Blogger Widgets

Sunday, September 16, 2012

LỜI SẤM CỦA BÁC HỒ

Kính thưa quí vị:

Đây là câu sấm của HCM để lại lâu lắm rồi, hôm nay là lúc thấy linh ứng:

Khi nào Quan Báo ra đời
Dũng kêu lính bắt, dân cười đảng ta.
Dân, quân, trí thức gặp thời
Cùng nhau quật khởi , dựng cờ Quốc-Dân.
Quốc =Quốc gia
Dân=Dân chủ

Thời cơ chín mùi của quê hương ta đến rối

TOP HOT LINKSQUAN LÀM BÁO


12 comments:

Anonymous said...

Đừng đập chết và lê xác 3D như thế mà bắt nó ra trước vành móng ngựa để mà phải cúi đầu nhận tội với bằng chứng không thể chối cãi có đại biểu nhân dân trong và ngoài nước, có đai diện LHQ quan sát. Nhớ rằng trong các cuộc thanh trừng chỉ có những thành phần từng có ăn có chịu với các tên độc tài tham nhũng là muốn thủ tiêu nhau nhất để ém nhẹm các quan hệ trước đó. Nói vắn tắt những kẻ từng ăn chia với 3D với Hưởng, với Phượng, với Tư Liêm sẽ là những kẻ muốn tay chân của chúng bị thủ tiêu ngay để khỏi khai sự thật về chúng thôi. Hơn nữa các hình thức giết chóc sẽ làm thế giới nhìn chúng ta như một lũ man rợ không có văn hóa. 3D và đồng bọn không thượng tôn luật pháp, coi thường quốc hội là đại biểu của nhân dân mà nay chúng ta lại không cần xét xử mà đem bêu riếu như thế thì chẳng lẽ chúng ta cũng như chúng lại xài luật rừng, lại phi dân chủ như chúng vậy sao. Cẩn thận và cẩn thận với những góp ý có tính hung bạo thiếu văn hóa vì đang có hàng triệu người theo dõi QLB.

Anonymous said...

Quốc Gia Dân Chủ Việt Nam

Anonymous said...

-------Muốn xóa THAM NHŨNG hay bất cứ cái thứ gì trên đời, thì NGƯỜI THÔNG MINH phải biết rõ cái mà mình cần DIỆT...nó từ đâu ra? nguồn gốc sản sinh ra nó Hình Thành từ đâu?
-------Vậy bây giờ tôi chỉ đích danh ngọn nguồn...tất cả mọi người cùng nhau DIỆT nhé !
-------"NÓ" ở rất gần chúng ta,lâu lắm rồi...tại mọi người KHÔNG NHẬN RA và có nhiều người KHÔNG MUỐN NHẬN RA
-------NÓ...ở ngay trong nhà mọi người đó !!!
1-
....... "NHỮNG MONG ƯỚC TỐT ĐẸP CỦA CÁC BẬC CHA MẸ DÀNH CHO CON CÁI...NHƯNG KHÔNG XUẤT PHÁT TỪ NHỮNG SUY NGHĨ TỐT ĐẸP,MÀ TỪ NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG THIẾU TÍCH CỰC VÀ SAI LẦM .
2-
.......ĐÃ TẠO RA CHO XH HÔM NAY NHỮNG KẺ THAM LAM NHƯNG CÓ CHỨC VỊ
.......BỞI VÌ CÒN RẤT NHIỀU "CHA MẸ" TRONG TÂM MUỐN CON MÌNH SAU NÀY TRỞ THÀNH NGƯỜI CÓ CHỨC CÓ QUYỀN...ĐỂ "ĂN" !
3-
.......CHUNG QUI,CHÍNH SUY NGHĨ VÀ TƯ TƯỞNG CỦA MÌNH...QUAY LẠI HẠI CHÍNH MÌNH !?
4-
.......BIẾT RÕ "THAM NHŨNG" ĐƯỢC HÌNH THÀNH TỪ ĐÂU RỒI,THÌ CŨNG NHAU "DIỆT" CÁI "GỐC THAM" NHÉ MỌI NGƯỜI !
.......CHỨ ĐỪNG CỐ TÌNH "KHÔNG CHỊU HIỂU",RỒI CỨ NÓI "THAM NHŨNG" LÀ TỪ NHÀ NƯỚC MÀ RA NỮA NHA.
.......MẮC CÔNG LÒI RA CÁI "GỐC NGU"...GIỐNG NHƯ NHỮNG KẺ HAY CHÊ BAI,KHÍCH BÁC CHÍNH PHỦ,GÂY CHIA RẼ ĐẤT NƯỚC
5-
...VÀ NẾU LỠ NGU NHƯ CÁI TRANG "QUAN LÀM BÁO" NÀY THÌ HÃY THAY ĐỔI SUY NGHĨ VÀ NHẬN THỨC LẠI
...VÌ VIẾT,ĐỌC VÀ HIỂU ĐƯỢC CHỮ VIỆT NAM,TIẾNG MẸ ĐẺ..MÀ LẠI ĐI CHỐNG PHÁ NƠI ĐẺ RA CÁI CON MẸ TỤI MÀY???
...CHÓ CẮN CHỦ LÀ CHÓ DẠI
.....CON HẠI CHA MẸ LÀ CON VẬT
.........DÂN MÀ CHỐNG PHÁ NƯỚMÌNH LÀ DÂN NGU

HUANLUYENVIEN-NHANDAYCACLOAICHO' said...

