Blogger Widgets

Wednesday, October 17, 2012

TỪ NHỮNG CON SỐ ĐẾN VẬN MỆNH ĐẤT NƯỚC...

Quanlambao - Bài viết dưới đây phản ánh sự nghi ngờ của các Đại biểu Quốc hội về các con số thống kê ...! Cái chuyện những con số 'biết múa' từ lâu đã trở thành 'một văn hoá' của các chính trị gia chóp bu Việt Nam. Điều đó có gì lạ đâu?

Một số Ngài Bộ Chính trị cùng về 'hùa' 175 Trung Ương Uỷ viên còn chẳng coi những con số ra gì mà chỉ dựa vào 'cảm tính' để đưa ra cái kết luận "Không kỷ luật BCT và một đồng chí UV BCT" thì làm sao trách con số Thống kê!

Nếu con số thật sự có ý nghĩa thì những thua lỗ, thất thoát, thiệt hại, tham nhũng lớn mà chính Báo chí trong nước đã đăng tải đã xảy ra hàng loạt  tại các Tập đoàn Nhà Nước mà ít nhất đã có 02 ông Tổng giám đốc của Vinashin, Vinaline bị khởi tố, bị bắt giam, bị xử án tù và hậu quả đến ngày hôm nay nền kinh tế Việt Nam vẫn đang phải gánh chịu, nhưng những người đẻ ra nó chính là BCT và các ngài UV TƯ thì hoàn toàn vô can? Nhất là Người đứng đầu Chính Phủ trực tiếp điều hành đã dung túng hay 'nhẹ nhất' cũng thể hiện sự yếu kém, buông lỏng lại như kẻ ngoài cuộc hoàn toàn không mảy may phải chịu trách nhiệm gì? "Con hư tại cha mẹ", ông bà ta đã có câu vậy, song ở đây với danh nghĩa của 'Cả một TẬP THỂ' Ban chấp hành Trung Ương.... để rồi tất cả thành hoà cả làng!

Nếu con số thật sự biết nói thì một đất nước chỉ trong 01 năm kể từ khi ngài Thống đốc Bình lên đã đẩy hơn 200.000 doanh nghiệp đến chỗ bị bức tử, hàng triệu người thất nghiệp, 70% doanh nghiệp thua lỗ, thị trường vàng hỗn loạn,  việc mua bán cơ chế để cho các Bố già bán khống hàng triệu lượng vàng, tạo ra một nhóm lũng đoạn, thâu tóm ngân hàng, doanh nghiệp.... Vậy mà ông Thống đốc vẫn 'nhơn nhơn' uốn ba tấc lưỡi trả lời trước bá quan cả nước đổ cho "các Thế lực phản động..."! Vậy mà Chính Phủ vẫn vô can?

Nếu con số thật sự biết nói thì con số tội phạm gia tăng, con số các vụ án oan sai, các vụ tố cáo, khiếu nại tăng chóng mặt thể hiện đời sống xã hội đầy bất ổn, các chính sách vĩ mô yếu kém, tuỳ tiện và trên hết là những con người của các cơ quan Quyền lực, các "ông bà đầy tớ của nhân dân" nhưng lại đang đè đầu cưỡi cổ nhân dân, đang thống trị, đè nén nhân dân để phải 'phòi' ra 'nén bạc' khi bất cứ khi nào và bất cứ việc gì mà các 'ông bà chủ' cần đến 'các đầy tớ'!

Một đất nước bị tụt hàng chục hạng trong bảng xếp hạng về tham nhũng chỉ trong có hơn 01 năm, vậy mà Chính Phủ với Trưởng ban chống tham nhũng chính là ngài Thủ Tướng với câu 'tuyên ngôn' nhậm chức khá ấn tượng "Không chống tham nhũng được thì tôi sẽ xin từ chức"! Vậy mà từ 'trong nhà' ngài Thủ Tướng ra đến 'ngoài đường', đâu đâu cũng tham nhũng mà có lẽ đã trở thành 'văn hoá' của giới 'đầy tớ của nhân  dân' đến độ họ cho đó là việc bình thường và thản nhiên cầm phong bì bỏ túi trước chốn thanh thiên bạch nhật mà cứ như nơi không người!Vậy mà Thủ Tướng có thấy Từ chức đâu?

Nếu con số biết nói thì Viểt Nam đã bị cả thế giới lên án, các Tổ chức về con người, về nhân quyền lên án, cảnh báo sự gia tăng đàn áp dân chủ của Việt Nam, vậy có ai trong số BCT và 175 Ngài Trung Ương Uỷ viên bận tâm đến hay vẫn coi đó như chuyện của ai đó? Có lẽ khái niệm nhân dân đã không còn tồn tại trong não bộ của các giới chức Lãnh đạo Việt Nam?

Nếu con số còn có ý nghĩa và tính lô - gíc của nó thì làm thế nào Tập Thể 175 Ngài UVTƯ có thể 'can đảm' để đưa ra cái kết luận "Không kỷ luật..." đáng xấu hổ, tự phỉ nhổ vào chính các ngài - Những 'Tinh tú' của Đảng và hơn bao giờ hết là một sự chà đạp lên lòng tin của nhân dân một cách trắng trợn và không còn liêm xỉ!

Tất cả những gì đã và đang diễn ra ở Việt Nam chính là sản phẩm của một chế độ Độc Đảng, cái chế độ mà vận mệnh của dân tộc, của đất nước nằm trong tay một nhúm 175 'những đầy tớ' mà có lẽ phải đến 70% trong số đó là những 'đầy tớ' ăn trên, ngồi tróc, phè phỡn trên nỗi thống khổ của nhân dân, những 'đầy tớ' dùng 'cường hào, ác bá', dùng mọi ngón đòn bẩn thỉu, vi phạm pháp luật để đàn áp, để bịt miệng và để bóp chết nền dân chủ còn trong trứng nước ở Việt Nam.

