Blogger Widgets

Monday, June 3, 2013

Nghiệp Sinh - Tử của một chính trị gia!

QLB Cái tin Hồ Đúc Việt qua đời ở Hà Nội khiến người ta tự hỏi: Có phải đó là kết cuộc của các Chính trị gia Hà Nội: Tranh giành, cấu xé, chém giết nhau bằng đủ mọi thủ đoạn, thậm chí lôi cả 'Thần, Thánh' vào các cuộc chiến... 

Khi còn sống, vợ chồng ông đã nổi tiếng bởi việc 'Cống tặng' lễ vật và Lư hương cho đền Thờ Trần rồi bỗng bị bể làm đôi như một điềm báo Các Thánh Thần bất bình bởi tấm lòng 'Không Thành' của vợ chồng ông?!

Rồi những câu chuyện đàm tiếu việc ông đích thân thuê người đổ nước sôi vào hai cây của Thủ Tướng Nguyễn Tán Dũng và Trương Tấn Sang trồng trên K9... Ai dè hai cái cây chẳng chịu chết cho mà lại mọc tươi tốt, còn cây của ông trồng thì lại 'nghẻo củ tử'' bởi trồng ngay trên một cái 'tiểu chứa hài cốt'! 

Những câu chuyện loan truyền trong dân gian vậy mà đã ứng nghiệp ngay cho cuộc đời của ông Hồ Đức Việt.... và rồi cũng không thóat khỏi nghiệp Sinh - Tử của Trời đất!
Ông Hồ Đức Việt qua đời 

Ông Hồ Đức Việt tại Đại hội Đảng XI năm 2011 Ông Hồ Đức Việt, cựu Uỷ viên Bộ chính trị, từng giữ chức Trưởng Ban tổ chức Trung ương Đảng, vừa qua đời ở Hà Nội. 

Là cháu lãnh tụ cộng sản Hồ Tùng Mậu, ông Việt đã có lúc được xem là ứng viên hàng đầu cho chức Tổng Bí thư Đảng. 

Nhưng tại Đại hội Đảng lần thứ XI đầu năm 2011, ông không được các đại biểu bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương dù lúc đó đang là Ủy viên Bộ Chính trị. 

Diễn biến bất ngờ này đã kết thúc sự nghiệp chính trị của nhân vật sinh năm 1947 tại Nghệ An, từng là Bí thư các tỉnh Quảng Ninh và Thái Nguyên. 

Được biết trong những ngày cuối đời, ông Hồ Đức Việt phải nhập viện ở Hà Nội để chữa trị bệnh ung thư. 

Một người bạn, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, viết trên trang web của mình: "Anh suy sụp nhanh vì bệnh tĩnh mạch, rồi nghe nói phát hiện ung thư giai đoạn cuối." 

"Là một chính khách cao cấp nhưng thỉnh thoảng anh vẫn sáng tác nhạc, và thường ôm đàn hát cùng bạn bè," ông Tạo cho biết. 

'Chủ quan' 


Ông Hồ Đức Việt là cháu nội của Hồ Tùng Mậu, một trong những thành viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Cha của ông, Hồ Mỹ Xuyên, là con trai duy nhất của ông Mậu, cũng là đảng viên cốt cán, từng giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An năm 1946. 

Ông Xuyên hy sinh năm 1948, trong khi người cha, Hồ Tùng Mậu, cũng tử nạn trong kháng chiến chống Pháp năm 1951.

Ông Hồ Đức Việt đi lên từ hoạt động Đoàn thanh niên cộng sản, làm đến Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn năm 1992. 

Năm 1996, ông được giao chức Bí thư Quảng Ninh rồi chuyển sang chức Phó ban tổ chức trung ương năm 1998. 

Một năm sau, ông sang làm Bí thư Thái Nguyên, làm quen thực tế ở địa bàn miền núi. 

Năm 2002, ông được điều động làm Chủ tịch ủy ban khoa học, công nghệ, môi trường của Quốc hội, trước khi được bầu vào Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng X năm 2006. 

Khi Đại hội XI diễn ra năm 2011, ông đang giữ chức Trưởng Ban tổ chức Trung ương Đảng. 

Đầu tháng Giêng 2011, Đảng Cộng sản khai mạc đại hội, với nghị trình bầu chọn ban lãnh đạo mới. 

Giới quan sát nói trong thời điểm này, ông Việt bị kiểm điểm vì sai phạm liên quan vấn đề “mê tín dị đoan”. 

Ông Bùi Tín, cựu đại tá quân đội nhân dân Việt Nam hiện sống ở Pháp, biết ông Việt từ thập niên 1960 khi ông Việt đi du học Tiệp Khắc. 

Theo ông Bùi Tín, sau này khi đi vào nghiệp chính trị, ông Hồ Đức Việt “có nhiều chủ quan”. 

Đại hội Đảng XI không bầu ông Hồ Đức Việt vào Ban Chấp hành Trung ương 

“Ông ấy không có tài gì đặc biệt, cũng không có phe nhóm hậu thuẫn mà chỉ dựa vào thanh thế dòng tộc.” 

“Ông Việt cũng chủ quan, có một dạo ông khoe với bạn bè là sắp lên làm Tổng Bí thư. Người ta nói hai vợ chồng ông đi cầu xin các nơi.” 

Các nguồn tin còn cho biết tại Đại hội XI, ông Việt cũng bị tố cáo về chuyện “đời sống cá nhân” trong một lần đi công tác Trung Quốc. 

Mặc dù đang là Ủy viên Bộ Chính trị, ông Việt không được Đại hội bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương. 

Ở Đại hội Đảng XI, ông Nguyễn Phú Trọng đã thay Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, ông Trương Tấn Sang thay Chủ tịch Nguyễn Minh Triết còn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục tại vị. 

Chức Trưởng ban Tổ chức của ông Việt được chuyển sang cho ông Tô Huy Rứa.

BBC

10 comments:

Anonymous said...

CHÍNH TRI LÀ VẬY SAI MỘT NƯỚC THÂN BẠI DANH LIỆT ÔM HẬN NGÌN THU QUÁ NHIỀU BÀI HỌC CHO NGƯỜI CÓ DUYÊN CHÍNH TRỊ .KHÔNG THỂ LÀM CHÍNH TRỊ MÀ THÀNH PHẬT ĐƯỢC TÂM LINH LÀ ĐỂ AN ỦI CHO THỂ XÁC MÀ THÔI,CHỐN THIÊN ĐÀNG BỤI HỒNG TRẦN TÌNH ĐỒNG CHÍ,ĐỊA NGỤC MỚI LÀ NƠI NGHỈ NGƠI VĨNH HẰNG.....?

Anonymous said...

Sinh ra vốn dĩ là dân
Phấn đấu dần dần cũng được thành Quan
Hết Quan rồi lại hoàn dân
Hoàn dân rồi lại dần dần vào Quan.
Vĩnh biệt một UV BCT Đáng kính của TƯ ĐCSVN

Anonymous said...

Thành kính phân ưu!
Vụ việc này đã chứng minh 1 điều: 1 người có gốc ông lớn, có nhiều tiền, quyền (người đông, ngựa khỏe...), không có nghĩa là có quyền vu oan giá họa cho người dân bừa bãi, nhất là phụ nữ vô tội.
Tòa án chỉ quyết định theo số đông và quyết định theo đa số nếu có liên quan đến vi phạm Nhân quyền quốc tế, rửa tiền...thì quốc tế có quyền can thiệp.



Tất cả mọi người đều có quyền biết được sự thật.

Nín thinh để bị vu oan như Tạ Phong Tần, CHHV...sao?

Nếu họ được ông lớn bao che, bưng bít sửa hồ sơ thì sao?

Bạn có tin tưởng sự xét sử của tòa án Việt Nam hay không?

Tòa án chỉ quyết định theo số đông và quyết định theo đa số nếu có liên quan đến vi phạm Nhân quyền quốc tế, rửa tiền...thì quốc tế có quyền can thiệp.

