quả hơn 200.000 doanh nghiệp đã chết, hàng triệu người thất nghiệp, người dân bị đẩy vào con đường bần cùng hoá. Tiếng khóc than của cả xã hội khắp mọi nơi...

Trước một thực trạng như vậy, việc chống tham nhũng và loi ra ánh sáng các tổ chức lũng đoạn kinh tế - chính trị trong nước là yêu cầu vô cùng bức bách, là việc cần phải làm ngay, làm mạnh, làm triệt để như lời của TBT và CTN đa kêu gọi. Bên cạnh việc tiếp tục các đối sách về đối ngoại lúc 'cương', lúc 'nhu' kết hợp khéo léo thì mới có thể bảo vệ được chủ quyền đất nước. Mọi sự kích động thái quá đề có thể dẫn đến 'già néo đứt dây' và tiềm ẩn của bất ổn định, mầm mống của chiến tranh và nếu để nó xảy ra thì đó thực sự là thảm hoạ và sẽ kéo lùi đât nước lại hàng trăm năm.

Do vậy, những luận điệu rêu rao rằng: Nội bộ mất đoàn kết sẽ mất nước, đó chính là luận điệu của những kẻ bán nước, luận điệu của những kẻ 'nhập nhằng đánh lận con đen', muốn cho đất nước bị lũng đoạn, nhân dân bị lầm than và chính những kẻ này thật sự muốn dâng hiến Việt Nam cho Trung Nam Hải! Không thể dưa cái lý sự của kẻ bán nước đó để buộc nhân dân phải chịu cảnh cướp phá của các băng đảng tội phạm có tổ chức dưới sự bảo kê của những lãnh đạo như Nguyễn Tấn dũng, như Nguyễn Văn Hưởng, như Nguyễn Văn Bình. Nếu Đảng không làm, không tiễu trừ hệ thống tham nhũng có tổ chức này thì sẽ mất nước nhanh hơn khi giặc ngoại xâm còn chưa vào đến!
HỒ SƠ VỀ CHỦ QUYỀN
Sự thật từ những con tem  Thấy gì từ việc Nhà giáo bị kết án  Chống TQ bằng cách nào?  Hãy nói "KHÔNG" với hàng TQ   Đằng sau sự thất bại của Asean...   Tại sao Mỹ im lặng  Trung Quốc bối rối vì tấm bản đồ cổ của chính mình   Tiếng nói chân chính từ trong lòng Trung Quốc  Hun-Sen u mê về tiền vàng Trung Quốc  Cambodiathao túng hội nghị Asean   Cambodia bán đứng láng giềng   Trí thức TQ đuối lý về Đường lưỡi bò   Bài họctừ sự vấp ngã của Asean


NẾU TOÀN THỂ BCT VIỆT NAM, CÁC NGÀI TỔNG BÍ THƯ, NGÀI CHỦ TỊCH NƯỚC KHÔNG HOÀN THÀNH  ĐƯỢC SỨ MỆNH CHỐNG TỔ CHỨC THAM NHŨNG LŨNG ĐOẠN ĐẤT NƯỚC NGUYỄN TẤN DŨNG ĐỂ TẠO MỘT MÔI TRƯỜNG MINH BẠCH, LÀNH MẠNH KHUYẾN KHÍCH MỌI THÀNH PHẦN KINH TẾ THAM GIA PHÁT TRIỂN ĐẤT NUÓC TRONG MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐẢNG CỦA NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN THÌ CÁC NGÀI CÓ TỘI VỚI NHÂN DÂN, VỚI LỊCH SỬ DÂN TỘC VIẸT NAM. 

LỊCH SỬ VIỆT NAM TRÔNG CHỜ VÀO CÁC NGÀI. NHÂN DÂN MONG NGÓNG CÁC NGÀI NHỮNG LÃNH ĐẠO TRONG SẠCH CỦA ĐẤT NƯỚC SẼ DỆT LÊN NHỮNG TRANG SỬ SÁCH MỚI CHO DÂN TỘC VIỆT NAM, ĐƯA VIỆT NAM ĐẾN MỘT XÃ HỘI CÔNG BẰNG, DÂN CHỦ, VĂN MINH VÀ GIÀU MẠNH. NHÂN DÂN SẼ ỦNG HỘ VÀ BIẾT ƠN VÀ SÁT CÁNH CÁC NGÀI DỆT LÊN NHỮNG TRANG SỬ VÀNG DÂN TỘC!

Đàm Đức Đam - Quan làm báo

TOP HOT LINKSQUAN LÀM BÁO



27 comments:

Anonymous said...

muốn đánh được giặc Tàu trước tiên phải lấy lại được niềm tin của nhân dân, muốn lấy lại niềm tin của nhân dân phải chống tham nhũng!

Anonymous said...

Đúng.

HoangSa said...

Giặc phía sau lưng ta: Trung cộng!

Anonymous said...

QLB là kênh thông tin rất đáng Tin cậy nhất vì Tính khách quan, Trung thực và mau lẹ...

Tài chính của Trầm Bê đã chết tư lâu, nhưng vì có mối quan hệ mật thiết với 3D nên mới được cứu sống. Và điều tre trẽn nhất là Trầm Bê được nước nên lướt tới để trở thành HĐTV của Sacombank... Tụi này đúng là Mafia "Tay không bắt giặc" như Bầu Kiên... Tất cả những sự kiện này nếu không có sự tiếp tay của cha con 3D thì tụi này có "Chọc trời khuấy nước" được không?....

Bao nhiêu ngàn Doanh nghiệm phá sản; Thắc chặc tín dụng và đầu tư công... Bấy nhiêu điều ấy đã làm thất nghiệp biết bao nhiêu nhân dân lao động và Không đầu tư công thì đất nước phát triển thế nào đây??? 3D là tên Ác ôn và mãi mãi là Tên tội đồ của Dân tộc Việt nam, và rồi đây hắn cũng chịu chung số phận như Gaddafi...

Bác Sang Trọng! Hãy cùng xây dựng một đất nước, một nền chính trị mới như Tên của hai Bác "Đất nước Việt nam Sang Trọng". Hãy lật đổ 3D và phe cánh mafia của hắn!!!

Bác Sang sẽ là Thủ Tường và Bác Trọng sẽ là Tổng thống!!! Các bác hãy hành động mau lẹ và triệt để vì hơn 90 triệu dân Việt nam hiện nay đang theo và ngã về các Bác.

Hãy tận diệt bọn Sâu mọt, đã làm cho nền Kinh tế Việt nam đang bị Ung thư... Hãy tiêu diệt tập đoàn 3D tận gốc rễ... Hãy cứu nhân dân Việt nam đang Sống cảnh Lầm thang

Anonymous said...

Quá chuẩn, thà một lần đau rồi thôi

Lua DV said...

Phen này mà Sang Trọng mà không hạ được Hùng Dũng thì cũng nên kéo cả bọn xuống ống cống Lê văn Lương cho rồi

Hủi said...

DdaCS đẻ ra một đống quái thai này trong khi coi dân như hủi, thực ra quái thai đã quậy từ lâu nhưng dân là hủi nên không biết không hay. đến khi ĐCS không khống chế được quái thai thì lại gọi dân ?

Anonymous said...

hai ông trọng , sang đừng trần chừ lo ngại gì nữa . bắt ngay thằng hưởng trước .bao vây ngay thằng y tá .nội bất xuất , ngoại bất nhập .ông phùng quang thanh , ông trần đại quang . hãy hành động ngay , theo lệnh của ông trọng và ông sang . không cho bon tham nhũng này đường thoát nữa .toàn bộ 90 triệu dân ủng hộ các ông !

Anonymous said...

Hôm qua tôi có một giấc mơ : vào 1 ngày đẹp trời cha con y tá ,Hưởng ,Lâm ,Ngọ ,Hùng ,Bình ,Ninh ,Hải , v.v... đền tội trước tòa án Công lý .4S tuyên bố tha bổng cho Vũ ,Điếu cày ,Vươn , v.v...Nhân dân đổ ra đường vui như giải phóng MN .Thị trường chứng khoán trắng bên bán .Cả gia đình tôi quây quần bên nồi lẩu vừa dỏng tai nghe phát thanh viên VTV1 sang sảng đọc những thông báo mới nhât về tình hình đất nước . Sáng nay tỉnh dậy mới biết là mình nằm mơ ,bèn tự pha cho mình 1 cốc càfe ,bật máy tính vào trang QLB và suy nghĩ về thời cuộc ...

Bán nước - Hại dân,,bán hết said...

Giặc phía sau lưng ta: Trung cộng
Không Nguy hiểm bằng :
thằng đứng trước ta là thằng-lũ Việt gian
Không hiểu đến đời cháu chúng ta,VN còn sót lại Tài nguyên & khoáng sản Thô nào để móc lên bán không nhấy

Cù Huy Hà Bảo said...

Dân làm chủ tráo trơ ruộng đất
Nhóm lợi quyền thối nát tranh nhau
Tài nguyên cuả cải hoa màu
Bán cho Tàu cộng sang giàu phởn phơ

Bọn bồi bút thưà cơ viết láo
Bảy trăm toà soạn báo rác tai
Khom lưng vì đảng độc tài
Vu oan giá hoạ đủ bài khống gian

Nạn báo rác ngu dân đểu giả
Vẫn tuyên truyền trí trá như xưa
Ngày nay mạng lưới toàn cầu
Làm sao dấu được ba Tàu giật dây

Ba Saigon said...

Chưa lúc nào tình hình xấu như lúc này . Dân tình chán nản, FDI giảm dần, nội bộ ĐCS đấu đá nhau . hàng loại DN phá sản !

hạ thương said...

Một số người nhận định kẻ chống lưng QLB là Hoa Nam Cục, một số người khác thì cho rằng đó là CTN TTS, hoặc ít ra là Ban chuyên án. Có kẻ xem QLB anh hùng dân tộc bởi chống triệt để bè lũ nhũng, có người xem QLB là nguy cơ, hiểm họa của dân tộc vì sự bóc mẽ gây sụp đổ kinh tế tài chính quốc gia và xa hơn là lung lây thể chế cầm quyền, tạo cơ hội cho Tàu xâm lược. Sự thật thế nào để hậu xét. Trên thực tế, sự xâm lược của Tàu cộng chưa bao giờ bị ngưng trệ kể từ khi CSTQ nắm quyền Trung Hoa 1949. Sự xâm lược đó được thể hiện lúc cứng lúc mềm, lúc đổ máu lúc rỉ máu theo từng thời kỳ không lúc nào ngưng nghỉ. CSVN bằng chiến dịch biên giới 1950 đã mở toang cánh cửa nô lệ, chính thức đưa đầu vào cái thòng lọng đó. Trãi qua mấy chục năm đau thương, máu lửa, chưa lúc nào ĐCSVN lại phản bội lại dân tộc, tự cống hiến quốc gia cho ngoại bang rõ ràng hơn lúc này. Nếu nói QLB được chỉ đạo bởi Hoa Nam cục thế không mâu thuẫn lắm ru? Bởi Hoa Nam cục cần gì phải lén lút, sử dụng một trang mạng để gây chiến, họ đang chỉ đạo trực tiếp những nhân tố thượng tầng kia mà!Giả sử đúng là như vậy thì cũng đâu có mấy tác dụng, sao bằng bán nước bằng văn bản, công hàm? Như vậy đây đích thị là trò vu cáo, ngậm máu phun người của một số kẻ lũng đoạn quốc gia, bán nước cho giặc rồi lu loa chạy tội. QLB kể từ ngày ra bài đầu tiên, với mục tiêu 'còn cái lai quần cũng chống tham những', rõ ràng là đã đáp ứng nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân và cả các lãnh đạo trung kiên của Đảng. QLB đã đánh thẳng vào sào huyệt của các nhóm lợi ích, vào những kẻ cầm quyền cao nhất của chính phủ nhưng chỉ phục vụ lợi ích cho bản thân, cho nhóm của mình mà coi thường và tàn sát nhân nhân dân. Lời lẽ tuy thô kệch nhưng nội dung chính nghĩa, trình bày hơi vụng về nhưng ra đòn đanh thép, QLB đã từ một trang mạng vô danh trong vòng 2 tháng đã đạt số truy cập kỷ lục, vượt lên thành trang báo mang lại kỳ vọng và niềm tin lớn lao của mọi người. Sự nghiệp nào cũng khó khăn, vất vả, nhất là phải đương đầu với những thế lực đen tối nhưng có quyền sinh sát và nắm trong tay tài lực của quốc gia. Sự vu cáo, khủng bố hay ngộ nhận là điều dĩ nhiên trong cuộc chiến mà QLB phải chấp nhận. Dẫu thế nào tôi cũng tin rằng: QLB thật sự mang lại sự tốt đẹp cho đất nước, cho dân tộc trong sự nghiệp chống tham nhũng của mình. Kính!

