Blogger Widgets

Wednesday, December 18, 2013

Hành trình đào tẩu và "mật danh" của Dương Chí Dũng

QLB 

 - Vũ Tiến Sơn đưa cho Phong, Trần Văn Dũng sim rác đã lưu sẵn số của nhau để liên lạc, đặt “mật danh” gọi Dương Chí Dũng là “Đồng”...

Trong bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về vụ tổ chức người trốn đi nước ngoài liên quan đến Dương Chí Dũng nêu chiều ngày 15/5/2012, Dương Chí Dũng (lúc này đang là Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam) biết được thông tin sẽ bị CQĐT- Bộ CA ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam về tội “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Nhận được tin “mật báo”, Dũng đã thông báo với em trai là Dương Tự Trọng (khi đó là Phó GĐ Công an TP.Hải Phòng).
Trọng hướng dẫn anh trai tạm thời đến trốn tại nhà chị Hoàng K.N (là bạn gái của Trọng) tại ngõ 48 đường Nguyễn Khánh Toàn (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Trọng đã mượn điện thoại của Nguyễn Trọng Ánh (khi đó là cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội – C.A Hải Phòng) liên lạc yêu cầu bạn gái ra đầu ngõ đón Dương Chí Dũng vào nhà, chờ người của Trọng đến đón.

Bị cáo Dương Chí Dũng tại phiên tòa ngày 14/12 (Ảnh: Tuệ Minh)

Sau đó, Dương Tự Trọng gọi điện cho Vũ Tiến Sơn (khi đó là Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - CA Hải Phòng) và Hoàng Văn Thắng (cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về môi trường – C.A TP.Hải Phòng) đến phòng làm việc của Trọng để thông báo việcDương Chí Dũng trốn đi nước ngoài. Ngay sau đó, Trọng, Sơn, Ánh và Nguyễn Thái Hưng (cán bộ Hải quan TP.Hải Phòng) cùng đi lên Hà Nội để lo liệu.

Trọng giao cho Hoàng Văn Thắng lái xe ô tô 5 chỗ hiệu Porsche BKS 15A-00979 do Sơn mượn của Phạm Hồng Sơn (người quen của Trọng, Sơn) đến đón Phạm Minh Tuấn – GĐ Xí nghiệp Bạch Đằng (là bạn thân của Trọng) cùng đi Hà Nội.

Theo hẹn trước, trên đường đi Hà Nội, Hoàng Văn Thắng và Phạm Minh Tuấn dừng xe gặp Trọng, Sơn đang đợi ở khu vực Phố Nối – Hưng Yên. Tại đây, Trọng yêu cầu Tuấn đến đón Dũng ở nhà chị K.N rồi đưa xuống nhà ông Hoàng Văn Cường (là bố đẻ của chị HKN) ở thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Thắng được Sơn giao cho một túi nilon đựng điện thoại (do Trọng đưa cho Sơn) để đưa cho Dương Chí Dũng sử dụng trong quá trình trốn.

Khoảng 21h30’ ngày hôm đó, Thắng, Tuấn đến được nhà chị K.N, đỗ xe ngoài đường để Tuấn đi bộ vào nhà chị này đón Dũng ra xe rồi cả 3 cùng đi Quảng Ninh. Đến khoảng hơn 2h sáng 18/5, Thắng, Tuấn đưa được Dũng đến điểm hẹn là nhà ông Cường, để Dương Chí Dũng ở lại nhà ông Cường, Tuấn tiếp tục cho xe đi Móng Cái.

Để tránh bị phát hiện, Sơn thay mặt Dương Tự Trọng đứng ra liên lạc, chỉ đạo, phân công các đầu mối tổ chức cho Dũng trốn đi nước ngoài. Theo đó, trong ngày 18/5, Sơn điện thoại cho Đồng Xuân Phong (nguyên cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng, đang bị công an TP.Hồ Chí Minh khởi tố bị can, truy nã vì bỏ trốn) và Trần Văn Dũng, một tay “anh chị” khác ở Hải Phòng để Trọng nói chuyện trực tiếp, yêu cầu Phong, Dũng lo việc đào tẩu cho anh trai.

Xe hộ tống các xe chở phạm nhân rời khỏi tòa

Theo hẹn, trưa 19/5, Sơn cùng Phong, Trần Văn Dũng gặp nhau tại nhà bố mẹ đẻ Sơn ở Hải Phòng, cùng bàn bạc, thống nhất sẽ đưa Dương Chí Dũng trốn sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch qua khu vực biên giới cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) và từ Campuchia đi Mỹ. Dương Chí Dũng đi theo đường bộ, khi gần đến TP.Hồ Chí Minh, Phong và Sơn sẽ vào đón để đưa sang Campuchia.

Sơn đưa cho Phong, Trần Văn Dũng sim rác đã lưu sẵn số của nhau để liên lạc, đặt “mật danh” gọi Dương Chí Dũng là “Đồng”, Đồng Xuân Phong là “Gió”, Trần Văn Dũng là “Cạn”.

Phương án được Dương Tự Trọng thông qua. Sáng 20/5, Trọng triệu Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Trọng Ánh đến phòng làm việc, yêu cầu chiều 21/5 đi Quảng Ninh đón Dương Chí Dũng đưa vào TP.Hồ Chí Minh bằng xe ô tô do Đặng Thái Hòa (cán bộ Văn phòng C.A Hải Phòng, trợ lý của Trọng) mượn hộ. Trọng buộc Thắng, Ánh trước khi đi phải để điện thoại chính ở nhà, chỉ sử dụng sim rác trong quá trình đưa Dũng đi trốn.

Trong chiều 20/5, Trọng và Ánh cũng lợi dụng việc được cử đi công tác tại TP.Hồ Chí Minh để bay vào trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức cho anh trai đào tẩu. Theo kế hoạch, xe Prado BKS Hải Phòng đưa Dương Chí Dũng vào TP.Hồ Chí Minh được đổi sang xe Mercedes mang biển kiểm soát của TP.Hồ Chí Minh để tránh bị phát hiện, bắt giữ vì xe biển lạ.

Đến khoảng 2h chiều ngày 23/5, tại Trung tâm thương mại Vincom, Quận 1, Vũ Tiến Sơn giao chìa khóa xe, 1 túi tiền “đô” do Dương Tự Trọng chuẩn bị cho Hồng Xuân Vinh (em vợ Trọng) yêu cầu lái xe đi huyện Củ Chi chuyển cho Đồng Xuân Phong. Trước đó, trong ngày 22/5, Đồng Xuân Phong đã mua vé từ Hà Nội bay vào TP.Hồ Chí Minh còn Trần Văn Dũng bay từ Hải Phòng vào và gặp nhau ở nhà Dũng tại quận 5.

Khoảng 3h chiều ngày 23/5, nhận được xe, túi tiền do Vinh đưa Phong, Trần Văn Dũng hẹn đón Dương Chí Dũng tại một hẻm gần chân cầu vượt Củ Chi. Đổi từ chiếc xe 7 chỗ sang 4 chỗ, Dũng được đưa đi ngay, nhắm thẳng hướng cửa khẩu Mộc Bài. Vinh lái chiếc xe BKS Hải Phòng về trung tâm TP.Hồ Chí Minh giao lại cho ông anh vợ Dương Tự Trọng.

Khoảng 19h ngày 23/5, đến khu vực cửa khẩu, Phong thuê xe ôm chở Dương Chí Dũng sang Campuchia qua đường tiểu ngạch còn bản thân sử dụng hộ chiếu giả cùng với Trần Văn Dũng xuất cảnh công khai sang nước bạn. Tại đó, cả 2 gặp lại Dương Chí Dũng tại casino Mộc Bài. Tại đây, Trần Văn Dũng nhờ nhân viên casino mang hộ chiếu của Dương Chí Dũng đi đóng dấu nhập cảnh vào Campuchia rồi cả nhóm thuê xe hành trình đến Phnômpênh.

Tại Phnômpênh, trưa 24/5, Đồng Xuân Phong mua vé máy bay cùngDương Chí Dũng từ Campuchia sang Singapore để Dũng làm thủ tục đi Mỹ còn Phong quay về Việt Nam.

Hành trình tiếp theo, như Dương Chí Dũng khai tại phiên tòa vừa qua, Dũng đến New York nhưng không được phép nhập cảnh vào Mỹ, bị trả lại Campuchia ngày 27/5. Dũng thông báo lại với em trai Dương Tự Trọng về việc này. Trọng lại triệu Phong, Trần Văn Dũng yêu cầu tiếp tục thu xếp cho anh trai trốn tại Campuchia…

1 comment:

Anonymous said...

Sao khong rut kinh nghiem vu tay truong ty Cong An cua Bac Hy Lai ma cu doi di My la sao?
Khong di nuoc nao duoc dau. The gioi nay My da nam dau het roi.

Muon sang My thi phai lam viec cho My truoc het da!