Blogger Widgets

Thursday, August 29, 2013

Doanh nhân Việt Nam - Những chiến sĩ hy sinh trên mặt trận kinh tế...

QLB - Bài viết về bà Diệu Hiền cho chúng ta thấy chân dung người Phụ nữ với bao thăng trầm, có lẽ nó cũng phản ánh phần nào số phận của những doanh nhân Việt Nam ngày nay mong manh biết nhường nào! 

Dường như bất cứ cơn biến động chính trị nào cũng quét sạch, tàn sát biết bao số phận của những người một thời được người ta vẫn gọi là 'đại gia'!

Ở một đất nước mà nền dân chủ không có, luật pháp bị bẻ cong bởi Tiền và Quyền lực, khiến cho lằn ranh của những con người đã đóng góp, cống hiến cho nền kinh tế đất nước, ngày hôm qua được vinh danh và ngày hôm nay trở thành 'Tội phạm' chỉ còn là gang tấc, nó không phụ thuộc vào cái Đúng - Sai mà nó phụ thuộc vào sức khoẻ của các Chính trị gia đứng sau! 

Những kẻ thủ lợi từ những chính sách vĩ mô, núp bóng bởi những từ 'tái cấu trúc tài chính, tièn tệ', 'ổn định vĩ mô', 'xây dựng thương hiệu vàng Quốc gia'... đã đẩy hơn 400.000 doanh nghiệp vào chỗ phá sản, điêu đứng, 70% doanh nghiệp thua lỗ,  với trên 5 triệu ngừời thất nghiệp nhưng buộc phải 'vo nhỏ' công bố chưa tới 2 triệu thất nghiệp vẫn nhởn nhơ kể lể 'công trạng' à báo cáo láo 'thành tích' với Quốc Hội, với nhân dân!!!

Khi VCCI và Bộ Kế hoach đầu tư dám công khai những con số thật biết nói thì cũng là thời kỳ VCCI gánh chịu cuồng phong, sấm sét bởi 'Thanh tra' Chính Phủ, Thanh Tra Trung Ương...

Những Bloggers dám đăng đàn viết bài thì bị bắt, bị 'đặt tên là phản động!!!

Một đất nước mà đến quyền kinh doanh hợp pháp bình thường cũng không có. Một doanh nghiệp không phải sân sau của ông này, bà nọ thì lần lượt bị bức tử... 

Hơn 400.000 doanh nghiệp đã và 300.000 doanh nghiệp còn sống cũng đang tiếp tục chịu hy sinh cho một Việt Nam đi đến con đường hội nhập!

Đọc bài viết về Nữ Đại gia vang bóng một thời Diệu Hiền - Nữ hoàng cá ba sa để thấy thương cảm cho những Doanh nhân Việt Nam - Chiến sỹ hoạt động trên lĩnh vực kinh tế thời nay. Sự hy sinh của họ thầm lặng bởi chính họ lại trở thành nạn nhân bởi chính những đóng góp, những gì họ đã làm ra cho đất nước...

Đại gia Diệu Hiền ra sao sau biến cố nợ nần?

(Kienthuc.net.vn) - Đã có lúc, từng biến cố dù lớn hay nhỏ của “đại gia thủy sản” Diệu Hiền đều được dư luận theo dõi sát sao…
Những đại gia “nổi bần bật” nhờ sao Việt
Nữ đại gia Diệu Hiền: ’Tôi không bán danh ba đồng...’

Bởi đi cùng với sự nổi tiếng về thành đạt trong kinh doanh và “sở thích” chơi trội của mình thì bà Diệu Hiền, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco) cũng khiến dư luận rùm beng với vụ vỡ nợ cực “khủng” lên tới hơn 1.000 tỷ đồng, đẩy hàng chục người nông dân trước nguy cơ mất nhà, mất đất. Sau biến cố lớn lao này, bà Diệu Hiền đã phải đối diện với sự an nguy của tính mệnh khi phải sang nước ngoài điều trị bệnh ung thư và giao lại quyền điều hành cho chồng, ông Trần Văn Trí.
Đến nay, sau hơn một năm, “bão tố” phần nào cũng đã đi qua. Bianfishco đã được Ngân hàng cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tiếp nhận và tái cấu trúc toàn diện. Vợ chồng bà Diệu Hiền đã chính thức rời khỏi công ty và lui về “ở ẩn”. Tuy nhiên, thông tin mới nhất về việc bà Hiền phải mổ lại mới đây lại khiến dư luận được dịp quan tâm và nhìn lại cuộc sống của doanh nhân nổi tiếng này sau những thăng trầm tưởng không qua nổi.


Bà Diệu Hiền

Sức khỏe đang diễn biến không tốt
Phát biểu với báo giới, ông Trí cho biết, vợ ông vừa trải qua ca mổ kéo dài 6 tiếng đồng hồ ở một bệnh viện bên Thái Lan. Đến chiều ngày 26/8, bà Hiền vẫn còn nằm ở phòng hậu phẫu. Tuần trước, bà Hiền rời Việt Nam khi xuất hiện các triệu chứng không tốt về sức khỏe như đau tức vùng ngực, sụt cân, sưng chân.
Bà Diệu Hiền bị ung thư gan, mổ lần thứ nhất vào năm 2008. Đầu năm ngoái bà Hiền sang Mỹ xạ trị. Trong thời điểm công ty đang lao đao vì nợ lớn thì chuyến đi chữa bệnh này của bà bị hiểu lầm là cuộc chạy trốn dư luận.
Tháng 9/2012 bà Diệu Hiền về nước. Tổng chi phí cho đợt trị bệnh của bà vào khoảng trên 457.000 USD. Nữ doanh nhân được xếp lịch phẫu thuật vào tháng 1 năm nay tại Bệnh viện Thánh Giuse ở California nhưng bà Hiền không quay lại Mỹ mà cùng chồng về Sóc Trăng cải tạo lại khu du lịch Bình An để làm nơi nghỉ dưỡng cho gia đình.
Trong một năm qua bà Diệu Hiền trị bệnh ung thư với những liều thuốc được bào chế từ nọc bọ cạp xanh của Cu Ba. Theo ông Trí thì đơt phẫu thuật này, dự kiến sau khoảng 1 tháng, bà Diệu Hiền sẽ được xuất viện về nước.

Khu du lịch Bình An đang hồi sinh

Từ thời điểm bà rơi vào thăng trầm lớn đến nay, bà Diệu Hiền nhiều lần bày tỏ sự xúc động vì sự hy sinh của chồng. khi thấy người chồng sẵn sàng bỏ tất cả sự nghiệp chính trị để gánh vác nợ nần, ngược xuôi Nam - Bắc lo chuyện kinh doanh.
"Hai năm qua anh Trí cực lắm. Áp lực đầu tiên là dư luận xôn xao chuyện nợ nần tại Công ty thủy sản Bình An khi tôi qua Mỹ trị bệnh. Sau đó là quyết định nghỉ làm viên chức để thay vợ cáng đáng công việc trước giờ anh ấy chưa từng làm. Khó khăn lắm nhưng anh Trí đã vượt qua tất cả bằng nghị lực của người cha, người chồng để cho vợ được bình an", bà chia sẻ với báo giới.
Cùng chồng đánh thức khu du lịch Bình An
Tạm xa rời thương trường cùng những bộn bề lo toan, tính toán, bà Diệu Hiền đã chọn Sóc Trăng làm quê hương thứ 2 của mình. Đặc biệt hơn, bà cùng chồng hồi sinh lại khu du lịch Bình An tại đây. Đây cũng là khu du lịch sinh thái lớn đầu tiên ở miền Tây mang tên con gái bà. Tuy nhiên, trước đây, vì bận kinh doanh nên khu du lịch rộng hơn 10 ha này bị bỏ quên, thậm chí còn bị người dân ví với khu du lịch “ ma”. Dường như mọi niềm vui, tâm huyết còn lại của bà đều đang dồn vào hết khu du lịch này. Hằng ngày, dù nắng hay mưa, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thủy sản Bình An đều đội nón lá trực tiếp chỉ huy nhóm công nhân "khẩn hoang" khu du lịch sau nhiều năm bị lãng quên. Người dân cũng được thấy chiếc siêu xe Rolls Royce Phantom biển số tứ quý gây xôn xao dư luận ngày nào của bà vẫn chở chủ nhân đi mua cây ăn quả mang về trồng trong khu du lịch Bình An.

Siêu xe biển số tứ quý của bà Hiền.

Tại khu du lịch, bà Hiền cho trồng cây xanh, đặt tượng thú rừng và xây lại cổng chính, tháo biển quảng cáo, phá bỏ cửa hàng giới thiệu nước uống collagen - sản phẩm kinh doanh mang lại nhiều tiếng tăm cho bà trước đây. Tượng Hai Bà Trưng cưỡi voi trước khu du lịch được giữ lại, bên trong là vườn cây ăn trái, đối diện khu vực đặt tượng Phật ngồi trên tòa sen nhìn ra lối vào căn biệt thự cạnh núi Quan Âm.

