Blogger Widgets

Sunday, September 22, 2013

Bàn Chút Về Công An

QLB 
Ngày 19/9/2013 vừa qua, 2 chiến sĩ dân chủ, anh Nguyễn Bắc Truyển và chị Bùi Thị Minh Hằng bị vài tên công an bịt mặt theo dõi đến tận chợ Phường 1, Vũng Tàu, hình ảnh được đưa lên Youtube.com (*1). Đứng giữa chợ, chị Hằng đã can đảm tri hô những bọn bị mặt theo dõi chị. Trước sự giúp đỡ của dân chung quanh, những tên công an này phải chuồn lẹ. Trước khi chuồn, chúng có gọi cho công an bận sắc phục ra để lập biên bản rằng chị Hằng đã "gây rối trật tự công cộng" và "chống lại công an khi thi hành công vụ". Chúng ta hãy cùng bàn thử về công an, được xem là "lá chắn" của chế độ cộng sản.

Tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới như Anh, Úc, Canada, Đức, Nhật, India, Ý... đều có luật Cấm Theo Dõi (Anti-Stalking Law), riêng ở Việt Nam thì không. Bọn công an rất hèn, chúng lãnh tiền thuế của dân tôi, nhưng lại không biết bảo vệ dân, mà còn đi theo dõi dân. Điều tôi khinh tỡm là bọn công an này không mặc sắc phục, thường đeo kính râm và bịt mặt bằng khẩu trang để khỏi ai có thể nhận diện ra chúng. Công an là người thi hành luật pháp, đại diện cho chế độ, nhưng suốt ngày cứ rình rập dân như một kẻ trộm, tại sao không biết xấu hổ? Xấu hổ nhất vẫn phải kể đến công an làm việc tại phi trường Tân Sơn Nhất và Nội Bài. Khách quốc tế đến Việt Nam, trước tiên là nhìn vào 2 bộ mặt này. Cảnh ăn hối lộ và trấn lột tại 2 phi trường này vài chục năm qua vẫn tiếp diễn. Mới đây cô MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng cảnh báo công an tại phi trường ở VN, việc lục soát hành lý của khách, rọc rách vali hay mất luôn vali là chuyện bình thường.

Trách nhiệm này thuộc về Nguyễn Tấn Dũng vì ông là người cầm đầu nhà nước. Thủ tướng có trách nhiệm điều hành những nhân viên thuộc cấp của mình, ai không tuân hành kỷ luật thì bị chế tài, hay cách chức. Chuyện qúa đơn giản, nhưng trong suốt 7 năm qua Dũng cầm quyền thủ tướng, hối lộ, tham nhũng vẫn tiếp tục gia tăng.

Vừa rồi tôi có đọc một bài viết (*2), trong đó giáo sư Carl Thayer, một người am hiểu tình hình Việt Nam, đã ước tính rằng: "cứ 6 người làm việc có một anh công an". Ông ta cũng ước tính có khoảng 6,7 triệu người làm việc cho cơ quan an ninh (gọi tắt là công an). Dân số chúng ta có khoảng 90 triệu, làm phép toán: (6,7/90)*100.000 = ((7440 / 100.000 dân)). So sánh với những con số của các quốc gia khác tên thế giới, 7440 công an trên 100.000 dân là một con số khổng lồ. Có lẽ con số còn cao hơn nữa nếu tính luôn bọn xã hội đen, dân phòng, điềm chỉ viên... làm việc phụ giúp công an. Trong khi đó, theo bản ước tính từ Wikipedia, Hoa Kỳ chỉ có 256 cảnh sát trên 100.000 dân:

Country
Size
Year
Police per
100,000 people
122,000[3]
2012
401
200[4]
2012
720
237[5]
2012
278
600[6]
2012
733
205,902
2000
558[7]
49,242[8]
2009
217
27,500[9]
2012
326
3,000[10]
2012
848
135,000[11]
2012
83
1,394[12]
2013
497
39,861[8]
2009
373
1,300[13]
2012
415
469[14]
2012
729
8,500[15]
2012
418
478,001[16]
2001
282
4,400[17]
2012
1,076
30,807[8]
2009
403
64,000[18]
2012
428
67,425[8]
2009
202
343[19]
2012
625
30,300[20]
2012
182
1,600,000[21]
2007
120
150,000[22]
2012
323
500[23]
2012
66
100[4]
2012
500
14,500[24]
2012
337
20,000[25]
2012
466
 Cyprus1
5,353[8]
2009
678
40,500[26]
2012
385
13,500[27]
2012
245
506[28]
2013
709

Mỹ Linh

No comments: