Blogger Widgets

Tuesday, September 4, 2012

CHÍNH TRƯỜNG VIỆT NAM THẤY GÌ NHỮNG NGÀY QUA?

Quan làm báo - Kể từ ngày 20/8/2012 sau khi bố già Nguyễn Đức Kiên bị bắt, đã có hàng loạt những hoạt động bất thường của Thủ Tướng và phe nhóm mà chúng tôi xin điểm qua ...

Sau hai ngày bố già Kiên bị bắt, Thủ Tướng vội vã họp cái Ban Chỉ đạo chống tham nhũng Trung Ương mà thực chất nó đã bị tước mất từ khi Hội nghị TW 5 bỏ phiếu phế truất chuyển sang cho Tổng Bí Thư. Lẽ thường thì Thủ Tướng sẽ để nó âm thầm trôi qua cho đỡ bị lộ mặt với người dân về việc "Tại sao Thủ Tướng lại bị tước mất cái chức Trưởng ban chỉ đạo chống tham nhũng" mà khi mới lên ông đã hùng hồn tuyên bố nếu không chống được tham nhũng thì ông sẽ TỪ CHỨC! Nhưng trong tình hình nước sôi lửa bỏng, trong khi ông và đồng bọn bị vạch mặt hàng ngày trên Quan làm báo. Có thể nói gần như từ đám quan trường đến báo giới, dân thạo tin và đến ngay chính những người trong cuộc là Thủ Tướng, gia đình và đồng bọn đều thừa biết sự xát thực của những thông tin đã đăng tải của Quan làm báo, nhất là những lời khai của bố già Kiên không những làm chứng mà sự thật còn khủng khiếp hơn cả trăm lần...

Trước một dòng thác dư luận nhân dân đã từng bước thấy được cả một hệ thống tham nhũng, lũng đoạn do Thủ Tướng cầm đầu mà người dân từ trước đến nay bị bịt mắt, giới quan trường, phóng viên còn có lương tâm thì thừa biết nhưng làm ngơ trước con hổ, chỉ dám đi đuổi "con mèo ăn vụng con tôm", còn nhưng quan quyền, báo giới tha hoá thì "Thủ Tướng ăn sơn hào hải vị mình cũng phải kiếm chút cháo!".Chỉ khốn khổ cho dân đen cùng đinh suốt năm cắm mặt xuống đất bán lưng cho Trời... Thầy trò Thủ Tướng trong 36 chiêu thì chiêu 'muối mặt cố đấm.... không phải ăn xôi mà cố đấm 'nhận vơ' vẫn là thượng sách!
Tậpđoàn Trần Thái là ai?   CASINOlậu của gia đình Thủ Tướng   Lãnhtụ thành con tin  NhàThủ Tướng sẽ bị khám? Chủtịch Sabeco là ai?  QuỷSa-Tăng phải xuống địa ngục!   Gótchân A-sin của Thủ Tướng   Chiêubài ổn định or ' ghế' Tổng Thống?  Cuộchôn nhân ma quỷ   NgườiViệt đổ tiền vào đâu?   ThủTướng in tiền cứu gái RƯỢU?  ThủTướng cướp tiền của DÂN xoá   nợVinashin xử tội gì Congái hưởng phúc cha  Vạchtrần sự dối trá  'Vuakhông ngai' xin tỵ nạn  Đằngsau tái cấu trúc 9 NH  BịtMiệng nhân dân
ThủTướng & Nhóm thâu tóm  Tạisao Nguyễn Tấn Dũng thoát lưới Vinashin?  Hôbiến nợ xấu cho Vinashin  Dấu ấnNguyễn Tấn Dũng  CÙNG CHƠIBÀI Ù!  BÃO NỔI LÊNRỒI Tạisao Thủ tướng 'ÔM' Tập đoàn
Đám Quan Trường thì ai mà chẳng tỏ tường như lòng bàn tay cái chức Trưởng ban chống tham nhũng của Thủ Tướng đã bị mất rồi, nhưng anh y tá cãi lại rằng: "Chưa có văn bản thông báo của Thường trực Ban bí thư "- Nghĩa là chưa có thông báo bãi miễn của cái ông béo đồng hương Lê Hồng Anh! Do vậy ta vẫn cứ họp và chỉ đạo cho Bộ 4T, cho Vũ Đình Thường - Tay sai đắc lực lùa đám phóng viên đến viết bài PR! Cuối cùng chiêu bài "cố đấm ... nhận vơ" cũng tỏ ra có tác dụng! Ít nhất cũng lừa được đám dân đen! Còn đám Quan trường và báo giới cũng như dân cư mạng thì thừa hiểu trò 'nhận vơ' muối mặt của anh y tá. CTN và TBT cũng chẳng thèm 'chấp nhặt' thôi cứ 'để cho ông ta huênh hoang, 'actions speak louder than words' - ( Hành động nói to hơn lời nói), có lẽ vì vậy mà trước mặt anh y tá tại Hội nghị Đảng uỷ bộ công an ngài Chủ tịch nước 'đuổi thẳng Tướng Hưởng:
"Tại sao ông còn chưa nghỉ đi?"
"Ông muốn làm cố vấn thì lên VP Chính Phủ mà ngồi"

Lời chưởi mắng của Vua có khác gì chửi vỗ vào mặt anh y tá, nhưng Thủ Tướng có dám hé môi nói nửa lời? Có lẽ vì BCT đã thông qua đuổi Tướng Hưởng rồi, nhưng cũng 'nhờ' công của lão béo Út Anh chưa ra văn bản thế là Thủ Tướng 'chưa có cơ sở ' để bãi miễn và cả hai thầy trò đã chơi bàn của 'kẻ bần cùng cố thây' là - CÙN!

Nhưng không những thế, toàn thể ngành Công an còn hoan hỉ kháo nhau "Vua còn nhìn Tô Lâm và Trần Việt Tân - hai cánh tay phải, tay trái của Hưởng hỏi thẳng: "Các anh phục vụ Nhà Nước, Phục vụ nhân dân hay phục vụ ông Hưởng đã về hưu???". Hưởng ngồi chết trân thấy ngai vàng của mình bị hạ bệ và đám đệ tử thì mặt cắt không còn giọt máu! Lời Vua nói chứ không phải chơi đâu để mà đùa cợt!
  TôLâm & Kẻ xóa dấu vết  Taysai Nguyễn Văn Hưởng   KHhậu Nguyễn Văn Hưởng  Tửthần RADIUM vào cuộc  NguyễnVăn Hưởng điên dại ...  Vạchmặt kẻ gài bẫy Phạm Chí Dũng  Đấtnước hỗn loạn lầm than  ÁMSÁT CHỦ TỊCH NƯỚC  Bímật của Tướng Nguyễn Văn Hưởng  Cạm bẫy của tướngNguyễn Văn Hưởng  Liênminh Ma-Quỷ Nguyễn Tấn Dũng & Nguyễn Văn Hưởng  Chântướng Nguyễn Văn Hưởng
Ngay sau đó thì cả Chủ tịch nước và Tổng Bí thư tham dự khai mạc kiểm điểm Quân Uỷ trung ương! Ngài Tổng Bí Thư khai mạc là lẽ đương nhiên vì ngài kiêm luôn bí thư Quân uỷ TW mà, nhưng ngài CTN tại sao cũng xuất hiện tại đây? Đơn giản vì ngài đã được mời đến tham dự! Còn anh y tá đanh ngậm ngùi ngồi nhà xem ti vi VTV1 vào 7 h tối! Anh em bộ đội kháo nhau: Khi TBT phát biểu thì luôn nhìn CTN để tìm sự đồng thuận và ngược lại... Rõ ràng các ngài đã khẳng định cho toàn dân, toàn quân sự quyết tâm đoàn kết chỉnh đốn Đảng đến cùng và một thông điệp được giới quan - dân cả nước phiên dịch rằng: "Quân đội đứng về cuộc chiến Chỉnh đốn Đảng"!
HỒ SƠ MASAN & TECHCOMBANK
 Kịch bản thâu tóm Mobifone & khống chế Bộ Trưởng TĐQ Masan - Kẻ cướp tay không 'bắt Núi Pháo' Infornet tay sai của các bố già  Các bố già trốn thuế   Hai ổ tội phạm lũng đoạn Việt Nam Chân tướng những kẻ cầm đầu Thâu tóm doanh nghiệp Trò chơi của hai bố già Quang-Anh  Chèn ép dân cướp núi pháo Tập đoàn Masan - Bản chất lừa đảo  Cuộc hôn nhân của 3Dũng & Sói NgaMasan làm giàu trên sinh mạng người dân 'Sói Nga' từ thua lỗ thành kẻ cướp  Thủ tướng & nhóm thâu tóm Các bố già xoá dấu vết phạm tội  Hối lộ, đánh bài & Ăn cướp ... 

Đúng một tuần sau khi bố già Kiên bị bắt, đồng loạt Nguyễn Đăng Quang, Trầm Bê, Hồ Hùng Anh và Nguyễn Thanh Phượng từ chỗ núp nhảy ra công bố hùng hồn trước báo giới! Đương nhiên những động thái này phải được anh y tá và Tướng Hưởng chuẩn y, bằng không đố kẻ nào dám loạn ngôn! Nhưng chúng ta cũng đừng vội thất vọng! Việc đám bố già này tự đánh bóng cũng là để giúp rửa bớt cái mặt nhám nhúa của anh y tá, do vậy tiện cả đôi đường. Hơn nữa Thủ Tướng cũng cần vuốt ve đám quần thần - Những kẻ nắm quá chi tiết gót chân a-sin không những của cô con gái rượu mà của chính ngài Thủ Tướng. Chẳng hạn như Trầm Bê có thể nói thông thạo đã mang đến đưa tại nhà Thủ Tướng bao nhiêu đô la, gồm nhũng series nào và số đô la đó được Trầm Bê lấy từ đâu; Hay Nguyễn Đăng Quang và Hồ Hùng Anh có thể chỉ rõ đã chuyển cho Nguyễn Thanh Phượng mấy trăm triệu đô la vào tài khoản công ty Virgin Island nào đẻ trốn thuế....

  Các bố già trốn thuế  Gia đình Trầm Bê- Gián điệp Tàu? Thủ tướng & nhóm thâu tóm  Các bố già đangxoá dấu vết phạm tội   Các bố già - Hối lộ, đánh bài& Ăn cướp  

Dù có là vậy, Song rồi cũng sẽ đến ngày anh y tá sẽ lại bán cả đám bậu xậu này để cứu thân và cứu con gái rượu. Ngày đó cũng chẳng còn bao xa!
*
 Ngày hôm qua, 4-9 lần đầu tiên người ta  thấy Thủ Tướng 'tươi cười đến thăm mấy cháu 'nhi đồng' tại THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM.

