Blogger Widgets

Tuesday, June 19, 2012

THANH OAI HÀ NỘI - DÂN TIẾP TỤC KHIẾU KIỆN


 Các công dân tại huyện Thanh oai tiếp tục gửi đơn từ khiếu kiện, tố cáo lãnh đạo Hà nội và huyện Thanh oai bao che cho tham nhũng và các vi phạm pháp luật, tham nhũng đất đai tại địa phương.
Cướp đất, phá nhà của gia đình Liệt sỹ, đẩy họ ra đường đã gần một năm nay tại Bích Hòa, Thanh Oai.













Công dân khiếu nại các lãnh đạo huyện tham nhũng đất đai thì bị côn đồ đánh, công an huyện ngó lơ.





















Biệt thự của chủ tịch xã Bích Hòa Thanh oai đang hoàn thiện. Dân cho bết : Ông chủ tịch xã này mới làm được một hai năm mà đã rất giàu, chỉ kiếm tiền từ bán đất.

 Lãnh đạo huyện Thanh oai thật mặt dày khi gia đình Liệt sỹ bị chính quyền bảo kê cướp đất, phá nhà, đẩy ra lề đường trong túp lều bạt đã gần năm nay, đơn từ tố cáo  khiếu nại, kêu cứu đến tận các cấp trung ương, đủ loại tên đại biểu Quốc hội ký vào ...chuyển đơn, thế nhưng công dân, thân nhân liệt sỹ vẫn đang sống bên lề đường.
 Vụ tham nhũng lớn về đất đai của lãnh đạo huyện Thanh oai liên quan đến dự án Cienco 5 mà các công dân Thanh oai đang gửi hồ sơ đến tôi và các cơ quan chức năng đã được Tổng cục 8, bộ công an mời các công dân đến gửi hồ sơ, điều tra để đưa ra ánh sáng. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết qua gì, lãnh đạo Huyện Thanh Oai vẫn đang bình chân như vại.

Trang tin sẽ tiếp tục công bố các hồ sơ liên quan đến Huyện Thanh oai về đơn thư tố cáo, khiếu nại, khiếu kiện về tham nhũng đất đai, trù dập các công dân chống tham nhũng, lôi kéo con em lãnh đạo huyện về "chiếm ghế " trong các cơ quan lãnh đạo huyện.
Lê Hiền Đức

1 comment:

Tuyền Trung Thuỷ said...

Hoan hô Hiệp Sĩ Lê Hiền Đức !
Bà là Bà Trưng Bà Triệu của dân mình, giúp dân cứu khổ biết bao người. Bà là người biết chia sẻ những đau khổ của người dân oan bị đám quan sâu địa phương cướp ruộng vườn của dân một cách công khai trắng trợn.
Tôi quê người Thanh Oai (Hà Đông cũ), nhưng đã vô SGN làm ăn từ lâu. Tuy bà là gốc Công An, nhưng biết sống bằng chính con tim của mình. Biết cảm nhận sự đau khổ của người dân bị cướp đất như chính bản thân mình bị tụi công an thời CS biến thái hành hạ.
Đối phó với tụi quan cướp ngày này, chắc chắn chúng ta phải kiên nhẫn rất nhiều. Công bằng và công lý luôn luôn ở phía chúng ta.
Dân oan xuống đường khiếu kiện vì bị cướp ruộng vườn, thanh niên xuống đường bày tỏ sự bất bình vì giặc Tàu chiếm biển đảo của ta ...NHiều, còn nhiều lắm ,những nghịch cảnh oan trái dân nghèo phải gánh chịu... Tất cả sẽ như những bó đuốc bùng lên để hâm nóng bầu khí đấu tranh chống bất công áp bức của cường quyền CS hiện nay.
Những ngọn đuốc thiêng này phải được luôn nuôi dưỡng từ Bắc vô Nam.
Ngày gần đây sẽ giúp chúng đốt lên ngọn lửa đấu tranh khắp nơi nơi - xóa tan đám CS hung tàn - xây dựng một Việt Nam Mới Công Bằng Thịnh Vượng.
Kính chúc sức khoẻ và chào bà trong tình thân ái của con dân Việt Nam yêu quê hương đất nước. .