Blogger Widgets

Wednesday, July 10, 2013

Sét đánh giữa trưa, 16 người bị thương

QLBChưa kịp chạy trú cơn mưa dông, 16 người làm cỏ mía đã bị sét đánh đến bất tỉnh, trong đó có 4 người bị thương nặng.

Chị Võ Thị Long bị sét đánh nguy kịch đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú YênSáng 10-7, Bệnh viện đa khoa Phú Yên, cho biết đang cấp cứu 4 nạn nhân bị thương nặng do sét đánh. Trong đó, chị Võ Thị Long (30 tuổi, ngụ xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa) đang trong tình trạng nguy kịch do chấn thương sọ não và bị phỏng khắp người. 

Theo bà Hà Thị Ngọc Ánh (45 tuổi, ngụ xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa), vụ sét đánh xảy ra khoảng 15 giờ 45 phút ngày 9-7, tại xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa. Vào thời điểm trên có 16 người đang làm cỏ mía cho ông Nguyễn Văn Thu (ngụ xã Krông Pa) thì trời mưa, dông. 

Chưa kịp chạy trú mưa, bà Ánh đã thấy tối sầm mặt mày và bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, bà Ánh thấy 15 người khác cũng nằm bất tỉnh dưới đất. Dù tỉnh nhưng do ngực đau tức, chân bị tê cứng, nên bà Ánh không đứng dậy được. Sau đó, những người làm rẫy gần đó phát hiện và tri hô, cùng đưa số nạn nhân đi cấp cứu. 

Bệnh viện đa khoa Phú Yên cho biết bà Ánh bị sét đánh phỏng ở vùng xương chậu. 

Hiện trường vụ sét đánh, cỏ bị cháy sém

Ngoài 4 người bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, 12 người còn lại bị thương nhẹ đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Hòa và tại nhà.
Theo Xã Luận

No comments: