Blogger Widgets

Thursday, October 4, 2012

KÈN XUNG TRẬN RỀN VANG VÀ GIỜ “G” ĐÃ ĐIỂM

Nghe kể ngày xưa
Mẹ ngươi vào rừng
Tiếp tế cho du kích
Chẳng may gặp phải đười ươi
Về sinh hạ ra ngươi!
Mặt mũi giống người y chang
Chỉ tội đầu óc ngươi giống khỉ
Không chịu tu chí học hành
Mà chỉ bắt chước tụi lưu manh là nhanh trí
Từ thuở làm công an biên phòng An Giang
Đã biết bán “bãi vượt biên” để lượm bạc, thu vàng
Khi đã có tiền, đường danh vọng thênh thang
Rồi nhờ vào tài bắt chước mà phất lên từ đó!
    Thư của Uỷ viên TƯ đảng  Cựu đại biểu Quốc Hội cũng kêu cứu  Nguyễn Tấn Dũng -Hít-le của thế kỷ 21!  Người 'Quân tử' chết đứng như Từ Hải ngàn đời bị cười chê...      Sự hớ hênh của Đảng    Thơ - Đầu tháng 3 các Vua Hùng Tụ hội     'Luật 7169' lê máy chém khắp Việt Nam    Đáng thương thay gián điệp của Hưởng         Các Blog nhận xét về Quan làm báo   Khi nhân dân trở thành thế lực thù địch!    Eco Park -Thiên đường?!    Quanlambao - Sự lựa chọn của nhân dân!     

Đường công danh
Lại thuận buồn xuôi gió
Thuở đất nước còn nghèo
Nay biếu chị chiếc nhẫn hạt xoàn
Để chị tạm đeo chơi
Mai dâng chị cái dây chuyền 10 phân
Làm hồi môn cho con
Anh Sáu Lê biết thế liền tỉ tê:
“Hồi trước ba nó có nhờ tôi
“Hãy cố thương yêu và nâng đỡ nó
“Nay mình đã có chức có quyền
“Không giúp nó giúp ai?”
Từ cậu y tá biên phòng
Lên làm quan sắm được khá nhiều vai
Nhờ tổ tiên truyền cho cái biệt tài bắt chước!
Làm lính đã biết luồn, làm quan chui cũng đươc
Có vai nào khó khăn đã có “Anh Sáu” chỉ bày
Hỏi làm sao biết yêu nước, thương dân?

Vừa làm Chúa đã hô
Công nghiệp hóa nước nhà
Phải bắt đầu từ những tập đoàn nhà nước
Vinashin, Vinalines… quả đấm thép để giương oai
Rót vốn vào đây không cần tính toán đúng sai
Vì lọt sàng thì xuống nia, không vào Nhà Nước
Thì đã có cổng sau “Phủ Chúa”
Lúc nào cũng mở sẵn để đón đưa các chú
Tránh con mắt của Thanh Tra như cú vọ ngày đêm!
Nhưng rồi chưa được 3 năm
Các “ổng” đã chìm thuyền
“Tội chúng nó thật to, bắt bỏ tù hết lượt!”
“Sao dám cố ý làm trái các chính sách nhà nước!”
Nhưng không có đứa nào dám khai
Những “Ụ Nổi”, những “Hoa Sen”
Vì còn muốn sống để trở về với các mợ, các em!
Để xài hết số tiền mấy trăm tỷ đã nhọc công giữ lại
Chớ có dại mà hung hăng làm anh hùng thời đại
Anh Hưởng lại cho đi tàu suốt bây giờ!
Mấy đứa “Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do”
Giờ đã sáng mắt chưa?
Dù phải đối mặt với 20 năm tù     Bài học về tham nhũng            Họ là ai?    Lời Sấm Bác Hồ     KH biến CTN thành 'Kẻ phản Quốc'    Tụ hội non sông   Cùng QLB đứng dưới ngọn cờ chính nghĩa   Báo 'Lề Đảng' tiếp tục 'ném đá' QLB!Ngươi là ai mà chống Luật Biển?    Giải mã lá phiếu chống Luật Biển đông    Lộ mặt kẻ hán gián, bán nước
Khi đắc cử lần hai
Việc đầu tiên Chúa bắt một số ngân hàng
Mua “cục máu đông” của Vinashin còn nợ
Tiếp đến “thắt chặt tín dụng ngân hàng”
Để giở trò thâu tóm của bè đảng mafia
Dùng một lũ đầu trâu Nguyễn Văn Bình
Hồ Hùng Anh, Kiên đầu bạc, Trầm Bê...
Dưới sự chỉ đạo của “công nương” trong “Phủ Chúa”
Ôi! Bất động sản chết theo như cánh đồng cỏ úa
Để cái thiên đường xanh Ecopark mọc lên
Trên mảnh đất Văn Giang dân khóc xé trời đêm!
Mặc 400 ngàn doanh ngiệp tư nhân
Lần lượt rơi từ trên bờ vực thẳm
“Chết bớt chúng bay đi để ta thành Tư Bản!
“Để ta làm vị tổng thống đầu tiên
“Của dân tộc Việt Nam!”

Đây là thời đại “huy hoàng”
Của Việt Nam từ tháng 8 Bốn Lăm
Một con khỉ ngồi trên cái ngai vàng chễm chệ!
Các người dám chống lại ư?
Thượng tướng Hướng sẽ ra tay mau lẹ
Sẽ ưu ái cho các người về chầu tiên tổ ngàn năm
Hãy nhìn Thủ Tướng Kiệt ra đi mà tu tỉnh nhân tâm!
Dù có là công thần khai quốc cũng đừng hòng trái ý
Chúa đã quyết, vua phải nghe để mà ra chiếu chỉ
Bao năm liền Tổng dù Mạnh cũng phải theo
Chúa biết nhân dân, đất nước hãy còn nghèo
Nên quan nào chống, Chúa cho tiền bồi dưỡng
Chỉ cần để Phủ Chúa được tự do
Sống xa hoa sung sướng
Tích lũy đô la gửi tài khoản nước ngoài
Để nay mai về vườn, vợ con có mà xài
Nếu có biến còn có tiền ẩn náu
Cho cả vợ con cùng bồ đoàn chắt cháu
Không có đô la sao sống nổi xứ người
Thế kỉ 21 rồi chẳng lẽ nào
Vẫn sống kiếp đười ươi!

Nay tuân Mệnh Trời
Cùng Vận Nước khiến xui
Khi đất nước đã sát bên bờ đổ vỡ
Nếu Tổng Bí Thư không ra tay
Làm Chỉnh Đốn Đảng kịp thời
Và Chủ Tịch Nước không dốc lòng ủng hộ
Thì e “Phủ Chúa” sẽ dâng nước cho ngoại bang
Cả dân tộc sẽ rơi vào cảnh lầm than khốn khổ
Hỡi toàn thể dân tộc Việt Nam!
Kèn xung trận đã rền vang!

20/8 - Trận đầu ra quân
Nguyễn Đức Kiên bị công an gô cổ
Hệ thống ngân hàng mafia
Của thống đốc Bình bị sờ gáy bất ngờ!
ACB, Lý Xuân Hải vào trong khám ngâm thơ

Dương Chí Dũng Vinalines trốn mà không thoát hiểm
19/9 - Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang
Buộc phải viết đơn xin từ nhiệm
25/9 - Phạm Trung Cang Eximbank
Cùng Giá, Quang, Kỳ bị khởi tố điều tra
“Công nương” hết hồn chạy theo chồng
Sang Mỹ bởi “lệnh ba”?

