Blogger Widgets

Thursday, July 12, 2012

Tổng kết tình hình Đảng để chúng ta nhìn thấy những việc phải làm trong 6 tháng còn lại của 2012

Nếu nói Đảng bị vây tứ phía là sai, nhiều hơn tứ phía.

Nếu nói Đảng bế tắc là sai, Đảng có nhiều đường đi, nhưng đường nào cũng bế tắc
Chi tiết thêm một chút:
1. Nội bộ đánh nhau khốc liệt vì kinh tế, tham nhũng, trâu cột ghét trâu ăn, trâu ăn húc lại trâu cột v.v….3 con Trâu bự là 3 Dũng, tư Sang và Trọng lú, hổm rày núp bóng chắc bàn chuyện chia tiền cướp được của nhân dân rồi cùng nhau thỏa hiệp đây.
2. Kinh tế đang làm người dân chịu hết nỗi và càng đến cuối năm, tình trạng DN đóng cửa ngày một nhiều và người dân bị thảy ra đường thất nghiệp càng cao, sẽ lên tới 2 triệu người, nỗi uất ức sẽ gia tăng và viễn ảnh đen tối này sẽ kéo dài 5 hay 7 năm nữa.
3. Nạn tham nhũng đã có từ lâu, nhưng từ 2 tháng nay được phanh phui ra rất nhiều về Mafia banking, thâu tóm, bao che, ăn cướp dầu thô, bạo tàn của Nguyễn văn Hưởng v.v…Tất cả lần lần phanh phui cho ĐBQH, BCT, BBT, UVTW, QĐND, CA, CCB, cán bộ ão thành và 90 triệu dân VN. Cám ơn quan làm báo về việc này.
4. CSVN chỉ còn một đường duy nhất là ngã theo Mỹ và Mỹ đang tạo sức ép nhân quyền mạnh nhất chưa bao giờ có. Điều này sẽ tiếp sức cho biểu tình hàng tuần mà dần dần lớn mạnh đến độ lực lượng CA không đủ để khống chế. Hãy để ý 2 cuộc biểu tình vừa rồi không có trang bị vũ khí đàn áp vì sức ép nhân quyền đấy. Chỉ bắt nguội, thuyết phục đêm hôm trước nhưng dân biểu tình bây giờ, hơn lúc nào hết, không cần lãnh đạo nữa, họ tự biết con đường phải đi, lúc nào nên giải tán v.v….
5. Phong trào biểu tình yêu nước chống Tàu thì chắc chắn là được sự hỗ trợ của “ước vọng Vũ khí sát thuong” nên khá an toàn và sẽ diễn ra hằng tuần, cho dầu chỉ là diễu hành cho có lệ.
6. Sức ép của TQ ngày càng tăng trên biển Đông, CSVN ngày càng thấy khó khăn hơn khi đối phó, mạnh thì sợ chết, yếu thì sợ chửi…thêm một vòng lẫn quẫn không lối thoát cho ĐCS
7. Nhân quyền sẽ được đẩy mạnh, trước mắt là phải thả những “tù nhân nỗi tiếng” như Điếu cày, clb nbtd, Nguyễn quốc Quân, rồi sẽ tới những thành phần còn lại. Chuyện cấm FB, internet thì chính TĐS Mỹ sẽ có phương thức check và báo cáo cho “The Boss Clinton” về tiến triển. Quyền phê chuẩn bán VKST là Bộ Ngoại Giao (trước đó là BQP), rồi BNG mới khuyến cáo Thượng Nghị sĩ và dân Biểu trong tiến trình nhân quyền.
8. Con đường theo Mỹ mất Đảng hiện rất trơn tru, không chướng ngại vật nào cả, không như con đường “bác đi” về kinh tế “bi đát”
Melbourne
12.07.2012
Châu Xuân Nguyễn

4 comments:

Anonymous said...

Dang CSVN muon nam. Da dao Trung quoc xam luot. Da dao Trong Lu' ban' nuoc

huonggiang said...

BÓ TAY. Giờ này mà còn hô khẩu hiệu. Ngán đến tận cổ mà muôn năm.

Anonymous said...

Đảng nào cũng là Đảng, độc Đảng hay Đa Đảng rồi cũng thế,chúng ta chỉ có nhiêu đó con người, nếu thay đổi chắc gì không còn tham nhũng, không có đói nghèo, không có chiến tranh?Không có gì là quan trọng, miễn Đảng nào lấy dân làm gốc, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc làm trọng (lý thuyết như nhau). Tâm lý bầy đàn hiện nay là làm sao phải lật đổ Đảng CS, phải đánh Tàu! Nhưng có nghĩ thế và lực ta đủ chơi với Tàu hay không?Hay quay trở lại thời kỳ đồ đá, uổng công bao nhiêu năm xây dựng!Chiến tranh bây giờ không phải như xưa mà với ý chí có thể chiến thắng. 1 ngày dội bom và tên lữa đủ để Việt Nam quay về thời đồ đá.Vậy phải làm sao? Phải ngoại giao mềm mỏng thôi chứ sao!Phải dùng thằng nay răn đe thằng kia, lại phải đu dây điện, mặc dù bít rõ nguy hiểm!Khốn nạn thay nước ta là nước nghèo, nước nhỏ!Chỉ trách vậy thôi, chứ mấy ông nghĩ nước VN to như Tàu, chắc gì dân ta không hiếu chiến, bất kể lý lẽ. LTH

Hai minh said...

Tinh hinh dat nuoc dang NGAN CAN TREO SOI TOC ma 14 ten trong BCT con mai kiem trac sao. Mat dat, mat bien, mat dan thi bay chi con cach len trau troi!