Anonymous said...

Các cụ đã nói "tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ".

Phải diệt bọn mọt dân trước đã, khi diệt xong bọn mọt dân thì nhân dân sẽ trở nên ấm no hạnh phúc, đất nước sẽ trở lại hùng cường và theo lẽ tự nhiên là quân giặc sẽ bị đẩy lui.

Anonymous said...

Vừa đọc RFA qua ben quanlambao nen thấy sáng tỏ, cám ơn QLB.

Tran Tuan said...

Phân tích của QLB đọc đi đọc lại thấy sáng ra nhiều điều. Chúc QLB sức khỏe để giúp người dân có nhiều thông tin đánh giá tình hình thật khách quan.

Anonymous said...

Đúng là RFA đã ngã về phía 3d và đưa tin kg còn trung thực nữa...

Anonymous said...

Tại sao suốt thời gian dài vừa qua .Những vị Bí thư ,Chủ tịch ,ủy viên bộ chính trị các đời trước chỉ khoanh tay đứng nhìn .Tại sao không dẹp những đường dây yêu quái nầy từ khi manh nha trong trứng nước ,để đến bây giờ đã quá trầm trọng ,dây mơ rể má chằng chịt... mà giặc tàu thì đang rình rập chờ ta sơ hở như chó chực xương .Thôi thì đặt hết niềm tin vào sự sáng suốt của ngài chủ tịch Trương Tấn Sang .Mong ngài hãy là một Boris Eltsine của VN .Đưa VN đi trên con đường dân chủ như các quốc gia phương tây và tránh xa thằng tàu nham hiểm .Quăng 16 chữ vàng 4 tốt vào thùng rác .Toàn dân VN ở bên ngài .

dan ngheo sai gon said...

Chú Tư Sang , chú làm kiểu đánh trống bỏ dùi thì chú hại chết biết bao nhiêu người .
Thà là chú im miệng ăn tiền cho hết nhiệm kỳ . Chú đã làm thì phải làm tới nơi tới chốn .
Chú làm như vậy thì tội chú còn nặng hơn tội 3 Dũng, tội gây xáo trộn đất nước, tạo cơ hội cho giặc Tàu thừa cơ xâm lăng . Và hiện giờ chúng cũng đang xâm lăng , vì cả nước đều quay đầu về chú để chờ đợi . Chú làm lưng chừng như vậy , chú có hối hận với lương tâm, với bao nhiêu người dân nghèo đang mong đợi chú không ? Chú Tư Sang

Anonymous said...

Chính xác ...

Anonymous said...

Đúng ý

Anonymous said...

Ngày xưa bị dịch phải đốt làng , bây giờ nếu không đánh nước bài liều e rằng khó thoát nạn diệt vong , mất nước .

Liệu CTN và TBT có dám mạnh tay hay không mà thôi .

Anonymous said...

