Blogger Widgets

Thursday, August 30, 2012

CHỦ TỊCH EXIMBANK SẮP BỊ BẮT

Quanlambao - Theo thông tin chúng tôi nhận được Lê Hùng Dũng - Chủ tịch Eximbank, một đầu mối quan trọng trong đường dây thâu tóm ngân hàng và thao túng thị trường vàng cùng với Bố già Kiên sắp bị bắt. Cho dù y có khoe khoang, trấn an đàn em đã 'lo' được Lê Thanh Hải và đã 'bò ' được đến nhà CTN Trương Tấn Sang đều là những lời bịa đặt có chủ đích như thị Beo Hồ Thị Thu Hồng bịa đặt rằng Phạm Chí Dũng đã từng là thư ký của CTN Trương Tấn Sang.
 Lê Hùng Dũng đã bị Thành Uỷ TP.HCM khai trừ Đảng, như vậy y sẽ bị bắt rất nhanh.

Trước mắt có thể điểm một vài tội danh của Lê Hùng Dũng:

Thứ nhất, Thực hiện phi vụ thâu tóm Sacombank cùng với Nguyễn Đức Kiên và Trầm Bê bằng cách ký cho người nhà của chính Lê Hùng Dũng, người nhà của Phạm Trung Cang và Phạm Hữu Phú vay 2.000 tỷ từ Eximbank và được Trầm Bê hối lộ 50 tỷ đồng;

 HỒ SƠ TƯỚNG NGUYỄN VĂN HƯỞNG
Bộ trưởng Trần Đại Quang cẩn trọng!  Những ngón đòn ghê rợn nhất thế kỷ  Đóng thế, giả danh...? Bắn trúng 03 đích 'Vuakhông ngai' xin tỵ nạn  TướngHưởng - Ông Vua không ngai  BắtPCD - TP.HCM 'Việt vị'  TôLâm & Kẻ xóa dấu vết  Taysai Nguyễn Văn Hưởng   KHhậu Nguyễn Văn Hưởng  Tửthần RADIUM vào cuộc  NguyễnVăn Hưởng điên dại ...  Vạchmặt kẻ gài bẫy Phạm Chí Dũng  Đấtnước hỗn loạn lầm than  ÁMSÁT CHỦ TỊCH NƯỚC  Bímật của Tướng Nguyễn Văn Hưởng  Cạm bẫy của tướngNguyễn Văn Hưởng  Liênminh Ma-Quỷ Nguyễn Tấn Dũng & Nguyễn Văn Hưởng  Chântướng Nguyễn Văn Hưởng


Thứ 2, Chỉ đạo lập hồ sơ giả tại Eximbank để Kiên rút ra 25.000 tỷ từ Eximbank trong 05 năm qua, chỉ đạo đưa vào hạch toán lỗ giảm lãi của Eximbank để 'cõng lỗ' cho Nguyễn Đức Kiên và trốn thuế. Đã được Kiên 'tặng cho ít nhất 500 tỷ đồng;

Thứ 3, Cùng với bố già Kiên thực hiện bán khống 700.000 lượng vàng thu 24.000 tỷ đồng gởi lấy lãi 22% cùng Kiên, Đỗ Minh Phú và Nguyễn Văn Bình chia nhau. Không ngờ đến nay vàng đã lên đên 43.5 triệu đồng/lượng, gây thiệt hại trên 9.000 tỷ đồng chưa bù đắp được;
 
HỒ SƠ BẮC Á& SỮA TH TRUE MILK   HỒ SƠ LIÊN QUANMAFIA   HỒ SƠ MASAN TECHCOMBANK   HỒ SƠ VỀ NH PHƯƠNG NAM & TRẦM BÊ  NGUYỄN ĐỨC KIÊN - EXIMBANK

Thư 4, Cùng với Đỗ Minh Phú thực thi kế hoạch thao túng thị trường, độc quyền vàng miếng SJC của Kiên và thống đốc Bình, từ đó đã 'ngồi thu tô' hàng chục tỷ đồng;

Thứ 5, Thực hiện chỉ đạo của Hưởng móc nối với 'Hải ngoại' bịa đặt, tung tin xuyên tạc bằng cách trả lời phỏng vấn đẻ những tờ báo nào loan truyền khắp thees giới bóp méo và chống phá cuộc đấu tranh không khoan nhượng chống tham nhũng lũng đoạn đất nước. Đây là tội phản Quốc.

Thám tử - Quan làm báo 

HỒ SƠ MASAN & TECHCOMBANK
Tại sao CT Masan 'nhởn nho'?  Kế hoạch đào tẩu của CT Masan  Hãy hỏi NĐQuang   Chạy án Chủ tịch Masan đã bị bắt Cảnh báo nhà đầu tư  Các bố già trốn thuế   Hai ổ tội phạm lũng đoạn Việt Nam Chân tướng những kẻ cầm đầu Thâu tóm doanh nghiệp Trò chơi của hai bố già Quang-Anh  Chèn ép dân cướp núi pháo Tập đoàn Masan - Bản chất lừa đảo Masan làm giàu trên sinh mạng người dân 'Sói Nga' từ thua lỗ thành kẻ cướp  Thủ tướng & nhóm thâu tóm Các bố già xoá dấu vết phạm tội  Hối lộ, đánh bài & Ăn cướp ...  Thống đốc tiếp tay cho Mafia   

TOP HOT LINKSQUAN LÀM BÁO



31 comments:

Anonymous said...

Bè lủ bán nước hại dân ... những con giòi bọ cần phải loại bỏ ra khỏi xả hội này ...

Anonymous said...

Hi vọng những gì QLB nói sẽ thành sự thật.

Huy soi said...

Lê Hùng Dũng đang định bỏ trốn khỏi VN . Hắn sẽ đi qua ngả Căm-Pot , Thái Lan , rồi đi Mỹ . Nước Mỹ chẳng ra gì như lời anh Trọng lú nói mà sao bọn Mafia CS cứ trốn hoài sang đó thế nhỉ . Các Ông CS chỉ nói ngược để dễ bề chăn dắt con chiên của chúa thôi . Bài giảng về con đường đi lên CNXH không biết đã bỏ đoạn CNTB đang dẫy chết chưa các ngài . Nghe về CNXH mà muốn ói.

Nguyễn Tấn Dũng said...

ái dà, ái dà...cha chả, cha chả...trời đã sinh ra Dũng, sao còn sinh chi Quan...cha chả, cha chả...

Anonymous said...

Thừa phúc thừa tai chẳng phải ngoa,
Lẽ đời báo phục có trời già...
Phú quý nào mà không tán tận,
Kiêu hùng đâu kẻ chẳng tiêu ma.
Hưng vong chuyện cũ rành rành đó,
Chỉ có người gian hiểu chẳng ra.

Anonymous said...

Hi vọng không như vụ Nguyễn Đăng Quang : đánh trống bỏ dùi.Nó vẫn phây phây ngoài vòng pháp luật.haiz........

Anonymous said...

Nhưng nói ra kế hoạch bắt bớ sớm có sợ nó chuồn và cảnh giác không QLB??/ Tưởng phải bí mật bất ngờ chứ?

Anonymous said...

Bao giờ bát con Phượng con 3D thàng Binh Thống đốc NHNN thàng Hưởng ? Lúc đó sâu chúa 3D trói tay ra tự thú ?

Lúc đó mới lấy lại một chút niềm tin .

Esse said...

Rất đồng cảm và ủng hộ Quan hết mình!

Anonymous said...

Rồi 1 ổ trứng sâu sẽ cho ra đàn sâu mới nhiều kinh nghiệm hơn
muốn diệt hết sâu chỉ có 1 cách là diệt tận gốc chủ nghỉa cộng sản không còn trên dất nước VN

Bình dân học vụ said...

Những tên tham nhũng là loại người tham lam vô độ, vô liêm sĩ đáng bị người đời nguyền rũa, XH chà đạp, loại nầy rất đê hèn nhưng cực kỳ lì lợm nên không biết hối cãi XH cần lên án mạnh mẽ và tiêu diệt tận gốc

Anonymous said...

Dân đen ….

LHD một tên vừa ăn cướp vừa la làng. Thằng này còn nhởn nhơ bên ngoài ngày nào, thì đảng và nhân dân phải chịu những tổn thất nặng nề về chính trị và kinh tế, chính thằng và bè lũ chúng nó đã biến VN thành một thằng què. Còn chờ gì nữa mà ko tống cổ nó vào tù.

Anonymous said...

Vụ này TBT cho làm rất chặt chẽ, rất bài bản chứ không bè lũ vô lại sẽ phản thùng

Anonymous said...

Ban chuyen án nên cho bắt khẩn beo hồ thị thu hồng khai thác chắc có nhiều tình tiết thú vị

Anonymous said...

Hi vọng bài này sẽ đúng. Cho bọn này lần lượt vô tù để tất cả mọi người nhận ra sự thối nát cả 1 hệ thống

Anonymous said...

Hy vọng những con số quan làm báo nói là...sai. Còn đúng thì mong cho việc bắt lũ bán nước hại dân này nhanh diễn ra, sớm ngày nào dân càng đỡ khổ ngày đó.

Anonymous said...

Nói như Nguyễn Sinh Hùng: "Kỷ luật cán bộ thì lấy ai làm việc."

Điều này cho thấy những vụ lùm xùm của các quan chức Việt Nam trong mấy tuần qua rồi lại sẽ chìm dần thôi. Bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam là vậy.
Luật nằm trong tay Đảng và Bác Bí Thư.
Hic, các con cháu họ gần họ xa bà con láng giềng gần gũi thân cận với bác Bí Thư thì cứ thoải mái đi, làm gì cũng được, chỉ cần bác Bí Thư nói "không sao" thì có tham nhũng, thậm chí hiếp dâm trẻ con và giết người cũng chẳng sao. Bác Bí Thư giống như là Vua vậy. Bác Bí Thư xã thì là Ông Vua tiểu vùng xã, bác Bí Thư huyện thì là Ông vua Huyện v v ... cứ thế, cứ thế...
Thế cho nên rồi lại vào vòng luẩn quẩn thôi.
Dưới sự kìm kẹp lừa mị thì Dân chẳng nổi can qua được đâu.
Dân trí thấp mà. (Thống Đốc đã nói nhé)

Henry Vu said...

Quan LB ơi, đưa thông tin chính xác 1 chút nha, đừng để ace bạn đọc việt vị lần nữa nhé. Chứ chơi trò võ đoàn, cầm đèn đi trước o6to thế này thì bạn đọc mất tin tưởng. Xin cám ơn những thông tin của QLB

Thùy Linh said...

Thư gửi tác giả Blog Bà Đầm Xòe nói riêng cùng các blogger nói chung!

http://phongchongthamnhungvietnam2012.blogspot.com/2012/08/thu-gui-tac-gia-blog-ba-am-xoe-noi.html

Anonymous said...

Hi vọng là thông tin thật, không như vụ masan

Anonymous said...

QLB đúng là một kênh thông tin có ích cho XH.Nhưng tôi thấy mhóm lợi ích ở cấp Tỉnh,Huyện cũng ko thua gì ở trên.Nếu mà dọn dẹp được những cái un này của XH thì VN sẻ phát triển một cách nhanh chống.

CHÍNH NGHĨA said...

hoan hô quan làm báo... như vậy mới là báo chứ..thông tin chính sác kịp thời...mẹ kiếp báo lề trái lề phải mà thông tin chinh sác như vậy giầu sức chiến đấu như vậy dân có đỡ khổ hơn không<lề phải bồi bút,,lề trái thiếu thông tin sợ tù tội đàn áp thỉnh thoảng chỉ được vài câu vu vơ như anh câm mới tập noí

Anonymous said...

Một loài mới vừa được phát hiện là Sâu-lai-Gián. Yêu cầu QLB liệt loài này vào danh sách đỏ cần phải chăm sóc.

Hê hê ở nước ta ở trong danh sách đỏ thì càng tiệt chủng sớm hơn.

Thùy Linh said...

Phân biệt giai cấp - Pháp luật thối tha!

http://phongchongthamnhungvietnam2012.blogspot.com/2012/08/phan-biet-giai-cap-phap-luat-thoi-tha.html

"Xử lý nghiêm" kiểu Quan:
Tổng hợp:
Tội danh: Lừa đảo, cố ý cấu kết, phạm pháp nghiêm trọng để ăn cướp. Tổng giá trị tiền hàng trăm tỷ/ 3 năm ăn cướp, trong đó 100 tỷ không có khả năng chi trả?
Số bị cáo liên quan: 5
Tổng hình phạt: 6 + 15 +7 = 28 năm tù giam và 4 năm tù treo.

CHƯA BẰNG VỤ ÁN ĂN TRỘM 33 CON TRÂU DƯỚI ĐÂY!?!?

"Xử lý nghiêm" kiểu Dân:
Tội danh: 1 tội duy nhất: ăn trộm.
Tổng giá trị: 33 con trâu/ 3 năm ăn trộm (giá trị phải đền bù là 400 triệu).
Số bị cáo liên quan: 5
Tổng hình phạt: 9x2 + 8 + 6 = 32 năm tù giam và 2 năm tù treo.

Heo rừng said...

Chuẩn bị heo ăn mừng nhé. Nếu nói trật thì để nuôi tiếp

Anonymous said...

Đâu sẽ vào đó thôi! có thể 1, 2 nhân vật nữa sẽ đi vô khám nhưng con sâu chúa thì tôi tin chỉ sứt lông thôi, chả làm gì được! đừng hy vọng quá rồi đâm ra thất vọng!

Anonymous said...

Xin được lưu ý các cơ quan chức năng: theo nguồn tin từ một độc giả thân thiết, mấy bữa nay có biểu hiện một số thành viên của một ngân hàng khét tiếng trong vụ Bầu Kiên (xin không nêu tên) đang rút vốn rất khác thường. Ngăn chặn trò làm “rỗng ruột” ngân hàng kiểu này là không dễ. A! Đây rồi … tin (hình như) liên quan: Công ty chứng khoán Sacombank bị kiểm soát đặc biệt (TT).

Một độc giả khác đưa tin, xin trích dẫn để hiểu thêm về tính phức tạp của hậu trường chính trị VN, không có nghĩa có thể tin vào thông tin này. Đó là ba bữa trước, toàn bộ thông tin nóng liên quan vụ bầu Kiên trên một trang mạng nổi tiếng đã được in ra gửi cho cụ “thái thượng hoàng”. Bữa qua nguồn tin này cho biết cụ đã chính thức “buông” với người mà có dư luận cho là đang hy vọng được cụ bảo vệ. Hơi nghi ngờ nguồn tin này là sao cụ ra quyết định nhanh vậy!

Một điều hệ trọng không thể không nói, đó là hiện nay đang có một làn sóng dư luận ngấm ngầm, tinh vi được khuấy lên, rằng nếu ta ham lao vào tìm diệt lũ SÂU (quan tham liên kết “đại gia”) thì hóa ra lại bảo vệ lũ GIÁN (gián điệp, nội gián của bọn bành trướng). Thậm chí lập luận này dụ khị được không ít người trong giới am hiểu tình hình. Họ bị đánh lừa bởi vài cử chỉ, được một số “chân gỗ” làm cò mồi, ra điều chống bành trướng, thân phương Tây để mị dân. Họ quên rằng người dân vẫn không ngừng và ngày càng mạnh mẽ vạch mặt lũ gián, và đã đạt được những kết quả ngoạn mục. Họ cũng lầm lẫn rằng trong số lũ sâu này, nhiều con đã thành quái vật, thành loại gián-lai-sâu. Chúng ngấm ngầm câu kết với quan thầy ngoại bang điên cuồng đục khoét công sản, trắng trợn cướp bóc tài sản nhân dân, tới khi kinh tế đất nước suy sụp, dân chúng xác xơ mụ mị vì nghèo đói, thì đương nhiên chúng chỉ còn một con đường, là bò tới quỳ mọp dưới chân bọn ngoại bang bành trướng, xin được lột xác hẳn thành loài gián.

Anonymous said...

quan lam bao dan lam bao hay vua lam bao deu la nhung nguoi yeu nouc muon xoa bo che do csvn de nghi quan lam bao thanh lap mot uy ban kiem tra tai san va ly lich lich cua nhung ten sau day: tan dung.nguyen van binh.nguyen van huong.hoang trung hai.nguyen sinh hung,nguyen thien nhan.le thanh hai.le hung dung.tram be.ho thi thu hong van van roi dua ra toa an nhan dan xu cong khai toi nhe nhot vao kham chi hoa.nha tu HOA LO ,nang dua len nha tu cai tao CONG TROI con toi ban nuoc cua tan dung phaidua len phap truong ho hoan kiem giua trung tam thu do hanoi xu tung xeo de ran toi phan quoc.nuoc nao can thiep thi phai ket dong loa voi toi ac?

misslotus12 said...

Đại_úy • 10 minutes ago −
“… Xin được lưu ý các cơ quan chức năng: theo nguồn tin từ một độc giả thân thiết, mấy bữa nay có biểu hiện một số thành viên của một ngân hàng khét tiếng trong vụ Bầu Kiên (xin không nêu tên) đang rút vốn rất khác thường. Ngăn chặn trò làm “rỗng ruột” ngân hàng kiểu này là không dễ. A! Đây rồi … tin (hình như) liên quan: Công ty chứng khoán Sacombank bị kiểm soát đặc biệt (TT).
Một độc giả khác đưa tin, xin trích dẫn để hiểu thêm về tính phức tạp của hậu trường chính trị VN, không có nghĩa có thể tin vào thông tin này. Đó là ba bữa trước, toàn bộ thông tin nóng liên quan vụ bầu Kiên trên một trang mạng nổi tiếng đã được in ra gửi cho cụ “thái thượng hoàng”. Bữa qua nguồn tin này cho biết cụ đã chính thức “buông” với người mà có dư luận cho là đang hy vọng được cụ bảo vệ. Hơi nghi ngờ nguồn tin này là sao cụ ra quyết định nhanh vậy!
Một điều hệ trọng không thể không nói, đó là hiện nay đang có một làn sóng dư luận ngấm ngầm, tinh vi được khuấy lên, rằng nếu ta ham lao vào tìm diệt lũ SÂU (quan tham liên kết “đại gia”) thì hóa ra lại bảo vệ lũ GIÁN (gián điệp, nội gián của bọn bành trướng). Thậm chí lập luận này dụ khị được không ít người trong giới am hiểu tình hình. Họ bị đánh lừa bởi vài cử chỉ, được một số “chân gỗ” làm cò mồi, ra điều chống bành trướng, thân phương Tây để mị dân. Họ quên rằng người dân vẫn không ngừng và ngày càng mạnh mẽ vạch mặt lũ gián, và đã đạt được những kết quả ngoạn mục. Họ cũng lầm lẫn rằng trong số lũ sâu này, nhiều con đã thành quái vật, thành loại gián-lai-sâu. Chúng ngấm ngầm câu kết với quan thầy ngoại bang điên cuồng đục khoét công sản, trắng trợn cướp bóc tài sản nhân dân, tới khi kinh tế đất nước suy sụp, dân chúng xác xơ mụ mị vì nghèo đói, thì đương nhiên chúng chỉ còn một con đường, là bò tới quỳ mọp dưới chân bọn ngoại bang bành trướng, xin được lột xác hẳn thành loài gián …”
Trích từ ABS
Chiêu này xưa nay bọn chúng vẫn làm mà: gián lai sâu và nước mắt cá sấu nữa!
http://www.tintuchangngay.org/2012/08/cach-thuc-cap-tien-cua-dan-va-ay-he.html

Anonymous said...

Sao không thấy ai đề cập gì đến tập đoàn Xuân Trường, Xuân Thành hay Nam Cường gì cả vậy..?? Chúng cũng là một liên minh ma quỷ rút ruột ngân quỹ quốc gia qua các dự án giao thông, xây dựng được Thủ tướng đỡ đầu. Đề nghị quan làm báo cho viết bài để điều tra làm rõ.

Anonymous said...

Tôi thấy các thông tin cung cấp về chống tham nhũng là rất có ích. Tuy thế QLB cũng nên hướng nội dung vào việc " chống được quan tham rồi, làm sao các quan khác không đi theo vết xe cũ"
Cảm ơn!