Blogger Widgets

Thursday, February 28, 2013

Ba lực cản trong sửa đổi Điều 4 Hiến Pháp


QLB - Những ngày gần đây báo Lề Đảng bắt đầu đăng tải hàng loạt những loại ý kiến 'nào là Đảng là máu thịt', "Đảng là sống còn của Nhân dân...", "Đảng lãnh đạo là tất yếu..."... Để rồi đỉnh điểm là bài phát biểu của Tổng Bí Thư tại Phú Thọ!

Cái cách tung hô cổ xuý của báo Lề Đảng có thể tiên đoán một điều: Đảng cộng sản sẽ không chịu từ bỏ lợi ích độc Đảng của họ!

Muốn bắt kẻ cầm đầu cuộc trốn chạy Dương Chí Dũng thì đến hỏi 'cố vân' Hưởng!

QLB - Những ngày qua trong khi mọi người đang chờ ngóng xem kẻ cầu đầu đường dân trốn chạy của Dương Chí Dũng lộ mặt ... Thì bỗng thấy báo Lề Đảng giật tít "Dũng 'Bắc Kạn' - Nghi phạm cầm đầu đưa ông Dương Chí Dũng bỏ trốn"!

Nghe cứ như phim hình sự của Ý!

Ở Việt Nam, ai mà không biết: Giang hồ, mafia, bố già đều chẳng là gì cả... chỉ có 'BỐ GIÀ ĐỎ' mới thật sự thống trị tất cảm cho sống được sống, bắt chết phải chết!.

Dũng 'Bắc Cạn' chẳng qua cũng chỉ là một kẻ 'du côn, xã hội đen' nằm trong tay lực lượng An ninh mà thôi!

Người ta ngạc nhiên tại sao y lại thoát lưới vụ án Năm Cam vì không ai biết rằng y đã 'biến thành mật vụ do an ninh cài vào'! Hoá ra y là người của đồng chí 'cố vấn' Nguyễn Văn Hưởng!

Nếu không có vụ án Dương Chí Dũng bỏ trốn thì Dũng 'Bắc Cạn' vẫn đang hưởng lạc trên lãnh địa của mình và hàng tháng nộp tô cho ai đó trong 'tổ chức' an ninh của Bộ công an là xong!

Một kẻ vô học như Dũng 'Bắc Cạn' bỗng trở thành 'Cầm đầu'? Thực tế y chỉ làm được một việc là 'dắt' Dương Chí Dũng trốn tại Hải Phòng sang Căm - Pu Chia. Thoạt tiên kế hoạch của 'ai đó' giao cho Dũng 'Bác Cạn' là tìm chỗ trú ẩn an toàn cho Dương Chí Dũng lẩn trốn và tìm cách đưa cho được Dương Chí Dũng ra nước ngoài bằng con đường bất hợp pháp.

Sau đó vai trò của Dũng 'Bắc Cạn' châm dứt khi Dương Chí Dũng đã thoát được sang Căn Phu Chia. Tiếp theo là đường dây của 'đồng chí' cố vấn Hưởng như đã làm cho kẻ nhận tội giết người thay cho cậu quý tử Hoàn Ty - con Thủ Tướng Phan Văn Khải được lặp lại: Hồ sơ tỵ nạn chính trị của Dương Chí Dũng đã được hoàn tất và nộp lên đang chờ ngày được chính thức đi bằng mấy bay 'tỵ nạn chính trị' thì y bị bắt trở về Việt Nam.

Muốn bắt kẻ cầm đầu đường dây trốn chạy này thì cứ đến 'gõ cửu' nhà Nguyễn Văn Hưởng là ra hết mà! Hay nhìn thấy 'con hổ' to vật vã đằng sau nên chạy hết rồi?

Thám tử quan

Dũng 'Bắc Kạn' - Nghi phạm cầm đầu đưa ông Dương Chí Dũng bỏ trốn
- Đến thời điểm hiện nay, Trần Văn Dũng tạm được cơ quan điều tra xác định là kẻ cầm đầu trong đường dây đưa ông Dương Chí Dũng (cựu Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam) bỏ trốn. Vậy Trần Văn Dũng là ai?

Ông Dương Chí Dũng bỏ trốn kéo theo gần chục người vướng vòng lao lý. Ảnh: Đức Nam.

Trùm giang hồ đất Cảng

Sự ngông cuồng kích động hận thù của Trung Quốc *


QLB - Gần đây, một nhà hàng bán thức ăn nhanh "Snacks Bắc Kinh", gần khu vực tử cấm thành của Trung Cộng dán một bố cáo với nội dung là "Cửa hàng này không tiếp đón người Nhật - Người Philippines - Người Việt Nam và CHÓ". Bố cáo đó đã được một người Mỹ gốc Hoa chụp lại và phổ biến trên mạng xã hội vào ngày 22 tháng 02 vừa qua, đã gây bất bình và phẫn nộ không chỉ riêng ở Việt Nam, mà cả Nhật Bản và Philippines. Đối với những người có lòng tự trọng dân tộc, thì bố cáo đó là một đại xúc phạm danh dự dân tộc, khó có thể bỏ qua. 