Có nơi đâu như ở Việt Nam mà 'con dân' - những người chủ đất nước lại phải run sợ trước 'các đầy tớ' của mìnn? Nhân dân run sợ trước bóng ma ngục tù bất cứ lúc nào cũng chụp xuống đầu mình bất chấp luật pháp? Doanh nghiệp - Những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế, đóng góp cho sự phồn thịnh đất nước thì luôn sống trong cảm giác rúm ró, lo sợ mà không biết lo sợ cái gì và từ đâu sẽ ập đến đầu mình, đến doanh nghiệp của mình?

Có nơi đâu như ở Việt Nam mà muốn làm những điều tốt, những điều giúp cho nhân dân, giúp cho đất nước, muốn làm điều thiện cũng bị cô lập, bị bôi nhọ, bị đối xử như những 'Quái thai'? Xem ra cái xấu ngự trị để đến nỗi con người Việt Nam không còn dám tin vào những điều tốt đẹp?

Có nơi đâu như ở Việt Nam, với 700 tờ báo và 64 đài phát thanh truyền hình độc quyền quản lý của độc Đảng,  nhưng thực chất lại trở thành công cụ của các phe nhóm trong giới chóp bu dùng nó để phục vụ cho lợi ích của họ? Ngày hôm nay báo Tiền Phong đã đánh mất cả liêm xỉ khi đăng bài "Dư luận đồng tình với Kết quả của Hội nghị TƯ 6 "! Bản thân Tờ báo này  liệu họ có tin vào chính điều mình đã đăng? Ít nhất 87/90 triệu đồng bào cả nước, mọi giới chức, nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học, công chức, công nông, các bậc lão thành cách mạng, các thế hệ đã đổ xương máu vì giang sơn đất nước ... đã cảm thấy một nỗi thất vọng ê chề, một nỗi đau đớn gặm nhấm con tim khi những hy vọng mỏng manh cố vớt vát vào Đảng CS đã tan tành mây khói và đã đến lúc dân tộc ta không thể cho phép một chế độ độc Đảng với biểu tượng Búa & Liềm thật sự đã trở thành một Đảng phái dùng Búa và Liềm điều khiển nhân dân không khác thời trung cổ!

Những mảnh vụn cuối cùng của niềm hy vọng Đảng CS sẽ cải tổ, chuyển mình để tự cứu Đảng, tự cứu Dân tộc khỏi hoạ diệt vong và hoạ mất nước đã trôi theo cùng cái Kết quả của Hội Nghị Trung Ương 6 vừa qua!

Đã đến lúc Nhân dân Việt Nam cần phải tự tìm con đường cho chính mình để thoát khỏi sự u mê và thống trị của một nhúm 175 người đang điều hành đất nước này không phải bằng pháp luật mà bằng lợi ích cục bộ của chính cá nhân họ đã được núp bóng Đảng cộng sản Việt Nam!

Đã đến lúc nhân dân cần có thêm một chính Đảng nữa để song song phát triển, đấu tranh với Đảng cộng sản để những con người cộng sản phải thực hiện theo đúng tôn chỉ mục đích do chính họ đã đề ra từ khi khai sinh ra Đảng cộng sản. Không có sự cạnh tranh thì sẽ không thể có công bằng, không có chân lý và càng không thể có dân chủ!

Nhân dân Việt Nam - Một dân tộc thông minh, cần cù, chịu khó và đặc biệt bản tính kiên nhẫn, chịu đựng rất cao, nhưng đã đến lúc chúng ta không thể để tương lai của đất nước rơi vào thảm hoạ bị giành giật bởi lợi ích, bởi quyền lực cá nhân và đi đến bán rẻ đất nước cho các thế lực ngoại bang chỉ vì lợi ích của một nhóm người lấy danh nghĩa Đảng cộng sản Việt Nam.

Chỉ có chính nhân dân , chúng ta sẽ phải tự mình cứu lấy chính chúng ta, cứu lây một Việt Nam cho tương lai con cái chúng ta sẽ không bị rơi vào thảm cảnh như những con chim không tổ! Đã quá lâu rồi toàn thể nhân dân ta dù đang sống trên đất nước của chính mình mà phải sợ hãi đến cả cái bóng của chính mình!

Chúng ta có muốn con cái của Dân tộc Việt Nam phải chịu chung những gì chúng ta đã phải gánh chịu cả một cuộc đời không? Tương lai của con cái Việt Nam - con Lạc cháu Hồng thì phải có được lòng tự hào, phải được sống như một con người thực thụ, phải được yêu quê hương đất nước, phải được cống hiến cho quê hương đất nước...

"Nếu là chim tôi sẽ làm loài bồ câu trắng
Nếu là hoa tôi sẽ làm một đóa hướng dương
Nếu là mây tôi sẽ làm một vầng mây ấm
Là người tôi sẽ chết cho quê hương"

.....
Đàm Đức Đam - Quan làm báo
TOP HOT LINKS QUAN LÀM BÁO
HỒ SƠ BẮC Á& SỮA TH TRUE MILK   HỒ SƠ LIÊN QUANMAFIA   HỒ SƠ MASAN TECHCOMBANK   HỒ SƠ VỀ NH PHƯƠNG NAM & TRẦM BÊ  NGUYỄN ĐỨC KIÊN - EXIMBANK

Khó hiểu” số liệu thống kê
► “Từ việc không nắm chắc được thực tế thì sẽ đưa ra những phân tích và kết luận không xác đáng”...

Nhiều chuyên gia kinh tế có nhận định rằng số liệu thống kê của mỗi ngành nghề, lĩnh vực kinh tế không chỉ giúp cho ngành đó, lĩnh vực đó phát triển mà còn có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hoạch định, đưa ra những chính sách chung trong phát triển kinh tế.

“Trong khi doanh nghiệp đóng cửa, phá sản hàng loạt mà con số tạo việc làm mới vẫn thống kê được lên tới hơn 1,5 triệu người trong năm nay. Tôi không thể hình dung được!
”, Phó trưởng đoàn Quốc hội Tp.HCM, TS. Trần Du Lịch nói.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Lịch thấy khó hiểu về con số thống kê này mà trong nhiều kỳ họp Quốc hội tại nhiều nhiệm kỳ Quốc hội, ông Lịch đều có tâm tư như vậy.

Như hồi nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, trước nghị trường, ông Lịch từng phản ứng mạnh về tính chính xác, dù chỉ ở mức tương đối của con số tạo việc làm mới và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khi đó là ông Võ Hồng Phúc, cũng thừa nhận “đúng là chúng ta không tính toán được”.

Chung sự hoài nghi như Phó trưởng đoàn Quốc hội Tp.HCM Trần Du Lịch, Phó trưởng đoàn Quốc hội tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Thành Tâm đã không ít lần đề nghị: “Chính phủ hết sức lưu ý về chất lượng thông tin, bởi vì hiện nay hệ thống thu thập thông tin của chúng ta cũng còn nhiều vấn đề bất cập, thông tin không chính xác, không thống nhất với nhau giữa các bộ, ngành và các cơ quan thông tin thường xuyên diễn ra”.

Chất lượng thông tin sẽ ảnh hưởng tới việc chúng ta quyết định và thực thi chính sách. Phó trưởng đoàn Quốc hội tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Thành Tâm
Ông Tâm dẫn giải ra ví dụ về việc mỗi ngành cung cấp một số liệu thông tin thống kê khác nhau về lao động. Theo ông, cơ quan có chức năng thống kê đưa ra một con số, các cơ quan thực hiện chính sách xã hội cũng đưa ra các con số không giống nhau và nhận xét “chất lượng thông tin sẽ ảnh hưởng tới việc chúng ta quyết định và thực thi chính sách”.

Quả thật, sự hiện diện của số liệu thống kê ở các báo cáo kinh tế, từ các bộ có liên quan cũng đã có sự “vênh” nhau rất rõ nét. Báo cáo của Bộ Công Thương ngày 24/9 đưa ra số liệu dự kiến nhập siêu năm 2012 vào khoảng 2 tỷ USD với tỷ lệ nhập siêu/xuất khẩu khoảng 1,8%.

Nhưng chỉ chưa đầy hai tuần sau, tỷ lệ dự kiến này theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giảm đi chỉ còn một nửa, khi bộ này ước thực hiện năm 2012 tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu là 0,9%, với khoảng 1 tỷ USD nhập siêu.

Tương tự, báo cáo của Bộ Công Thương dự kiến cả năm 2012, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội tăng khoảng 20,5- 21% so với năm 2011. Căn cứ để Bộ Công Thương đưa ra dự kiến này là vì “trong những tháng còn lại của năm 2012 là những tháng có nhiều dịp lễ hội diễn ra trên cả nước, cùng với những chính sách khuyến khích tiêu dùng của Chính phủ, thì tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ có khả năng tăng cao hơn trong những tháng đầu năm”.

Tuy nhiên, theo ước thực hiện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2012 ước tăng chỉ 18% so với năm 2011.

Điều đáng nói là cả hai báo cáo này, dù được thực hiện ở hai thời điểm khác nhau nhưng vẫn được phát hành song song để cùng phục vụ cho một phiên họp toàn thể của Ủy ban Kinh tế diễn ra tuần trước. Cả Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương và Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh có mặt tại phiên họp đó đều không có một lời nào giải thích cho sự “vênh” nhau này.

Nhiều chuyên gia kinh tế có nhận định rằng số liệu thống kê của mỗi ngành nghề, lĩnh vực kinh tế không chỉ giúp cho ngành đó, lĩnh vực đó phát triển mà còn có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hoạch định, đưa ra những chính sách chung trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, hiện nay có quá nhiều tổ chức, đơn vị đưa ra những số liệu thống kê khác nhau, còn chung chung, hình thức, thiếu căn cứ khoa học.

“Số liệu thống kê kinh tế của chúng ta có quá nhiều vấn đề”, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Mại nhận xét. Một trong những điều mà ông Mại phải phàn nàn về “vấn đề” của số liệu thống kê kinh tế là còn rất nhiều những số liệu chưa được mổ xẻ phân tích để đưa ra những quyết sách kinh tế cụ thể, rõ ràng, chẳng hạn như mối quan hệ giữa các chỉ số xuất nhập khẩu với tổng sản phẩm quốc dân (GNP) và tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

“Chúng ta không thể cứ đề ra các chỉ tiêu tăng xuất nhập khẩu mà không tính xem nó đóng góp vào GDP như thế nào. Mục tiêu của xuất khẩu không phải là chỉ có thu ngân sách, chỉ có giải quyết lao động mà còn phải là đóng góp bao nhiêu vào GDP”, ông Mại nói.


Số liệu thống kê kinh tế của chúng ta có quá nhiều vấn đề. Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Mại
Còn theo TS. Nguyễn Minh Phong, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, trong quá trình phát triển kinh tế, Việt Nam cũng đang từng bước chú ý hơn đến công tác thống kê. Dù vậy, cho đến nay, trên thực tế, chất lượng thống kê cũng như tính thống nhất, đồng bộ giữa các ngành, các địa phương về con số thống kê đang còn nhiều bất cập.

Đơn cử trong quá trình viết báo cáo của một tỉnh nếu hỏi số liệu từ 5 sở về 1 địa phương thì cũng có tới 5 con số, thậm chí ngay trong 1 sở mà hỏi 5 phòng thì cũng lại có tới 5 con số... Vì vậy, có thể nói sự bất cập của các con số thống kê đang gây ra rất nhiều bức xúc và những hệ quả.

Những hệ quả mà ông Phong nêu lên thứ nhất là không cho phép so sánh và đánh giá chính xác thực trạng của các ngành kinh tế ngay cả những con số về nợ, con số liên quan đến hiệu quả và sự phát triển của nền kinh tế cũng như các vấn đề khác.

Thứ hai, từ việc không nắm chắc được thực tế thì sẽ đưa ra những phân tích và kết luận không xác đáng, từ đó gây hệ quả đến các đề xuất về chính sách quản lý của các cơ quan chức năng... thậm chí gây ra sự lệch lạc của các quyết sách gắn với những con số không chính xác.

(Nguồn: Thời báo Kinh tế Việt Nam)
TOP HOT LINKSQUAN LÀM BÁO



46 comments:

Anonymous said...

Tiền của nước ngoài giúp VN bài trừ tham nhũng lọt vào tay Dũng Quái Vật ,bầy chó của hắn,175 ủy viên trung ương,BCT,muốn tiêu diệt bọn này không khó chỉ cần một lời lêu gọi của các vị cách mạng lão thành có tâm huyết với đất nước kêu gọi 90 triệu dân đứng lên thì bọn chúng chạy trời cũng không khỏi nắng,nếu như ngài CTN,TBT,ông Quang BTBCA thật lòng muốn tiêu diệt bọn tham nhũng thì hãy lên tiếng 90 triệu dân Việt sẽ đừng bên cạnh các ông ngay,còn nói suông mà không có hành động với bọn này thì cũng vô ích mà thôi

Anonymous said...

Tôi là một sinh viên của trường đại học. Theo dõi tình hình đất nước đến nay. Tôi có cảm giác bất lực. Số phận cả nước nằm trong tay những nhà lãnh đạo mà họ tham nhũng tàn phá nước mình ko làm đc gì. Ko quyền kiện tụng , ý kiến. Nhất là cấp trên đã dung túng dây mơ rễ má. Có chăng cách thoát là ra nước ngoài học hành. Cứ thế này đất nước không khá lên được.

Anonymous said...

Tôi tán thành việc thành lập 1 chính đảng song song và cạnh tranh với đảng CSVN ! Tuy đó là một việc tưởng chừng ko thể nhưng chúng ta vẫn nên hi vọng ! Đồng lòng vì lợi ích của nhân dân Việt Nam !

Chac said...

Ruou cu, binh cu
40 nam nay nhieu nguoi noi nhieu ve su doi tra, ngu dot cua Cong San,

Muc dich cua con so Cong San la de lua bip thien ha chu khong phai de danh gia dung van de, Y ta lam thu tuong khong can con so chi can 176 thang hen,

Quan lam Bao going nowhere

Unknown said...

cai che do nay no vay ma.menh ai nguoi day song.co co ho la san sang dim nguoi ta xuong tan bun den.mot lu hen nhat nam trong o chuot cong 14 con.lu chuot cong song theo dan.
toi bay gio dang la bo doi nhung toi chan ngay cai canh phai hang ngay ghe nhung luan dieu gia doi dang ghet moi khi di lam.toan mot bon cho can theo dan.thay tren noi sao thi hua theo noi nhu vay.de co duoc tieng noi nhu vay chung no chi can bo ra mot khoan tien la co vi tri de ma vo vet.don cu nhu don vi toi de co the len duoc chuc doi truong cua mot don vi co quan so khoang 25 nguoi thi chi viec bo ra khoang 150trieu va cai mac dang vien la ok khong can thiet cu phai hoc qua truong si quan nay si quan khac.ma cai mac dang vien thi chi can 10trieu la ok.thoi chan noi nua noi ra chi lam ban than them buc xuc ma thoi.HAY CHO TOI MOT DIEM TUA TOI SE PHA NAT CAI CHE DO NAY.CHAM DUT SU CAI TRI CUA CHE DO THOI NAT CHO CAN THEO DAN,CHUOT CONG SONG THEO BAY NAY

Unknown said...

chuc quanlambao luon luon manh khoe va cap nhap that nhieu tin tuc vao nhe.sau nay khi che do cong san thoi nat bi lat do thi cong lon truoc tien la phai cua quanlambao.hay co gang len nhe,quanlambao se khong bao gio co doc dau.luon co 23trieu nguoi ben cac ban ma.toi yeu quanlambao

Anonymous said...

Cái đại họa và số phận bi thảm của dân tộc đất nước VN là bị nô lệ và vong quốc ,đã thấy rõ ràng trước mắt,đó là kết qủa của Đảng CSVN rước và lệ thuộc giặc Tàu.Nếu chỉ là những con số thảm hại cho dù có kéo dài thì cũng có ngày VN còn ngóc đầu lên nỗi .Quan trọng là:VN ngàn năm tăm tối hay là sẽ bị vĩnh viễn xóa tên .

Cu Em - Thường dân said...

"...Đã đến lúc nhân dân cần có thêm một chính Đảng nữa để song song phát triển, đấu tranh với Đảng cộng sản..."

Hoan nghênh QLB bày tỏ chính kiến.

Chẳng những thêm một đảng mà có thể có nhiều chính đảng với cương lĩnh cụ thể để người dân lựa chọn theo ý mình. Đảng Cộng sản phải cạnh tranh công bằng với các chính đảng khác để giành phiếu về mình. Đảng nào yếu kém ắt bị dân đào thải.

Vấn đề ở đây là Đảng Cộng sản có dám cạnh tranh công bằng hay không(vì sợ bị dân đào thải)!?.

QLB hãy tập trung thách thức Đảng Cộng sản Việt Nam sửa Hiến Pháp, công nhận đa nguyên, chấp nhận cạnh tranh công bằng.

Vô cùng cảm kích QLB.

Anonymous said...

Ket qua ky hop cua DCSVN vua qua cho chung ta thay :Ong NTD va nhung dan em cua ong ta phai tang cho QLB mot phan thuong nao do cao quy nhat va nhung loi cam on den QLB.
TAI SAO;
boi vi nhung gi ong NTD cung voi nhung nguoi nha cua ong Dung bi to cao, pha hoai nen kinh te dat nuoc boi mot the luc thu dich la cac trang mang le trai. DCSVN ko the nao vi nhung loi to cao chinh xac cua QLB ma cac ong trong BCH Trung uong lai co the lat do Dong Chi cua minh duoc. Bay gio thi ong NTD cam on QLB, va nhan dan 90 trieu nguoi lai cam on DCSVN da giup cho toan dan cang them chan ngan va cam phan DCSVN hon nua, LOng tin da mat thi ko the nao giu duoc chiec ghe cua ho nua.

Tran Cong Ly said...

Chung ta chong tham nhung bang phuong tien thong tin se khong bao gio thanh cong, vi be lu tham nhung VN chung no da mu va diec.Vi vay chung ta phai bang hanh dong de tieu diet chung, tai sao chung ta ( nhung nguoi bi bon cuong hao,ac ba do) cuong buc ,dan ap khong thanh lap mot to chuc de xu tu kin bon nguoi nay?!,Nguoi Do Thai da tung lam vay de tieu diet bon toi pham chien tranh Duc quoc xa sau the chien thu hai, cung nhu cong san thanh lap biet dong Sai Gon de thu tieu nhung nguoi phan boi hoac chieu hoi trong thoi ky chien tranh giua VN va Hoa ky. Nhan danh cong ly ,chung ta hay tieu bon chung bang moi gia ,moi cach de lay lai cong binh cho nhan dan!!!

Anonymous said...

"ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CỘNG SẢN NÓI, HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ CỘNG SẢN LÀM".
Đúng ttrong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm và mãi mãi....

Anonymous said...

Quan làm báo có mơ huyền mờ không vậy .nếu quan làm báo đang cho con ăn , rồi có ai đó vào cướp miếng cơm liệu quan làm báo có để yên không . Huống Chi mỗi uỷ viên Trung ương Đảng phải bỏ hàng triệu Đô Mỹ để mua chức thì làm gì có chuyện sẽ có Đảng khác để kiểm tra Đảng Cộng sản . Nhưng cái gì đến thi nó phẫu đến . Rất gần thôi

Anonymous said...

Còn CSVN thì vẩn còn áp bức , tham nhũng , và tệ hại hơn nửa là bán nước cho ngoại bang ...

Anonymous said...

Tôi thất vọng ê chề về ĐCSVN. Thương cho 90 triệu dân - 175 người dân ta, các a hùng liệt sỹ đã hy sinh xương máu để rồi những người kế thừa dẫm đạp lên. Ôi than ôi. Thật đau ruột cho những người yêu nước

Anonymous said...

The moi biet dan toc Viet khong bao gio dat duoc nhung thanh tuu lon bang suc luc cua chinh minh nhu dan toc Nhat hay Duc. Tinh cach cua moi mot dan toc the hien qua nhung hanh dong rat dien hinh. Hay cu nhin cach xu ly lanh dao cua Nhat va Duc , khong co bat cu dieu gi duoc dat cao hon su trung thuc. Khong co gi quan trong hon la loi ich quoc gia. Tiec thay loi ich quoc gia cua vn la loi ich chi cua 1 nhom nguoi.

Trần Trung Tuyển said...

Điều đầu tiên, xin trang trọng hoan hô và ủng hộ QLB hết mình. Tôi đã thường xuyên tham khảo kỹ lưỡng các bài viết của QLB. Đó là những huyết lệ thư của những người yêu nước chân chính, luôn quan tâm và lo lắng cho vận mệnh đất nước và dân tộc. Thật sự đã đến lúc chúng ta phải tự đứng lên bằng chính đôi chân của chúng ta để cứu dân tộc Việt Nam thoát khỏi họa diệt vong vì bị cai trị hà khắc bởi chính quyền CS Việt Nam - một nhóm nhỏ lãnh đạo - tay sai của giặc Tàu Cộng.
Đã đến lúc cần phải hợp nhất trong một tổ chức và hành động kịp thời để diệt Cộng cứu Nước.
Hơn bao giờ hết, tuy chậm nhưng dân tộc Việt Nam không thể chấp nhận trở thành một chư hầu của Tàu Cộng. Chỉ một lần đứng lên trong đời mình, và mãi mãi con cháu mình sẽ là những con người Việt Nam bình thường - được sống trong độc lập, tự do , dân chủ thật sự.
Đây là một việc đại sự. Nếu chúng ta đồng lòng muốn làm, nhất định chúng ta sẽ làm được. Sự thành công tuỳ thuộc vào tổ chức và hành động đúng đắn của toàn dân Việt trong nước cũng như ở hải ngoại.
Hành động trong sự kết hợp sẽ luôn luôn là phương tiện hữu hiệu nhất để đưa đến thành công.
(Xin được nói rõ trong một bài báo sắp tới).

Anonymous said...

Hãy đưa lên giao diện một trưng cầu về thành lập thêm những chính đảng nữa để trưng cầu dân ý. Ủng hộ đa nguyên, đa đảng

nambo said...

Đại hội vừa qua , thật tình tôi không thấy gì bất ngờ . ĐCSVN đã nói và làm , thì có lẻ ai cũng quá hiểu ,theo tôi có 1 thỉnh cầu : mong ngài cựu CTN : NGUYỄN MINH TRIẾT , hãy đứng ra thành lập đảng phái đối lập ,mong ngài xét lại thiển ý của tôi - Một người dân nam bộ ...

chiensi said...