Thông lệ ngày 5-9 hàng năm mới là ngày lễ khai giảng năm học mới trên cả nước. Năm nay thể theo yêu cầu của Thủ Tướng, Bí Thư Thành Uỷ Lê Thanh Hải đành phải chỉ đạo cho Sở giáo dục buộc 'đám con cháu Lê Hồng Phong' đến trường sớm một ngày để cho Thủ Tướng về thăm! Từ trước đến nay ngài Thủ Tướng cao ngạo, ai muốn mời ngài nếu không phải đệ tử thân tín như Phạm Thanh Bình, Dương Chí Dũng, Đinh La Thăng.... hay để phục vụ cho kế hoạch nào đó của cô con gái Rượu như 'vụ viếng thăm Thái nguyên tạt qua Núi Pháo' năm nào thì Thủ Tướng có khi nào chịu rời 'gót ngọc' thăm nom mấy đứa ranh con chẳng có quyền bầu bán gì cho mình đâu?!

Hàng năm ngày Hội khai giảng năm học mới vào ngày 5-9, Chủ tịch nước tham dự và phát biểu khai đã thành lệ từ thời Bác Hồ. Năm nay, bỗng Thủ Tướng phỗng tay trên mở màn trước, ít nhất báo chí cũng đánh bóng thành  hình ảnh "Thủ Tướng chăm lo đến sự nghiệp trồng người'! Nhưng sâu sa hơn là đã truyền tải được thông điệp mà giới bình dân tạm phiên dịch là "CTN còn xếp sau ông đấy!" và "Ông vẫn còn 'ngon' lắm..."!

 Cả hàng tổng ai mà chẳng biết tính cao ngạo của Thủ Tướng, vậy mà chỉ trong 2 tuần qua kể từ ngày bố già Kiên bị bắt đã phải muối mặt để  'nhận vơ' rồi lại đến muối mặt "đi tranh" phần việc của người khác chỉ để tự đánh bóng cho mình thì mới thấu hiểu cái 'ghế' của ngài đã lung lay rệu rã thế nào rồi!

Thôi thì hãy ráng chờ cho đến tháng 10!

Đàm Đức Đam - Quan làm báo
TOP HOT LINKSQUAN LÀM BÁO



76 comments:

Anonymous said...

Chi can bo TRAM BE vao tu mot tuan thoi, tat ca moi su deu duoc giai quyet.

DANG CSVN co giam lam khong?

Neu gaim bat KIEN tai sao lai khong bat TRAM BE.

Anonymous said...

anh ytá này xem ra chết đến đít vẫn còn cay . tham quá , gia đình trị quá , làm sao đồng chí của ông chịu nổi . bịt mắt thiên hạ mãi sao được . thôi mau trả lại tiền , nhà đất cho dân nhờ . đã gọi là cộng sản , xuất thân thành phần bần cố nông không có gì . ấy vậy mà làm quan vài chục năm với đồng luơng còi , lấy đâu ra cả đống tiền cho con gái lập ngân hàng ngàn tỷ ....? con trai thì tự sắm cho cái ghế thứ truởng bộ xây dựng ..., còn cậu út nhằm ghế đoàn trung ương nữa ...thật là lố bịch ...hết chỗ nói .. các đồng chí của ông thấy hết rồi ..chịu hết nổi rồi ..ytá ơi ...

Bình dân học vụ said...

bài cưỡng chế Văn Giang II đâu rồi Quanlambao? có vấn đề gì à sao lại gở nó đi?

Chờ said...

Ráng chờ đến tháng 10 để biết kết quả vậy.Hy vọng được đọc nhiều bài phân tích hữu lý của QLB.

Anonymous said...

Chia sẻ ngoài lề:

Tôi thấy độ phổ biến của QLB ngày càng cao. Cách đây 1 tuần, trên alexa thì website này đứng thứ 224. Theo đó qua từng ngày thì tăng lên 178, 162, 152 và bây giờ là 146.

Tôi mong muốn độc giả hãy chia sẻ thông tin của QLB đến tất cả những người xung quanh để ai cũng được biết về sự thật trần trụi của TT VN.

Anonymous said...

Tôi đọc bài này vào 21h45 (giờ Việt Nam) ngày 04/9, vậy mà QLB lại nói là hôm qua. Như vậy vô tình QLB đã để lộ thông tin cho bọn 3D có thêm thông tin truy tìm QLB.
Góp ý nhỏ.
Trân trọng,

Anonymous said...

Ngay tan cua bao chua da den

Unknown said...

Nhận định của bác ĐĐĐ rất sắc. Ủng hộ QLB.

Anonymous said...

"Thôi thì hãy ráng chờ cho đến tháng 10!"

Khong le GIA DINH ANH Y TA se nhan duoc VISA di tham Tong Thong NIXON

Anonymous said...

Trường Chuyên Lê Hồng Phong là nơi hội tụ những con cái của các đại gia, chuyên gia, uỷ gia của TPHCM. Phải chăng để trấn an các cháu hãy yên tâm học hành, đừng lo lắng, quờ quạng rồi ảnh hưởng đến những công việc đại cuộc của cha mẹ???
Cụ thể là không nên vào net đọc blog nhất là blog Quan Lam Bao.

Anonymous said...

Nhìn cái mặt Nó thơn thớt,câng câng mà thấy ghét,ngao ngán,sốt ruột chỉ mong sớm cắt phăng cái đầu nó ném mạnh vào hố rác của lịch sử.
Một thời kỳ đen tối!

Anonymous said...

Me kiep cai thang y ta nay , mat may cu lam nhu " co giao duc " no dau co biet rang cac em hoc sinh nhin no nhu nhin mot concho ghe

Anonymous said...

Chờ từ sáng đến giờ mới được đọc bài của QLB, chờ mãi không thấy rồi lại tự hỏi "không hiểu hôm nay không thấy QLB viết bài" hay có vấn đề gì rồi? Chúc QBL khỏe, có nhiều thông tin cung cấp cho bà con biết.

Anonymous said...

Những gì đã thành thông lệ thì phá lệ chỉ làm người khác khó chịu.

Anonymous said...

Thằng Lê Hồng Anh chắc là con của Nguyễn Văn Linh, còn thằng này thì thằng Y Tá còn cơ dựa, mặt trông béo ú như con lợn.

Anonymous said...

Cái loại phá hoại, đạo đức suy thái này mà lên mặt dậy đời người khác à??
Thật không biết nhục nhã, không biết liêm sỉ là gì.

Anonymous said...

Tên Dũng y tá sẽ phải đền tội trước nhân dân, ngày đó cũng không xa nữa đâu. Nhìn những động tác của Dũng từ sau khi bầu Kiên bị bắt thì không thấy động tác TẤN CÔNG nào (bắt ai đó phía bên kia...) toàn động tác PHÒNG THỦ (lên TV, báo để vớt vát hình ảnh...). Điều này thể hiện 2 điều:

(1) Phía chỉnh đốn Đảng trong sạch hơn, Dũng chả tìm ra ai nhiều lỗi để bắt. Phía Dũng y tá thì toàn thành phần bẩn thỉu, tội lỗi đầy người, ăn uống nhồm nhoàm, nhìn đâu cũng thấy lý do để bắt.

(2) Dũng, Hưởng cũng không còn nhiều ảnh hưởng đối với công an để có thể bắt ai đó. Dũng cũng muốn tấn công lắm chứ, nhưng chả sai khiến được ai đi bắt cho nữa. Chỉ còn mấy tay nhà báo quèn là còn nghe theo Dũng, nên Dũng cũng chỉ có thể làm vài động tác PR mang tính phòng thủ trên báo chí.

Ngày tàn của Dũng y tá và Phượng công chó con gái y không còn xa nữa. Món nợ cha con y nợ nhân dân, đất nước này sẽ phải trả đủ

Anonymous said...

Bó tay ông Thủ tuong luon!!!!

Anonymous said...

QLB viết bài này thật sâu sắc và thâm tuý ! Ngày càng thích QLB rồi (không còn cảm giác muốn đọc báo lề Đảng nữa) Cheers

Anonymous said...

Excellent information. Thanks so much.

Ban doc QLB said...

Thằng y tá, đúng là “cà cuống chết đến đít vẫn còn cay” chết cụ mày đi !

Anonymous said...

Đợi đến tháng 10 rồi sẻ ra sao ? Cho về vườn ? ..
Nếu không khởi tố và trừng trị tên chó bán nước y tá bày để làm gương .... Thì đây chỉ là việc Đảng CSVN thanh trừng giành thế lực mà thôi ...
Không tử hình tên thủ tướng và bè lủ bán nước ... Thì sẻ có Nguyễn Tấn Dũng khác thay thế và còn nguy hiễm hơn ....

BỰA said...

Đang định chưởi "yêu" QLB rằng sao mà ma xó thế không biết, lại còn thông dịch cả cái vụ ngài CTN nhổ nước bọt vào mẹt cha con thằng Y tá..., nhưng đọc tới đoạn Y tá tranh cứt đi oánh trống trường thì phải nói ngay thế này: Bà con nào có con em học ở Lê Hồng Phong - trường, hãy về mà đốt vía cho cháu thật sớm đi, kẻo bị ám quẻ thằng mặt dày ấy, rồi con em học dốt, thi không đậu, thành công dân xấu..., sau này nhà nhà mất nhờ, đất nước lụi tàn đấy.

Thi no said...

3 dubg bi oi. Sao khong lam ji duoc no nhi? Tuc hoc mau ra mat . Du ma thang dung, may hay doc nhung loi tao chui tuc may day de nhoi mau len so ma chet di con

Anonymous said...

Hoi lo thu tuong bang tien mat sao

Anonymous said...

Hoi lo 3dung bang tien mat sao

MĐ said...

Dân tôi đang từng ngày từng giờ chờ tập đoàn tham nhũng bị đưa ra trước vành móng ngựa, không sót tên nào. Ngoài bản án tù, thiết nghĩ Nhà nước còn phải truy thu mọi tài sản bất chính của bọn chúng còn ở Việt Nam hoặc đã tẩu tán ra nước ngoài. Số tiền và tài sản chiếm đoạt của dân của nước này, hàng chục tỉ USD, đủ để vực dậy cả nền kinh tế quốc gia và mua thêm vũ khí bảo vệ Tổ Quốc.

Anonymous said...

Chủ tịch nước khai giảng năm học mới vào ngày 5 tháng 9 hàng năm là một truyền thống do chủ tịch HỒ CHÍ MINH khởi xướng năm 1945.

Nay chỉ vì muốn PR bản thân nhằm bám giữ cái ghế thủ tướng béo bở, để cha con y cướp bóc tiền của nhân dân, tên Dũng y tá sẵn sàng nhổ vào truyền thống khởi nguồn từ BÁC HỒ.

BÁC ơi, vong linh BÁC ở đâu hãy về vật chết tên cháu hỗn láo Nguyễn Tấn Dũng, cứu nhân dân bác ơi!

Tháng 9 mùa thu 67 năm trước BÁC đã làm 1 cuộc cách mạng cứu dân tộc, mùa thu này BÁC lại về phù hộ cho chúng cháu nhé!