QLB co đăng nhận xét của tôi không?
Tôi đòng ý chống tham nhũng, nhưng cũng phải rút kinh nghiệm: tại sao BCT khóa trước và khóa này không chịu trách nhiệm trước nhân dân và đất nước?Họ tài giỏi lắm cơ mà. Nếu hiện tình đất nước như hiện nay có công của các vị đấy!Một đất nước một đảng cầm quyền mà giao gần như toàn bộ cho một người nắm quyền thị dĩ nhiên hậu quả là thế đấy.Tất nhiên bây giờ phải chống, nhưng chông xong thì có sửa không hay nguyễn y vân?Tài sản quốc gia chỉ giao cho một người hay một vài người thì thật nguy hiểm, cách đào tạo cán bộ thật diệu kỳ, không cần tài năng đức độ cứ dùn lên vù vù thì lỗi ở ai?Giao của cải cho người ta làm mất không làm rõ mất thế nào có thật không? nhưng lại tiếp tục cho tiếp thì chỉ có khúc gỗ nó mới không tham đúng không. Mặt khác ai nói thì qui cho thế lực thù địch hay diễn biến hòa bình nên tham nhũng càng được thẻ dấn tới...và...

Anonymous said...

Không có thế lực thù địch nào cả, mà chính là bè lũ tham quan, hại dân, cơ hội trục lợi - bọn chúng chính là kẻ thù của nhân dân, chính bọn chúng đã làm cho mọi tầng lớp nhân dân phấn uất căm thù, sẵn sàng tham gia đội quân cảm tử để tiêu diệt chúng...Xin cảm ơn QLB

DAN CAY said...

MUC TIEU CUA CM GIAI PHONG DAN TOC LA GI , DO LA NGUOI DAN CAY CO RUONG , AI CUNG CO COM AN AO MAC ,AI CUNG DUOC HOC HANH , XAY DUNG MOT XA HOI DOC LAP TU DO DAN CHU ,BINH DANG VA BAC AI ,THE MA LAI VAY A , BOP CHET HANG NGAN DOANH NGHIEP .LAM CHO HANG TRIEU NGUOI THAT NGHIEP , NONG DAN CAC ONG BI MAT DAT CHUYEN DOI NGHE ROI BAY GIO LAM GI .CHA LE DAN TOC MINH DA HY SINH XUONG MAU DE NHOM CO HOI NAY HUONG CHANG , AI LA NGUOI DUNG RADE LANH DAO NHAN DAN CUU DAN TOC , TONG BI THU VA CTN PHAI SUY NGHI . DUNG DE GA NHA BI CAN ROI HO THEN VOI TIEN NHAN . TAI SAQ NHA BAO HOANG KHUONG CUNG DUNG CAM DUNG NGHIEP VU CHONG THAM NHUNG CHI SO XUAT TI CHUT MA BI QUI TOI TONG VAO TU ,QLB KHONG PHAT DONG LAY CHU KY TRA TU DO CHO HK . AI THAM NHUNG LUNG DOAN QUYEN LUC DEU PHAI DUOC VACH TRAN TRUOC ND . AI CO TAM DUNG CAM CHONG THAM NHUNG PHAI DC 9O TRIEU NGUOI VN BAO VE .DUNG DE NHUNG CON NGUOI DUNG CAM PHAI UONG CONG CHUN BUOC .NEU DUNG QLB LA NGUOI CONG TAM .

Anonymous said...

TẨY CHAY ĐÀI RFA BÀ CON CHÚNG LÀ TAY SAI CHO NGUỄN TẤN DŨNG & TÊN QUỶ DỮ HƯỞNG.

Anonymous said...

3 Dũng trước đại hôi 11 của Đảng tín nhiệm đã quá thấp. Vậy vẫn còn tái cơ cấu trong bộ chính trị và tiếp tục thêm một nhiệm kỳ TT. chứng tỏ bộ máy quyền lực và nguyên tắc tập trung dân chủ của ĐCS không có tác dụng gì, tất cả đều bị tiếng sột soạt của đồng tiền mà nền kinh tế thị trường mang đến chi phối. Còn một nguyên tắc nữa mà tổng Trọng và Bác Sang không sử dụng được nữa thì đất nước này sẽ vô phúc đó là Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt với quân đội và công an. Các bác nên xem lại vừa rồi 3D phong một loạt trướng từ 2 sao trở xuống nên cẩn thận thống kê lại kẻo tụi nó có ngày cắt dái chú Thanh và chú Quang còn nếu 3D có nhận của tụi nó mỗi thằng 200000USD thì lại là một điều tốt cho bác Sang , bác trọng. các bác ơi hãy cố lên !