Tác chiến hợp đồng
Vua đánh đằng Tây, Tổng nện đằng Đông
Hội Nghị TƯ 6 khai mạc quá bất ngờ
Nên Chúa trở tay chưa kịp!
Nhưng e nay còn sớm để vui mừng
Vì “Phủ Chúa” tiền nhiều không kể xiết

Nhất định Chúa sẽ giở trò “mua bán” với Trung Ương
175 vị La Hán chỉ cần mỗi người 20 triệu đô la
Gửi vào tài khoản NH gọi là chút “quà mừng”
Cùng lắm hết 3,5 tỷ đô la thôi mà lại lợi đơn, lợi kép
Mua được lá phiếu bầu lại được tiếng
 “Công tử Cà Mâu” chơi đẹp
Tiền dẫu nhiều nhưng chết rồi
Thì cũng chẳng để mà thờ
Chỉ sợ các vị Trung Ương đều thanh liêm
Nên Chúa hãy còn lo!
     Anh y tá bị Hưởng 'bắt làm con tin'!  Thấy gì qua việc ông Trần Xuân Giá bị khởi tố?  'Thách đấu' Thủ Tướng về Nguyễn Văn Hưởng   Đáng thương thay gián điệp của Hưởng    Kế hoạch đào tẩu của các Bố già 'Đen - Đỏ'     Võ "Cẩu điên sực" của anh y tá    Những ngón đòn bẩn thỉu phạm pháp của Nguyễn Văn Hưởng  
Nếu Chúa thắng kì này
Thượng tướng Hưởng sẽ mời
TBT và CTN về Tây Trúc nghỉ mát
Để Chúa sẽ đàng hoàng lên tổng thống Việt Nam
Biếu TƯ mất 3,5 tỷ đô, tổng thổng sẽ thu lại cả trăm
Để cho cái đảng của các người biết thế nào
Là “Đười Ươi Hoá Kiếp”

Sau lần này, các vị lãnh đạo có nhiều người sẽ chết
Vì Chúa đã nắm trong tay cả đất nước Việt Nam!
Quốc Hội các người sẽ chỉ là một bè lũ bù nhìn
Còn đảng Cộng Sản sẽ bẹp đầu như lũ rệp!
Tổng Thống muốn cho sống thì may
Mà bắt chết là phải chết!

Nhưng nếu TBT và CTN lần này diệt trừ được Chúa
Thì nhân dân sẽ suy tôn là Trần Hưng Đạo anh hùng
Chiến công này sánh ngang diệt Nguyên Mông!
Nhưng các vị phải mở Hội Nghị Diên Hồng
Để lấy ý kiến của toàn dân đang nức lòng chờ đợi
Phải mở rộng Dân Chủ cho dân đã bao năm trời đòi hỏi
Phải có một Nhà Nước Phân Lập Tam Quyền
Nhằm diệt tham nhũng dài lâu
Chứ nếu vẫn cứ để thế này, diệt sao hết “bầy sâu”?

Kèn xung trận rền vang và giờ “G” đã điểm!
Hỡi đồng bào vì đại nghĩa hãy vùng lên!
Ủng hộ CTN và TBT nhằm đạp đổ
Bè lũ tham nhũng, độc tài, mafia
Cho Tổ Quốc được bình yên!

Hà Nôi, 3/10/2012
Ts. Trần Lực
TOP HOT LINKSQUAN LÀM BÁO

9 comments:

Anonymous said...

Hay quá!
Hãy gửi link này cho hơn 90 triệu dân VN!

Anonymous said...

Nhìn mặt thằng chó Nguyễn tấn Dũng rất giống thằng cha nó Lê Đức Anh ....
..... 2 con KHỈ đỏ đít nói .
. Đố cha thằng nào dám làm gì tao ? Tự phê tự sướng cái con Cặc ....

Anonymous said...

Dậy mà đi...
Dậy mà đi ... hởi đồng bào ơi
Dậy mà đi....

Đề nghị đăng bài "Dậy mà đi" , tôi có quyền đề nghị QLB đăng bài nầy ngay lập tức.

Anonymous said...

hay quá, hay quá. Hoan hô. Hỡi 90 triệu người dân VN, vận mệnh đất nước đang nằm trong tay chúng ta.

Anonymous said...

Không biết kết cục thế nào chứ nhìn mặt nguyễn tân dũng tại hội nghị vẫn nhâng nháo lắm

Anonymous said...

Là người dân nước Việt,Tôi tự hào về hào khí của dân tộc khi có nguy biến.khi Tổ quốc lâm nguy,Mỗi người dân sẽ là một tráng sĩ tỏ rõ hào khí của mình,
Chúng ta hãy tin vào chính nghĩa,sự thối nát thì dần tan dã như một bãi phân.