Mặt nạ đã rơi rồi!

QLB Sau những lời kêu gọi đóng góp cho dự thảo Hiến pháp 'không có vùng cấm' khiến toàn dân hý hửng, tưởng phen này 'đám đầy tớ' cho mình được 'làm ông bà chủ' thật rồi! Cả nước được dịp nói thật một bữa cho hả dạ....

Vậy mà khi mới chỉ có vài ngàn người ký vào đơn kiến nghị, báo chí lề trong, lề ngoài 'bị nỡm' hồ hởi đăng ý kiến đa chiều của hết cựu Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An, đến cựu Phó Thủ Tướng Nguyễn Mạnh Cầm, lại đến cựu bộ Trưởng Bộ Tư Pháp.... khiến Đảng giật mình sợ hãi ... Ngài Bí Thư thì ám chỉ tất tần tật là 'suy thoái'! Còn Ông 'con cháu Bác Hồ' thì công khai lên chương trình thời sự 'Vàng' quy chụp là "những kẻ lợi dụng chống Đảng"!

Hãy cho người dân Quyền được nói thật!

QLB - 
 Hôm qua, báo Gia Đình & Xã hội kỷ luật buộc thôi việc nhà báo Nguyễn Đắc Kiên. Lý do Nguyễn Đức Kiên bị buộc thôi việc là do anh có bài viết trên trang blog phản đối những ý kiến của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về những người góp ý sửa hiến pháp năm 1992, yêu cầu xóa bỏ điều 4 hiến pháp, thiết lập thể chế tam quyền phân lập...

THÔNG BÁO


Quanlambao Chúng tôi đang thử nghiệm giao diện mới tại đây: http://quanlambao-vn.com/index.php

Mời độc giả vào góp ý kiến để QLB phục vụ độc giả được tốt hơn.  

Wednesday, February 27, 2013

Đừng để khi về nghỉ mới dám nói!

QLB Việc một phóng viên viết bài cho 'Lề trái' bị đuổi việc ở Việt Nam có lẽ chẳng khiến ai ngạc nhiên cả! Với một bầu không khí nghẹt thở, ngay đến người dân yêu nước biểu tình chống bành trướng xâm lược còn bị bịt miệng, bị đàn áp, tù đày, trong khi ngay tại 'Tử cấm thành' người dân Trung Quốc ngang nhiên   coi Việt Nam, Phillipine và Nhật Bản bị cấm ngang với ... chó thì Chính Quyền Trung Nam Hải xem ra 'ngó lơ'!

Tướng Hưởng trốn đi đâu cho thoát?

QLB 

Vualambao - Sau đại tá Dương Tự trọng người dân đang chờ những tên 'đầu não'dần lộ diện? Liệu chờ mong đó có thành sự thật hay thấy 'con hổ' thì lại trốn sạch vào trong nhà?

Dân Hà Nội chia nhau đi tìm Tướng Nguyễn Văn Hưởng, người đã gặp gỡ ông Đại tá vừa mới bị bắt tại Quán cà phê hôm nào, nhưng xem ra đành thất vọng! Tướng Hưởng biến đâu mất rồi? Suốt mấy chục năm gieo bao mầm ác đến nay khi tuổi già đang đổ ập xuống thì sẽ không còn một ngày yên thân!

Từ hôm nay Bình ruồi mỗi ngày 'thu tô' hàng tỷ đồng từ SJC!


QLB - Từ hôm nay NHNN bắt đầu ký hợp đồng gia công vàng SJC với công ty của Đỗ Minh Phú và Lê Hữu Dũng. Theo thông tin mật báo Cu đen biết được Đỗ Minh Phú - Lê Hùng Dũng không cần bỏ vốn ra mà được NHNN rót vàng khối cho gia công và mỗi ngày sẽ tính theo số lượng NHNN rót vàng mà 'nộp tô' cho Bình ruồi!

Những kẻ như tên Thống đốc mật vụ Nguyễn Văn Bình này còn ngồi ở vị trí này ngày nào thì y chỉ lo phục vụ lợi ích của chính y và đồng bọ của y mà thôi. 

Người ta so sánh Nguyễn Văn Hưởng và Nguyễn Văn Bình thì dân đen Hà Nội chẳng cần suy nghĩ lâu lền 'phán' ngay "Tướng Hưởng đồ tể chỉ giết được vài ngàn người là cùng, còn tên Ruồi độc ác tham lam kia mới là kẻ giết người hàng loạt"! 

Tổng thống Hungary lên án CNXH hình thành trong Tội Ác!

QLB  Tổng thống Hungary, trong phát biểu tại cuộc họp báo nhân Ngày tưởng niệm các nạn nhân của CNCS (25-2), cho rằng cả về mặt đạo đức lẫn luật pháp, hệ thống XHCN đều hình thành trong tội ác bởi lẽ Đảng Cộng sản Hungary đã giành được chính quyền bằng sự chiếm đoạt và cưỡng bách, đồng thời, nó còn không để tâm tuân thủ những luật định của chính nó.

Tổng thống Áder János: “Chủ nghĩa xã hội hình thành trong tội ác!” - Ảnh: Béres Attila (“Dân tộc Hungary”) 

Tuesday, February 26, 2013

Bao giờ đến lượt Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Văn Hưởng và Nguyễn Văn Bình?

 Ngày 22/2/2013, sau 10 tháng kể từ ngày Dương Chí Dũng trốn thoát và sau nửa năm kể từ ngày y bị bắt lại, lần đầu tiên mới có một nhân vật thật sự nắm đường dây liên quan đên vụ trốn chạy ngoạn mục của Dương Chí Dũng - em trai Đại tá Dương Tự Trọng bị bắt.

Không tiếp người Nhật, Philippines, Việt Nam và… chó

QLB 


Tấm bảng “Cửa hàng này không tiếp đón người Nhật – người Philippines – người Việt Nam và chó” trước tiệm ăn “Snacks Bắc Kinh” hôm 22/02/2013.
Rose Tang facebook screencapture

Hạt hướng dương chứa chất gây teo não

QLB - Kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng Trung Quốc cho thấy có 7 loại hạt hướng dương đã rang chín bán trên thị trường có chất độc hại gây teo não và ung thư.

7 loại hạt chứa nhôm gây teo não,người dùng kêu gọi không ăn

'Bị thôi việc vì phản đối TBT Trọng'

QLB 

Ông Nguyễn Đắc Kiên bị cho thôi việc sau bài viết phê phán Tổng Bí thư

Ông Nguyễn Đắc Kiên, phó phòng, biên tập viên trang báo mạng của báo Gia đình & Xã hội vừa bị buộc thôi việc vìBấmbài viết nhận xét trên blog phản đối lập luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về sự 'suy thoái'.

Giữ Điều 4 mới chính là suy thoái đạo đức, thưa ông Tổng Bí thư!

QLB 
Tối 25-2-2013, trong thời sự 19h, VTV1 phát đoạn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “giáo huấn” tại Vĩnh Phú: “Vừa rồi đã có các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức… Xem ai có tư tưởng muốn bỏ điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa”.

Chính chủ, chính danh của HIẾN PHÁP là gì?

QLB  
BVB- Chuyện này, mọi người đều đã nghe, nhưng với tâm trạng và suy tư cá nhân, tôi thấy cần nhắc lại: Ngày 25/2, phát biểu tại Vĩnh Phúc, TBT Nguyễn Phú Trọng nói: “Vừa rồi đã có các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức … Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa!”...

Monday, February 25, 2013

Gởi mấy ngài muốn 'diệt sâu': Nhìn cái chết của ông Đào Duy Tùng và Cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt mà lo phòng thân đi!

QLB -Hà Nội mấy ngày sau cái Tết nghỉ dài ngày đầy rẫy tin đồn, có những tin đồn như việc Bắc Hà Chủ tịch BIDV bị bắt được tung ra có chủ ý, xog có những tin gần với sự thật hơn thì xem ra các báo Lề Đảng lại xem ra 'õng ẹo' chẳng buồn đăng ngay.

Ví dụ việc em trai của Dương Chí Dũng bị bắt từ tối thứ 6, nhưng các báo của Đinh Thế Huynh 'còn bận' nghỉ weekend nên 'im re'!

Vơ vét cho đầy túi càn khôn?!

QLB - Bản dự thảo cho quyền 'Thủ tướng sẽ quy định mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại TCTD yếu kém' khiến người ta liên tưởng đến trận càn 'vét' khi tàn cuộc! 

Ông Thủ Tướng hết quy định 'không được nhìn mặt người chết' bằng cái văn bản của Chính Phủ không cho phép được làm quan tài có cái cửa sổ bằng kính! Rồi đến ông Phó Thủ Tướng đi thăm heo, bắt gà lậu.... Xa hơn nữa thì cướp tiền của Ngân hàng Thương mại xoá nợ cho Vinashin bằng cái Quyết định 42/TTg-KTTH, rồi đến 'Luật' 7169 đàn áp, khủng bố người vô tội, các Bloggers... Chưa kể từ ông Chủ tịch tập đoàn Nhà nước, đến phân chia dự án, đất đai.... tất tần tật đều 'của Thủ Tướng'! Ôi thì thượng vàng hạ cám, cái gì cũng phải qua cửa X.... Vậy mà khi đổ bể thì nhận trách nhiệm chính trị hoà cả làng!

Ông Phạm Vũ Luận đi chân đất làm “cách mạng giáo dục”!

QLB 
Xin ai đó chỉ ra cho tôi, dù chỉ một điểm nào đó tẻo teo thôi khẳng định dấu ấn làm “đổi thay giáo dục” của ông Luận? Hay nói ông Luận là vị Bộ trưởng có công “làm cách mạng giáo dục”, rồi nhiều quyết định của ông đã làm “đổi thay giáo dục” là một cách khen đểu?

Quả báo

QLB 
NQL: Mình tin đây là chuyện có thật về một ông tướng công an nào đó. Mình cũng biết vài ba chuyện tương tự, những ông quan vừa tham vừa ác tất nhiên sẽ bị quả báo ở hậu vận.

Lân về hưu để lại một câu nói nổi tiếng: “ Bụp đi!”

Thống Đốc Bình có mắc chứng hoang tưởng vĩ cuồng?

QLB 
Đặt ra câu hỏi này chắc hẳn sẽ làm nhiều người ngạc nhiên vì làm sao đương kim thống đốc ngân hàng trung ương của một quốc gia lại mắc chứng bệnh hoang tưởng vĩ cuồng vốn là một loại bệnh tâm thần được. Tác giả bài này không phải là một chuyên gia tâm thần học nên đây cũng chỉ là nhận định mang tính chủ quan dựa trên những phát ngôn của thống đốc trên báo chí.

Đầu tiên, một người mắc chứng “hoang tưởng” có những triệu chứng gì?

Chính thức đánh thuế vàng, đánh vào khoản tiết kiệm của dân

QLB 

Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn cục thuế tỉnh, thành phố và các DN xác định thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc.

Phóng sự từ Việt Nam: Chính Phủ đàn áp Bloggers!

QLB 


Hôm nay trong phần tin đặc biệt từ Việt Nam, thông tín viên SB-TN từ trong nước gởi ra bản tin về Phim tài liệu tố cáo CSVN đàn áp bloggers bí mật phát hành khiến Hà Nội tức giận, mời quý vị cùng theo dõi trong bản tin sau đây:

Trung Quốc doạ Việt Nam?!

QLB Những ngày gần đây, Trung Quốc liên tục đưa tên Lửa Đông Phong 16 ra bày binh bố trận tại Tỉnh Quảng Đông.
Báo Taipei Times xuất bản tại đảo Đài Loan cho biết, tên lửa Đông Phong 16 đã được Trung Quốc đưa ra bố trí tại các căn cứ ở tỉnh Quảng Đông với tầm bắn từ 1000 đến 1200 km thì không chỉ nhằm vào đảo Đài Loan mà còn được sử dụng để uy hiếp trực tiếp khu vực Biển Đông, đặc biệt là Việt Nam.

Sunday, February 24, 2013

Luật gia Lê Hiếu Đằng: Việt Nam đừng bỏ lỡ cơ hội thoát khỏi vòng ảnh hưởng của Trung Quốc

QLB


Các nhân sí đặt vòng hoa tưởng niệm tại tượng Trần Hưng Đạo ở TPHCM ngày 17/02/2013. Ảnh: PVĐ

Như chúng ta đã biết, ngày 17/02/1979, Trung Quốc đã xua hơn 30 vạn quân trang bị hùng hậu tràn vào xâm chiếm 5 tỉnh biên giới phía bắc Việt Nam. Tuy bị bất ngờ và lực lượng yếu hơn, nhưng phía Việt Nam đã chống trả mãnh liệt, khiến quân Trung Quốc phải rút về nước ngày 18/03/1979.

Dương Chí Dũng bị bắt thế nào?

Ông Bạc Hy Lai 'tuyệt thực để phản đối'

QLB -Bạc Hy Lai từng là một trong những chính trị gia quyền lực nhất Đảng Cộng sản Trung Quốc, được lòng dân và đầy tham vọng.

Bị cách chức hồi năm ngoái và hiện bị giam ở một nơi bí mật, ông đã tuyệt thực để phản đối.
Hãng tin Reuters nói ông Bạc khước từ việc hợp tác với các điều tra viên quanh cáo buộc tham nhũng và lạm quyền.

Thư ngỏ gửi P.TTg HOÀNG TRUNG HẢI

Dear Anh Hoàng Trung Hải !

Dự án bô xit đúng là chủ trương lớn của Đảng gây ra nhiều tranh cãi. Chỉ riêng cá nhân tôi tính đến nay đã có 11 bài viết dưới các góc nhìn khác nhau về dự án này. Bài viết mới nhất CON “CHUỘT BẠCH” KHỐN CÙNG được đăng tải rộng rãi trên các trang mạng xã hội đã nói hết những gì cần nói.

Em trai Dương Chí Dũng bị bắt

Hai anh em Dương Tự Trọng và Dương Chí Dũng. Ảnh: TL - NLĐ
Ngày 22.2, đại tá Dương Tự Trọng - em trai nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam - đã bị bắt vì liên quan đến việc giúp đỡ ông Dương Chí Dũng bỏ trốn khỏi Việt Nam. 

