Blogger Widgets

Wednesday, August 22, 2012

HỎI BAO GIỜ MỚI TỈNH ĐỂ HOÀN LƯƠNG

Nguyên là thương binh, Trung tá phản gián, Nguyên Trưởng Phòng tiếp dân UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trong quá trình thực thi công việc Nguyễn Văn Tuấn đã phát hiện ra nhiều vụ tiêu cực, khuất tất của các cán bộ có chức có quyền tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Tp Hồ Chí Minh. Sau đó anh đã báo cáo và đề nghị các cấp có liên quan xem xét giải quyết. Suốt bốn năm, mặc dù anh đã gửi hàng ngàn văn bản tới hàng chục cơ quan từ Trung ương đến các địa phương có liên quan để giải quyết cho dân và nghiêm trị những kẻ vi phạm đang núp bóng quyền lực, nhưng vẫn không được giải quyết, buộc anh Nguyễn Văn Tuấn phải chỉ đích danh và gọi Nguyễn Tấn Dũng, Trương Vĩnh Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình, Hồ Đức Việt, Nguyễn Văn Chi, Lê Thanh Hải,.v.v..kẻ đang lẩn tránh trách nhiệm giải quyết kia là ĐỒ CHÓ ĐẺ. Vì câu nói này màPTT Trương Vĩnh Trọng đã chỉ đạo các cơ quan thi hành Pháp luật ở Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố và xử án nhằm “triệt khẩu” người tố cáo. Luật sư bào chữa cho rằng Tòa đã vi hiến vì đã xử theo chỉ đạo của cơ quan hành pháp, bản thân anh Tuấn và nhân dân rất bất bình trước việc làm khuất tất và trái pháp luật này! Nhân đây chúng tôi xin có bài thơ sau:

           HỎI BAO GIỜ MỚI TỈNH ĐỂ HOÀN LƯƠNG
                 Tặng Nguyễn Văn Tuấn
Nguyên Trưởng phòng tiếp dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
Không thiếu kẻ bảo Tuấn là dại dột
Nhưng với tôi Tuấn là bậc anh hùng,
Dám gọi quân vô lại là chó đẻ
Giữa cái thời chỉ một dạ, hai vâng!
Hỏi vì ai Tuấn phải ra trận mạc
Khiến bao phen suýt bỏ mạng trong rừng,
Hỏi vì ai mấy lần đi phá án
Để cho ai ngồi nói có, ăn không?
Hỏi do ai đã gây bao oan ức
Khiến Tuấn thề phải trọn nghĩa với dân,
Hỏi do ai làm trắng đen lẫn lộn
Để mình em lột mặt lũ quan điên!
Trước kẻ thù bấy năm kề cái chết
Nay đề huề Tuấn chẳng ngại hy sinh,
Ồ hay thật cao siêu và hèn mạt
Dễ mấy ai hiểu đâu nhục, đâu vinh!
Giỏi sao để mất Nam Quan, Bản Giốc
Biển Đông kia bị chiếm vẫn câm mồm?
Chỉ hăng hái bắt nạt dân, chiếm đất
Cướp thuế dân qua những Vinashin!
Thật khốn nạn, chân lý là như vậy
Rừng luật kia lại thua cái luật rừng,
Kẻ từng gọi quân thù là đồng chí
Hỏi bao giờ mới tỉnh để hoàn lương?
                        Vũng Tàu. 6/2012.

6 comments:

Anonymous said...

mình biết bác Tuấn này và có đọc qua hồ sơ của bác...

Anonymous said...

Gọi chúng là chó thì thật quá đề cao chúng rồi đấy, chó đâu tối tệ đến vậy.

Unknown said...

Nếu đúng sự thực rất khâm phục anh Tuấn, cần nhiều người như anh.

Anonymous said...

Thơ, ca, hò, vè đủ cả;Chí Phèo, Thị Nở cùng góp mặt! Vui đáo để! tuyệt cú mèo!

Anonymous said...

Quan làm báo chơi ác Kiên bạc lắm đem so sánh năm cam với Kiên bạc thế này thì chắc chắn Kiên phải ba lần dựa cột mất hi hi hi

Trung Anh said...

Cảm phục tinh thần của anh Tuấn trong tình cảnh tồi tệ hiện nay của đất nước. Anh đúng là chiến sĩ công an của Nhân Dân. Bài thơ cũng rất hay nhưng chua chát. Xin cảm ơn tác giả.