Blogger Widgets

Thursday, August 30, 2012

CHỦ TỊCH EXIMBANK LÊ HÙNG DŨNG ĐÃ BỊ KHAI TRỪ ĐẢNG!

Quanlambao - Theo chúng tôi nghe được - chưa được kiểm chứng, nhưng xin cập nhật ngay để bà con cô bác có thêm lòng tin: Lê Hùng Dũng - kẻ huyênh hoang khoác lác vu khống bôi nhọ cuộc chiến chống tham nhũng của Việt Nam tại Đài Châu Á tự do và Dân luận - hôm nay đã chính thức bị khai trừ Đảng tịch tại Thành Uỷ TP.HCM. Vậy thì việc y bị bắt chính thức chỉ còn tính bằng giờ!

Trước mắt có thể điểm một vài tội danh của Lê Hùng Dũng:

Thứ nhất, Thực hiện phi vụ thâu tóm Sacombank cùng với Nguyễn Đức Kiên và Trầm Bê bằng cách ký cho người nhà của chính Lê Hùng Dũng, người nhà của Phạm Trung Cang và Phạm Hữu Phú vay khoảng 2.000 tỷ từ Eximbank để thâu tóm Sacombank và được Trầm Bê hối lộ 50 tỷ đồng;

 Thứ 2, Chỉ đạo lập hồ sơ giả tại Eximbank để Kiên rút ra 25.000 tỷ từ Eximbank trong 05 năm qua, chỉ đạo đưa vào hạch toán lỗ giảm lãi của Eximbank để 'cõng lỗ' cho Nguyễn Đức Kiên và trốn thuế. Đã được Kiên 'tặng cho ít nhất 500 tỷ đồng;

Thứ 3, Cùng với bố già Kiên thực hiện bán khống 700.000 lượng vàng thu 24.000 tỷ đồng gởi lấy lãi 22% cùng Kiên, Đỗ Minh Phú và Nguyễn Văn Bình chia nhau. Không ngờ đến nay vàng đã lên đên 43.5 triệu đồng/lượng, gây thiệt hại trên 9.000 tỷ đồng chưa bù đắp được;

Thứ 4, Cùng với Đỗ Minh Phú thực thi kế hoạch thao túng thị trường, độc quyền vàng miếng SJC của Kiên và thống đốc Bình, từ đó đã 'ngồi thu tô' hàng chục tỷ đồng;


Thứ 5, Thực hiện chỉ đạo của Hưởng móc nối với 'Hải ngoại' bịa đặt, tung tin xuyên tạc bằng cách trả lời phỏng vấn đẻ những tờ báo nào loan truyền khắp thees giới bóp méo và chống phá cuộc đấu tranh không khoan nhượng chống tham nhũng lũng đoạn đất nước. Đây là tội phản Quốc.
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi nhận được tin chính xác về Lê Hùng Dũng.

Thám tử Quan làm báo
TOP HOT LINKSQUAN LÀM BÁO

19 comments:

Anonymous said...

Cuộc chiến sắp đến hồi gay cấn. Mong QLB luôn khỏe mạnh, tỉnh táo cũng như có nhiều cách dự phòng để đảm bảo an toàn cho sự hoạt động của mình.

Anonymous said...

Tôi vừa mới đọc bài báo :Pháp trường không hành quyết ,của báo Công an thành phố Hồ Chí Minh .Bài báo nói về nữ phạm nhân Tăng Thị Thu Ba nguyên thủ quỷ bưu điện tỉnh Bạc liêu ,đã bị Toà án tối cao kết án tử hình về tội chiếm đoạt 15 tỷ đồng VN .Nhưng được Chủ tịch nước xét giảm án ,xuống còn chung thân .Các bạn nghĩ thế nào ??? Chỉ 15 tỷ đồng tiền Việt mà bị án tử .Vậy thì những thằng đại gia lừa đảo như bầu Kiên và những thằng còn đang trong vòng điều tra đáng tội gì ??? Và còn Phan Thanh Bình vinashin với 20 năm tù !!!Có xứng đáng không ???.VN có nền pháp luật sao tuyệt vời vậy !!!.Dân đen thì bị giày xéo như con giun con dế ,còn tầng lớp quan lại thì đứng trên luật pháp thế sao ???

Anonymous said...

Nguon tin nay khong khó kiem chung, neu dung nhu vay thi y som bi bat thoi.

O Viet Nam bi khai tru khoi dang la HÊ'T.

CHÍNH NGHĨA said...

thực ra nó như vây cũng chẳng cần đảng làm gì vì của cải chúng nó vơ vét ăn đến 10 đời không hết...

Anonymous said...

Khi nào tên thủ tướng bán nước Nguyễn Tấn Dũng cùng bè lủ bị khai trừ khỏi Đảng và bị truy tố ?

Anonymous said...

chieu nay mới trúng hai tờ vé xố giải tam!xem xong tin nay niềm vui gấp đôi(nhung chua tron ven!).cam on QLB!de may ngay nua xem tinh hinh sao.neu biết các bác ở đâu thì em lấy tiên trung xo moi ban biên tâp cafe!