Như vậy, chỉ trong vòng 4 tháng (từ tháng 11.2012 đến nay), cơ quan công an đã bắt giữ nhiều người trong ngành công an- từ trưởng, phó CA xã tới cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường rồi Phó phòng Cảnh sát hình sự (CA Hải Phòng) và tới ngày 22.2.2013 là đại tá Dương Tự Trọng- Cục phó Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an). Tất cả những người trên bị khởi tố, bắt giam với cùng hành vi "tổ chức người khác trốn đi nước ngoài" được qut định tại Điều 275 Bộ luật Hình sự và đều liên quan đến việc giúp Dương Chí Dũng - nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải VN, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng hải VN (Vinalines) - bỏ trốn khỏi Việt Nam.
Ngày 22.2, trên website của Bộ Công an đăng thông tin ngắn gọn: “Liên quan đến vụ án “Trần Văn Dũng cùng đồng bọn tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”. 

Tại sao tin đồn 'lại sống'?


Quanlambao Chìa khóa cho vấn đề tin đồn, vì thế, không phải là việc nạn nhân xuất hiện bác bỏ tin đồn, để rất nhanh sau đó tra tay vào còng, cũng không phải là việc “công an vào cuộc”.

Ngày 21-9-2012, ngay sau tin đồn bị khởi tố, một cách ráo hoảnh, cựu Bộ trưởng Trần Xuân Giá, bấy giờ đương chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB- khẳng định hoàn toàn không có tin này. Là tờ báo đầu tiên đưa tin, Tiền Phong sau đó đã phải rút lại với một lời xin lỗi. Cựu Bộ trưởng sau đó “tiết lộ” bảo bối với các nhà báo: Tôi là “cha đẻ”’ của Luật Doanh nghiệp nên tôi có thể nói đấy là quy định tiến bộ nhất, là ‘đứa con’ sung sướng nhất cả cuộc đời làm việc. Trước năm 1989 khi Luật Doanh nghiệp chưa ra đời, người dân làm bất kỳ việc gì miễn là nhà nước cho phép, còn sau đó, thì được phép làm bất kỳ việc gì mà pháp luật không cấm”.

Nghị 'tâm thần' Phước có bị bãi miễn?

Quanlambao Xung quanh bài viết "Tứ đại ngu của ông Dương Trung Quốc" của ĐBQH Hoàng Hữu Phước, ông Lê Như Tiến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cho rằng, việc dùng blog cá nhân để đánh giá, nhận xét đại biểu khác bằng những lời lẽ thóa mạ, thiếu tôn trọng như dùng từ “ngu”, “ngậm miệng lại”... thì không thể chấp nhận được.

 Ông Lê Như Tiến (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội):

Ông Nghi 'tâm thần' Hoàng Hữu Phước còn viết 'tiền nhân Việt… ngu xuẩn'


Vào blog giao lưu của ĐBQH Hoàng Hữu Phước với cử tri (hhphuoc.blog.com) để xem lại sự hối lỗi, “phục thiện” của ông này sau khi xúc phạm rồi xin lỗi ĐBQH Dương Trung Quốc. Thế nhưng, tôi đã phát hiện ra điều đáng kinh ngạc và bất bình hơn, khi đọc những nội dung Hoàng Hữu Phước viết về chuyện lịch sử dưới triều nhà Hồ (1400-1407) và phê phán: “Chống (nhà - PV) Hồ rõ ràng đã là cái sai tệ hại và ngu xuẩn của tiền nhân Việt”.

Trung Quốc ồ ạt tấn công tin học vào Hoa Kỳ

Tòa nhà của “Ðơn Vị 61398” thuộc quân đội Trung Quốc nằm ở ngoại ô Thượng Hải, nơi được cho xuất phát các cuộc tấn công đánh cắp thông tin mạng của 141 công ty ở Mỹ và trên thế giới. (Hình: AP)
Quanlambao HOA KỲ - Báo cáo mới nhất của một công ty nghiên cứu về tấn công tin học hàng đầu của Hoa Kỳ cho thấy, quân đội Trung Quốc đứng đằng sau một tổ chức tin tặc có trụ sở đặt ở Thượng Hải. Tổ chức này bị cáo buộc đã đánh cắp một số lượng khổng lồ về sản phẩm trí tuệ từ hơn 100 công ty trên khắp thế giới trong suốt bảy năm qua. 

12 ngày trong thế giới tâm thần!

Phần I - Hành trình vào “thế giới tâm thần”
Sáng 24/1/2013, như thường lệ, tôi tiếp tục công việc của mình tại Công ty HVT trong Khu CN Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên.

PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM :LỜI KÊU GỌI ỦNG HỘ KÝ TÊN KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP


Quanlambao - Xét thấy rằng:

1. Tình hình đất nước Việt Nam đang đứng trước những nguy cơ rất lớn về suy thoái kinh tế, xã hội và chủ quyền quốc gia bị đe dọa, đòi hỏi một sự cải cách chính trị sâu rộng để chấn hưng đất nước.

2. Tôn trọng, bảo vệ quyền con người bằng luật pháp và đảm bảo cho các quyền thiêng liêng đó được thực thi trong thực tế không chỉ là những yêu cầu của Tuyên ngôn Nhân quyền Phổ quát của Liên Hiệp Quốc và Luật pháp quốc tế về quyền con người, mà còn đã trở thành tiêu chuẩn và nền tảng không thể thiếu cho sự phát triển dân chủ, thịnh vượng và văn minh của các dân tộc trên thế giới.

Friday, February 22, 2013

Báo 'Nhân Dân' cần viết lại cho đúng ạ!

Ngày 20-2-2012, báo Nhân Dân cho đăng bài Tính hợp lý của Điều 4 trong Dự thảo Hiến pháp (sửa đổi) của tác giả Nguyễn Viết Thông, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương.

Trong bài báo trên có đoạn: “Nhiều nước khác lại chỉ có một đảng chính trị như Cu-ba, Lào, Triều Tiên, Ăng-ti-goa, A-rập Xê-út, Ba-ren, Bê-li-xê, Bô-xni-a, Bốt-xoa-na, Bê-nanh, Phi-gi, Găm-bi-a, Ê-ri-tơ-ri-a, Gha-na, Ghi-nê, Ha-i-ti, Cốt Đi-voa, Li-bi, Cư-rơ-gư-xtan, Ma-đa-ga-ca, Mô-na-cô, Tat-gi-ki-xtan, v.v…” chứa nhiều nội dung sai sự thật.

ÔNG NGHĨ GÌ LÚC ĐỨC GIÁO HOÀNG XIN THOÁI VỊ?

 (Viết tặng một người bạn học cùng trường, cùng tuổi)               

Ông nghĩ gì lúc nghe tin Đức Giáo Hoàng xin thoái vị?
Khi Ngài vừa mới tiếp ông cách đó hai mươi ngày[1]
Trải sáu trăm năm rồi mới có một lần như thế
Một vị Giáo Hoàng xin từ chức hôm nay!

CHÁN SỐNG RỒI SAO MÀ ĐÒI BẮT BẮC HÀ?

Quanlambao- Tại sao ngay từ đầu năm đã rộ lên tin đồn Chủ tịch BIDV bị bắt? Thực tế Trần Bắc Hà khó ai có thể động được đến 'lông chân' của ông khi ma ma trận do ông tạo dựng từ khi nắm giữ chức Chủ tịch BIDV đến nay. Chính tiền của nhà nước, tiền của nhân dân, tiền ODA vay ưu đãi từ các nước... đã tạo lên Thiên đường cho Bắc Hà dùng đó làm lợi thế cho vay để tạo dựng 'đế chế' của mình. 

Chỉ cần nghe Bắc Hà vừa bị hắt hơi chút chút thì lập tức đám đàn em đang vay hàng chục ngàn tỷ của Bắc Hà đã phải chạy lọan lên để đỡ cho 'ông anh'! Bắc Hà mà bị bắt thật thì từ  cô gái rượu đồng chí X đến ông Thống đốc đã phá nát nền kinh tế Việt Nam, kẻ gây hỗn loạn thị trường vàng, kẻ tội đồ của Doanh nghiệp Việt Nam, nhưng lại 'lẻo mép' giỏi ba hoa lừa bịp 'đòi nữa giải Nobel sẽ là người đầu tiên cùng 'khăn gói, quả mướp' theo hầu 'Sư phụ' người không những 'cung cấp nguồn tài chính' mà còn ' hào phóng' nhường 'bồ nhí' của mình cho! Và rồi họ hàng nhà Ếch sẽ không thể thoát được ván cờ Đo-mi-nô nếu nó đã bị phá bởi một con 'XE' như Bắc Hà!

Thursday, February 21, 2013

Khá khen thay đồng chí X ... lại có cả kẻ 'giả điên' để bảo vệ mình!


Quanlambao Hoàng Hữu Phướctừ một kẻ vô danh tiểu tốt, sau cái bài chủi đổng Dương Trung Quốc mang 'đĩ' vào Quốc hội là lần thứ hai cả mạng trong và ngoài Lề biết đến sau cái lần đầu "chửi cả dân tộc Việt Nam dân trí 'lùn' nên không cho Luật biểu tình"!

Người ta mới phát hiện ra kẻ tâm thần này còn dám đưa ra những 'tư vấn' hoang tưởng của một kẻ 'Tâm thần phân liệt' tưởng mình là Hít-le!

Vậy mà Bộ 4T thì nói "Nếu Dương Trung Quốc có đơn thì mới xem xét" và Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương thì 'ngon lành' phán "chưa đủ cơ sở để xem xét bãi miễm"?

Bình ruồi muốn tung tin đồn đển làm gì?