Anonymous said...

còn cái thằng vô danh tiểu tốt NGUYỄN THIỆN NHÂN được y tá kéo lên điếu đóm như thế nào rồi hả QLB????

bon này cứ phải treo xác lên trước mấy đập thuỷ điện sắp vỡ cho cuốn xé xác mới đã, chứ chui cống chưa đủ.

Cóc Cụ.= Ho <=>Sụ sụ said...

Trước Pháp luật,mọi người đều bình đẳng.
Tình tiếtPhải tăng nặng,vớinhững kẻ
-Lợi dụng chức quyền mà phạm tội cực kì nghiêm trọng
-lợi dụng chức quyền để gia đình,họ hàng..vây cánh gây hậu quả cực kì nghiêm trọng
- Lợi dụng chức quyền để "trộm cắp tiền thuế của dân " ép các doanh nghiệp phải " tiến cúng tiền bạc & vật chất.." để xây nhà thờ họ,mồ mả... Phải Nghiêm trị.Phải tổ chức " công khai đấu giá " toàn bộ cơ sở vật chất,,đất đai,ruộng vườn chúng đã cưỡng đoạt của nông dân nghèo,để phục vụ nhu cầu đê tiện " buôn thần,bán thánh " của 1 cá nhân,1 dòng họ..
-Nay quyết định ;
+ Riêng tên đầu xỏ
Tước hết toàn bộ Cấp bậc,chức vụ,nhà công vụ
Toàn bộ lương hưu,phụ cấp sung vào Quĩ chất độc da cam - hội khuyến học - Phong trào Góp đá xây Trường sa -hoàng sa
Cạo trọc đầu,đóng khố..cấp cho 3 tháng Cám heo tổng hợp
1 kgmuối
0,5 lạng "bột đá hoặc thuốc lắc" & kèm 2 loa vi tính + 12 quả pin con thỏ (thông cảm cho kẻ đang ở đỉnh cao quyền lực,giờ tụt xuống Hầm cầu => Shok,cần có ma túy giải sầu)
Phải vào rừng : mồm ngậm 2 bao cao su,tìm vài tạ Trầm..vài chục m3 cây gỗ Gió,để xuất sang Tầu,,lấy tiền bồi thường cho dan nghèo
+ toàn bộ nam giới,trong Họ của hắn,tuổi từ 18-60 tước bỏ mọi quyền lợi chính trị,kinh tế Xung vào đội Quân lao phục vụ xây đảo Trường sa
+ toàn bộ nữ giới,trong Họ hắn,vợ hắn,anh em-rể ,chị em-dâu,túm lại những kẻ lợi dụng " 1 người làm quan,bao Họ được nhờ "..tuổi từ 18-55 ,cạo đầu,bôi vôi..cà ngày chỉ việc tồng ngồng nằm ăn toàn bộ Hoa-Rau-củ-quả -chân gà-lòng heo...tẩm ướp hóa chất của Tầu ,bị các cơ quan chức năng thu giữ

Thánh chỉ đã ban
Hoàng thượng đã kí

Lưu : VP Nhà máy Nước
VP Hội.. Thơ
VP Thủ lợn Ôi
Ủy ban Tham nhũng TW
Hội Nông dân Oan ức & bị Cướp đất - Triệt đường sống => Phải đội Đơn Khiếu kiện
Hội thân nhân-những người thích vào đồn CA chết
Hội những người Khoái mua Bằng giả & dùng Bằng giả TW
Hội " mua quan & bán chức " TW
UBND TP " Hoa cải đỏ " & Ká nhân đ/c " heo" KaKa - nhà Ráo nhăn răng - chuyên viết Giáo án viễn tưởng cho CA -TP Hoa cải đỏ
Đại gia đình Đoành Vẫn Vươn


Phước Lý said...

Chính HCM là kẻ đã đặt nền móng vững chắc cho cái địa ngục trần gian VN Dân Chủ Cộng Hòa rồi Cộng Hòa XHCN VN này mà giờ một nạn nhân của HCM lại

“...BÁC ơi, vong linh BÁC ở đâu hãy về vật chết tên cháu hỗn láo Nguyễn Tấn Dũng, cứu nhân dân bác ơi! Tháng 9 mùa thu 67 năm trước BÁC đã làm 1 cuộc cách mạng cứu dân tộc, mùa thu này BÁC lại về phù hộ cho chúng cháu nhé!...”

thì tình hình thật tuyệt vọng, không biết dân tộc Việt Nam còn phải gánh chịu đại nạn CS đến bao giờ mới thoát!!!

Càng xem mà càng ê chề cho cái giới "trí thức XHCN" chưa đủ TRÍ để THỨC về nguyên do thực đã gây ra cảnh địa ngục trần gian tại Việt Nam từ cái gọi là "cách mạng mùa thu" tới nay./.

Anonymous said...

Hoan hô ......

Trò hề Thế kỷ 20 , 21 said...

Rút kinh nghiệm là được . Đ/c 3D sẽ chuyển thành cố vấn BCH Tư Đảng hay cố vấn cho chính phủ mới do Hoàng Trung Hải làm thủ tướng . Cháu Thanh Phượng về làm Phó thủ tướng thường trực phụ trách kinh tế của chính phủ ... Việt Nam chỉ đi theo con đường Mac-Lê vĩ đại . Sai lầm ư . Kệ nó sai ta cứ đi . Phải giữ vững lập trường tư tưởng . CNXH mới thây thế CNTB đang dãy chết .

Anonymous said...

