Blogger Widgets

Friday, August 3, 2012

BỐ GIÀ KIÊN THÁCH THỨC TRẦN ĐẠI QUANG...

Quanlambao - Không biết việc bố già Nguyễn Đức Kiên đã về lại Hà Nội thực hư ra sao, nhưng qua điện thoại thì Kiên bạc oang oang chửi 
"Bố về Hà Nội đây xem thằng nào làm gì được bố? Cụ nội Trần Đại Quang cũng chẳng đụng được lông chân của bố mày, chớ mà vội tinh tướng....".
"Anh Hưởng về thì còn anh ba, anh Lâm.... tụi bay cứ yên tâm xem ai làm gì được tao...."

Điện thoại thì không hiện số nên cũng không kiểm chứng được Kiên bạc đang ở đâu mà lớn tiếng ra oai trấn an đám tay sai bù nhìn, những kẻ đã đứng tên để rút tiền cho y từ ngân hàng Eximbank, Vietbank, Kiên Long Bank, ACB và Phương Nam Bank... lên đến trên 70.000 tỷ đồng. Khi nhận tiền mặt từ các công ty y không hề ký một tờ giấy lộn nào cả mà chỉ những loại như Trần Xuân Giá chủ tịch ACB, Lê Hùng Dũng Chủ tịch Eximbank, Trần Phát Minh & Trương Hoàng Lương ở NH Kiên Long, Dương Ngọc Hòa& Nguyễn Duy Hưng của Vietbank ... là những con bù nhìn tham tiền do y dựng lên để ký tá hồ sơ theo lệnh của y rồi sẽ là những kẻ phải giơ đầu chịu báng thay y mà thôi. Có thể  sắp tới sẽ có  hàng trăm con cừu sẽ bị tế thần thay y chưa biết chừng! Vì chính y, bố già Nguyễn Đức Kiên là mắt xích quan trọng của đường dây lũng đoạn kinh tế, là trung tâm lưu chuyển dòng tiền hối lộ và dòng tiền lợi dụng các ngân hàng rút ra đi thâu tóm ngân hàng khác. Chính vì vậy, nếu mắt xích này bị bung sẽ như bàn cờ Domino, vì vậy mà y đang được cố vấn Nguyễn Văn Hưởng tận dụng tất cả mối quan hệ để bảo vệ y... Có một điều làm cho mọi người băn khoăn: Tại sao Tô Lâm - Một thứ trưởng mới được Hưởng dựng lên, cũng là kẻ ranh ma, vậy không rõ lý do gì cũng rơi vào cái guồng sai phái phải đi lo bảo vệ Kiên? Tô Lâm đang là một nhân vật tích cực điện thoại 'tác động' đến các nơi mà thực chất là một dạng ngầm đe dọa để bảo vệ cho Kiên bạc??? Những tưởng Tô Lâm cũng phải tự hiểu tương lai của chính mình để không bi sa đà vào bè nhóm lũng đoạn của Nguyễn Văn Hưởng, nhưng rồi thực tế hiện nay đang đi ngược lại dự tính của nhiều người... Trung thành với chủ tướng hay là đục nước béo cò????
HOT Links về Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng HOT Links về Tướng Nguyễn Văn Hưởng HOT Links về Thống đốc Nguyễn Văn Bình Nhóm tội phạm Việt Nam HOT Links về Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng Hot Links về Tổng cục 2 Hot Links về Nội các Chính Phủ  Hot Links về chủ quyền  Hot Links về Phạm Chí Dũng HOT Links về Vinaline Hot Links Vikileaks  Hồ sơ Beo Hồ Thị Thu Hồng

Mọi người đều biết Nguyễn Đức Kiên nổi tiếng với câu nói "Đã mua được cả Bộ Công an..." không biết tính sát thực của câu nói này đến đâu, nhưng những gương mặt gắn bó với nguyễn Đức Kiên có thể nêu địch danh ngay được:
  1. Đó là Chánh án Tòa án tối cao Trương Hòa Bình: Người đã gắn bó với Kiên từ khi còn ở Tổng cục cảnh sát, cũng là loại Mua-Bán cho từng thương vụ và cùng đồng hành;phát triên ' với Kiên hơn 20 năm qua; Chính vì vậy Kiên khá yên tâm không lo ngại đến cái việc ai đó có thể đưa y ra trước vành móng ngựa!
  2. Phạm Quý Ngọ - Thứ trưởng Bộ Công An phụ trách mảng cảnh sát. Kẻ đã được Thủ Tướng giao cho nhiệm vụ đi điều tra về Kiên trước đây thì lại trở thành gián điệp 02 mang làm việc cho Kiên từ hàng chục năm nay, vì vậy Kiên sẽ không cần bận tâm ai đó có thể buộc được cơ quan cảnh sát điều tra về Kiên!
  3. Tô Lâm - Thứ trưởng Bộ Công An phụ trách an ninh, đệ tử của Nguyễn Văn Hưởng, gần đây có nhiều hành động bất thường và Kiên yên trí rằng chẳng có lực lượng an ninh nào có thể xuyên thủng cái cổng này để tấn công Kiên!
  4. Tướng Nguyễn Văn Hưởng- Nhân vật này với chức danh 'cố vấn ' của Kiên, nhưng có thể hiểu là loại cùng hội, cùng thuyền, cùng bày mưu ma chước quỷ với Kiên; Do vậy sẽ điên cuồng bảo vệ Kiên cũng chính là bảo vệ cho chính y, trừ khi không còn bảo vệ được nữa thì 'Khử' Kiên là thượng sách! Hưởng đang làm mọi cách để kéo dài những ngày tàn của cái chức ''Cố vấn Thủ Tướng'!
  5. Nguyễn Thanh Phượng - Cô con gái rượu chính là người đã biến được mối quan hệ tưởng như không đội Trời chung với Kiên thành chiến hữu cùng chung chiến hào với ông bố y tá của mình! Quả thật ông bốy tá quá ư nuông chiều cô gái rượu để rồi đưa nền kinh tế đất nước dến ngày hôm nay!
  6. Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng - Người đã có quan hệ làm ăn với Kiên từ khi còn tại vị ở Bộ Tài chính qua các thương vụ buôn bán hàng với Nga và Đông Âu và vừa qua lại được củng cố cùng với vụ mua bán phiếu cho Thống đốc Nguyễn Văn Bình...
Đó chí mới điểm mặt vài nhân vật đang xuất hiện với tần suất khá dày với nguyễn Đức Kiên hoặc vì công việc của Nguyễn Đức Kiên và đang được Kiên điểm danh trấn an đám tiểu yêu tay chân đang rúng động lo sợ... Đến nay, những động thái của y vẫn huyênh hoang coi Trời bằng vung!
Vậy chúng ta sẽ chờ hồi sau phân giải....
Thám tử
TOP LINKS QUAN LÀM BÁO
  1.  HOT Links về Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng 
  2. HOT Links về Tướng Nguyễn Văn Hưởng
  3. HOT Links về Thống đốc Nguyễn Văn Bình
  4. Nhóm tội phạm Việt Nam 
  5. HOT Links về Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng
  6. Hot Links về Tổng cục 2
  7. Hot Links về Nội các Chính Phủ 
  8. Hot Links về chủ quyền 
  9. Hot Links về Phạm Chí Dũng
  10. HOT Links về Vinaline 
  11. Hot Links Vikileaks 
  12.  Hồ sơ Beo Hồ Thị Thu Hồng

22 comments:

louielamson2000 said...

Mắt Lươn đầu cối thì không phải vừa!!!

Anonymous said...

Trước tiên xin gửi lời cám ơn đến ban biên tập Quan Làm Báo rất nhiều. Chúc Ban biên tập sức khỏe mãi dồi dào, ý chí luôn kiên định với lý tưởng mình đã chọn,cho dù có biết bao thế lực của Ba Dũng và phe nhóm lợi ích đang ngày đêm chống phá.
Tôi đã từng đọc rất nhiều về Bầu Kiên từ hồi ông ta nhảy ra thành lập Công ty Bóng đá, tôi đã thấy nghi ngờ rất nhiều về con người này. Nhưng với những thông tin mà Quan Làm Báo chia sẻ đã cho tôi càng hiểu thêm về mưu mô và thủ đoạn của bè lũ Nguyễn Đức Kiên, một lũ bán nước hại dân. Không biết hơn 90 triệu dân Việt Nam sẽ còn phải đau khổ và lầm than bao lâu nữa dưới sự đàn áp và lũng đoạn của bầy "sâu bọ" này. Cám ơn Quan Làm Báo rất nhiều

Anonymous said...

Trước tiên xin gửi lời cám ơn đến ban biên tập Quan Làm Báo rất nhiều. Chúc Ban biên tập sức khỏe mãi dồi dào, ý chí luôn kiên định với lý tưởng mình đã chọn,cho dù có biết bao thế lực của Ba Dũng và phe nhóm lợi ích đang ngày đêm chống phá.
Tôi đã từng đọc rất nhiều về Bầu Kiên từ hồi ông ta nhảy ra thành lập Công ty Bóng đá, tôi đã thấy nghi ngờ rất nhiều về con người này. Nhưng với những thông tin mà Quan Làm Báo chia sẻ đã cho tôi càng hiểu thêm về mưu mô và thủ đoạn của bè lũ Nguyễn Đức Kiên, một lũ bán nước hại dân. Không biết hơn 90 triệu dân Việt Nam sẽ còn phải đau khổ và lầm than bao lâu nữa dưới sự đàn áp và lũng đoạn của bầy "sâu bọ" này. Cám ơn Quan Làm Báo rất nhiều

Anonymous said...

Các đại biểu QH Vn mù hết cả hay sao mà để mấy thàng Mafia nó Khuấy đảo như lãnh điạ riêng của chúng vậy.

90 triệu dân VN sao lại để cho chúng an cướp một cách tráng trợn tài sản của nhân dân của đất nước VN như vậy ?

Anonymous said...

Không phải họ mù hay họ điếc đâu,họ bỏ tiền tỷ ra để mua cái ghế Đại Biểu Quốc hội,chưa gỡ vốn thì la lên có mà chết cứ giả điếc,giả mù sống cho qua ngày

Anonymous said...

Nhìn gương mặt của lão Kiên thì có lẽ ai cũng thấy được cái tính luu manh. Nhìn cái đầu bạc trắng dù tuổi đời chẳng là bao nhiêu - có lẽ đó là định mệnh và Kiên sẽ chết "trước tuổi". Nói đến bản chất thì lão Kiên này cũng không khác gì tướng Hưởng và người nối vị của tướng Hưởng là Tô Lâm. Cả bọn họ đều giống nhau một đểm là thích chơi trò giật dây và sau đó tỏ ra là hiệp sĩ để rồi khống chế những người yếu bóng vía. Mới từ Đông Âu về lão Kiên có lẽ đã đọc bài viết của Quan Làm Báo nên tức tưởi mới đưa ra những phát biểu thách thức như vậy. Cái miệng hại cái thân đó là Kiên bạc. Hắn ta sẽ kết thúc cuộc đời mình rất sớm cũng bởi vì cái miệng. Gần đây lão Kiên giở trò kêu người hù doạ thanh tranh và điều tra và sau đó tỏ ra hiệp sĩ bảo kê và trấn an những ngươi bị hù doạ. Tội nghiệp cho những người từng vẽ tranh cho Kiên bạc giờ đây sắp bị nó "quay" và tiếp tục biếng thành nô lệ...
Thiệt là hết biết cái lão Kiên bạc!
Có một điều tôi biết rõ là lão trè nhưng đầu bạc này đang sống rất khổ cực. Không phải vật chất mà là tinh thần. Đi đâu cũng sợ báo thù nên cư suốt ngày chui nhủi bên đám vệ sĩ :-( Miệng hùm gan sứa chính là Kiên bạc.

Digital Nguyen said...

Bộ Cá Tra
Bọn chúng tao mù, câm và điếc cả rồi. Thông cảm nhé. Hãy đợi đấy.
BCT

Digital Nguyen said...

Bộ Cá Tra
Bọn chúng tao mù, câm và điếc cả rồi. Thông cảm nhé. Hãy đợi đấy.
BCT

chính nghĩa said...

hôm nay moi nhan thức được cái tầm của quan làm báo...bái phục...21-8 kien bi tóm..

Anonymous said...

Tôi rất mong muốn mọi người đập vào mặt con mụ Beo ...tôi chẳng có gì liên quan với con mụ này cả nhưng , đọc nhiều bài thấy con mụ này đúng là con điếm làm hại bao nhiêu người tốt

Nguyễn Đức Kiên said...

Ê! Tao đi tù dăm tháng, cùng lắm vài năm rồi tao biến sang Châu Âu- thiên đường của tao. Chúng mày khỏi lo!

Anonymous said...

Tóm lại một câu chuẩn không cần chỉnh là " Ếch ngồi đáy giếng"

Anonymous said...

Giua luc dat nuoc dang bi giac Tau de doa nuot chung bien dao, khong thay vi uy vien BCT nao nhac nho toi tinh hinh nguy bien cua Dai-Viet. Nay lai dau da toi boi, chi 2 ngay qua, thi truong chung khoan da mat $1.8 ty dollars. Ngay mai chac dan Viet noi nen xoa sach DCS VN, Thanh lap VIET NAM DAN CHU (khong cong san),
DUA VAO HOA-KY, chong lai Tau-cong.

Anonymous said...

thay so qua

Anonymous said...

Bai phuc quanlambao, cai gi cung biet tuong tan. Khong Minh co song lai cung hoc mau mom ra ma chet lam nua!!!!!

Anonymous said...

Thông tin quan làm báo đưa có cái đúng có cái sai nhưng tôi rõ nhất một điều về anh 3 Dũng, đó là hậu quả từ khi anh Dũng nên làm thủ tướng được hai ba năm thì tình hình chính trị, kinh tế, môi trường, trật tự.. ngày càng tệ hại. Kinh tế thì chao đảo lạm phát mấy năm liền đều trên 20%. Thất thoát do tham nhũng ở các đơn vị do anh Dũng quản lý nhiều vô kể hàng chục tỉ $. Nạn buôn lậu, đầu cơ lũng đoan thị trường tràn lan. Chính trị rối ren. Nạn chạy chức chạy quyền tràn lan. Trộm cướp đâm chém, tai nạn giao thông nhan nhản. Môi trường bị tàn phá do khai thác bừa bãi......Người phải chịu trách nhiệm không ai khác chính là anh Dũng.

Anonymous said...

Sao bác QuanLamBao không đứng lên trong 14 vị cộng sản để điều hành bộ máy, Người dân chắc sẽ bớt khổ.
Chứ cứ viết ra để tụi dân thường như tui đọc thấy mệt lắm Oánh luôn không chần chừ Tóm hết với gần 90 triệu dân mà không tìm thấy ai để thay thế hay sao mà sợ ??!

Anonymous said...

BCT nen nhin lai noi thi rat hay nhung thuc te thi tham nhung ngay cang boc lo cong khai, chi toi cho cuoc song cua nhung nguoi dan va nguoi lao dong qua kho khan do thi truong mang lai

Anonymous said...

Chac dau thang dung di l

Anonymous said...

A ba dung oi a di chet di la het bi chuoi

Anonymous said...

HI

Anonymous said...

Thank you all.
Doi cha an man doi con khat nuoc. Anh dung phai den con gai la nhe nhang nhat thu 2 la thang bau kien phai chet. Keu goi toan nhan dan hay bao ve BAc Sang, Bac Trong va Bo truong Tran Dai Quang. Rieng tay Huong phai chet cang som cang tot. Nhuc qua Dung oi.