Blogger Widgets

Sunday, November 4, 2012

Sự Thật về Sự Kiện Nguyễn Phương Uyên và Kha




Sau khi CLBKC đưa nhiều nguồn tin về Nguyễn Phương Uyên trước đây đã gặp nhiều phản ứng hiểu lầm chúng tôi cũng như blog Đảng Làm Báo có ác ý nên chúng tôi đã chọn sự im lặng không viết tin gì thêm về Nguyễn Phương Uyên nữa.

Lần nầy chúng tôi không thể giữ thái độ im lặng được vì Công An đã tấn công các cháu sinh viên bằng những sự lừa dối và ngụy tạo chứng cớ.

Chúng tôi xin trình bày vài chi tiết để quí bạn đọc, những người cầm bút có thêm tài liệu giúp bênh vực cho cháu Uyên cũng như các cháu sinh viên khác và đó cũng là tấm lòng của chúng tôi.

(*) Những bài báo nhà nước hiện đang đánh phá và bôi nhọ các cháu nhưng lại dùng những bằng chứng ngụy tạo.

Chúng tôi biết khá rõ câu chuyện những gì công an đang dàn dựng như sau :

(1) Các cháu TTYN dùng một máy cũ, máy trả băng VHS (VHS rewinder) trong đó có motor loại 12 volts để sử dụng trong việc mở cửa thùng truyền đơn được điều khiển bằng điện thoại. Một khi có cuộc gọi thì motor sẽ kích hoạt và kéo đứt sợi chỉ để truyền đơn bung ra ngoài.

(2) Chất nổ hoàn toàn không có trong vụ nầy, không có vụ kíp nổ và cũng không có chất nổ nào 2 kg dự tính dùng để nổ tượng HCM tại Cần Thơ như nhiều tờ báo nhà nước đã đưa tin . Chúng tôi là những người đã từng sử dụng chất nổ trong cuộc chiến và thưa với quí vị là chỉ có dùng TNT mới có thể phá tượng HCM ở Cần Thơ chứ còn chuyện các cháu mua hóa chất về làm chất nổ là một chuyện phịa vì không có hóa chất nào bán ngoài thị trường VN có thể dùng để làm chất nổ được cả. Những tờ báo của chính phủ đưa tin lại không thể nêu rõ đó là những hóa chất loại gì. Chúng tôi biết đó là chuyện phịa nên họ không thể nói ra được.

(3) Nhân vật mà công an nói tới có tên là Nguyễn Thiện Thành mà báo chí chính phủ đưa tin là (đối tượng phản động trong tổ chức ‘TTYN’, đã bị công an ra quyết định truy nã trước đó) . Thực ra Nguyễn Thiện Thành chỉ là một nickname không phải tên thật hơn nữa Nguyễn Thiện Thành chính là công an, đang làm việc cho công an, và là tình báo của Công An .

Số tiền công an Thành đưa cho Uyên và Kha là số tiền của Công an dùng để gài các cháu. Chúng tôi chắc chắn là sẽ không bao giờ có chuyện bắt Nguyễn Thiện Thành vì nhân vật nầy chính là công an thủ diễn.

Các cháu có tinh thần yêu nước và chỉ làm thơ chống Trung Quốc như 2 câu thơ “VÌ DANH DỰ DÂN TỘC, CHỐNG GIẶC TÀU ; VÌ TƯƠNG LAI ĐẤT NƯỚC, CHÔNG THAM NHŨNG” là đúng của Uyên và của Kha cũng như của các cháu sinh viên TTYN. Ngoài ra sự kiện truyềnđơn và cờ Vàng được tung ra từ thùng ở Cầu Vượt An Sương là do Công An biên soạn và đạo diễn, truyền đơn với 4 nội dung được rải vào ngày 10/10/2012 cũng chính là do công an in ấn rồi đưa cho các cháu TTYN phát tán để họ có cớ gài bắt. Công an đang sử dụng hình thức giả tạo, một chiến dịch dàn dựng để rồi lấy cớ tự khen nhau và tự thưởng cho nhau để lập công với đảng và cũng dùng đó làm hình thức răn đe đối với những ai có tinh thần chống Trung Quốc.

(4) Công an bao vây trường Công Nghiệp Thực Phẩm mấy ngày qua đồng thời đe dọa từng cháu đã ký tên trong lá thư THẬT gửi cho chủ tịch nước Trương Tấn Sang, họ dùng đủ mọi thủ đoạn để buộc các cháu phải từ chối lá thư đó.

Một vài cháu trong số đó đã cho chúng tôi biết là công an phối hợp cùng với nhà trường đe dọa đuổi học các cháu vì đã ký tên trong lá thư cầu cứu Uyên, đồng thời họ đòi tống giam các cháu. Họ còn đòi đuổi việc luôn Giáo Sư Chủ Nhiệm và buộc vị Giáo Sư nầy phải khuyên các cháu từ chối ĐÃ ký tên trong lá thư đó . Sau khi thành công trong nhiệm vụ đe dọa các cháu sinh viên, công an nhanh chóng tung tin lên báo chí nhà nước về lá thư THẬT mà nay đã trở thành thư GIẢ. Mặt khác, Công an đã cho làm giả một lá thư khác với 74 chữ ký có nội dung xấu nhằm đánh lạc hướng lá thư thật của 144 thân hào nhân sĩ gửi cho ông Trương Tấn Sang vào ngày 30/10/2012 vừa qua.

Chúng tôi CLBKC đưa ra những chi tiết nầy để cho mọi công dân Việt Nam hiểu được thủ đoạn nham hiểm mà công an đang dàn dựng để hãm hại các cháu sinh viên có lòng yêu nước chống ngoại xâm.

Câu lạc Bộ Kháng Chiến

Huy Phong

6 comments:

Anonymous said...

Đồng cảm với CLBKC.

Anonymous said...

Khi tin tức này đang xôn xao ở các trang mạng, bản thân tôi cũng có nghi ngờ mọi chuyện là do CSVN và các( cháu) CA dàn dựng.
Cám ơn QLB đã nên rỏ từng chi tiết để các ban đọc giả tường tận .

Anonymous said...

Tin như thế này phải quanlambao đưa mới tin được hết !

MẠNH BỊ CHẶN, LÀM SAO ?? said...

Đơn giản nhất là gõ địa chỉ vào trang sau để chống chặn mạng :
http://zend2.com/ (Có hình ảnh)

Anonymous said...

Cam on Huy Phong nhieu lam. Thuc ra Andrew cung nghi doan duoc la "cong an" da gai bay hai Uyen va Kha, nhung khong biet noi lam sao. Hom nay Huy Phong dang tin nay len thi Andrew rat la vui mung, vi Huy Phong da cho moi nguoi dan luong thien Vietnam biet ro them ve bo mat that cua CSVN, va phai de canh giac that cao doi voi nhung nguoi ghe so nay. Mot lan nua, Andrew cam on Huy Phong, va mong don nhan nhieu bai viet cua Huy Phong nua.

Anonymous said...

Tôi nghĩ và mong là hai Blog Quan Làm Báo và Đảng Làm Báo cùng phối hợp nhau truy tố tội phạm tham nhũng và những việc làm tồi bại của đám công an. Tôi qua bên trang ĐLB đã thấy blog họ link qua bên nầy, mong anh em webmaster đưa đường link bên đó qua đây để bạn đọc có thể vào đọc cả hai blogs . Tôi ủng hộ cả hai trang blog nầy, lúc đầu tôi nghe đồn và cứ nghĩ trang ĐLB là của DCSVN và trang Quan Làm Báo là của tình báo Hoa Nam nay thấy quí vị là những người có lòng mới biết những tin đồn kia chỉ là bọn công an muốn phá thối chính nghĩa của quí vị . Chúc 2 trang Blogs QLB & ĐLB luôn chân cứng đá mềm tiếp tục tranh đấu dân chủ cho VN .

Thục Hiền