Ngẫm hình ảnh, tin túc báo lề đảng đưa thấy tác giả viết những gì đang diễn ra quá đúng, quá chính xác
mong TBT - chủ tịch quan ủy TW và ông chủ tịch nước - chủ tịch hội đồng quốc phòng mạnh tay dẹp loạn và nên tận dụng công cụ báo chí lề đảng để định hướng dư luận

Anonymous said...

Không hiểu nhưng ngày tháng tám năm 45 dân VN đứng lên khởi nghĩa là do động lực gì? Nếu do thực dân Pk đàn áp thì chắc phải khủng khiếp lắm, vậy thì bây giờ chưa thấm vào đâu.

Anonymous said...

dân quê
Xin hỏi bao giờ cho đến tháng 10.

Anonymous said...

Bam vam cai mat thang ro cho no chet me no di do da thu khong con tinh nguoi

Anonymous said...

Từ ngày đọc các bài viết của QLB tôi càng hiều ra nhiều điều mà từ trước tới giờ mình chỉ nghi vấn mà thôi. Nay tôi mong rằng QLB hãy phanh phui nhiều hơn về tội ác của lũ cho y tá ngu dốt. Đây là con đường mà CS sẽ phải diệt vong vì 1 lũ ngu dốt mà tham lam vộ độ lãnh đạo đất nước VN. Chỉ tội nghiệp cho đồng bao Vn ta đã phải luôn sống trong đói nghèo.Tụi y tá bán hết tất cả những gì có thể bán được cho tui Tàu, mong rằng sắp tới đây dân tộc Vn không phải chịu ách thống trị >1000 năm của tàu nữa. TBT và CTN hãy mạnh tay lên, hãy nhanh tay lên cho dù cuộc cách mạng an2o mà chăng có mất mát. Mất đảng CS thì chúng ta hãy đoàn kết toàn dân lập lại đa đảng như các nước phát triển. Chỉ có đa đang thì mới phát triển được dân tộc VN. TBT và CTN nghĩ xem ko lẽ dân tộc Vn thông minh mà lại chịu thua các dân tộc kế bên chúng ta. Hãy noi theo Myamar và Liên Xô cũ. Chỉ có 1 con đường phát triển duy nhất mà thôi " Đa Đảng muôn năm" mà thôi

Anonymous said...

Nghe đâu Thanh Nghị sắp chuyển về là Chủ tịch Lâm Đồng .... !
QLB có thông tin gì về việc này không vậy ?

Anonymous said...

Anh y tá quá lộ mặt còn giả nhân, giả nghĩa.QLB phân tích khá hay!

Anonymous said...

Tôi đã có nhận xét trên trang này nhưng không thấy đăng. QLB phân biệt quá nhỉ !
Tôi có cái thông tin cỏn con này cần chia sẻ với các bác. Bên trang oep trẻ ranh (WTT) vừa đăng cái tin DCD bị bắt, tôi chưa đọc hết vì chán đọc tin của bọn lề phải. Chắc cũng tung hê ca ngợi ông TT chỉ đạo bắt DCD.
Cái trang oep trẻ ranh kia có mấy thằng admin chuyên ăn tiền xóa khóa những topic nhạy cảm. Mà dân vn gọi là lừa (ngu) cũng phải, chỉ biết cúi đầu lạy lục nó để nó thả cho các mợ buôn dưa lê bán dưa hấu trên trang web này. Ai có ý kiến against là lũ mod nó warning hoặc khóa (ban) nick ngay. TSB mấy thằng đầu đất ngậm miệng ăn tiền.

Anonymous said...

Co phai sap co Cach Mang Thang Muoi khong QLB? Doi ten Dang Viet Nam Thong Nhat va Dang Lao Dong Viet Nam, Dang nguoi Viet yeu nuoc Viet! Cai gi co loi cho dat nuoc la nhan dan ung ho! Viet Nam muon nam! Dang CS Vietnam da hoan thanh nhiem vu giai phong dan toc! Xay dung dat nuoc la nhiem vu cua ca dan toc, DCSVN lam khong noi dau! Neu khong se mang toi loi voi dat nuoc, dan toc! Lich su 400 nam va thuc te da chung minh. Tuong lai con chau chung ta se doi doi nho on DCSVN nhu nguoi lap quoc. Nguoi VN noi tieng thong minh, can cu, quat cuong; 20 nam nua, Vietnam se hung manh nhu Nguoi Nhat-Han-My-Singapore; Saigon lay lai vi tri Hon Ngoc Vien Dong. Nguoi Vietnam duoc ca the gioi kinh trong. Mong rang DCS co the "den bua quen an, nua dem vo goi, ruot dau nhu cat, nuoc mat dam dia" khi thay thuc trang dat nuoc suy tan, thua kem, tut hau, doi song nhan dan kho cuc. Da den luc quyet tan thuc hien "doi moi chinh tri" vi su ton vong cua dan toc va dat nuoc!

Anonymous said...

Dương Chí Dũng bị bắt "zồi" QLB ơi,
Có chuyện để "nổ" nữa rồi.

Anonymous said...

Bao giờ cho đến tháng mười
Đuổi anh ba Dũng về chơi, dân nhờ.

Anonymous said...

Nhờ QLB thông báo cho Interpol các nước ASEAN đến VN nhận phần thưởng của TTg

Anonymous said...

Duong Chi Dung da bi bat. QLB co tin gi khong?

Anonymous said...

Hình như QLB chậm đưa thông tin hoặc bị gây trở ngại trong khi đưa Thông tin: Các báo lề phải đã cập nhật : Dương Chí Dũng đã bị bắt. Vậy mà ko thấy 1 dòng tin nào từ QLB

Anonymous said...

Bắt được Dương Chí Dũng rồi, sao QLB không biết gì hết vậy,......!!!!!!??????

Viện kiểm sát nhân dân said...

Tôi đề nghị, tịch thu toàn bộ gia sản của cả nhà ba dũng, Không được xử tử ba dũng, hãy tống cổ con Phượng vào trại giam, còn lại 4 người trong gia đình chúng cứ để nó sống để chúng đau khổ suốt đời.

Anonymous said...

TOÀN QUÂN ,TOÀN DÂN ỦNG HỘ QLB , ỦNG HỘ CHỦ TỊCH TRƯƠNG TẤN SANG VÀ TỒNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG . HÃY DẸP SẠCH BỌN HẠI NỨƠC HẠI DÂN ĐỂ CANH TÂN VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC.

Anonymous said...

Dương Chí Dũng chui ra khỏi tổ rồi đề nghị quanlambao điều tra thời gian vừa qua nó ẩn nấp chỗ nào? tại sao thời điểm này nó lại thò đầu ra? hay sóng gió đã qua, bình yên trở lại rồi?

Anonymous said...

Nếu nó về làm chủ tịch Lâm đồng thì đúng là theo Tàu rồi. Tâu đang khai thác bauxit. Mà cha con nó nhận tiền rồi.

Anonymous said...

Đã bắt " sống " được Dương Chí Dũng......
http://vn.news.yahoo.com/b-t-c-d-ng-ch-d-ng-021200052.htm
Dương Chí Dũng đã bị bắt
TTO TIN NÓNG - Ngày 5-9, Bộ Công an đã có thông báo về việc đã bắt được bị can Dương Chí Dũng, 55 tuổi, trú tại phường Thành Công, Hà Nội. Ông Dũng nguyên là cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.
.....phim bắt đầu hay hè.....không biết thằng & con nào phải khóc Nhè đây...hầy à...

Anonymous said...

Hè,chú y tá giỏi hè,qua mặt chủ tịch nước điểm trống bố cáo cho quốc dân khai giảng năm hoc mới .Thôi thì ,biết đâu đây lần cuối chú y tá ra mắt quốc dân đồng bào !

Anonymous said...

Dương Chí Dũng bị bắt rồi, sao không thấy quan báo cáo gì hết vậy, vụ này ngó bộ hết nhạy rồi he quan, hehe. rõ rõ rồi nhá nhá.

Anonymous said...

Vừa rồi nghe tin Dương Chí Dũng bị bắt nhưng ko thấy 1 hình ảnh nào để chứng minh điều đó, QLB xác minh thử xem có đúng ko vậy, chứ báo lề Đảng giờ có đăng thì cũng chả ai tin .

Anonymous said...

Ban chuyên án phải có hình thức bảo vệ bị can chu đáo an toàn
phen này kẻ nào mớm tin cho duong chí dũng chuồn sẽ bị vạch mặt

Anonymous said...

các quan chức VN dù làm bậy làm càn đến mức "trời không dung đất không tha" thì cũng vẫn cứ được bình chân như vại ở những vị trí khác thôi mà! tôi thì tôi không ưa thằng Tào lao Tào láo nhưng tôi "nể" Nó ở chỗ:quan làm bậy thì cũng vẫn bị xử rất nghiêm,đã biết bao nhiêu đảng viên Tào bị tử hình vì tội tham ô ăn hối lộ vv...vv... Những cái hay cái đúng sao đảng CSVN không ngó đó mà học,chỉ lăm lăm bắt chước in hịt những cái bậy cái láo cái dối cái trá cái bẩn cái thối của Nó là sao ha?Còn nghĩ vá nói như quan nào đó:"nếu tử hình hết các đảng viên thì lấy đâu ra người làm việc?".Ô hô,tôi nghe mà phát ốm! Bởi VN ta đâu có thiếu những con dân ưu tú,có trình độ học vấn,có trí tri,có lương tâm,có đạo đức vv...vậy mà họ không có chỗ trong hàng ngũ lãnh đạo để có thể điều hành tốt đất nước hầu cho con dân VN được nhờ.Có lẽ,họ chỉ thiếu mỗi cái "mác đảng viên" nên
đành an phận dân đen.Cái nước mình thời buổi này có nhiều "sự lạ" khác người[khác đến nỗi chẳng còn là "người" mà chỉ là "ngợm"].Bla bla bla...thiệt là Pótay.com

Anonymous said...

Cu nghi phen nay chac sap tra ve dia phuong roi

Anonymous said...

Sao ban chuyên án không học tập vụ bắt bè luc 4 tên của Trung Quốc cách đây 30 năm nhỉ?
Đánh dập đầu bắt trước đưa ra hội nghị trung ương sau

Anonymous said...

Hôm nay nhìn thấy bác Sang vào nhà cụ Đỗ Mười, trông bác có vẻ cũng khá mệt mỏi. Chúc bác luôn mạnh khỏe và hoàn tất công cuộc thanh trừng bè lũ sâu bọ tham nhũng bán nước để lấy lại niềm tin cho nhân dân Việt Nam

Anonymous said...

Trông cái mặt TT cứ nhơn nhơn, thơn thớt trên TV mà thấy tởm quá vội chuyển kênh khác ngay kẻo “oẹ” mất. Chả hiểu sao dao này nhìn TBT lại thấy có cảm tình hơn trước. Hehe.

Anonymous said...

cho em khau sung.,cho em dia chi. e se giet het me nha thang Dungf,va dam dan em.di me no.e xloi vi noi tuc.

Anonymous said...

Bài này hay!

Anonymous said...

Cho nên, các nhà báo nước ngoài đã đặt ra nhiều câu hỏi về vấn đề đảng phái. Bác Hồ đã trả lời:

"Trong một nước dân chủ thì mọi người đều có tự do tin tưởng, tự do tổ chức. Nhưng vì hoàn cảnh và trách nhiệm, tôi phải đứng ra ngoài mọi đảng phái. Nay tôi chỉ có một tin tưởng vào Dân tộc độc lập. Nếu cần có đảng phái thì sẽ là Đảng dân tộc Việt Nam. Đảng đó chỉ có một mục đích làm cho dân tộc ta hoàn toàn độc lập. Đảng viên của đảng đó sẽ là tất cả quốc dân Việt Nam, trừ những kẻ phản quốc và những kẻ tham ô ra ngoài".

Anonymous said...

Ham muốn của Bác Hồ đã được trình bày một cách giản dị: "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành".

Anonymous said...

Cho nên, các nhà báo nước ngoài đã đặt ra nhiều câu hỏi về vấn đề đảng phái. Bác Hồ đã trả lời:

"Trong một nước dân chủ thì mọi người đều có tự do tin tưởng, tự do tổ chức. Nhưng vì hoàn cảnh và trách nhiệm, tôi phải đứng ra ngoài mọi đảng phái. Nay tôi chỉ có một tin tưởng vào Dân tộc độc lập. Nếu cần có đảng phái thì sẽ là Đảng dân tộc Việt Nam. Đảng đó chỉ có một mục đích làm cho dân tộc ta hoàn toàn độc lập. Đảng viên của đảng đó sẽ là tất cả quốc dân Việt Nam, trừ những kẻ phản quốc và những kẻ tham ô ra ngoài".

Anonymous said...

Dien bien hoa binh! Tai sao khong? Dan toc nay da do mau va dau kho qua nhieu roi! Nhung gi loi thoi, lac hau, phan khoa hoc phai bi dao thai, nhung gi tien bo, tot dep cua nhan loai , tai sao khong ap dung! Ly do chac ai cung biet, mien ban!

Anonymous said...

Khong phai tat ca cac Dang vien DCS deu vo cam truoc van menh day nuoc dau! Ho cung rat dau kho va bat luc. Co le ho dang dau don va suy tu truoc khi danh doi loi ich ca nhan, loi ich ma ca doi ho da theo duoi: hy sinh bang ca cuoc doi , cong hien ca mau va nuoc mat. Su lua chon that su kho khan va dau don. Ho la nhung nguoi yeu nuoc that su. Va bay gio da den luc ho se lua chon va hanh dong!Toi lac quan ve dieu nay!

Anonymous said...

55 Phung Hunh, bac mang sung len do xa mot trang chet con me ca nha no di.

Dân Tiến said...

TBT Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo khiêm tốn, là nhà lý luậ của đảng thời đổi mói. Đổi mới kinh tế nhưng ông vẫn kiên định CNXH bằng cách áp dụng kinh tế thị trường nhưng được định hướng XHCN(tuy có đi lại quy luật khách quan). Về chính trị xây dựng nhà nước phá quyền XHCN nhưng kiên quyết không "tam quyền phân lập" nên nhiêu người cho rằng ông là "hủ Mac-Le" tương tự "hủ nho". TBT Trọng vẫn dùng Phê và tự phê của cái thời mông muội cải cách ruộng đất để chỉnh đốn đảng. Bây giờ toàn bọn cáo già trong đảng thì chúng chẳng bao giờ "lạy ông con ở bụi này", chỉ có đa số đảng viên nghèo rớt mồng tơi thì kiểm điểm dập khuôn giáo điều một cách ngô nghê:"không sống xa hoa lãng phĩ"(ăn chưa no nói chi đến lãng phí). Nhưng TBT là người thâm thúy, khi nhậm chức chủ tịch QH Ông Trọng lẫy Kiều ví mình tài mọn như Kiều:
Nghỉ mình phận mỏng cánh chuồn
Khuôn xanh nào biết vuông tròn mà hay.
Một chính khách, một nhà lý luận Macxit biết giấu mình chờ thời và ông đã thành TBT. Nhiều người lại nghi ngờ về tài lãnh đạo của ông cho rằng ông vụng về cho thiên hạ xem cái hèn kém của mình dưới dạng khiêm tốn dại khờ có một không hai. Bản lĩnh chính trị cần phải ngụy trang và xuất thần lộ diện đúng lúc. Chính lúc này ông đã tuyên bố trong nghị quyết TW4" nếu lần này không làm được thì sẽ không bao giờ làm được nữa. Chúng ta hãy chờ xem.

Anonymous said...

Dương Chí Dũng được giao nộp chứ sao gọi là " bị bắt" !

Anonymous said...

Cuoc cach mang HOA SEN. Loai hoa "gan bun ma chang hoi tanh mui bun". Hoa Sen cung la Quoc Hoa Vietnam. Dat nuoc Vietnam vuon len tu "vung bun" va "no hoa" ruc ro! Hay cho xem.

Anonymous said...

Con oi nho lay cau nay:"cuop dem la giac ,cuop ngay la quan!". Toi de nghi cac dong chi "tuong cuop" phe va tu phe! Bac TBT vui tinh qua.

Anonymous said...

toi la si quan quan doi ung ho quan lam bao

Anonymous said...

Chuyện thâm cung bí sử, thủ đoạn bí ẩn nhưng dưới ngòi bút của QUANLAMBAO đã phơi bày trước bàn dân thiên hạ.