Blogger Widgets

Saturday, November 30, 2013

Viet 'Nem'!

QLB 
Mrs Nem
Hay Mrs lên men, Mrs gì cũng thế!
Mrs Việt
Mrs khế
Cũng giống nhauKỳ thi sau
Được tổ chức bên Tàu
Nhắn Mrs Mận hay Mrs Đào cẩn than.

Anh mày cố tình chơi khăm, nhưng giả vờ xin lỗi, cho chúng mày đỡ giận
Nghề chơi chữ của nước tao, đã trải qua sáu ngàn năm lận
Hiểu chưa?
Tao muốn nhắn nhủ với bọn mày rằng, cái cố tật láu cá phải chừa
Bỏ luôn thói đá cá lăn dưa, hay giở trò đong đưa Tàu Mỹ.

Lần sao, có đi dự thi thì hãy chọn cho kỹ
Đừng cử chi mấy Thị mọc nấm, lên men
Nếu không nghe, lần sau tao nhốt lại, bắt thổi kèn
Tò te tò te, múa tùng xèng cho nhộn nhịp.

Người Việt chúng mày quên rồi ư?
Chúng tao thừa cú bịp
Có cơ hội là sẵn dịp chơi "khem"
Tên nước thời cộng của chúng mày, tao đổi thành Nem
Xong đem nướng
Nhậu với hèm đã lắm.
Lâu lâu ghiền, tao đem chúng mày nhúng giấm
Bò Việt Nem thấm thấm chua chua.

Chơi với thiên triều, phải cẩn thận, chớ đùa
Phận Thái thú phải luôn tôn vua là Hoàng Đế
Mai, ta sẽ đứng lên thu gọn cả năm châu bốn bể
Dưới uy quyền bệ vệ một nước Trung
Tao xem bọn lãnh đạo đảng chúng bây, không hơn không kém một lũ khùng
Đầu óc khờ dại, lắm khi lùng bùng nhưng dễ dạy.

Hoàng Trường Sa, biển Đông tao lấy
Chúng mày đâu mù đui, thấy rõ đấy, nhưng đéo dám kình
Mặc kệ chúng mày ở trong nước muốn làm ma, làm quỉ, hay yêu tinh
Nhưng với đàn anh, phải thuận tình là được.

Mai gom về, tao đặt tên quốc gia của chúng bây như một tỉnh và xóa đi tên nước
Đó là lý do tại sao tao gọi trước là Viet Nem.
Làm gì nhau?
Tức dế ư?
Cứ làm thử cho tao xem.

Nguyên Thạch

No comments: