Blogger Widgets

Sunday, August 5, 2012

THỦ TƯỚNG LÀM SAO BỊT MIỆNG ĐƯỢC TIẾNG KÊU PHẢN KHÁNG CỦA NHÂN DÂN????

Quan làm báo ra mắt chưa tròn 02 tháng tuổi, nhưng có lẽ chưa có trang mạng nào đã làm Nguyễn Tấn Dũng cùng đồng bọn tốn nhiều công sức tiền bạc để tìm cách đánh sập đến thế.
Khi chỉ mới xuất hiện nấy ngày, trực tiếp ngài Thủ Tướng đã gọi điện cho Ban tuyên giáo, Bộ Thông tin, Bộ Công An với mệnh lệnh "Chúng mày phải đánh sập nó đi, tạo tường lửa... Làm đi khẩn trương lên ... " rồi khi thấy sự thật bị phơi bày ngày càng nhiều trên mặt báo thì đã buộc kẻ tay sai Vũ Đình Thường dùng biện pháp hành chính ra văn bản cấm các cán bộ CNV, các đảng viên không được ĐỌC Quan Làm báo!
Có lẽ không mấy ngày, ngài Thủ Tướng không gọi chỗ này chỗ nọ, một mặt đám Kiên bạc, Đăng Quang và Hùng Anh thì cho quân mang tiền đi rải: lý do bồi dưỡng anh em làm ngày đêm để tìm cách đánh sập mẹ nó (Quan làm báo) đi! Khổ nỗi tiền cũng không phải lúc nào cũng mua được 'SỰ NHƯ Ý' của thầy trò ngài Thủ Tướng! Rồi đến bắt Phạm Chí Dũng là nước bài 'cùn', mặc dù việc Phạm Chí Dũng viết bài cho Tầm nhìn, cho Tạp chí Thanh niên và nhiều tờ báo chính thống khác phân tích sắc sảo và khơi gợi cho người đọc trong nước nhiều trăn trở suy nghĩ... Hồ sơ về Phạm Chí Dũng đã được lập và ngày càng dày thêm bởi các báo cáo của Beo Hồ Thỉ Thu Hồng, Song thầy trò Nguyễn Tấn Dũng vẫn chưa đụng đến Phạm Chí Dũng bởi lẽ Phạm Chí Dũng hoàn toàn khôg vi phạm luật pháp.... Điên cuồng vì một phần nhỏ sự thật về ngài Thủ Tướng được công bố đã làm ngài Thủ Tướng không còn minh mẫn chỉ đạo buộc phải bắt giam Phạm Chí Dũng, chính là hình thức 'Phong thánh' cho anh và làm cho cả nước lùng tìm bài viết cảu anh để đọc!
HOT Links về Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng HOT Links về Tướng Nguyễn Văn Hưởng HOT Links về Thống đốc Nguyễn Văn Bình Nhóm tội phạm Việt Nam HOT Links về Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng Hot Links về Tổng cục 2 Hot Links về Nội các Chính Phủ  Hot Links về Phạm Chí Dũng HOT Links về Vinaline  Hot Links Vikileaks  Hồ sơ Beo Hồ Thị Thu HồngHồ sơ Mafia Tàu tại VN 
Một ông Tổng biên tập tờ báo lớn của cả nước chỉ vì sáng tác ra cái kịch bản 'Thủ tướng thích ăn bánh cuốn', sau này đã phải hạ một bậc đổi thành "Ông bộ trưởng thích ăn bánh cuốn" ám chỉ cái sự đời a dua, ăn theo, nói leo theo hắt hơi, hỉ mũi, văng tục, chửi thề, đánh "đụ" của Thủ Tướng ... vậy mà ngài Thủ Tướng còn bầm gan tím dạ đã chủ mưu tống cổ ông Tổng biên tập kia về đuổi gà, thậm chí còn định tống giam vào ngục tối, may nhờ hồng phúc còn mà ông này đã thoát nạn... Nói ra như vậy để thấy sự căm hận của ngài Thủ Tướng thế nào!!!...
Làm đủ mọi cách mà Quan làm báo vẫn ngày ngày phục vụ độc giả những món ăn tuy dân dã, nhưng lại rất thực chất bằng "rau xanh", "thực phẩm" nguyễn chất không bị tẩm hóa chất nên ngon miệng càng khiến nhiều độc giả truy cập thì ngài Thủ Tướng và đám lâu la càng mất ăn, mất ngủ. Không những Bộ Công An mà cả Bộ Quốc Phòng cũng bị ngài Thủ Tướng buộc phải vào cuộc, ngài cũng nghe hơi ở đâu nên ra lệnh rất oai "hãy dùng SIÊU MÁY TÍNH để đánh sập nó đi.." ( 'Nó' - Quan làm báo)!