Quanlambao - Tại sao mấy hôm nay hết đồn tỷ giá rồi lại đến vàng, đến Bắc Hà bị bắt? Hà Nội còn bàn cả Trầm Bê bị bắt...
 Có phải đó là kết quả của việc Thống đốc mật vụ Bình vừa bị cấm không được ký bất cứ văn bản nào nữa mà phải ngồi yên đó chờ kết quả của Tướng Nguyễn Bá Thanh xung trận?

Tỷ lệ thuận với cường độ làm việc ngày đêm của Ban nội chính thì tin đồn càng được tung ra tíu tít như mưa rào. Khác với trước đây ra sức bưng bít thì xem ra lần này có ai đó lại thích tung thật nhiều tin đồn càng tốt để cho thị trường nhảy múa, để sập luôn nền kinh .. càng tốt.... chỉ để gởi thông điệp:
"động đến chúng tao thì ... cho dân chửi chúng bay..." và để chứng minh: "không có Bình ruồi này thì nền tài chính, tiền tệ Việt Nam ... sập".

Ai tung tin Bắc Hà bị bắt?

Quanlambao - Bộ Công AN lập hẳn chuyên án để tìm thủ phạm.... Báo lề Đảng loan tin đầy trên mạng tối nay. Cu đen tôi chẳng cần đến mạng lưới của Bộ công an đã tìm ngay ra Chính Phạm Quý Ngọ bật mý với 'một người thân' làng báo "Anh nói cho biết tin sắp bắt Bắc Hà đó ... lo mà săn tin trước đi kẻo không bị ... thua QLB! Nhưng mà cấm không được đang gì đâu nhé!"
"Nhưng anh không nhận mình nói đâu nhé..."! Rồi cả hai cười ha hả...

Thêm một 'vết chém' được phát hiện trên mặt anh y tá!

D
Quanlambao- Nhân đọc bài của Minh Diện về Dũng lò vôi, khiến không đừng được khiến Cu đen phải 'ngứa miệng': Tại sao dù đã thành đạt như bây giờ mà người ta vẫn gọi Dũng lò vôi'? Đó là do gốc rễ làm giàu của Dũng chính từ cái lò vôi! Nhưng cũng nhờ cái lò vôi đó mà Dũng đã lần mò làm quen được 'anh y tá' khi đó còn đang bán bến bãi vượt biên thu vàng 'Quả núi' ở Kiên Luong chứ không phải vàng SJC của Bình ruồi bây giờ đâu nhé!
Anh y tá cống cho Dũng mấy cái mỏ đào lấy đá vnung vôi! Nhờ vậy mà Dũng thành đạt và càng tiến nhanh khi anh y tá thăng tiến trên con đường QUan lộ.

TƯỚNG LÊ ĐỨC ANH VÀ SỰ HÌNH THÀNH TỔNG CỤC II ( * )

Quanlambao



Tướng Lê Đức Anh dường như không tham gia tranh luận về ý thức hệ, về kinh tế thị trường. Chủ tịch nước, theo Hiến pháp, là một chức danh không mấy thực quyền, nhưng trong thời gian giữ cương vị này, ông Lê Đức Anh đã tạo ra được một ngoại lệ.

Wednesday, February 20, 2013

Tình hình nhân quyền Việt Nam 2012


Quanlambao - Ngày 20 tháng 2 năm 2013 HRW công bố bản cáo thế giới hằng năm trên 90 quốc gia lần thứ 23. Mục đích nêu rõ tình trạng các quốc gia vi phạm nhân quyền, bản báo cáo dài 680 trang, trong đó nói về tình trạng Chính Phủ Việt Nam vi phạm nhân quyền gồm 7 trang. 

Chính phủ Việt Nam đàn áp có hệ thống.

"Thầy Phước "!

Quanlambao Bài viết của Hoàng Hữu Phước (HHP) viết về Dương Trung Quốc (DTQ), cả về “ý” lẫn về “văn” đều thuộc loại “quỷ khốc thần sầu”. Ngay khi đọc xong, tôi đã dự định viết một bài góp ý nhưng… “Tết mà”. Và mặc dù HHP cũng đã xin lỗi DTQ, nhưng chỉ nhận sai về cách trình bày, có nghĩa là HHP cho rằng mình đúng. Cho nên tôi viết bài này để chỉ để bàn về “ý” mà không bàn về “văn” của HHP. 

Sửa Hiến pháp chứ không phải xây Hầm trú ẩn

Quanlambao Nếu tôi là trưởng ban sửa đổi Hiếp pháp 1992 tôi sẽ đề nghị ngưng lại cho đến khi trong Đảng thực sự biết rõ mình muốn duy trì mô hình đảng chủ lập hiến như hiện nay hay muốn thiết lập ở Việt Nam một nền cộng hòa thật sự.
Các nhà nước quân chủ phải lập hiến khi nhà vua bị các tôn giáo, lãnh chúa… buộc phải chia sẻ quyền lực. Các nhà nước đảng chủ phải lập hiến vì muốn tạo ra cái vỏ bọc cộng hòa cho sự toàn trị của mình. Nếu Đảng cộng sản Việt Nam muốn tiếp tục chế độ chính trị như hiện nay thì cách khôn ngoan nhất là cứ giữ Hiếp pháp 1992 vì nó vẫn đang làm tốt vai trò “phông màn” cho Đảng.

TRUNG QUỐC SẮP DẠY CHO VIỆT NAM MỘT BÀI HỌC NỮA ?!


Quanlambao
 
Trên các trang mạng xã hội hôm 17/2 đồng loạt xuất hiện hình ảnh hoa sim tím để tưởng nhớ các chiến sĩ Việt hy sinh trong chiến tranh biên giới năm 1979. Trong khi đó, báo chí trong nước hầu như không đề cập tới cuộc chiến mà con số thương vong vẫn còn gây tranh cãi giữa hai nước láng giềng từng được coi là có mối quan hệ ‘môi hở răng lạnh’. Còn tại Trung Quốc, Tiến sỹ Lý Tiểu Binh của Đại học Central Oklahoma cho VOA Việt Ngữ biết rằng giới chức quân sự nước này vẫn sử dụng cuộc xung đột xảy ra hơn 30 năm trước để khích lệ tinh thần dân tộc nhằm huy động sự hậu thuẫn chính trị. Trước hết, ông Binh nói về những bất hạnh mà chiến tranh biên giới gây ra cho cả Trung Quốc và Việt Nam.

Tuesday, February 19, 2013

Bao nhiêu người Viết về dân chủ bị vào trại tâm thần?

Quanlambao Có ai tông kết được đã có bao nhiêu người viest về Dân chủ và Đa Đảng đã bị tống giam hoặc đưa vào tại tâm thần? Chẳng ai có thể tổng kết được bởi họ đều bị an ninh Việt Nam lôi đi một cách âm thầm lặng lẽ. Hầu như tất cả bọn họ đều bỗng dưng biến mất để lại cái Blogs của họ cho nhóm của Dương Đắc Giu và Nguyễn Đại điều hành!

Xem thêm
Một kỹ sư Việt Nam bị công an bắt giam vì những bài viết về dân chủ và đa nguyên trên mạng internet, sau đó bị chuyển về trại giám định tâm thần trung ương. 

Sẽ còn bao nhiêu chuyện na ná như ông nghị Tâm thần Phước?

Quanlambao Đến nay không biết bao nhiêu lần Cử tri tự hỏi "Ai là người đã đưa một kẻ tâm thần như ông Nghị Phước vào Quốc Hội?". Song có người cãi lại "Tâm thần gì mà hắn lại chỉ bảo vệ bầy Sâu chúa rần rần vậy"? Nếu một ông, bà Nghị khác có lẽ khó mà thoát khỏi không bị bãi miễn vì tội phỉ báng vừa vô văn hóa, lại còn phạm pháp như Luật sư Trần Đình Triển đã phát biểu. 

'Cái Loa tâm thần ' của họ hàng nhà Ếch' có bị bãi miễn không thì cứ chờ xem! Không phải ngẫu nhiên bỗng dưng vào đúng lúc này lại bỗng dưng xuất hiện một cái loa tâm thần như vậy.

Bành trướng và Bá quyền là bản chất của Đại hán!


 
Tham vọng của Trung Quốc không chỉ là "lưỡi bò"

Sự nghiệp đấu tranh chống tham nhũng và đòi dân chủ ở Việt Nam đang đứng trước thách thức chưa từng có!


Thế giới mạng đang xôn xao về tin do Asia News đưa tin ngayd 04/01/2013 
"14 người Công giáo - bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam có thể sẽ phải đối mặt với án tử hình do việc đăng trên Internet thông tin vạch trần tham nhũng trong chính phủ. Họ bị buộc tội vi phạm Điều 79 của Bộ luật hình sự Việt Nam về “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Monday, February 18, 2013

THÔNG BÁO CỦA CÁC NHÂN SĨ TRÍ THỨC KHỞI XƯỚNG "KIẾN NGHỊ HIẾN PHÁP"

Quanlambao 

THÔNG BÁO

của Nhóm soạn thảo và ký đầu tiên "Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992" về công văn trả lời của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Lich sử hào hùng của Đảng về chiến tranh chống quân xâm lược Trung Quốc Bành Trướng thế này đây!


Quanlambao 

LỜI KÊU GỌI
Hỡi đồng bào và chiến sĩ cả nước!
Từ ngày 17 tháng 2 năm 1979, bọn cầm quyền phản động Trung Quốc đã huy động nhiều quân đoàn với 50 vạn quân, nhiều xe tăng và máy bay, ồ ạt đánh sang nước ta trên toàn tuyến biên giới, từ tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh Lai Châu. Chúng đã bắn phá bừa bãi, cướp của, giết hại đồng bào ta, cả phụ nữ và trẻ em, gây nhiều tội ác rất dã man.