Xin hãy hỏi tất cả mọi người trong nước và quốc tế cho công bằng, liêm chính?
Qua sự việc này cho chúng ta thấy rằng:
1/. 1 tòa án công bằng thật sự chỉ chú trọng đến bằng chứng thật sự và nguồn căn mới có được lòng tin của mọi người dân trong nước và quốc tế (vì bây giờ không phải là thời đại phong kiến, lạc hậu...muốn nói sao thì nói, xử ai thì xử như Tần Thủy Hoàng của Trung Quốc).
2/. Tôi mạo hiểm làm việc này chủ yếu để chứng tỏ là tôi vô tội.
3/. Vụ việc này đã chứng minh 1 điều: 1 người có gốc ông lớn, có nhiều tiền, quyền (người đông, ngựa khỏe...), không có nghĩa là có quyền vu oan giá họa cho người dân bừa bãi, nhất là phụ nữ vô tội.
4/. Nếu có lý lẽ, tôi tin rằng cho dù chỉ là 1 công dân nhỏ nhoi, vô tội, phụ nữ yếu đuối...nhất định cũng sẽ được pháp luật bảo vệ.


Pháp luật là phải có chứng cứ xác thực (ghi âm...) và nguồn căn. Tại sao vụ kiện AP có thể bị xóa bỏ?

Vì nó không chỉ ra ra được nguyên nhân của vụ kiện.

http://thaihien88.blogspot.com

Anonymous said...

Có thể e cũng sẽ bị tụi nó cài người cho uống thuốc ung thư giống HĐV hay bị gì đó…nhưng e ko sợ. Vì bài viết của e cả ngàn năm sau mọi người cũng biết đến tiếng xấu của tụi nó như Nguyễn Du từng viết (xin được cải biên):
Bất tri thập bách dư niên hậu,
Thiên hạ hà nhân oán ác nhân!
Tuy hiện thời họ có thể cưỡng từ đoạt lý để che đậy sự thật nhưng 1,000 năm sau mọi người vẫn biết tiếng ác của tụi nó.


Năm điều quán tưởng

Thế Tôn lời dạy tỏ tường

5 điều quán tưởng phải thường xét ra:

Ta đây phải có sự già,

Thế nào tránh khỏi lúc qua canh tàn.

Ta đây bệnh tật phải mang,

Thế nào tránh khỏi đặng an mạnh lành.

Ta đây sự chết sẵn dành,

Thế nào tránh khỏi tử sanh đến kỳ.

Ta đây phải chịu phân ly,

Nhơn vật quý mến ta đi biệt mà...

=> Kinh Phật dạy mọi việc trên đời đều trở về con số 0. Chết ko có gì phải sợ hết, mình hãy sống tốt mỗi ngày, cứ xem như ngày mai mình sẽ chết nhưng hôm nay mình hãy vui sống.
Bạn thấy đó, nỗi oan Thị Kính chết sẽ được lên thiên đàng. Còn bọn tiểu nhân, hèn hạ thì sau này sẽ bị đày XUỐNG 18 TẦNG ĐỊA NGỤC.
Chết ko có j phải sợ cả.
http://www.tintuchangngayonline.com/2013/05/ong-ho-uc-viet-qua-oi.html

Anonymous said...

Nhà đầu tư nước ngoài chất vấn trực tiếp Chính phủ

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2013 khai mạc sáng nay là dịp để 6 phòng thương mại đại diện cho doanh nghiệp Mỹ, châu Âu, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam trao đổi trực tiếp với Chính phủ về chính sách cấp cao.

Chính phủ lấy ý kiến về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Nên tăng room cho nhà đầu tư nước ngoài

Đây là điểm mới của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ năm nay, bên cạnh báo cáo của nhóm công tác như thường lệ, theo đồng Chủ tịch VBF Alain Cany. VBF khai mạc hôm nay là một hoạt động trước thềm Hội nghị giữa kỳ Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG giữa kỳ 2013).

VBF năm nay sẽ bổ sung 2 nhóm công tác mới là Hải quan và Quản trị thông tin và Minh bạch.

"Nhóm công tác Hải quan được lập với mục đích tạo sự đối thoại nhiều hơn giữa cơ quan hải quan với doanh nghiệp về những công việc hàng ngày ảnh hưởng. Trong khi đó, nhóm công tác Quản trị thông tin và Minh bạch thể hiện mong muốn lớn hơn của tư nhân trong việc chống tham nhũng, minh bạch", ông Alain Cany phát biểu...

http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/nha-dau-tu-nuoc-ngoai-chat-van-truc-tiep-chinh-phu-2803681.html

Anonymous said...

Như thử anh hùng thả như thử.
(Anh hùng như thế mà còn như thế)
Đồng Tước Đài.
Bồi hồi phủ ngưỡng bi phù sinh.
(Băn khoăn nghĩ ngợi thương cho kiếp phù sinh).
Thật tiếc:
Thành quách suy di nhân sự cải,
Kỷ xứ tang điền biến thương hải.
Tây Sơn cơ nghiệp tận tiêu vong...
(Long Thành cầm giả ca).

Thời thế rồi sẽ đi đến đâu?
E thấy ông HĐV là 1 ngôi sao, 1 tấm gương lớn cho thế hệ trẻ noi theo.
Còn về thất bại của ông thì:
Ở đời ai có thua ai
Thua nhau có 1 chữ "Thời" mà thôi.
CDVN

Anonymous said...

Con ong chau cha
Dat nuoc nay ngheo hen vi mot lu bat tai, vo dung, tham nhung,

Song o Tu Ban, chon loc tu nhien
Bon Con ong chau chau bi loai bo dao thai

I am glad to be here


Chac

Ai Quoc Nam said...

Thanh that chia buon voi mot nguoi bat tai , hai dan phai qua doi.

Anonymous said...

'Việt Nam nguy cơ thụt lùi 20 - 25 năm so với Trung Quốc'

Việt Nam sẽ ngày càng tụt hậu so với quốc gia láng giềng nếu những cải cách không được thực hiện mạnh mẽ, đại diện Nhóm công tác thị trường Vốn phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ 2013.

Nhà đầu tư nước ngoài chất vấn trực tiếp Chính phủ

Đừng mơ nhà đầu tư nước ngoài mua ngân hàng yếu kém

...

http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/viet-nam-nguy-co-thut-lui-20-25-nam-so-voi-trung-quoc-2804974.html

Chính phủ vay 690.000 tỷ đồng trong 3 năm

Từ 2010-2012, Chính phủ đã huy động khoảng 690.910 tỷ đồng từ các hình thức khác nhau. Theo báo cáo vừa được gửi tới đại biểu Quốc hội, quá nửa số tiền này được dùng để bù đắp bội chi.

100 đồng GDP, 95 đồng nợ

http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/chinh-phu-vay-690-000-ty-dong-trong-3-nam-2804610.html

Báo cáo chi tiết về việc sử dụng vốn vay và quản lý nợ công vừa được Chính phủ gửi tới các đại biểu Quốc hội trong những ngày cuối tháng 5. Theo đó, cơ quan điều hành tiếp tục khẳng định tỷ lệ nợ công đến 31/12/2012 là 55,4% GDP và "vẫn trong ngưỡng an toàn". Nợ Chính phủ tương đương 43,1% GDP, trong khi nợ nước ngoài khoảng 42%.

Trong cơ cấu nợ công, các khoản do Chính phủ vay trực tiếp chiếm 78%, nợ bảo lãnh là 21%, trong khi nợ chính quyền địa phương chiếm 1% còn lại. Tổng dư nợ cho vay nước ngoài của các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng được Chính phủ bảo lãnh là hơn 7,1 tỷ USD.

Anonymous said...

Có thể e cũng sẽ bị tụi nó cài người cho uống thuốc ung thư giống HĐV hay bị gì đó…nhưng e ko sợ. Vì bài viết của e cả ngàn năm sau mọi người cũng biết đến tiếng xấu của tụi nó như Nguyễn Du từng viết (xin được cải biên):

Bất tri thiên bách dư niên hậu,

Thiên hạ hà nhân oán ác nhân!

Tuy hiện thời họ có thể cưỡng từ đoạt lý để che đậy sự
thật nhưng 1,000 năm sau mọi người vẫn biết tiếng ác của tụi nó.

Năm điều quán tưởng

Thế Tôn lời dạy tỏ tường

5 điều quán tưởng phải thường xét ra:

Ta đây phải có sự già,

Thế nào tránh khỏi lúc qua canh tàn.

Ta đây bệnh tật phải mang,

Thế nào tránh khỏi đặng an mạnh lành.

Ta đây sự chết sẵn dành,

Thế nào tránh khỏi tử sanh đến kỳ.

Ta đây phải chịu phân ly,

Nhơn vật quý mến ta đi biệt mà...

=> Kinh Phật dạy mọi việc trên đời đều trở về con số 0. Chết ko có gì phải sợ hết, mình hãy sống tốt mỗi ngày, cứ xem như ngày mai mình sẽ chết nhưng hôm nay mình hãy vui sống.

Bạn thấy đó, nỗi oan Thị Kính chết sẽ được lên thiên đàng. Còn bọn tiểu nhân, hèn hạ thì sau này sẽ bị đày XUỐNG 18 TẦNG ĐỊA NGỤC.

Chết ko có j phải sợ cả.
Vụ việc này đã chứng minh 1 điều: 1 người có gốc ông lớn, có nhiều tiền, quyền (người đông, ngựa khỏe...), không có nghĩa là có quyền vu oan giá họa cho người dân bừa bãi, nhất là phụ nữ vô tội.



Tòa án chỉ quyết định theo số đông và quyết định theo đa số nếu có liên quan đến vi phạm Nhân quyền quốc tế, rửa tiền...thì quốc tế có quyền can thiệp.


Tất cả mọi người đều có quyền biết được sự thật.

Nín thinh để bị vu oan như Tạ Phong Tần, CHHV...sao?

Nếu họ được ông lớn bao che, bưng bít sửa hồ sơ thì sao?

Bạn có tin tưởng sự xét sử của tòa án Việt Nam hay không?

Tòa án chỉ quyết định theo số đông và quyết định theo đa số nếu có liên quan đến vi phạm Nhân quyền quốc tế, rửa tiền...thì quốc tế có quyền can thiệp.

Xin hãy hỏi tất cả mọi người trong nước và quốc tế cho công bằng, liêm chính?
Qua sự việc này cho chúng ta thấy rằng:
1/. 1 tòa án công bằng thật sự chỉ chú trọng đến bằng chứng thật sự và nguồn căn mới có được lòng tin của mọi người dân trong nước và quốc tế (vì bây giờ không phải là thời đại phong kiến, lạc hậu...muốn nói sao thì nói, xử ai thì xử như Tần Thủy Hoàng của Trung Quốc).
2/. Tôi mạo hiểm làm việc này chủ yếu để chứng tỏ là tôi vô tội.
3/. Vụ việc này đã chứng minh 1 điều: 1 người có gốc ông lớn, có nhiều tiền, quyền (người đông, ngựa khỏe...), không có nghĩa là có quyền vu oan giá họa cho người dân bừa bãi, nhất là phụ nữ vô tội.
4/. Nếu có lý lẽ, tôi tin rằng cho dù chỉ là 1 công dân nhỏ nhoi, vô tội, phụ nữ yếu đuối...nhất định cũng sẽ được pháp luật bảo vệ.

Pháp luật là phải có chứng cứ xác thực (ghi âm...) và nguồn căn. Tại sao vụ kiện AP có thể bị xóa bỏ?

Vì nó không chỉ ra ra được nguyên nhân của vụ kiện.

http://thaihien88.blogspot.com/