Đáng thương thay ông Thủ Tướng và bè lũ lũng đoạn đất nước. Ngày nào ông còn dùng quyền lực của mình móc nối với bè lũ bố già và giặc Tàu bán rẻ lợi ích Quốc gia, vơ vét cho đầy túi tham, mặc cho nền kinh tế suy sụp, doanh nghiệp chết như rạ, nhân dân bị bần cùng hóa... thì không có Quan làm báo này cũng sẽ có CHỊ LÀM BÁO, ANH LÀM BÁO, BỐ LÀM BÁO, NHÂN DÂN LÀM BÁO, NHÀ NHÀ LÀM BÁO.... LÀM SAO ÔNG THỦ TƯỚNG CÓ THỂ BỊT MIỆNG MÃI ĐƯỢC TIẾNG KÊU PHẢN KHÁNG CỦA NHÂN DÂN????
Ban Biên tập Quan Làm báo

TOP HOT LINKS CỦA QUAN LÀM BÁO ĐẾN 01/8/2012

25 comments:

captain said...

Cả bọn chúng đã tạo ra cái lỗ toang quác ( tham nhũng ),mà bây giờ đòi bịt lại sao được .

Anonymous said...

Nếu chúng nó dùng quyền lực đánh sập quan làm báo, thì sẽ có dân làm báo và chúng ta làm báo tiếp tục đồng hành tấn công bè lũ tham nhũng, hại dân.

Anonymous said...

Chúc Quan làm báo luôn khoẻ mạnh và an toàn để tiếp tục phục vụ nhân dân. Đã đảo tên bạo chúa cùng bè lũ sâu mọt tay sai đục khoét cướp bóc nhân dân!

Anonymous said...

Ngài Ghandi từng nói mọi thể chế độc tài, dù mạnh và ác đến đâu, đều đoản thọ. Mong rằng cái tất yếu ấy sớm đến ở Việt Nam để nhân Việt được nhờ. Phẫn uất đã tràn ngập không kém gì đối với người thực dân Pháp ngày trước, chỉ chờ cơ hội là bùng lên tiêu diệt sạch lũ thối tha hại dân hại nước thôi.

IT said...

Nếu ngài TT3D là cử nhân IT thì có lẽ hiểu được rằng không thể có biện pháp nào để BỊT MIỆNG Internet, chỉ là CÔNG DÃ TRÀNG!
Thời đại IT này không cần cho phép báo tư nhân hoạt động, nó vẫn hoạt động tự thân ngày càng mạnh mẽ! Chỉ có sống tốt vì dân vì nước thì chẳng cần bịt mồm ai cả!!

Dân Vạn Đại said...

Ủng hộ quan làm báo, nơi đăng tải các thông tin khách quan và đa chiều.

louielamson2000 said...

Ba Dũng và đàn em làm chuyện IMPOSSIBLE!!!
Công An mạng của Ba Dũng mà chặn tường lửa, khác gì dọa cáo đừng bắt gà. Dân trí ở Việt Nam ngày nay đang thức tỉnh, đang tìm cách tiếp thu kiến thức qua truyền thông mạng Internet!! Nhất là các thành phần trí thức đã lớn tuổi, các bậc làm cha mẹ, ông bà của lớp trí thức trẻ đang làm việc trong những công ty DN…

Đọc qua bài: LẠI “ TUYỆT MẬT”. Vũ Đình Thường [CÁN BỘ QUẢN GIÁO CỦA ĐCSVN] “CẤM các Đảng viên tuyệt đối không được vào đọc các trang mạnh xã hội, như Quân Làm Báo… Nghe chuyện mà nghĩ đến: Vạn Lý Trường Thành của Bạo Chúa Tần Thủy Hoàng!!! Great Wall Of China.

Thiết nghĩ Tường lửa của Công An Ba Dũng, tiền của đàn em tung ra xây tường lửa hiệu quả thế nào!!?? Hay là lại phản tác dụng!!??

Những người cầm bút, bồi bút, nhà báo, văn nghệ sĩ trí thức Việt Nam. Không thể vô cảm , vô nhân tính ngồi nhìn trướcnhững gì đang xẩy ra, cho những người dân oan khốn khổ Việt Nam. Như vụ Bà Đặng Thị Kim Liêng, tự thiệu ở Bạc Liêu mấy ngày qua mà không lên tiếng!!!???
Những người cầm bút, bồi bút, nhà báo, nhà văn!! Các nhà Văn Nghệ Sỹ, Trí Thức ở Việt Nam ngày nay hãy!!! ĐỨNG LÊN NGỮNG MẶT MÀ ĐI-CÚI ĐẦU NHẮM MẮT LÀM CHI NÊN NGƯỜI…
Cái thùng mục nát đang rò!!!
Cái gì càng bưng bít kỹ thì càng bể to…

louielamson2000 said...

Ba Dũng và đàn em làm chuyện IMPOSSIBLE!!!
Công An mạng của Ba Dũng mà chặn tường lửa, khác gì dọa cáo đừng bắt gà. Dân trí ở Việt Nam ngày nay đang thức tỉnh, đang tìm cách tiếp thu kiến thức qua truyền thông mạng Internet!! Nhất là các thành phần trí thức đã lớn tuổi, các bậc làm cha mẹ, ông bà của lớp trí thức trẻ đang làm việc trong những công ty DN…

Đọc qua bài: LẠI “ TUYỆT MẬT”. Vũ Đình Thường [CÁN BỘ QUẢN GIÁO CỦA ĐCSVN] “CẤM các Đảng viên tuyệt đối không được vào đọc các trang mạnh xã hội, như Quân Làm Báo… Nghe chuyện mà nghĩ đến: Vạn Lý Trường Thành của Bạo Chúa Tần Thủy Hoàng!!! Great Wall Of China.

Thiết nghĩ Tường lửa của Công An Ba Dũng, tiền của đàn em tung ra xây tường lửa hiệu quả thế nào!!?? Hay là lại phản tác dụng!!??

Những người cầm bút, bồi bút, nhà báo, văn nghệ sĩ trí thức Việt Nam. Không thể vô cảm , vô nhân tính ngồi nhìn trướcnhững gì đang xẩy ra, cho những người dân oan khốn khổ Việt Nam. Như vụ Bà Đặng Thị Kim Liêng, tự thiệu ở Bạc Liêu mấy ngày qua mà không lên tiếng!!!???
Những người cầm bút, bồi bút, nhà báo, nhà văn!! Các nhà Văn Nghệ Sỹ, Trí Thức ở Việt Nam ngày nay hãy!!! ĐỨNG LÊN NGỮNG MẶT MÀ ĐI-CÚI ĐẦU NHẮM MẮT LÀM CHI NÊN NGƯỜI…
Cái thùng mục nát đang rò!!!
Cái gì càng bưng bít kỹ thì càng bể to…

Anonymous said...

Quan làm báo nói đúng Nhà Nhà làm báo để Tế Sống Thằng Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng

karlmarx said...

Quan làm báo hay lắm. Cứ như vậy mà tiến lên

Anonymous said...

Đề nghị BBT QLB thay đổi cách trình bày blog. Để các đường link vào bài viết như hiện nay rất rối mắt và khó đọc, việc viết comment cũng rất bất tiện.

Anonymous said...

Rất hay. Xin chúc mừng QUAN LÀM BÁO! Ngày nào tôi mở mạng ra thì đầu tiên là món ăn khoái khẩu:QUAN LÀM BÁO. Sau đó mới tới Dân làm báo, Anh Ba Sàm....điều đó đủ nói lên Quan Làm Báo bây giờ có 1 vị trí quan trọng như thế nào với mọi người? "Chó cứ sủa nhưng đoàn người cứ tiến!" bọn thầy trò 3 Dũng, Hưởng...rồi sẽ bị Cơn Bão tố của Nhân Dân cuốn nát dưới bùn đen vạn kiếp!

Anonymous said...

nếu chúng ta mang những tin này lên facebook thì sẽ thế nào nhỉ?

Mongmanh said...

Nguyễn tấn Dũng đã đổi tên rồi! Đó là Nguyễn Tham Nhũng. Từ nay,xin mọi người hãy gọi tên mới cho "oai" nhài thủ tướng.

Unknown said...

Vừa qua lính của anh 3 và tướng Hưởng được lệnh phải hack quanlambao nhưng hacker của bộ công an nói rằng blogspot của google không thể hack có thể dùng siêu máy tính để dò mật khẩu nhưng siêu máy tính bộ công an không có do đó đã có công văn sang bộ quốc phòng nhờ dùng siêu máy tính.Nhưng bộ quốc phòng không đồng ý có văn bản trả lời đại ý rằng như vậy bất hợp pháp và một số chuyện tế nhị không muốn quân đội đánh phá quanlambao.Cuối cùng lính anh 3 fải ra lệnh lập tường lửa để ngăn độc giả từ Việt Nam.Tuy nhiên số đông bộ chính trị cũng muốn để quanlambao nhằm có tư liệu đối với anh 3 bởi vì lính tráng bao cáo với bộ chính trị đều đã bị bưng bít hoặc ém nhẹm.Chúc quanlambao có thêm nhiều thông tin

Anonymous said...

neu co 1 ngay lich su thay doi thi nen nho rang tat ca con chau bon tham nhung do khong bao gio duoc lam cong chuc va kinh doanh doi cha an man doi con phai khat thoi neu keu hay keu bo no sao ac the

Anonymous said...

Các thông tin củ Q.L.B rất chính xác

HOA CẢI said...

Dũng hoạn lợn mạnh thế mà không cản được Quan Làm Báo kể cũng lạ. Hay bọn an ninh mạng chơi sỏ Dũng hoạn lợn?

Anonymous said...

An ninh mạng Việt Nam giỏi thế world cup 2012 1 mình chống lại mafia cá độ khiến ko ai vào web cá độ bóng đá được. 1 blog thế này không ngăn nổi?? Lạ quá? có 2 điều ko đủ trình để ngăn, 2 là nội bộ bật đèn xanh để cho dân đọc. Còn về tâm linh thì phải nói đến trang http://minhhue.net cả an ninh mạng, tinh hoa hết của ĐCS Trung Quốc cũng không đụng gì được trang này.

Anonymous said...

Một ngày Quan Lam Báo còn sống là một ngày mang lại ích quốc lợi dan
Lũ quan tham, cường hòa tàn dộc sẽ trả nợ núi sông.
Chúc Quan Lam Báo sống vững chải
Kính

Anonymous said...

Một ngày Quan Lam Báo còn sống là một ngày mang lại ích quốc lợi dan
Lũ quan tham, cường hòa tàn dộc sẽ trả nợ núi sông.
Chúc Quan Lam Báo sống vững chải
Kính

ho phan said...

nguoi viet noi'
cam on Quan lam` bao' . thong tin 9xac la`m cho be` lu? tham nhu?ng an ngu~ khong yen
chuc suc kheo nhe quan lam bao'

Phạm Đình said...

Hoan hô Qlb. Các nhà báo hãy đứng lên, theo gương QLB, để xem chúng nó có dám bắt không? Hay là bẻ cong ngòi bút, chỉ vì ba miếng cơm

Anonymous said...

Bài viết rất hay .

Anonymous said...

Hay thiet. Khong ngo quan lam bao co nhung thong tin tuyet voi chua co Trang mang nao co ca? Cang doc cang hieu ro? Ban chat cua ong thu tuong va tay chan cua ong ta that toi nghiep cho nguoi dan vn va tuong lai cua dan toc se ve dau chuc quan lam bao ngay cang lon manh va co Nhung thonh tin moi bo ich cho tinh hinh vn hien tai.... Mot nguoi viet hai ngoai chan Thanh cam on quan lam bao