Anonymous said...

hoan hô!

Anonymous said...


Quan Lam Bao that su gioi!

Anonymous said...

Xin lỗi QLB vì những nhận xét của tôi trong các bài viết của QLB luôn là nặc danh. Chắc QLB cũng hiểu, không chỉ riêng tôi mà có rất nhiều độc giả khác cũng phải lấy tên nặc danh để đăng nhận xét. Đúng, chừng nào bọn quỷ khát máu nguyễn văn hưởng chưa bị bắt thì chúng tôi vẫn còn sợ bè lũ tay chân của hắn ta và những tên mafia khác chụp đầu chúng tôi và ghép cho cái tội phản động nào đó hoặc chúng sẵn sàng thủ tiêu chúng tôi không một chút do dự. Dù vậy, tôi cũng như rất nhiều người nặc danh khác đều luôn ủng hộ QLB hết mình, ủng hộ cho cuộc chiến chống tham nhũng và lũng đoạn kinh tế, chính trị của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bộ trưởng Bộ công an Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Phùng Quang Thanh và rất nhiều những nhà lãnh đạo yêu nước khác nữa. Tôi muốn nói rằng, cuộc chiến này không chỉ của riêng các vị mà còn của tất cả những người dân VN đã và đang là nạn nhân của bọn phá hoại đất nước, phá hoại sự lãnh đạo đất nước của ĐCS VN. Tập đoàn tham nhũng, tay sai, khát máu, bán nước cho Trung Nam Hải như gia đình thằng 3 dũng, mafia kiên đầu bạc, mafia tàu trầm bê, nguyễn đăng quang, nguyễn văn hưởng, lê hùng dũng đầu bạc, hồ hùng anh, thái hương, nguyễn sinh hùng và những thằng tép riêu ăn hôi khác nữa phải bị đền tội trước nhân dân VN. Chúng tôi mong muốn nhìn thấy điều đó, có như thế, ĐCS VN mới lấy lại được tất cả lòng tin đã bị mất đi rất nhiều trong lòng người dân nước Việt. Lòng tin lấy lại được nhiều hay ít, tất cả là do sự quyết đoán của các vị trong cuộc chiến 1 mất 1 còn này. Nếu các vị nương tay hay thỏa hiệp với bọn chúng, không chỉ ĐCS VN sẽ mất hết tất cả lòng tin của dân chúng mà chính bản thân các vị cũng sẽ bị bọn ác thú thanh trừng, thậm chí sẽ bị bọn chúng thủ tiêu để trả thù. Thành hay bại, được hay mất, tất cả đều phụ thuộc vào sự quyết đoán và lòng quyết tâm của các vị. Nếu cuộc chiến này giành thắng lợi trọn vẹn, vẻ vang, lịch sử VN ngàn đời sau sẽ ghi danh các vị như những vị anh hùng dân tộc trong thời bình. Tên tuổi các vị sẽ được lưu truyền mãi mãi trong lòng con dân nước Việt. Không phải tự nhiên mà cả ngàn năm nay, tên tuổi của Ngô Quyền Vương vẫn luôn được nhắc đến vì Ông đã có công lớn dẹp được thù trong là Kiều Công Tiễn, tên tay sai bán nước cho giặc tàu Nam Hán, mưu đồ nội ứng rước voi về giày mã tổ, cõng rắn cắn gà nhà. Ông cũng là người diệt được giặc ngoài qua trận Bạch Đằng lịch sử, đánh tan quân xâm lược tàu Nam Hán, giết chết tên giặc tàu Hoằng Thao ngay tại trận, dựng nên 1 nước Đại Việt kiêu hùng, thời bấy giờ sánh ngang với nước đại hán bên kia. Cũng không phải tự nhiên mà tên tay sai bán nước cầu vinh Trần Ích Tắc nhơ danh lịch sử, cả cuộc đời còn lại phải sống lưu vong, chui nhủi, nhục nhã ở xứ tàu, sau khi chết đi gởi xác lại nơi đất khách, đến ngày hôm nay vẫn còn bị con dân nước Việt nguyền rủa. Những kẻ đã gây ra tội ác với nhân dân đều sẽ không bao giờ thoát được miệng đời của con cháu nước Việt cho dù chúng có chạy thoát và sống ở đâu đó trên thế gian này. Trăm năm bia đá, ngàn năm miệng đời, cả ngàn năm bị nhân dân chửi rủa cũng đủ để cho bọn chúng hết đường siêu thoát rồi, cứ sống dưới kiếp ngạ quỷ chịu đói khổ đời đời để đền lại tội lỗi mà chúng đã gây ra, thế thì làm gì mà có được kiếp sau cho bọn này? Khi các vị gặp bế tắc hay khó khăn, nguy hiểm cản trở cuộc chiến này, xin các vị biết rằng, sau lưng các vị còn có hàng triệu triệu đồng bào VN, sẵn sàng đứng lên chung vai chiến đấu cùng các vị, sẵn sàng đem thân làm bao cát để cản trở bước tiến của giặc tàu một khi bọn chúng nó kéo quân sang làm áp lực để giải cứu cho gia tộc tập đoàn 3 dũng, đạn có nhiều bao nhiêu cũng không thể giết sạch hết dân tộc Việt.

Anonymous said...

Chỉ cần các vị công khai lên tiếng, kêu gọi toàn dân cùng chung vai với các vị trong cuộc chiến này trên các phương tiện truyền thông đại chúng, các kênh chính thức, tôi sẽ là 1 trong những người đầu tiên ra mặt, đứng lên chiến đấu cùng các vị dẫu cho phải hy sinh cả sinh mạng của mình cũng không hối tiếc, tất cả vì dân tộc VN, tất cả vì đất nước VN. Kính chúc các ngài Tổng bí thư ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước VN Trương Tấn Sang, Bộ trưởng Bộ công an Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Phùng Quang Thanh, các vị lãnh đạo yêu nước khác và QLB được nhiều sức khỏe, nhiều niềm tin, ý chí, quyết tâm và khát vọng chiến thắng vào cuộc chiến này. Dẹp yên được thù trong, nhất định các vị cũng sẽ diệt được giặc ngoài. Một người dân Việt yêu nước.

Anonymous said...

Thằng lê hùng dũng đầu bạc mà thật sự bị bắt đúng như lời của QLB nói thì niềm tin vào công lý, vào thắng lợi của cuộc chiến này của dân đen chúng tôi được nhân lên rất nhiều. Hy vọng là cả bè lũ bọn chúng đều kéo nhau vào ngục tù hết. Ngày xưa Bác Hồ ở tù vì lý tưởng cách mạng thì ngày nay bọn chúng phải ngồi tù và đền tội vì muốn phá nát cái di sản lý tưởng cộng sản của Bác và những người đi trước đã để lại. Tôi mong đến cái ngày được tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy tin cả nhà thằng 3 dũng, con phượng và tất cả bè lũ tay chân của bọn chúng đều bị đền tội trước nhân dân và đất nước VN.

nguyen dan said...

Rat ung ho QLB. Toi thay thong tin tren QLB la rat chinh xac

Anonymous said...

Đâu sẽ vào đấy thôi DLB ơi! tôi không tin là có một cupoocj chiến chống tham nhũng làm tới nơi tới chốn!

Anonymous said...

khó!

Anonymous said...

Bát tội phạm kinh tế sau đó phải tịch thu tài sản, tử hình chúng nó mới sợ như TQ ấy. Còn như tù chúng nó vẫ sướng hơn vua. Vào cử này ra cửa nọ. Ai kiểm tra chúng nó. Phạm Thanh Bình lỗ hàng mấy trăm tỉ đền vài tỉ, tù 20 năm. Án kiểu trò hề! Phải như vụ Năm Cam, Minh Phụng ...mới được. Chắc là rút dây sợ động đến kẻ tai to, mặt lớn mà!Pháp luật toàn lợ cho kẻ có quyền, có chức thôi. Bao giờ dân được xử nhỉ!

Anonymous said...

vẫn chờ đợi 1 thông tin chính xác....

Anonymous said...

Không làm gì được bố con y tá đâu vì lợi ích đã được chia nhau cả rôi.có bắt thì bắt hét công chúc viên chức nhà nước a?

Anonymous said...

caaa

Anonymous said...

Thằng Lê Hùng Dũng này thì tôi biết từ mấy năm nay rồi. Nó là thằng gian và dâm vô độ nhưng lại có khả năng che đậy hết sức tinh vi. Tôi chỉ xin lấy một ví dụ cụ thể như sau:
Nó cặp kè với một con điếm tên Hà trước đây la giáo viên dậy thể dục tại trường trung học tài chính Hà nội. Con này đã từng ngủ với đủ loại người già trẻ lớn bé. Khi gặp thằng dũng này nó đẻ cho thằng dũng một đứa con trai. Kể từ khi cặp với thằng dũng và đẻ với nó được thằng con trai, con điếm này phất lên như đào được núi vàng, nó mua liền mấy căn hộ chung cư cao cấp tại tòa nhà M3, M4, M5 Phố Nguyễn Chí Thanh - Ha nội. Rồi lại mua nhà biệt thự liền kề ở phố Giảng võ trị giá hàng chục tỷ đồng. Tiền này nó có đi làm điếm hàng nghìn năm chưa chắc đã đủ. Đau xót thay đó là tiền của dân gửi ngân hàng bị thằng bất nhân rút ruột để nuôi con bồ non cùng thằng con hoang. Thằng dũng nó cặp kè với con điếm Hà ở tận ngoài Hà nội nên đủ thấy thủ đoạn của nó gian hùng tối mức nào. Tuy nhiên kim trong bọc vẫn phai lòi ra, bà con khu nhà M4 - M5 Phố Nguyễn Chí Thanh đã nhận ngay ra bản mặt thầng trộm cắp vẫn thường xuất hiện tại khu nhà mà họ sinh sống.