Blogger Widgets

Thursday, October 10, 2013

XIN VĨNH BIỆT MỘT “DÂN OAN” VĨ ĐẠI!

QLB 

 Kính chúc Người được trở về cõi Phật
Để đêm ngày ngồi gõ mõ cầu kinh
Nhằm hoá giải những mảnh đời oan trái
Trọn trăm năm nhẫn nhịn chẳng thanh minh!

 Sớm ăn chay, ngồi thiền và niệm Phật
Đàn dương cầm gửi gắm nỗi đau đời
Quân vô thần lấy bạo quyền làm nhất
Người từ bi phải sống kiếp đười ươi!

Đức Phật dạy, ai tát ta má trái
Thì giơ luôn má phải để chịu đòn
Người liêm chính có bao giờ sợ hãi
Những mưu mô xảo trá lũ con buôn!

Nhà Phật dạy có luân thường nhân quả
Nên đâu cần người hành đạo bẩn tay
Bởi yêu nước nguyện hi sinh tất cả
Đã dấn thân thề hiến trọn kiếp này!

Kẻ vô thần quyền cao đâu có biết
Thế nào là đạo nghĩa với nhân quần
Ai chống lại chúng bắt ngay phải chết
Với án oan “chống đảng phản nhân dân!”

Người có đạo tưởng không hay mà biết
Nhờ câu thông huệ nhãn với thánh thần
Kẻ bất lương tưởng thế là bạc nhược
Bởi đâu ngờ người có đạo quên thân!

Sao đồng chí bị oan Người không cứu
Cùng án oan hỏi ai cứu được ai?
Theo nhà Phật có nhân ắt có quả
Luật rõ ràng ác gặp ác đâu sai!

Năm mươi năm một mình hai nghi án(*)
Nhờ ngồi thiền mới cứu rỗi đời Người
Người có đạo sống chung bầy vô đạo
Biết nói gì khi từ biệt, Người ơi?

Vĩnh biệt Người lên đường về Cõi Phật
Để tránh xa bầy đầu đảng ma trơi
Và tập hợp triệu anh linh mất xác
Giúp muôn dân bền bỉ cứu giống nòi!

Xin vĩnh biệt một “Dân Oan” vĩ đại!
Về Tây Phương thênh thản cõi Niết Bàn                                 
Ôi giá được một ngày Người trở lại
Đuổi cộng Tàu và cứu giúp dân oan!

Hà Nội, 8/10/2013
Đặng Huy Văn

(*). Nghi án “Xét lại chống đảng” thập niên 1960 do Lê Đức Thọ & Lê Duẩn đưa ra và nghi án “Bản cáo trạng 8 tội danh” thập niên 1980-90 do Đảng CS đưa ra.

21 comments:

Anonymous said...

Tin động Trời ! Chuyện có thật ! Đang xãy ra tại nhà lão Giáp !

Trên trang mạng http://www.tinmoi.vn , có đăng một tấm hình trong nhà lão Giáp – có ảnh lão Giáp làm bằng chứng- cho người dân vào phúng điếu.

Có một cái trống đồng , to tổ bố , được đặt nằm chình ình ở giữa nhà.

Trống đồng là Quốc bảo , là tài sản Quốc gia.

” Chí Công Vô Tư ” ? Mà bê Quốc bảo về nhà làm của riêng !

Trước đây , có lão Phiêu ; giờ nầy thì có lão Giáp , một lủ ăn cắp của công .

Phải niêm phong cái trống đồng lại , để làm bằng chứng; không khéo nay mai , có đứa nó phi tang tang vật.

Đừng có ai nói đây là ” Hàng nhái , hàng Trung quốc , chỉ đáng giá vài triệu bạc ” !!!!!!

Nói như vậy là sỉ nhục lão Giáp. ” Đại tướng ” thì phải chơi hàng xịn , hàng độc.

Theo dẹp quách hết đi ! Không có ma chay ma chiếc , truy điệu truy điếc , điếu văn điếu diếc , quốc táng quốc tiếc gì hết!!!!!!!!!!!!!!

Ai lại đi làm ma chay cho cái thằng ăn cắp của công !!!!!!!!

Công An đâu ! Sao không đi còng đầu cái thằng phóng viên nầy lại !

Cái tội lợi dụng ” lúc tang gia bối rối ” ; nó chơi xỏ lão Giáp.

Thằng nầy đúng là ” láo “thật ! Hi…hiiiiiiii…..

Thật đẹp mặt cho một ” Đại tướng “.

louielamson2000 said...

Tuong Giap qua doi!

Giap di o chon Ba Dinh
Giap ve sau bao Quang Binh xac xo.(bao so 10)
Viet Nam dang cuop giac mo
Dat nuoc tut hau bao gio doi thay?
Giap, Ho, Dong, Duan dang nay
Day dua dan toc den ngay diet vong…
Giap di, Giap ve, Giap Qua Con Me.

Thang muoi (4-10-2013) Tuong Giap qua doi
Mua thu Ha Noi dat troi ra sao?
Quang Binh bao lon ap vao
Thua Thien, Quang Tri dong bao kho dau…

Thang muoi (10-2013) con bao so 10
Mien Trung Xu Quang dem ngay ta toi
Gio mua chuyen dong dat troi
Quang Binh nha cua toi boi tan hoang…

Anonymous said...

Bọn mất dạy, khốn nạn phản động

Anonymous said...

mia may... Dai tuong la nguoi quang minh chinh dai ca doi. may o day ma noi xang noi bay. coi chung co ngay dap dau xuong dat chet vo mat. cai trong dong la hinh anh cua thoi hung vuong. ai de trong nha ma khong duoc. chang le trong nha may treo hinh bo me cua may da chet de tuong nho hay sao ha.

Anonymous said...

mia may... Dai tuong la nguoi quang minh chinh dai ca doi. may o day ma noi xang noi bay. coi chung co ngay dap dau xuong dat chet vo mat. cai trong dong la hinh anh cua thoi hung vuong. ai de trong nha ma khong duoc. chang le trong nha may treo hinh bo me cua may da chet de tuong nho hay sao ha.

Anonymous said...

• Khi còn sống từ khi GIÁP nhậm chức cai đẻ và ĐẾN khi giáp bệnh nằm liệt giường liệt chiếu 5 ..6 năm trời không có một con chó nào NHẮC NHỞ hỏi han thăm viếng hay ngó ngàng đến khi giáp chết chúng lại mị dân lừa bịp thế giới diển trò xôm tụ giả mèo khóc CHUỘT điếu văn ò e .. e ai oán kể thiếu mất một công trạng ĐẠI oanh liệt LỪNG LẨY KHẮP NON S ÔNG ĐẤT VIỆT chấn động địa cầu VÌ ĐẢNG GIÁP TÌNH NGUYỆN LẤY THÂN MÌNH LẤP LỔ CHÂU MAI CỦA CHỊ EM PHỤ NỬ thế là có tội với người đã khuất !! giáp oi nếu chúng trọng giáp đã không ác nghiệt gắn giáp vào cái vòng tròn trong cái hình tam giác định mệnh mang xó danh đại nhục tướng quân đến muôn đời LẠI DIỂN CẢ TRÒ HỀ CỘNG SẢN KHÓC LẢNH TỤ TRÊN TÀI CẢ THẰNG CS TRIỀU TIÊN MAN RỢ kể cả những bộ lạc man ri mọi rợ nhất cũng chưa từng có những trò hề như thế này ngoài trự năm thằng thú vật cs còn sót lại trên thế gian này

Anonymous said...

Mày hãy mở to mắt nhìn dòng người vào viếng ĐẠI TƯỚNG, hàng trăm nghìn người đó từ em nhỏ đến người già chẳng lẽ mù lòa, ngu si hay được mua chuộc hết bằng tiền hay sao để mà không nhìn ra được nhân cách tài năng đức độ của ĐẠI TƯỚNG - VỊ ANH HÙNG DÂN TỘC đã cống hiến cả cuộc đời mình cho dân tộc và tổ quốc không màng danh lợi. Mày viết được tiếng việt nhưng mày không phải là người Việt, mày đích thị là thằng súc sinh, cầm thú nên mới có mắt như mù có đầu mà không biết nghĩ. Mày nên sủa đi chắc sẽ tốt hơn là nói tiếng người.

Anonymous said...

Con chó dại này sủa dai nhỉ đúng là bó tay

louielamson2000 said...

SỰ KIỆN THÁNG 10-2013

Ồn ào những chuyện tháng mười (10-2013)
Ba Đình kẻ khóc người cười xôn xao
Miền Trung bão lũ tràn vào
Ruộng vườn ngập nước đồng bào khổ đau.
Hà Thành đảng cướp chúc nhau
Quốc Tang Tướng Giáp đau đầu dân oan!?
Giáp đi bỏ đảng bỏ đoàn…

TƯỚNG GIÁP QUA ĐỜI—QUẢNG BÌNH BÃO LỤT TẢ TƠI.

Giáp đi khỏi chốn Ba Đình
Giáp về sau bão Quảng Bình xác xơ (bão số 10)
Việt Nam đảng cướp giấc mơ
Đất nước tụt hậu bao giờ đổi tay…?
Giáp, Hồ, Đồng, Duẩn đảng này
Đẩy đưa dân tộc đến ngày diệt vong…

GIÁP ĐI, GIÁP VỀ, GIÁP QUA CƠN MÊ…

louielamson2000 said...

SỰ KIỆN THÁNG 10-2013

Ồn ào những chuyện tháng mười (10-2013)
Ba Đình kẻ khóc người cười xôn xao
Miền Trung bão lũ tràn vào
Ruộng vườn ngập nước đồng bào khổ đau.
Hà Thành đảng cướp chúc nhau
Quốc Tang Tướng Giáp đau đầu dân oan!?
Giáp đi bỏ đảng bỏ đoàn…

TƯỚNG GIÁP QUA ĐỜI—QUẢNG BÌNH BÃO LỤT TẢ TƠI.

Giáp đi khỏi chốn Ba Đình
Giáp về sau bão Quảng Bình xác xơ (bão số 10)
Việt Nam đảng cướp giấc mơ
Đất nước tụt hậu bao giờ đổi tay…?
Giáp, Hồ, Đồng, Duẩn đảng này
Đẩy đưa dân tộc đến ngày diệt vong…

GIÁP ĐI, GIÁP VỀ, GIÁP QUA CƠN MÊ…

Unknown said...

Đọc comment của Anonymous mới biết đây là lời nói của kẻ thiếu não.

Anonymous said...

Vo Ng Giap anh hung vi dai ???
"muon phan xet mot nhan vat,
it nhat hay de lich su 50 nam sau moi biet duoc" GW Bush

50 nam sau chien thang thuc dan Phap
, Dien Bien Phu, well Ng Tan Dung di chau Phap mua may bay AirBus lam giau cho thuc dan Phap,

Chien thang de Quoc My
Truong Tan Sang di lay Obama tro lai xam luoc vinh Cam Ranh

Tai sao, tai vi VNam ngheo hen

Vo Ng Giap la thien tai quan su
Well, thien tai hy sinh sinh mang nguoi VNAm re nhu beo,

Cho mot vi du: thien tai quan su VNam chien thang ma khong co ngoai bang giup do vu khi, khong co Trung Quoc, Lien xo, .well, chi co 1 vua Quan Trung, Ng Hue, ... Vo Ng Giap ke thu nao cung danh thang, ....ve huu lam bo truong bo sinh de co ke hoach,

2 trieu nguoi chet khong co tieng noi, ??? su hy sinh cua ho la vo ich, ..duoi My di roi moi My ve, what is the point ???

Ca nguoi Vo ng Giap,
truoc 75, dan so Vnam, 20 trieu, chet trong chien tranh 2 trieu, = 10%

Hom nay su ngu dot cua lanh dao Cong san, Vinashin hao phi 2 ty

Thien tai Vo Ng Giap giet chet 10% dan dao, hom nay san so 90 trieu, chet 10%m = 18 trieu, = 2/3 so nguoi truy cap internet o VNAm

noi mot cach khac, 3 thang ca ngoi Vo Ng Giap , 2 thang se chet vi su ngu xuan cua Dang Cong San,

Neu ban se chet vi Vo Ng Giap ra lenh cho ban chet, ban co con ca ngoi Vo NG Giap khong ????

Dan VNAm ngu thay me
Chi biet lam dieu gi ma bao chi VNAm, muon no ca ngoi

2 trieu nguoi chet vi Vo Ng Giap
Nguoi chet khong co tieng noi,
hay noi thay cho ho,
No cho ho nhu nghe si Kim Chi, 2 trieu cai chet la vo ich,


Chac

Anonymous said...

Các vị đông người, ỷ quyền cậy thế hà hiếp phụ nữ vô tội, yếu đuối...không thấy xấu hổ sao?

http://giaohaoganxa.blogspot.com/

Anonymous said...

Thang mat day noi the ma nghe dc ha do khon nan

Anonymous said...

Đồ khốn nạn nói thế mà mày cũng nghe được à đồ vô loàn.

ngochuyen vu said...

Sau Quốc tang đại tướng Võ Nguyên Giáp là tỉnh tang cho 23 liệt sỹ pháo hoa....
Chúng ta kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ và tiễn đưa các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh để mang lại niềm vui và cái đẹp cho cuộc sống...

hung151 said...

lũ khốn nạn. Ăn nói hàm hồ, không hiểu biết, thì đừng cắn càn

Anonymous said...

@ anonymous

Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Dốt thì đừng tỏ ra nguy hiểm.

Trống đồng ở nhà Đại tướng là quà dâng tặng của các nghệ nhân đúc đồng Thanh Hóa.


"Dâng kiếm và trống đồng tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Các Website khác - 29/05/2008

3 giờ chiều ngày 28/5/2008, tại nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Liên chi hội Di sản văn hóa Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Hội cổ vật Thanh Hóa đã dâng tặng vị đại tướng đầu tiên của quân đội ta đoản kiếm và trống đồng.

Rất đông các tướng lĩnh, sĩ quan quân đội, cựu chiến binh, đội cảm tử quân thành Hà Nội, các nhà nghiên cứu, trí thức… cùng nhiều phóng viên đã có mặt tại phòng khách chứng kiến sự kiện này.

Kiếm và trống đồng được phủ vải đỏ bên ngoài, bên trong là hộp mi ca trong suốt.

Giáo sư Sử học Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử VN ôn lại vắn tắt sự kiện ngày này cách đây 60 năm Bác Hồ đã phong quân hàm cho một đại tướng và chín thiếu tướng đầu tiên của quân đội ta.

Ông nói lên lòng biết ơn và sự kính trọng đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp của người dân Việt Nam trong đó có những người làm sử, kính chúc Đại tướng ở tuổi 97 minh mẫn, an khang và trường thọ.

Tấm vải đỏ được mở ra. Thanh đoản kiếm dài 67 cm, lưỡi kiếm dài 48 cm tương ứng với mốc thời gian năm 1948 là năm Đại tướng được phong hàm. Trống đồng có đường kính 60 cm (biểu tượng cho 60 năm ngày phong quân hàm), cao 48 cm (tượng trưng năm 1948).

Trên mặt trống khắc các họa tiết của nền văn hóa Đông Sơn, thân trống khắc hình ảnh chiến thắng Điện Biên Phủ và chiến dịch giải phóng Sài Gòn mà đại tướng là người chỉ huy với vai trò tổng tư lệnh.

Các kỷ vật trên được mô phỏng theo nguyên bản đoản kiếm thời Đông Sơn và chiếc trống đồng Đông Sơn đẹp nhất được tìm thấy ở Quảng Xương (Thanh Hóa) năm 1934. Nghệ nhân Thiều Quang Tùng đã đúc kiếm và trống theo phương pháp thủ công của người Việt cổ.

Đại tướng cầm thanh kiếm giơ cao và lấy tay xoa lên mặt trống đồng trong tiếng vỗ tay vang dội. Trong lời cảm ơn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói, 60 năm qua, đất nước ta đã có nhiều biến chuyển theo mong muốn của Bác Hồ kính yêu. Tất cả công lao này thuộc về đồng bào, chiến sĩ cả nước đã hy sinh xương máu cho Tổ quốc.

Đại tướng mong muốn các thế hệ từ nay hãy kế tục truyền thống vẻ vang ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng một nước Việt Nam giàu, mạnh, đẹp sánh vai cùng bạn bè trên thế giới.

Cũng trong buổi lễ này, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp một phiến pha lê có in hình đại tướng; nhà điêu khắc Trần Hiếu Lễ dâng tặng một bức tượng bán thân bằng thạch cao chân dung Đại tướng rộng 88 cm, cao 85 cm."

Đường Link : http://hiv.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/dang-kiem-va-trong-dong-tang-dai-tuong-vo-nguyen-giap-433366

Anonymous said...

Đành rằng là kính trọng, nhưng dân ta đã đi quá xa, như việc coi đảng Cộng sản là 1 thứ tôn giáo. Tôn trọng đúng mức mới thể hiện lòng thành, còn như mấy ngày này thì không còn là lòng thành nữa. Đó là thứ cuồng tín, cả nước cứ như lên đồng.

http://nguoimynguoiviet.blogspot.com/2013/10/cu-giap-va-cu-rua.html

Cái link này là bài phiếm hơi tiêu cực nhưng có lý đấy.

Unknown said...

Cụ Giáp và cụ Rùa

http://www.nguoimynguoiviet.blogspot.com/2013/10/cu-giap-va-cu-rua.html

Anonymous said...

fuck you quan lam bao may` binh vietcongc. ha? thang` vo nguyen giap no' giet'biet' bao dan Hue' nam 1968 !du. con di? me. may` thang` con nao` viet' bai` xin vinh biet dan oan di? dai. dai. -di?