-------Muốn xóa THAM NHŨNG hay bất cứ cái thứ gì trên đời, thì NGƯỜI THÔNG MINH phải biết rõ cái mà mình cần DIỆT...nó từ đâu ra? nguồn gốc sản sinh ra nó Hình Thành từ đâu?
-------Vậy bây giờ tôi chỉ đích danh ngọn nguồn...tất cả mọi người cùng nhau DIỆT nhé !
-------"NÓ" ở rất gần chúng ta,lâu lắm rồi...tại mọi người KHÔNG NHẬN RA và có nhiều người KHÔNG MUỐN NHẬN RA
-------NÓ...ở ngay trong nhà mọi người đó !!!
1-
....... "NHỮNG MONG ƯỚC TỐT ĐẸP CỦA CÁC BẬC CHA MẸ DÀNH CHO CON CÁI...NHƯNG KHÔNG XUẤT PHÁT TỪ NHỮNG SUY NGHĨ TỐT ĐẸP,MÀ TỪ NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG THIẾU TÍCH CỰC VÀ SAI LẦM .
2-
.......ĐÃ TẠO RA CHO XH HÔM NAY NHỮNG KẺ THAM LAM NHƯNG CÓ CHỨC VỊ
.......BỞI VÌ CÒN RẤT NHIỀU "CHA MẸ" TRONG TÂM MUỐN CON MÌNH SAU NÀY TRỞ THÀNH NGƯỜI CÓ CHỨC CÓ QUYỀN...ĐỂ "ĂN" !
3-
.......CHUNG QUI,CHÍNH SUY NGHĨ VÀ TƯ TƯỞNG CỦA MÌNH...QUAY LẠI HẠI CHÍNH MÌNH !?
4-
.......BIẾT RÕ "THAM NHŨNG" ĐƯỢC HÌNH THÀNH TỪ ĐÂU RỒI,THÌ CŨNG NHAU "DIỆT" CÁI "GỐC THAM" NHÉ MỌI NGƯỜI !
.......CHỨ ĐỪNG CỐ TÌNH "KHÔNG CHỊU HIỂU",RỒI CỨ NÓI "THAM NHŨNG" LÀ TỪ NHÀ NƯỚC MÀ RA NỮA NHA.
.......MẮC CÔNG LÒI RA CÁI "GỐC NGU"...GIỐNG NHƯ NHỮNG KẺ HAY CHÊ BAI,KHÍCH BÁC CHÍNH PHỦ,GÂY CHIA RẼ ĐẤT NƯỚC
5-
...VÀ NẾU LỠ NGU NHƯ CÁI TRANG "QUAN LÀM BÁO" NÀY THÌ HÃY THAY ĐỔI SUY NGHĨ VÀ NHẬN THỨC LẠI
...VÌ VIẾT,ĐỌC VÀ HIỂU ĐƯỢC CHỮ VIỆT NAM,TIẾNG MẸ ĐẺ..MÀ LẠI ĐI CHỐNG PHÁ NƠI ĐẺ RA CÁI CON MẸ TỤI MÀY???
...CHÓ CẮN CHỦ LÀ CHÓ DẠI
.....CON HẠI CHA MẸ LÀ CON VẬT
.........DÂN MÀ CHỐNG PHÁ NƯỚMÌNH LÀ DÂN NGU

Anonymous said...

vớ vẩn. Bác Hồ nói thế này bao giờ:))

Anonymous said...

"Đồng khô, Hồ cạn
Chinh rơi, Giáp rách
Búa liềm ra tro"
Giáp cũng sắp toi rồi. Chắc đến lúc đó ĐCS mới ra tro được.

Anonymous said...

Nguon o day vay tac gia?

Unknown said...

lời sấm này còn ở trong dân các bạn phải tìm ở những người ít nhất khoảng 75 tuổi trở lên[ nhưng phải là nông dân thì hiệu quả hơn] hoặc khoảng 65 tuổi[ lớp người cuối cùng của thời điểm ra đời lời sấm này của BÁC số này rất ít người biết.]
Tôi không muốn nói một cách cảm tính về vị lãnh tụ Hồ CHÍ MINH vô vàn yêu quý của nhân dân,không phải vì yêu quý mà tôi ca ngợi tôi chỉ muốn nói sự thật cũng khó chứng minh để lịch sử công nhận. Nhưng quả thực tôi là một người đã từng được nghe những người già có xì xầm bàn tán về lời sấm này của Bác vì Bác KHÔNG CÔNG KHAI nên mới nói là dân xì xầm vào những năm giữa thập niên của thế kỷ trước.họ đọc xong bài thơ xuân năm
"NĂM QUA THẮNG LỢI VẺ VANG
NĂM NAY TIỀN TUYẾN CHẮC CÀNG THẮNG TO
VÌ ĐỘC LẬP VÌ TỰ DO
ĐÁNH CHO MỸ CÚT ĐÁNH CHO NGỤY NHÀO
TIẾN LÊN CHIẾN SỸ ĐỒNG BÀO
BẮC NAM XUM HỌP XUÂN NÀO VUI HƠN"
Bài thơ làm nức lòng dân nhưng mọi người lại nói theo bài sấm Bác không công bố thì phải tới ngày quan báo ra đời thì mới yên rồi mọi người cùng tranh luận Bác nói QUAN BÁO thì là quan gì? họ không nghĩ là quan báo chí mà họ cho là quan tình báo ? và sao Bác lại nói dân cười đảng ta và ...họ bình luận nhiều lắm tôi không còn nhớ.Rồi có người còn nói Bác phán đoán ít nhất phải còn 5 năm nữa thì mới thắng lợi và năm 75 đúng là ta đã giải phóng miền nam ,đánh cho MỸ CÚT CHỚ KHÔNG PHẢI LÀ RÚT. đánh cho NGỤY NHÀO CHỨ KHÔNG PHẢI là bàn giao lại miền nam cho quân giải phóng .[ ĐÂY CHÍNH LÀ CHIẾN LƯỢC SÁCH LƯỢC LÂU DÀI TRÁNH DÂY DỚT TƯ TƯỞNG HẬU GIẢI PHÓNG THỐNG NHẤT ĐẤY NƯỚC ]BÁC ĐÃ MẤT NHƯNG TƯ TƯỞNG CỦA BÁC VẪN CÒN BÊN NHÂN DÂN DẪN DẮT NHÂN DÂN THẬM CHÍ ĐẾN NGÀY NAY NHÀ NƯỚC ĐÃ CÓ NHIỀU SAI LẦM VỀ ĐƯỜNG LỐI ĐỂ THAM NHŨNG ĐỊNH HÌNH PHÁ ĐẤT NƯỚC THÌ Dân vẫn còn tìm thấy các văn bản vô cùng quý về chỉ đạo của Bác để nắm vững tư tuởng của Bác mà đấu tranh như cuốn điều lệ hơp tác xã nông nghiệp mà đảng ngày nay đã dẫm lên tư tưởng của Bác làm liều thu hồi đất của dân để tham nhũng lợi dụng làm hại nhân dân . Tôi tin nếu nhân dân bám chắc tư tưởng của Bác qua chỉ đạo của Bác trong cuốn điều lệ này thì nhân dân vẫn có thể buộc nhà nước điều chỉnh trả lại đất đai cho dân và giải quyết nhân văn thêo chỉ đạo của Người . Tôi nói đây không cần biết quan làm báo là ai tôi chỉ muốn nói trong nhân gian này có một lời sấm ấy của HỒ CHỦ TỊCH NÓ LÀ VIÊN NGỌC QUÝ CẦN ĐƯỢC CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU TÌM KIẾM XÁC MINH VÀ LƯU GIỮ CHO DÂN CHO NƯỚC CAO HƠN CHO VĂN HÓA VÀ NIỀM TỰ HÀO CỦA DÂN TỘC VÀ BUỘC NHỮNG AI ĐÓ PHẢI TÔN KÍNH BÁC HỒ
Cho nên đây là

Anonymous said...

QLB đừng có bậy bạ kẻo chẳng có ai tin nữa. Nếu đó là lời sấm của BH thì xuất xứ nằm ở đâu, cụ Hồ nói khi nào ??? Cứ kiểu này thì ai cũng cho rằng QLB toàn phịa chuyện để lừa người đọc.
Lại nữa, đưa tin phải nghiêm chỉnh, đừng có kiểu pha chuyện nửa tin tức nửa hư cấu như mấy cái tin Chí Phèo hai ba hôm qua. Nó sẽ làm cho người ta nghĩ rằng QLB là cái trang web toàn đưa tin theo lối hư cấu ra thôi. Đọc những bài viết nửa tin tức nửa hư cấu mà bực cả cái "cửa mình" !
Bát nháo quá !

Anonymous said...

Toi dong y voi anh 90%

Kiet said...

Du HCM co noi hay khong noi thi dang cong san cung dang di den' con duong diet vong, bang chu'ng la gio the gioi co`n may nuoc theo cai chu nghia cong san chu', :)

Anonymous said...

tào lao mía lao, cái trang xàm