Blogger Widgets

Saturday, June 22, 2013

Tuyệt thực

QLB 
Gửi tặng Cù Huy Hà Vũ

Lẽ nào như ngọn cờ đói gió
Thõng buông trên ủ rũ kỳ đài
Hỡi dòng sóng cuồn cuộn sóng tương lai
Hãy vì nhớ Biển Đông mà thức dậy

Hãy như giải Trường Sơn vững chãi
Dẫu đói tự do, dân chủ, nhân quyền
Đời vẫn tiếp đời lớp lớp vươn lên
Trời lặng gió, chính hồn ta thổi gió

                        Trại giam B14 tháng 4 năm 1999
                                    Nguyễn Thanh Giang
                                      Mobi: 0984 724 165

3 comments:

Anonymous said...

Mot thang ngu, keo theo mot lu ngu

Tai sao ket laun CHH Vu la ngu??

Ly do tai sao chinh quyen bo tu chinh tri la vi muon co lap anh huong cua ho xa hoi, Nam Phi, My, Trung Quoc, Cong San does not care CHH Vu o tu cha, o tu beo tot,

Vi vay, ba Ng Thi Duong Ha da mac sai lam khi lam to chuyen, tiep tuc gay anh huong CHH Vu den xa hoi, la NGU - Cong San se khong nhan huong, nhin no de no leo len len dau hay, ...bon Blogger la cai tha gi ma 1 vai thang tuyen thuc thay doi duoc den chinh quyen

Cuoi cung thi cung chang co thang nao tuyet thuc ma chet.

Chac

Anonymous said...

Kinh chao,

1. cảm ơn Troi Phat về việc Cù Huy Hà Vũ. Kim Jung Un làm cả thế giới đứng tim hôm trước. Còn việc ls, làm thế giới và dân vn cũng buồn lo không ít. Nhà Cầm Quyền và Ls đừng coi đối lập là kẻ thù. Anh em trong nhà nhiều khi còn bất đồng. Chuyện nhỏ.

2. Về việc Hòa Thượng Thích Quang Độ. Công An và chính quyền cứ để Hòa Thượng tự do tiếp xúc. Chúng ta theo dõi, canh phòng làm gì. Hòa Thuợng có gì đâu mà sợ. Tiếp xúc nhiều Đoàn Ngoại quốc, chúng ta có thể cứu trợ, giúp đỡ. Văn mình thi ngoại giao, hợp tác, đối thoại. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Thêm bạn bớt thù. Giữa Hòa Thuợng và Nhà nước VN đều là lãnh đạo. Nhà nước lãnh đạo dân về Văn hóa, Xã hội, Giáo dục, kinh tế...con Hòa Thuợng thì lãnh đạo dân vệ tinh thần, tôn giáo. Nhà cầm quyền và Hòa Thượng, chư Tăng nên hợp tác bền vững để làm gương cho thế hệ trẻ, làm giàu đất nước, và làm hài lòng Trời PHật. Yêu thương, đoàn kết, hạnh phúc, thay vì đối kỵ. Hai bắt tay nhau. Thời bình, cùng VN chứ đâu phải thời chinh chiến, ngoại quốc, mà sao cứ hận thù, chia rẽ. ...Kinh mong đọc attach dễ hiểu thêm.

Hòa bình cho VN sẽ về VN từ Jul 1, cùng đi với Hội Người Nghèo.

Anonymous said...

Tuyệt thực của thằng cha cù huy hà vũ chỉ như 1 trò hề, ở nhà tù tuyệt thực không ăn cơm tù nhưng chén thả cửa đồ tiếp tế của vợ vẫn béo quay như lợn thì ai chẳng tuyệt thực được. Chính quyền thì việc quái gì phải sợ cái loại dân chủ xôi thịt như hắn mà fải gài bẫy hay thủ đoạn này nọ. Chỉ ấn tượng với ông Trần Đông Chấn thôi còn cái loại giẻ rách như hà vũ kiện cả bố đẻ, cướp cả nhà tưởng niệm ông Xuân Diệu hoang tưởng mình là amh hùng thời đại thì làm được cái quái gì mà phải ngợi