Blogger Widgets

Thursday, July 12, 2012

Tôi chỉ là con rể mà bắt tôi chui ống cống là sao ?? Cuộc tháo chạy kiểu Mỹ



Ai không hiểu suy nghĩ của thế hệ Người Mỹ gốc Việt 1 rưỡi như rể của 3 Dũng hay thế hệ 2 như con của chúng tôi, chứ tôi thì quá rành suy nghĩ của chúng.
Nhân đọc bài này..CON RỂ THỦ TƯỚNG BỎ CỦA CHẠY LẤY NGƯỜI??? thì chính xác là tên Bảo Hoàng này sợ rồi, vì nó không điếc nên nó biết sợ súng và từ 2 năm về trước, dấu hiệu 3 Dũng lung lay trước Đại Hội 11 là có thật, điều này ai cũng biết. Sau đây là những tâm lý cùa thế hệ 1.5 hay thế hệ 2,3,4 v.v.. người Việt hải ngoại.
1. Ai cho 1 tỉ usd, không lấy mà hỏi cội nguồn của nó, nếu không rõ ràng, thà bán hamberger 8 usd/giờ còn hơn.
2. Cuối đời, chết bên cạnh người thân với 1 hay 2 triệu usd còn hơn chết kế bên ống cống với 200 tỉ usd đầu tư khắp cùng tất cả cty trên thế giới.
3. Luôn luôn muốn tự đứng trên đôi chân mình làm giàu chứ không dùng thế lực vì điều đó không công bình (tôi cũng không giải thích nỗi vì sao Bảo Hoàng dính vào môi giới ụ tàu gỉ ở Cam Ranh)
4. Cha mẹ giàu như Bill Gates với 53 tỉ usd, khi chết, để di chúc cho mỗi đứa con từ 10 đến 20 triệu usd thôi (1/5.000)
5. Khi thấy mình đang ở trong nguy hiểm, thuyết phục người phối ngẫu cùng bước ra nguy hiểm, không đồng ý, chia tay.
6. Bảo Hoàng là Havard Graduate (he should know better), sống ở Mỹ từ hồi vài tuổi, hắn biết rằng những tội ác như lạm dụng quyền lực (abuse of power) để làm giàu, ảnh hưởng TTCK (influencing the market), thông tin bên trong (insider trading), khống chế thị trường (manipulation of the market), rửa tiền (money laudering), tax evasion (trốn thuế)…mỗi tội là có thể lấy tất cả tài sản trừ trường hợp bị can phải chứng minh từng đồng tiền này không phải từ những phi vụ bất chánh mà ra và mỗi tội có thể đi tù chung thân. Điều này chỉ xảy ra khi 3 Dũng bị CP Hậu CS nắm quyền. Hắn biết rằng Ai Cập, Tunesia, Lybia (thời Bảo Hoàng ly dị cũng là thời ai cập sụp đổ) là do lòng dân uất ức và đó cũng là lúc hắn thấy lòng uất ức của dân VN sẽ tới, không năm nay cũng vài năm nữa…vì thế sau khi thuyết phục không được, để khỏi bị vạ lây, ly thân hay ly dị là tốt nhất.
7. Tiếc là tôi biết tin này trể 2 năm, nếu biết sớm, tôi có đạn dược tấn công 3 Dũng khốc liệt hơn nữa, nhưng dầu gì cũng phải chờ tới khi lòng dân uất ức vì mất việc kinh tế phá sản hàng loạt…điều này theo dự đoán (hai năm trước) của tôi chỉ xảy ra vào tháng 6 tới tháng 9.2012 thôi. Biết lúc này cũng là khá đúng lúc.
Melbourne
12.07.2012
Châu Xuân Nguyễn

12 comments:

3D said...

châu Xuân nguyễn có bị điên không

Anonymous said...

loại tên Châu họ Nguyễn này ra khỏi blog đê. Để đọc phí cả sức độc giả

Anonymous said...

Đề nghị QLB không đăng những bài vuốt đuôi của Châu Xuân Nguyễn nữa. Thông tin không có gì bổ ích ngoài sự cằn nhằn dở hơi.

Anonymous said...

TÔI HY VỌNG LÀ BẠN CHÂU XUÂN NGUYỄN KHÔNG MƠ NGỦ, ĐỂ NHÂN DÂN VIỆT NAM ĐỠ KHỔ HƠN. " vào tháng 6 tới tháng 9.2012 thôi "

Lần Từng Bữa said...

Theo tôi CXN đã có những thông tin hữu ích,ko tin khối báo sẽ ăn theo những tin như thế này. Tin hay ko tùy các bạn nhưng mục đích theo tôi CXN cũng chỉ muốn đưa lên cho các bạn biết càng nhiều càng tốt. CXN chắc cũng ko vì nhuận bút nên bạn nào ko thích đừng có xem khi thấy tên tác giã bài viết thì hơn !

Goog said...

nhưng thằng bảo hoàng này cũng sẽ được FBI để mắt tới, cứ yên tâm đi

Goog said...

cứ Yên tâm , thằng bảo hoàng này cũng sẽ được FBI để mắt đến

Anonymous said...

CXN chỉ toàn hằn học, càng chứng tỏ sự ngu dốt, bại trận

Hà Trần said...

CXN ở tít bên Úc nên toàn nghe hơi nồi chõ, do không đưa ra được những lập luận sắc bén, chứng cứ chính xác nên toàn dùng từ chợ búa, thể hiện con người vô văn hoá, cơ hội. Giả dụ những thông tin mà CXN đưa ra là chính xác đi chăng nữa nhưng cách viết và ngôn từ như thế thì chẳng ai tin được và cũng chẳng ai muốn đọc. Cứ thấy bài viết nào mà ký tên là CXN là tôi chẳng thèm đọc rồi nên đúng sai hay chính asc hay khoong cuxng đều vô nghĩa. QLB mà cứ đăng những dạng bài. Hư thế này thò rồi lại rơi vào tình trạng như những trang mạng khác. Điển hình như boxit, lýc đầu cũng đình đám nhưng sau này do để nhiều bài như thế này, để CXN phủ kín trang chủ như vậy nên nhiều người chán chẳng muốn vào nữa.

Anonymous said...

Ngoài tài ném đá người viết ra , các bạn còn tài nào khác hay hơn không ? chứ mấy trò nầy chán lắm rồi ! đã nói không thích người ta viết thì đừng xem , lẳng lặng đi ra , vào cmt bôi nhọ với mục đích gì ? những lời lẻ nầy người khác ngu đến nổi không nhận ra hay sao ? đừng giở trò nữa ! mệt !

Hà Trần said...

Viết ngôn từ vô văn hóa quá, sợ làm bẩn trang QLB nên phải lên tiếng thôi. Sao không tự nghĩ những bài khác người ta không ném đá mà chỉ những bài do CXN viết mới bị ném đá?
Muốn người ta đọc, người ta tin thì phải sắc sảo, có chứng cứ thuyết phục. Còn viết với ngôn từ sặc mùi xã hội đen, sặc mùi chợ búa, vô văn hóa thì chỉ những kẻ vô học hoặc thiểu năng trí tuệ mới tin mà thôi.

Anonymous said...

Hà Trần là ai nhỉ?