Anonymous said...

lần này mà diệt được ''chúa'' đề nghi TBT+CTN lên TV mà xin lỗi nhân dân cả nước vì những việt làm của 3D trong mấy năm qua và mở ''Hội nghị diên hồng'' như các VUA NHÀ TRẦN NĂM XƯA đánh đuổi Quân Nguyên ra khỏi bờ cỏi VIỆT NAM

Tiểu Phật Tử said...

Tôi tán thành ý kiến phản hồi này!

Tôi thấy bài viết cũng đã nói được tấm lòng và nguyện vọng của toàn dân: Đề nghị TBT và CTN lập nhà nước Pháp quyền XHCN theo tổ chức TAM QUYỀN PHÂN LẬP. Nếu TBT và CTN làm được điều này thì mới trừ diệt được tham nhũng, độc tài lâu dài.

Và lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, một nước độc đảng có một nhà nước TAM QUYỀN PHÂN LẬP. Các vị sẽ là những nhà lý luận và thực tiễn đầu tiên sáng tạo học thuyết Mác mà các nước CS, kể cả LX trước đây chưa làm được.

Chúng tôi kính trọng tấm lòng của TBT và của CTN, chúng tôi không cần đa đảng giả hiệu, chúng tôi cần TQPL để diệt trừ tham nhũng. Tôi nhất trí nên mở Hội Nghị Diên Hồng, vì muốn làm cuộc đổi mới thật sự cho đất nước, các vị phải dựa vào DÂN, lấy Dân Làm Gốc, xin ý kiến dân qua HNDH.

Chẳng lẽ con cháu Nhà Trần mà không nối gót được các Vua Trần hay sao?

Giặc Tàu nó sợ toàn dân nước Việt, nó không sợ Đảng Cộng Sản VN đâu! Muốn cứu nước các vị càng phải dựa vào dân!

Nếu các vị mở được HNDH, toàn dân Việt và Hồn Thiêng Sông Núi sẽ đời đời ghi danh các vị vào lịch sử oai hùng của Dân Tộc Việt Nam!

Dân Đen said...

Tôi nghĩ anh chàng Tiểu Phật Tử này nói có lý. Này nhé: Quốc Hội phụ trách Lập Pháp, Thủ Tướng phụ trách Hành Pháp, còn Chủ Tịch Nước phụ trách Tư Pháp, được quá đi chứ?

Từ ngày Cụ Hồ lập nước đến nay, lúc nào cũng vừa đá bóng vừa thổi còi, cho nên trong CCRĐ, Cụ Hồ nghe lời TQ giết oan tối thiểu 2 vạn người vô tội mà có làm sao đâu? Vì dạo đó, lập pháp là Cụ, hành pháp là Cụ và tư pháp cũng là Cụ. Thủ tướng Pham Văn Đồng chỉ là vị TT bù nhìn, quốc hội cũng để trang trí, còn Cụ vừa là đảng, vừa là nhà nước nên mới dẫn đến thảm cảnh CCRĐ đau thương khôn xiết như vậy!

Bây giờ thế giới văn minh rồi, dân trí Việt Nam cao rồi, việc lập đa đảng cũng phải có lộ trình dăm ba năm nữa sẽ có. Còn ngay bây giờ, tại sao một người có tâm, có tài như CTN Trương Tấn Sang lại không nắm lấy TƯ PHẤP để mà trừng trị bọn tham nhũng thì thử hỏi ai sẽ vào làm giúp được chúng ta? CTN định sẽ nhờ Tàu hay nhờ Mỹ trị 3D chắc?

Chắc chắn, nếu không tách Viện Kiểm Sát và Tòa Án Tối Cao ra khỏi quyền điều hành của Thủ Tướng thì, dù 3D vào tù, TT khác lên cũng sẽ lặp lại tội ác của 3D thôi.

Chẳng qua Dân Đen này vô học, ý kiến từ đáy lòng nếu có gì sai kính xin quí vị độc giả tha thứ!

Xin chân thành cám ơn!