Những nơi cây cỏ mọc um tùm được thay thế bằng vườn cây ăn trái. Theo bà Hiền thì tuy sửa lại rất nhiều nhưng gói ghém chi phí nên không tốn bao nhiêu bởi vật tư, cây cảnh đều được tận dụng tại chỗ. Đặc biệt, trên đỉnh núi nhân tạo bà cho gây dựng đã có rất nhiều chim yến đến làm tổ, khiến bà vui lây vì ý nghĩ “đất lành chim đậu”.
Với những tĩnh tâm trong thời gian này, bà Diệu Hiền được cho là đã hoàn toàn trải qua khỏi cú sốc quá lớn, bỏ lại phía sau bao bộn bề, lo toan. Trước mắt, bà chỉ còn phải đấu tranh với chính bệnh tật của mình để được hạnh phúc, vui vầy cùng người thân.

Lê Thịnh (tổng hợp)

4 comments:

Anonymous said...

Với quyền khuynh loát nền kinh tế Việt nam, phe cánh của thủ tường Nguyễn Tấn Dũng và CTQH Nguễn Sinh Hùng đang ra sức vơ vét và tàn phá. Sự vơ vét và tàn phá có thể nói là điên cuồng, giáng những đòn chí tử xuống nền kinh tế Việt nam vốn đang rất ọp ẹp yếu ớt. Các đòn đánh đều chớp nhoáng và tàn nhẫn, lạnh lùng.
Trong khi đó TBT và CTN còn đang thong thả lập các đoàn thanh tra, các ban Nội chính... Đúng là mang Quyền lực tối cao ra để làm những chuyện mèo quào!
Nếu lúng túng quá vì trước nay chỉ có lý thuyết xuông mà không có thực tế, cũng không có thực lực thì hãy làm như Govbachop, tổng bí thư của ĐCS Liên xô đã làm là : Tuyên bố giải tán ĐCS VN đi.

Anonymous said...

Sau vài ngày đã đánh sập thị trường chứng khoán, UBCKNN đang bò ngang như cua giữa đường. Chỉ có 2 kênh để huy động vốn cho doanh nghiệp là Ngân Hàng và TT chứng khoán thì cả 2 kênh đều bị phe đảng của NTD quậy tan nát hết.
Chúng bay cứ nói, bố cứ làm, bọn bay làm gì được Bố ???

Anonymous said...

Thân ái gởi Nguyễn Bá Thanh,
NẾU ông là một Thủ tướng tham nhũng và ăn cắp thì ông sẽ chọn những lĩnh vực nào ăn ngon nhất , ăn được nhiều nhất trong nền kinh tế VN để mà tham nhũng, để mà ăn cắp???
NẾU ông là Thủ tướng ông sẽ quan tâm đầu tiên đến những vấn đề nào của Kinh tế VN ???
Đừng rơi vào cái bẫy nhảm nhì như : Lương thủ tướng chỉ 17T mà lương mấy thằng TGĐ lại trăM triệu tháng . Ba cái chuyện vặt đó dẹp dễ thôi nhưng nếu quân của ộng ( đang trong giai đoạn hình thành và mầy mò làm việc ) mà sa vào bẫy này hay vài bẫy khác giống như vậy là hết vài năm và là...toi luôn đấy.
CỐ LÊN BÁ THANH, THỜI THẾ TẠO ANH HÙNG.

Anonymous said...

Dai gia made in VHNam truoc sau gi cung chet,
Ho lam giau vi co can bo hau thuan, duoc co khoi boc lot cong nhan re mat, khai thac tai nguyen, hai san, ban re dat nuoc
That the, Dieu Huyen, Dang Thanh Tam, Bau Kien, ...khong chet thi WTO, TPP cung giet chet vi kha nang canht tranh kem, trinh do khong co, khong duoc thu thach trong thi truoc kinh te tu do canh tranh.

Dai gia VNam, nhun thang song sot se bi nuoc ngoai thau tom, khong Trung Quoc, Singapore, Han Quoc thi cung ngoai bang, Masan, Vingroup .. Bao Viet

Dieu Hien, dai gia ca tra, bo tien ty mua xe lam thuong hieu ????
Well, khong co Vo Van Kiet sau lung thi Dieu Hien gioi lam di ban ca tra, .. cach kinh doanh cua ba ta cho thay day khong phai lam mot doanh nhat co tai, co trinh do, tam nhin xa....khong co kha nang song sot.

Chac