Muốn chống tham nhũng thành công thì nhất thiết phải sử dụng công cụ pháp luật thật nghiêm minh chứ nếu chỉ sử dụng biện pháp “phê và tự phê” theo cái giáo trình Xây dựng Đảng thì chỉ đủ gãi ngứa cho con quái vật tham nhũng mà thôi. Thất bại của cuộc chiến chống tham nhũng lần này cho thấy sự cần thiết phải xây dựng một nhà nước pháp trị thay cho đảng trị, hoàn thiện hệ thống pháp luật và bộ máy thực thi pháp luật thì mới trị được bọn tham nhũng đang ngày càng lộng hành. Nếu cứ cố chấp duy trì nền đảng trị thì chỉ trị được dân đen mà thôi, còn bọn tham nhũng thì vẫn cứ nhởn nhơ và ăn mừng chiến thắng như mấy ngày hôm nay!

hocgiatrithuchn said...

Quan làm báo phát động các trang mạng hô hào việc chỉ mặt đọc tên Đồng chí bị kỷ luật là ai

Anonymous said...

Quan làm báo phát động phong trào đề nghị công khai đồng chí bị kỷ luật, thế mới minh bạch và dễ dàng tha thứ

dân nói said...

chúng ta phải đứng dậy,người dân phải đồng loạt liên kết với nhau đứng dậy,cần những người uy tín yêu nước,các người lãnh đạo ( giám đốc,tổ trưởng,chủ hội,...) trong 1 tổ chức liên kết với nhau kêu gọi mọi người đứng dậy.bây giờ sẽ rất nhiều người sẵn sàng đứng dậy nhưng họ không thể một mình.các giám đốc hãy kêu gọi công nhân của mình đứng lên .tôi sẵn sàng cầm đao tiên phong

Anonymous said...

"Không có sự cạnh tranh thì sẽ không thể có công bằng, không có chân lý và càng không thể có dân chủ!" Một chân lý quá đúng như vậy mà ĐCS cứ làm ngơ

Unknown said...

Bệnh ung thư đã di căn. Cả cái khối ung nhọt bùng nhùng chắc chắn sẽ vỡ, vấn đề là thời gian mà thôi. Xin lỗi các "nhà cách mạng lão thành", sở dĩ trước đây các vị không tham nhũng được nhiều là bởi đất nước còn quá nghèo, mà nguyên nhân của sự nghèo này là do cách quản lý đất nước quá yếu kém của đảng cộng sản. Hơn nữa, thời kỳ ấy, mọi thông tin đều bị đảng bưng bít, chỉ được nghe một chiều do bọn lưỡi gỗ hót véo von như khướu. Điển hình cho lũ này là Tố Hữu. Cho nên các vị chưa đủ cáo, chưa đủ khôn ranh, nếu không các vị cũng chẳng kém cạnh so với gã Ba Dũng hiện nay. Tiếng nói của các vị thực ra không xuất xuất phát từ cái tâm trong sáng mà là sự kèn cựa về quyền lợi một khi chứng kiến tập đoàn cộng sản VN đang ăn cướp có tổ chức tài sản của đất nước, của nhân dân làm giầu cho cá nhân và gia đình chúng và thiên triều Đại Hán mà không làm gì được. Nếu quả thật các vị còn chút gì đó với dân với nước thì hãy phản tỉnh, tổ chức thành đội ngũ, phất cao ngọn cờ chống tham nhũng bằng những hành động cụ thể, cùng với nhân dân làm cuộc cách mạng dân chủ trên đất nước thân yêu nhưng đau khổ và lầm than của chúng ta. Nên nhớ rằng, với lũ cộng sản lì lợm, vô nhân cách, vô liêm sỉ, tham lam, bạo ngược và đớn hèn, thì kịch bản hoa nhài, hoa tuy líp gì đó tận bên trời Âu là vô giá trị. Muốn lật đỏ lũ ăn cướp này nên chăng cần sử dụng kịch bản Libya, Arabia Arab, Syria may ra mới có kết quả. Tuy nhiên nói gì thì nói, Arabia Arab, Lybia chỉ là độc tài cá nhân, dễ lật đổ, còn CS Việt Nam là độc tài tập thể. Chúng hệ thống chân rết như là những lực lượng "Vệ binh cộng hòa" ngoại vi để bảo vệ quyền lợi chung của các nhóm lị ích, nếu không có kế hoạch chu đáo, kín kẽ thì thất bại là cái chắc. Mâu thuẫn xã hội Việt Nam đã tích lũy đến đỉnh cao, sắp vượt qua giới hạn. chỉ cần mọi người đồng lòng, tạm gác bỏ lợi ích cá nhân, hy sinh vì đại nghĩa dân tộc, ắt hẳn DÂN TỘC VIỆT sẽ có ngày mai tươi sáng.
Người cầm cờ đám ma

Anonymous said...

Không biết có phải vì đãng trí hay cố tình không biết của người viết bài làm bài phân tích trở thành một lỗ đen không đáy. Hai điểm căn bản nhưng không thể thiếu trước khi nhập đề phân tích là
1) "Tham Nhũng" hoàn toàn không có môi trường sinh sống trong cả nước Việt Nam. Chỉ có "Bồi Dưỡng" là yếu tố quan trọng không thể thiếu và được đồng thuận trong đòi sống hàng ngày của cả cán bộ và nhân dân, bất kể tầng lớp.
2) Tác giả bài viết thắc mắc "sự tồn tại của nhân dân VN để ở đâu" trong lòng các lãnh đạo...! 5 chữ Vàng nạm Kim Cương hiện hữu bất cứ trên phưong tiện truyền thông nào kể từ ngày cộng sản Việt Nam ra đời đã trả lời rồi: Đảng-Nhà Nước-Nhân Dân...Đảng là đầu rồng và ....Nhân Dân chỉ là cái đuôi con thằn lằn.

Anonymous said...

Nói về tham nhũng muốn giảm bớt thì bỏ chế độ Cộng Sản đi. Gốc là nằm ở đây. Ở đâu có Cộng Sản ở đó có sự bất công; lừa dối chết chóc. Đọc Cửu Bình http://cuubinh.org để hiểu rõ hơn bản chất của nó.

Anonymous said...

Nếu một đất nước có dân chủ, thì trường hợp như 3D đã bị nhân dân xuống đường đấu tranh lật đỗ chiếc ghế của ông ta mất rội. Thế nhưng đối với nước ta "nước độc tài đảng trị" thế này thì khổ cho người dân quá đỗi.
Ta phải làm gì đây? Hầu hết mọi người đều sợ chết. chính vì quá sợ chết mà mọi người phó mắc cho "đảng trị" chịu làm tôi tớ mọi rợ cho chúng.
tại sao ở Việt nam thời cộng sản lại thiếu (hay quá ít) những con người biết chết cho chính nghĩa. Hãy nhìn người dân Tây Tạng, cho đến nay đã có 55 người tự thiêu để đấu tranh cho sự cai trị tàn bạo của ngời Hán (CS Trung Quốc).
Do vậy, người dân VN muốn thoát khỏi cách thống trị của cộng sản, chỉ có một con đường duy nhất là lạt dổ chúng mà thôi, đừng mơ tưởng đến sự cải tổ hay thay đổi gì đối với chúng.

Anonymous said...

Phong trào coi "đại gia" là những con chó ghẻ. Đề Nghị quanlambao tạo một danh sách được cập nhật thường xuyên những con chó ghẻ được báo chí lề phải đăng là Đại gia do tham nhũng và lợi dụng quan hệ mà có tiền. Nhằm để nhân dân thấy chúng tuy có tiền nhưng là loại đáng khinh. Không phải cứ khoe tí tiền là tưởng người khác phải kính nể.

Anonymous said...

Sét sẽ đánh chết hết chúng nó, tụi CS. Ưo71c gì có lựu đ5n gặp chúng nhào vô chết chung với chúng nó. Rồi có ngày, dân chúng sẽ phanh thây tụi mày, những thằng CS

Anonymous said...

Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Ai đã góp tay tạo ra chính phủ này, ai đã ngoan ngoãn đóng thuế để nuôi bọn này . Giờ đây bị cướp trắng tay mà còn ngồi than vãn chờ đợi có người cứu giúp. Hãy tự cứu lấy mình trước khi trời cứu. Hãy dũng cảm vứt bỏ cái hèn và ích kỷ đi thì mới biết phải làm gì.

Anonymous said...

Dân đói, dân chết, dân thất nghiệp ... thế mà chúng nó chỉ xin lỗi chung chung, nhận khuyết điểm!!! Đúng là một lũ chó bất nhân. Thằng nào cũng vậy, nhân dân ta đừng quên mặt một thằng nào, hãy chờ đến ngày phanh thây từng thằng một: Dũng, Sang, Trọng ... Thằng nào xuống, thằng nào lên cũng thế thôi, một lũ ngu dốt ... Học hành thế mà làm chủ tich, thủ tướng!!! Cứ xem mặt chúng nó cứ ngớ ra khi phải đối mặt ngoại giao với các lãnh tụ ngoại quốc, ngu si, hèn mạt, dốt nát, là bọn lãnh tụ VN. Không biết xấu hổ. liêm sĩ. Dân tộc chúng ta đau đớn vì luôn phải gánh chịu lũ cường hào, ác bá này. rỒI CHÚNG MÀY SẼ CÓ NGÀY CHẾT, MỒ MÀ CHA ÔNG CHÚNG MÀY, CON CÁI CHÚNG MÀY, NHÀ TỔ NHÀ MỒ CHÚNG MÀY SẼ BI NHÂN DÂN CÀY XỚI LÊN ĐÓ.

Anonymous said...

Ta la chuyen gia buon lau , ta la chuyen gia hoi lo. Neu khong co nguoi nhan hoi lo thi ta khong the lam an duoc. Ta luon biet chia se loi nhuan voi moi nguoi

Anonymous said...

Hôm nay , một sự kiện lạ là đã vào QLB bằng máy tinh và wifi được rồi, QLB nhận định điều này như thế nào

Dong Nai said...

Toàn lũ sợ chết không ah, nhục wa đi

Dong Nai said...

Đã sợ chết thì đừng làm quan, chỉ được cái hại nước hại dân là giỏi,

Paramita said...

Ai nói dân Viẹt là mọt dân tộc kiêu hùng ? Sự thật cho thấy rằng chỉ cần 175 con khỉ đít đỏ hèn là có thể cai trị và ngồi trên đầu 90 triệu đứa hèn và u mê. Người Nga và Boris Yelsin 21 năm về trước đã can đảm loại bỏ đảng CS nhưng cái can đảm này người Việt chưa có. Hoan hô một dân tộc anh hùng "rơm" anh hùng bằng cách tự bốc thơm nhau

Anonymous said...

QLB đập Lê Thanh Hải đi, cho dân SG bớt khổ vì lụt lội, kệt xe, cơ sở hạ tầng, xã hội xuống cấp tại 1 TP lớn nhất VN

Mười mấy năm qua tên Hải này có làm gì cho TP này đâu mà hắn vẫn còn ngồi đó mặt vênh lên bên cạnh 3D

1 thông tin nhỏ, hầm chui qua sông SG của dự án đại lộ Đông Tây tốn 3000 tỷ đồng, đắt gấp 3 lần cầu Thủ Thiêm 1, xây lâu hơn 3 lần, bảo trì bảo dưỡng khó và tốn kém hơn 100 lần, hiệu quả khai thác thì thấp hơn 10 lần vì không cho xe máy đi qua sau 23h ?

Anonymous said...

Nếu tồn tại 1 đảng nữa thì đảng cs chắc bị bóp chết lập tức. Nếu đảng cs đủ mạnh, do dân và vì dân thì sợ gì mà không dám đương đầu với những đảng khác nứa song song với đảng cs này. chẳng qua cũng muốn kiểu thống trị và bị trị thôi

Anonymous said...

Có thể thấy được rằng: sau hội nghị TƯ 6 sự mất lòng tin của nhân dân Việt Nam đối với đảng CS là lũy thừa n lần

Anonymous said...

Thật đáng hổ thẹn khi dám nói trước nhân dân câu : " Chúng tôi còn nhiều lỗi, chúng tôi hiểu người dân hy vọng rất lớn, những gì Đảng làm được vẫn chưa tương xứng với sự mong đợi của bà con"...cuối cùng vẫn đổ lên đầu " bọn phản động", cái đám phản động nên chỉ chính xác là tập thể tham những, gia đình trị cộng sản Nguyễn Tấn Dũng và bè lũ bán nước hại dân.

Anonymous said...

Khi người Miền Bắc di cư vô Nam và nói với các ÔB miền Nam rằng bọn CS nó ác vô cùng, nhưng qúi vị đâu có tin, ngược lại còn nuôi CS trong nhà, trong Chùa, bây giờ nếm mùi CS cho có hành, có tỏi với cuộc đời làm con dân Việt thờ chủ nghĩa ngoại lai.
Ngô Đình Diệm biết tẩy của CS và HCM thì dân Miền Nam cho là ap bức Phật Giáo nhưng co biết rằng Sư CS nằm vùng đâu.
Khi giết ă người lãnh đạo của người được dân bầu làm Tổng Thống thì dân tộc đó đã phản bội lá phiếu của chính họ. Ngày nay CS nó đập Chùa, Nhà thờ, giam Sư, Linh Mục vv... ai dám biểu tình như 1963 xem. rồi tự thiêu đi. Cái gía mà người dân phải trả là những vị Sư không nhìn thấy cái sai của mình trong việc đóng góp cho CSVN được cai trị Miền Nam Việt Nam. Và lùn to mồm với "Pháp Nạn" Bây giờ "Pháp Nạn" cả nước đó làm được gì đi, mất đất và biển cho Tàu đó Các ông Sư đâu hết rồi. Hay chỉ còn gõ kinh mà than thương cho dân tộc. Cấc ông phải khấu đầu với tiền nhân mà hối lỗi may chi vận nước sớm thoát khỏi lủ đỏ cai trị,

Anonymous said...

Hoi nhung nguoi viet nam yeu nuoc, cac ban hay lam mot viec thiet thuc nhat.
- Dua ra duoc so tai san ma bon tham o dang co.
- So lieu phai thuc te va co kiem chung.
- Con nguoi Viet Nam chui nhuc nhieu roi. Hay lam viec thiet thuc hon la chi noi linh tinh,
- Ai co so lieu ve tai san bon tham nhung (phai chinh xac)de nhan dan biet va vung len.

Anonymous said...

Cu cho Chung no tiep tuc Tham nhung thi Che do moi mau sup do Chu....rang Len dang cong San VN ....tham nhung them ddi cac dong chi.. Vo vet Bao Len thoi gian Khong con Nhieu Dau.... Hahaha....cam on NTD Nhieu lam

Anonymous said...

Thật là kinh tởm cho cái cách làm việc của những kẻ gọi là đại diện cho lãnh đạo đất nước, nào là bộ chính trị, nào là ban bí thư ,rồi quốc hội,ban nghành trung ương. Làm việc kiểu đéo gì mà "một đồng chí"với "đồng chí x". Một thằng kẻ cướp ,chạy chọt bằng tiền để có chân trong bộ chính trị sẽ thành đồng chí với nhau,khi đã là đồng chí thì cho dù có phạm tội lỗi tày trời ,bằng chứng đích xác cũng đéo cả dám nêu lên cái tên .Đúng là trên đời không bao giờ có chuyện kẻ cướp đi tố cáo kẻ cướp.Một ông tham nhũng tới mức thông tin đã vượt khỏi biên giới cả thế giới biết ,cái cơ chế đảng phái còn gắn cái mác cho ông ta là trưởng ban chống tham nhũng.Chỉnh đốn ,phê và tự phê,sống và làm việc theo ...cái "con cặc"-(xin lỗi vì không buồn nói con "tự do"kiểu QLB)

Anonymous said...

hãy thành lập một đảng mới kêu gọi chắc chắn sẽ nhiều người ủng hộ

Anonymous said...

Tôi là một công dân của nhà nước, được sông và làm việc hai thời kì chế độ cách mạng và một giai đoạn trong chế độ sài gòn ( năm 1964 đến 1968 ở vùng giải phóng.Năm 1969-1975 ở trong chế đọ Sài Gon. 1975-nay nhà nước CHXHCNVN. Người cán bộ, khi ở vùng giải phóng đáng kính trọng. người cán bộ từ 1975-1986 thân thiện gần gũi với nhân dân. Người cán bộ cách mạng 1989-nay lhoong còn những né đáng quí như lớp trước nhiều khi khi giống như quan lại thời phong kiến được Nguyễn Công hoan tái hiện trong tác phẩm. Còn tham nhũng thì cực kì nghiêm trọng, vượt qua quan chức chế độ Sài Gòn mà tôi được viêt