Blogger Widgets

Sunday, July 21, 2013

Thống đốc mật vụ Bình 'nhờ' công an bắt phong viên thì nay Bộ Tài chính cũng bắt chước theo...

QLB   - Hết Chính Phủ 'lớn' bịt miệng, bịt mắt dân, nay đến ông Chính Phủ 'con' không nhưng cũng tự đề ra luật cấm cửa báo chí mà theo gương của Thống đốc mật vụ Nguyễn Văn Bình cũng 'nhờ công an' trị tội! An ninh thì đã có những tay chân nhám nhúa đệ tử của Nguyễn Văn Hưởng chờ sẵn đó, chỉ cần chờ đón lõng 'văn bản' là sẵn sàng tống nhà báo vào ngục tối!

Đã có một thời đi đến đâu cầm thẻ Phóng Viên là có thể 'tinh tướng', cũng không ít phóng viên lợi dụng cái thẻ nhà báo để làm tiền doanh nghiệp, tham gia mặt trận bảo kê cho doanh nghiệp này 'đánh' doanh nghiệp khác hoặc bơi móc đời tư của những ngừoi nổi tiếng kiếm tiền...

Kể từ khi cô phóng viên của báo Thanh Niên chỉ vì đăng một bài viết 'đụng chạm' đến 'lông chân' của Thống đốc mật vụ Nguyễn Văn Bình bị bắt, rồi kế tiếp đến nhà báo tự do Trương Duy Nhất, nhà văn Phạm Viết Đào bị bắt thì báo giới bắt đầu co rúm lại bởi mấy ai trong đám phóng viên mà không 'dính bùn đen'?

Việt Nam báo hiệu những năm tháng đen tối không hề thấy ánh sáng của một nền dân chủ !!!
Bộ Tài chính sẽ nhờ Công an "xử" trang tin điện tử

Ngày 19/7, phòng Báo chí của Bộ Tài chính cho biết, đã có ít nhất 2 nhân viên của các trang tin điện tử là Cafef, Gafin đã "không mời mà đến", tới đưa tin về cuộc họp báo thường kỳ của Bộ này.

Do nể nang vì những người này đã đến nên nhân viên của Bộ đành miễn cưỡng cho phép tham dự. Tuy nhiên, họ khẳng định, lần sau sẽ báo cơ quan công an để can thiệp.

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản khẳng định “Các trang thông tin điện tử tổng hợp của tổ chức, doanh nghiệp chỉ được cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên cơ sở trích dẫn lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan Đảng và Nhà nước phù hợp với quy định pháp luật về báo chí, về bản quyền. Theo quy định, những đơn vị này chỉ được trích dẫn nguyên văn, chính xác từ nguồn tin chính thức (bao gồm cả việc ghi rõ tên tác giả, tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó) và không được bình luận.

...Việc nhân viên của các đơn vị này tham gia các cuộc họp báo, hội nghị, hội thảo do các Bộ, ngành... tổ chức để đưa tin như các cơ quan báo chí là không tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành về báo chí, về thông tin điện tử trên Internet”.

Từng trả lời báo chí về vấn đề này, đại biểu Quốc hội Hà Minh Huệ cho biết, ở Việt Nam không có báo chí tư nhân, nên những trang thông tin điện tử của một số công ty tư nhân hoạt động như một cơ quan báo chí là sai pháp luật và cần phải đình chỉ ngay.

Nhân viên trang tin điện tử CafeF và Gafin đã "không mời mà đến" tới đưa tin cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tài chính.

Theo VietQ

2 comments:

Unknown said...

Dựa vào tình huống đó: “… Trong mối quan hệ trong công ty, người lãnh đạo có nhiệm vụ xác định phân công và trách nhiệm cho thuộc cấp. Nhưng ông Nguyễn Mạnh Triều đã có những hành vi: nói dối, nói 1 đằng làm 1 nẻo, nói sai sự thật như: giấu các biên bản họp, cắt mạng kế toán, cố tình không xác định rõ nhiệm vụ và phân công rõ ràng cho thuộc cấp và nhân viên.
Ông Triều đã phân công tôi là trưởng phòng dịch vụ khách hàng (bao gồm kế toán, thẻ, kiều hối...) đi tiếp thị, chị Trang Ngọc Yến là phó phòng duyệt chứng từ kế toán, mở hồ sơ khách hàng. Nhưng kết quả chị Yến duyệt mở chứng từ kế toán cho khách hàng thiếu chứng từ và hồ sơ sai sót nhưng 5 lần 7 lượt ông Triều đều ép tôi chịu trách nhiệm và duyệt chứng từ sai quy định (hậu quả do Trang Ngọc Yến gây ra).
Những hành vi tán tận lương tâm của họ ép tôi và làm hại tôi dù cho tôi có phản kháng theo trình tự pháp luật như: gửi đơn cho các đồng nghiệp, cấp trên, công đoàn hội sở...(có ghi âm).

Vì họ làm hại và gây oan ức cho tôi nên tôi gửi đơn đi khắp nơi với mục đích: Khẩn xin mọi người cứu giúp vì họ có gốc ông lớn nên làm bậy.

Do cấp trên không có xem xét và xử lý vụ việc thỏa đáng theo đúng quy định pháp luật và không công bằng, có giấu hiệu bao che, che giấu, bưng bít...”

Dựa vào tình huống đó, dựa vào chứng cứ và nguồn căn, vì sự sống còn, quyền con người, quyền được đối xử công bằng, quyền làm việc vì tương lai và tôi hy vọng quí vị sẽ thấy rằng qua bài viết phản ánh thực trạng của xã hội Việt Nam về nạn ỷ quyền cậy thế, ức hiếp phụ nữ nơi làm việc của tôi có thể giảm tệ nạn xã hội và được công đoàn bảo vệ nhân viên hơn, bảo vệ người nhà quí vị nơi công sở hơn nên tôi đã quyết định rằng cách hành động tốt nhất là tìm những người có lương tâm và quyền lực khác “Khẩn xin giúp đỡ” và chấn chỉnh những tệ nạn xã hội này ở Việt Nam ngày nay để phát triển cho sự minh bạch và công bằng hơn cho đất nước vì thế hệ mai sau.

http://giaohaoganxa.blogspot.com/2013/07/i-believe-president-and-us-will-help.html

I believe the President and the U.S will help good people!

Unknown said...

Dựa vào tình huống đó: “… Trong mối quan hệ trong công ty, người lãnh đạo có nhiệm vụ xác định phân công và trách nhiệm cho thuộc cấp. Nhưng ông Nguyễn Mạnh Triều đã có những hành vi: nói dối, nói 1 đằng làm 1 nẻo, nói sai sự thật như: giấu các biên bản họp, cắt mạng kế toán, cố tình không xác định rõ nhiệm vụ và phân công rõ ràng cho thuộc cấp và nhân viên.
Ông Triều đã phân công tôi là trưởng phòng dịch vụ khách hàng (bao gồm kế toán, thẻ, kiều hối...) đi tiếp thị, chị Trang Ngọc Yến là phó phòng duyệt chứng từ kế toán, mở hồ sơ khách hàng. Nhưng kết quả chị Yến duyệt mở chứng từ kế toán cho khách hàng thiếu chứng từ và hồ sơ sai sót nhưng 5 lần 7 lượt ông Triều đều ép tôi chịu trách nhiệm và duyệt chứng từ sai quy định (hậu quả do Trang Ngọc Yến gây ra).
Những hành vi tán tận lương tâm của họ ép tôi và làm hại tôi dù cho tôi có phản kháng theo trình tự pháp luật như: gửi đơn cho các đồng nghiệp, cấp trên, công đoàn hội sở...(có ghi âm).

Vì họ làm hại và gây oan ức cho tôi nên tôi gửi đơn đi khắp nơi với mục đích: Khẩn xin mọi người cứu giúp vì họ có gốc ông lớn nên làm bậy.

Do cấp trên không có xem xét và xử lý vụ việc thỏa đáng theo đúng quy định pháp luật và không công bằng, có giấu hiệu bao che, che giấu, bưng bít...”

Dựa vào tình huống đó, dựa vào chứng cứ và nguồn căn, vì sự sống còn, quyền con người, quyền được đối xử công bằng, quyền làm việc vì tương lai và tôi hy vọng quí vị sẽ thấy rằng qua bài viết phản ánh thực trạng của xã hội Việt Nam về nạn ỷ quyền cậy thế, ức hiếp phụ nữ nơi làm việc của tôi có thể giảm tệ nạn xã hội và được công đoàn bảo vệ nhân viên hơn, bảo vệ người nhà quí vị nơi công sở hơn nên tôi đã quyết định rằng cách hành động tốt nhất là tìm những người có lương tâm và quyền lực khác “Khẩn xin giúp đỡ” và chấn chỉnh những tệ nạn xã hội này ở Việt Nam ngày nay để phát triển cho sự minh bạch và công bằng hơn cho đất nước vì thế hệ mai sau.

http://giaohaoganxa.blogspot.com/2013/07/i-believe-president-and-us-will-help.html

I believe the President and the U.S will help good people!