Blogger Widgets

Saturday, August 17, 2013

Tự do của Phương Uyên là điểm tựa để đối mặt với Nghị định 72...

QLB 
- Cả thế giới dân chủ cùng những trái tim đang đấu tranh cho một Việt Nam tốt đẹp hơn đã lặng người trước niềm vui và hy vọng tràn trề...

Cuối cùng cô bé Phương Uyên đã chiến thắng hay nói chính xác hơn mầm mống của Dân chủ đã xuất hiện trong lòng Việt Nam!

Cái chuyện đơn giản là vậy, nhưng không hẳn đã là giản đơn. Để Phương Uyên được trở về trong vòng tay êm ái của người thân, của bạn bè, của những trái tim yêu Việt Nam đã biết bao con người  phải tham gia tranh đấu..... và cuối cùng 'tiếng Ếch kêu' đã vọng đến Triều đình, ngài Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thực hiện cái điều cần phải làm cho các 'con dân' đang bị dày xéo của mình...

Điều may mắn cho cháu Phương Uyên cũng chính bởi trực tiếp Nguyễn Văn Hưởng - ông cố vấn Thủ Tướng đã buộc phải dẫn giải đưa về Long An - Quê hương của ông Chủ tịch nước dù nơi mà họ gọi là 'gây án' tại TP. HCM chỉ đơn giản vì để kéo búa rìu của nhân dân vào ông Trương Tấn Sang đang nổi lên như một nhân vật cấp tiến trong sạch... Nhưng cũng chính nhờ điều này, một phương cách "Phản vi kỳ" đã làm nên điều kỳ diệu. Chính tại Long An - Nơi quê hương của ông Chủ tịch đối với quê nhà mà cháu Phương Uyên đã có được công lý....
Tuy nhiên, những kẻ hãm hại nền dân chủ đã coi sự trả tự do của Nguyễn Phương Uyên là một sự 'cay mũi' của chính họ. Nguyễn Văn Hưởng, dù đã bị BCT của VN đuổi về, dù đang nằm điều trị tại Nhật Bản với vòng bảo vệ dầy đặc, thậm chí sợ hãi bị ám sát nên chưa dám thực hiện đại phẫu thuật bởi Trái tim thối nát của y vẫn không yên khi biết tin ông Chủ tịch nước đã đấu tranh buộc những thế lực đàn áp dân chủ trong nội bộ Đảng phải trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên trước khi phiên toà bắt đầu, y vẫn điên cuồng chửi bới và đe doạ rằng: Rồi sẽ phải trả giá..... Ai sẽ phải trả giá??? Ông Chủ tịch nước hay nhân dân Việt Nam???

Quyết định của ông Trương Tấn Sang có thể sẽ mang lại cho ông ta rủi ro lớn trong Đảng, nhưng cũng chính quyết định này của ông là điều nhân dân mong đợi. 

Những ngày qua, khi hàng loạt người đã âm thầm bị bắt giam, bị khủng bố... Cộng đồng Việt Nam và Quốc Tế đang đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam sống trong tâm trạng chờ đợi cái ngày Nghị Quyết 72 có hiệu lực sẽ bị 'Nhập kho' tập thể ... thì hôm nay đã có thêm niềm hy vọng ít nhất vẫn còn công lý ...

Dù mầm mống dân chủ còn quá mong manh, nhưng cũng là một ngọn lửa le lói để tất cả chúng ta hy vọng, nắm tay nhau đoàn kết sát cánh vì một Việt Nam tươi đẹp hơn....

Không có sự tàn bạo, độc tài nào có thể cản được sự tiến lên của cả một dân tộc Việt Nam nếu chúng ta thực sự có được ngọn cờ tiên phong....

Trần Ái Quốc
PHƯƠNG UYÊN CHIẾN THẮNG TRỞ VỀ

Quá vui không viết được gì, để hình ảnh nói lên mọi chuyện

Ròng rã biểu tình suốt ngày và khắp phố Tân An dưới trời nắng gắt để đòi tự do cho Uyên - Kha



Lao vào nằm trước đầu xe để không cho công an bắt mẹ con Thụy Nga trái phép mang đi
4g30 chiều nghe được tin vui




Nhân Dân Long An hơn 40 năm qua, lần đầu tiên tận mắt chứng kiến biểu tình

Trở lại trại "tạm giam công an" để nhiệt liệt chào đón Phương Uyên






Giây phút Phương Uyên xuất hiện




Bên mẹ và em

Bên cha ruột và cha nuôi Tường Thụy





Liên tục trả lời phỏng vấn

Trong vòng tay bạn bè








Lại trả lời phỏng vấn

Nhận hoa của các nhân sĩ và các linh mục tại Dòng Chúa Cứu Thế
Và không quên Đinh Nguyên Kha vẫn còn ở trong tù dù mức án đã giảm xuống chỉ còn 1 nửa

Chí ruột Nguyên Kha luôn đòi hỏi tự do cho em trai


10 comments:

Anonymous said...

con qua som de ket luan
Mot con en khong lam nen mua xua,

Hay cho den vu xu Le Quoc Quan, Truong Duy Nhat roi moi du yeu to de ket luan,

Vu nay cho thay, Obama co de cap den tu chinh tri khi hoi dam voi Truong Tan Sang,
Thu hoi,
Gia su nhu My thuong luong voi VNam ve tha Yuen Phuong, hay tha Le Quoc Quan, Tran Huynh D Thuc

Con bai Uyen phong la con bai nho, Truong Tan Sang can phai chung minh chon nguoi My thay la ho sang sang thuong luong

Vu nay cung cho thay BCT da tinh truoc nghi dinh 72 , cam nhom 258 ban bac ve cac thong tin, than TQ hay than My cua Cong San,

Anh huong cua quyet dinh nay la gi

1- ve nhom 258
Ho se thua thang xong len, dung lac quan teu, can phai co them ket qua de nhan dinh chinh xac, ....de tri nhom 258 - Cong San 1 ) keo dai vu xu Le Quoc Quan them vai thang de du luan lang xuong 2) Damage Control, sau thang 9 neu can bat them vai thang,...sau do xu Truong D Nhat cho no tit ngoi

2- Ve phia My
Obama gioi PR, 2 lan thang cu tong thong, gay ap luc cho Cong San tha Uyen phuong la con bai PR chinh tri hieu qua nhat

3- Ve phia Truong Tan Sang va BCT
cho thay BCT lang nghe y kien cua Truong Tan Sang sau khi chau My, cho thay phe tham nhung Ng Tan Dung, phe than Trung Quoc khong con long hanh. chac chan My hua hen nhieu voi Truong T Sang, con bai chong Truong Quoc trong gioi tre VNam va du luan VMam co hieu luc va duoc nhieu Dang Vien dong tinh.

4- Ve Phia Trung Quoc,
Mien Dien nga ve Phuong Tay vi Trung Quoc ha hiep gay ap luc voi Chen Sein, ...
Cach hanh xu hay nhat cua Trung Quoc la doi xu vu Uyen Phuong nhu vu Tran Quan Thanh, ..tam thuong hoa, ...neu Cong San thanh cong trong vu tam huong hoa du luan vu Uyen phuong, Trung Quoc 1) lam ngo nhu khong co gi dang ke 2) Tang cuong hoat dong tinh bao (vu tuong binh bao len lam thu truong CA) 3) tang ap luc loai bo thanh phan than My, loai bo Trung Tan Sang, ung ho phe bao thu than Trung Quoc , loi dung thai do khong quyen liet cua My de lan toi

Ket luan la con qua som de ket luan

Chac

Anonymous said...

Người dân lương thiện sống nhờ đồng lương. Mấy ông xử oan, ép người ta mất việc, lấy hết tiền lương của người ta. Mấy ông có nghĩ suốt thời gian qua người ta sống sao không?



Nếu xử oan và gây thiệt hại cho người lao động thì phải bồi thường các tháng lương tính ra.

Vì nếu Eximbank Bạc Liêu đưa chứng cứ giả ra ai mà tin?

Còn tội cản trở tư pháp công chính nữa?

Tại sao tôi nên thắng vụ kiện này? Vì tôi sẽ chỉ ra cho Tòa thấy rằng:

Tôi nên thắng vụ kiện này để cho thế giới thấy rằng Việt Nam có Nhân Quyền vì pháp luật là phải bảo vệ quyền làm việc của công dân bị người khác tước đoạt một cách vô lý.
Qua đó, có thể lấy lại lòng tin cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Bằng cách do Eximbank đã làm sai pháp luật. Họ đã đơn phương phá vỡ các nguyên tắc của hợp đồng vay, khế ước.


http://giaohaoganxa.blogspot.com/

Sao không cho CIA vào điều tra làm rõ để trả lại sự trong sạch cho người dân theo Luật Nhân Quyền: quyền được sống và làm việc?
Dựa vào câu từ nào nói tôi phản động? Tôi sẽ kiện ra Tòa án quốc tế về tội vu khống cho tôi. Nếu nói tôi hoang tưởng, sao không dám cho thanh tra viên quốc tế vào điều tra bộ chứng từ xuất khẩu, L/C, chuyển tiền quốc tế...?
Về vụ kiện Eximbank Bạc Liêu kiện tôi, vấn đề ở đây là do Eximbank đã đơn phương phá vỡ các nguyên tắc của hợp đồng vay, khế ước thì họ phải đền bù và bồi thường thiệt hại cho tôi. Đơn cử là ông Nguyễn Mạnh Triều quyền giám đốc Eximbank Bạc Liêu đã phá tôi, không để cho tôi làm việc, không tạo điều kiện cho tôi làm việc để trả nợ vay. Tôi có ghi âm và văn bản.
Tóm lại, tôi sẽ không nhượng bộ trừ phi những giá trị thực của các bộ chứng từ, chứng cứ...trong trường hợp đó được chứng minh.

http://giaohaoganxa.blogspot.com/

Anonymous said...

Toàn dân VN mong Nguyễn Văn Hưởng sớm thực hiện đại phẫu thuật cho Trái tim thối nát của y, ít ra cũng là cơ hội cho tử thần tới viếng, biết đâu cũng là dịp "bình minh mang em đi!" cho dân nhờ!

Anonymous said...

Rất cảm động khi nghe Phương Uyên trả lời phỏng vấn. Như vậy thì VN cũng còn có người tài.

Unknown said...

Nụ cười chiến thắng. Xưa là nụ cười Võ Thị Thắng, nay là nụ cười Phương Uyên. Việt nam, hay tin vào nụ cười thế hệ trẻ!

thù tàu khựa,ghét cộng sản said...

chú chúc mừng cháu Phương Uyên đã được tự do,cám ơn cha mẹ cháu đã có một đứa con tuyệt vời!!!

Anh Sang Ban Ngay said...

Su tu do cua Phuong Uyen va giam an cua Nguyen Kha la mot thanh cong lon cho nhung nguoi yeu nuoc va dan chu.
Hay nhin su tu tin va niem vui cua Phuong Uyen duoc ve voi gia dinh , voi nhung nguoi than yeu cua co thi chung ta se biet rang be lu XXX dang rat co don va so hai truoc con giong bao cua nhan dan VN chuan bi quet sach chung. Ngay do se den va den rat gan.
Chuc mung hai chau Uyen-Kha , niem voi cua hai chau la niem voi vui lon cua moi nguoi VN chinh nghia.Nhan dan VN se luon luon ben canh cac chau va nhung nguoi dau tranh cho dan chu tu do.

Anonymous said...

Thằng chó đực điên hưởng bị bệnh gì mong nó chết sớm xuống địa ngục để quan tòa địa ngục hỏi tội, còn con chó cái đĩ beo hồng nữa sao chưa ung thư đi để cho người dân đỡ ngứa mắt.

Unknown said...

Cánh Hoa Ngục Tù

Ai nỡ ngục tù một cánh hoa?
Đoá hoa hương sắc của quê nhà
Hoa yêu đất nước, yêu dân tộc
Chỉ giậnTàu tham ghét Cộng tà.

-Vô ích mà thôi chúa ngục ôi!
Làm sao nhốt được đoá hoa trời
Bởi hoa vẫn toả hương thơm ngát
Ngây ngất say mê hàng triệu người.

Ai nỡ ngục tù một ước mơ?
Ước mơ khôi phục lại cơ đồ
Tự do, dân chủ, và nhân bản
Không đảng bạo quyền của cộng nô.

-Vô ích mà thôi chúa ngục ơi!
Làm sao nhốt được uớc mơ đời
Bởi mơ vẫn vượt ngoài cương toả
Vỗ cánh bay lên khắp đất trời.
  
Ai nỡ ngục tù một trái tim?
Trái tim thao thức khóc từng đêm
Thương nhà xót nước cơn tai ách
Giã từ sách vỡ, đứng vùng lên.

-Vô ích mà thôi chúa ngục ơi!
Làm sao nhốt được trái tim người
Khi tim đã đập cùng nhung nhịp
Với triệu  dân lành nước Việt tôi.

Phan Huy
http://fdfvn.wordpress.com

Việt Nam Tôi Đâu said...

Rất cảm phục cô Bé chỉ 22 tuổi mà có Nhiệt Huyết cao cả còn hơn cả lủ Bán Nước.

Mong sao Đất Nước Việt Nam tương Lai sẽ còn có nhiều Uyên & Kha nữa để đâú Tranh Nhân Quyền và Bảo Vệ Tổ Quốc