Blogger Widgets

Saturday, November 17, 2012

Vì sao cả trời và người cùng nổi giận?

Quanlambao


Khi phát biểu, gương mặt ông Thủ tướng tỏ ra bình thản, thậm chí tươi cười – BBC.Vâng,gương mặt có thể giữ được nét tươi cười, một người theo Đảng đến 51 năm làm gì mà không “luyện” được ngón nghề sơ đẳng ấy. Nhưng xin hãy nghe giọng nói mà phán đoán. Có vẻ như cái tư thế nghênh ngang, luôn chủ động ra đòn trước đối thủ, ít nhiều đã… rơi đâu mất. Dù hết sức kiềm chế, một cú sốc tâm lý rõ ràng đã lộ diện. Không tin, mời các bạn mở lại đoạn băng ghi âm dưới đây nghe coi.Và kể cũng bất ngờ cho bộ máy nhà nước chúng ta. Ông Thủ tướng vừa rao giảng về “lòng tự trọng” thì lòng tự trọng của ông được thử thách ngay trong phiên chất vấn tại Quốc hội ngày 14-11 qua câu hỏi khó của đại biểu Dương Trung Quốc.
Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng vừa huyên thiên trước các nghị sĩ rằng ‘Nếu nước ở đập sông Tranh đến mực tràn thì hoàn toàn yên tâm. Bà con yên tâm ở đó, không phải đi’ thì như để trả lời, đúng một ngày sau, tại vùng Thủy điện sông Tranh lập tức có những tiếng nổ lớn từ lòng đất phát ra, mặt đất rung chuyển, động đất lớn chưa từng thấy làm nhân dân cả một vùng huyện Bắc Trà My hoảng loạn bỏ chạy tứ tán, và các huyện ở xa như Tam Kỳ, Hiệp Đức, Quế Sơn… Quảng Nam, Tây Trà, Trà Bồng… Quảng Ngãi đều cảm nhận được rung chấn.

Cũng thế, giữa lúc bà Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đang “hành 500 đại biểu và cử tri cả nước” (Ba Sàm) bằng những câu cù cưa về chuyện phong bì cho Bác sĩ, thái độ không thân thiện khi khám bệnh, kê đơn nâng giá thuốc, mất cân bằng giới tính v.v. thì cùng một thời điểm, tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nội, hàng trăm người thân gia đình bệnh nhân Trần Thị Tưởngbao vây Bệnh viện giương biểu ngữ phản kháng vì cho rằng Bác sĩ vô trách nhiệm để bệnh nhân rơi vào tình trạng chết lâm sàng.

Mới hay, khi việc điều hành đất nước không xuôi chèo mát mái, nói và làm chẳng đi đôi, hành động có chỗ nào đó chưa “minh”… thì cả trời và người cùng nổi giận.

Bauxite Việt Nam

Thủ tướng nên làm gương từ chức?

Đại biểu Dương Trung Quốc đặt câu hỏi về trách nhiệm của người đứng đầu Chính phủ.

Ông Quốc nói: “Trước kỳ họp, toàn dân đều được chứng kiến các nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, trong đó có Thủ tướng đã có lời xin lỗi và xin Trung ương Đảng kỷ luật. Còn tại Quốc hội, Thủ tướng chỉ xin lỗi về trách nhiệm chính trị liên quan đến một số tập đoàn Nhà nước”.

“Đã đến lúc phải đề cao trách nhiệm pháp luật, chứ không chỉ là lời xin lỗi”.

Ông Dương Trung Quốc hỏi: “Phải chăng Thủ tướng nên nhân dịp này thể hiện quyết tâm sửa chữa của mình bằng cách khởi động cho một cuộc phấn đấu Chính phủ hướng tới đoạn tuyệt với lời xin lỗi, thay bằng… văn hóa từ chức với một lộ trình để quan chức của ta từng bước làm được điều mà các quốc gia tiên tiến vẫn làm?”


Ông đại biểu tỉnh Đồng Nai chốt lại bằng hai câu hỏi: “Thủ tướng nghĩ gì về ý kiến cho rằng mình đang nặng trách nhiệm với Đảng, nhẹ trách nhiệm với dân?”

“Thủ tướng có tán thành khởi đầu cho sự tiến bộ của Chính phủ hướng tới một văn hóa từ chức để từng bước đoạn tuyệt với lời xin lỗi hay không?”

Các câu hỏi mạnh mẽ chưa từng thấy của ông Dương Trung Quốc ngay lập tức được lưu truyền trên các mạng xã hội ở Việt Nam.

Về phần mình, tuy không nhắc tới cụm từ ‘văn hóa từ chức’, Thủ tướng Chính phủ khẳng định nghiêm túc nhìn nhận khuyết điểm, “không thoái thác nhiệm vụ”.

Khi phát biểu, gương mặt ông Thủ tướng tỏ ra bình thản, thậm chí tươi cười.

Ông nói: “Tôi đã nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm của người đứng đầu về tất cả hạn chế, yếu kém trong tất cả các lĩnh vực, trong đó, có yếu kém trong giám sát, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước”.

“Trên cơ sở đó, chúng tôi trình bày sẽ khắc phục yếu kém của mình để làm tốt chức năng được nhân dân giao phó”.

Ông Nguyễn Tấn Dũng giãi bày: “Hôm nay còn ba ngày nữa là tròn 51 năm tôi theo Đảng, hoạt động cách mạng. Chịu sự lãnh đạo, quản lý của Đảng, trong 51 năm qua, tôi không xin với Đảng cho tôi làm, đảm nhiệm chức vụ này hay chức vụ khác”.

“Mặt khác, tôi không từ chối, không thoái thác bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng và Nhà nước giao phó”.

“Đảng, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương đã hiểu rõ về tôi, cả về ưu điểm, khuyết điểm, về phẩm chất đạo đức, năng lực, khả năng, cả về sức khỏe, thương tật, nguyện vọng”.

Ông Thủ tướng tuyên bố: “Đảng lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội, Đảng tiếp tục phân công tôi ứng cử, làm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục làm Thủ tướng Chính phủ. Quốc hội đã bỏ phiếu bầu tôi làm Thủ tướng Chính phủ thì tôi sẵn sàng chấp hành nghiêm túc mọi quyết định của Đảng, BCH Trung ương Đảng, Quốc hội – cơ quan quyền lực cao nhất”.

“Cả cuộc đời tôi theo Đảng, hoạt động cách mạng, tôi sẽ không thoái thác, từ chối bất cứ nhiệm vụ nào được Đảng giao phó. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện và nghiêm túc thực hiện như những gì tôi đã làm suốt 51 năm qua”.

Nguồn: bbc.co.uk
20. GIÁO DỤC 21. GIÁN ĐIỆP

7 comments:

Anonymous said...

Duoi no xuong no con khong xuong nua noi chi tu chuc

Anonymous said...

Nguyễn Văn Hưởng: Thủ tướng không được từ chức. Từ chức bây giờ là tự sát.
Nguyễn Tấn Dũng: Nhưng bây giờ tui mệt quá rồi anh Hưởng ơi. Để tui giải quyết cho êm vụ con Phượng rồi cho tui nghỉ nghe.
Nguyễn Văn Hưởng: mệt cũng không được nghỉ. Vụ con gái anh là chuyện nhỏ, việc của chúng ta mới là việc lớn. Chừng nào chúng tôi chưa an toàn thì ông vẫn phải làm Thủ tướng, loạn óc cũng phải làm.

Real VNMY said...

Vào Đảng từ khi bé tí teo
Học hành chẳng biết dốt như heo
Đảng cho cầm súng, cho tập bắn
Dũng hí hửng cười "Giết sướng ghê!”
Nghĩa là học giết thưở thơ ngây
Lớn lên cũng giết chẳng ngại ngần
Giết cho kinh tế sụp bã mía
Tham nhũng lan tràn quốc thể suy
Trồng cây phải biết chọn giống cây
Cây trái thơm ngon mới lợi nhà
Cây gai hại đất không sinh quả
Giết cả nông dân lẫn mùa màng.

Anonymous said...


Quan kách miệng

Xin vẫy tay chào cái sang của "ông"
Bảy lăm từ Bắc vào tay không
Lê la đôi dép râu mòn gót
Lủng lẳng bên vai một chiếc bồng

Đi theo "đảng" "bác" có ngờ đâu
Cũng tưởng lăng xăng khỏi giữ trâu
Dốt nát ngày nay thành "sự nghiệp"
Lý lịch lưu manh đáng "tự hào"

B1

Anonymous said...

"Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt. Đảng ta đây cùm "sắt" gông "đồng" (thơ TỐ HỮU ) Ấy thế mà khi ĐBQH Dương Trung Quốc chất vấn TT NTD , thì Tổng Bí Thư & Chủ tịch Nước im re ; hình như cả hai bị Á Khẩu cả rồi chứ ngay lúc này mà cả hai con :Nai tơ lên tiểng thì bảo đảm toàn Bộ thành viên của QH hôm đó họ sẽ lôi cổ con Hổ đực NTD ra ngay phía hậu trường , Tùng xẻo và nhúng lẩu ngay lập tức .

Anonymous said...

Dương Trung Quốc ra câu hỏi cò mồi để Dzũng ta vênh váo bốc phét. Dzũng nói đúng, đảng giao nhiệm vụ thì hắn phải thi hành, dù có dốt cũng khg thể từ chối, cho nên tinh thần trung với đảng hắn nói có gì sai đâu. Vấn đề là không ai dám nói lên sự thật: Đảng CSVN là đảng độc tài, tàn bạo, chủ trương bóc lột dân, bóc lột tài nguyên quốc gia, bán rẻ Tổ Quốc cho ngoại bang để cả đảng chung hưởng quyền lợi mà "vinh thân phì gia"! Chính vì thế mới có những loại thú vật làm người như bọn đảng viên cộng sản VN như thế

Thuong Dan said...

Vào Đảng từ khi bé tí teo,
Chẳng được học hành,dốt như heo.
Đảng cho cầm súng,tha hồ bắn
Bao nhiêu doanh nghiệp bị“phăng teo”.

Học giết từ lúc tuổi thơ ngây,
Lớn lên thì giết chẳng ghê tay.
Dân chúng lầm than,kinh tế sụp.
Tham nhũng tràn lan,quốc thể bay.

Trồng cây phải biết chọn giống nào,
Giống lành hoa quả mới thanh tao.
Giống cây độc hại hoa trái độc.
Làm hại môi sinh,giết đồng bào.
(b)