Blogger Widgets

Saturday, June 30, 2012

QUAN LÀM BÁO 1 THÁNG TUỔI!

 Mặc dù chỉ mới khai trương từ 7/6/2012 nhưng tiệm Quan Làm Báo đã được độc giả quan tâm với 1,727,815 đến từ 109 nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để đóng góp sức mình vào sự nghiệp vì một đất nước Việt Nam công bằng, dân chủ, văn minh và hy vọng sẽ ngày càng được sự ủng hộ từ các độc giả.  Xin cám ơn Quý độc giả!
Hãy xem độc giả của quan làm báo quan tâm đến những đề tài nào nhé:

7 comments:

Anonymous said...

xin kính chào và gửi lời cảm ơn đến BBT quan làm báo.Trong một xã hooijddoocj quyền, độc đoán, toàn trị và độc Đảng thì QLB chính là tiếng nói lớn, tiếng nói của người trong cuộc.Chính QLB là điểm tựa quyết định ( dân làm báo chỉ đóng vai trò quan trọng mà thôi )cho nhân dân việt nam, cho nhân sỹ, giới trí thức và toàn thể người Việt nam yêu nước .Nhân sinh nhật tròn một tháng, cho phép tôi thay mặt cho toàn thể những người Việt yêu nước trăn trở với vận mệnh nước nhà gửi lời tri ân- rất biết ơn những thông tin hay mà chuẩn xác đến được với chúng tôi những người dân thấp cổ bé miệng - chúng tôi sẻ luôn ủng hộ và bên cạnh các bạn....

Anonymous said...

xin kính chào và gửi lời cảm ơn đến BBT quan làm báo.Trong một xã hooijddoocj quyền, độc đoán, toàn trị và độc Đảng thì QLB chính là tiếng nói lớn, tiếng nói của người trong cuộc.Chính QLB là điểm tựa quyết định ( dân làm báo chỉ đóng vai trò quan trọng mà thôi )cho nhân dân việt nam, cho nhân sỹ, giới trí thức và toàn thể người Việt nam yêu nước .Nhân sinh nhật tròn một tháng, cho phép tôi thay mặt cho toàn thể những người Việt yêu nước trăn trở với vận mệnh nước nhà gửi lời tri ân- rất biết ơn những thông tin hay mà chuẩn xác đến được với chúng tôi những người dân thấp cổ bé miệng - chúng tôi sẻ luôn ủng hộ và bên cạnh các bạn....

Tieu diet Nguyen Van Binh said...

Cac thong tin co chua dung nhung con so se luon luon la dieu co ich (xin loi, toi o nuoc ngoai khong co dau tieng Viet)

Nhân said...

Chúc mừng "thôi nôi"Quan làm báo.Các bạn là niềm tin,là sức sống của đồng bào VN ruột thịt.
Trọng kính,

botuma said...

Để có sự đoàn kết, đề nghị Quan Làm Báo không dùng những từ "nhạy cảm" như "Ngụy quyền Sài Gòn"

Nhất-Nam said...

Cám ơn BBT/QLB.Đã có những bài viết rất Thâm-cung bí-sử.
Tôi mong sự góp sức rất nhiệt tình của QLB sẽ tạo không ít
khó khăn cho bọn Mafia+Bán nươc. Hãy cố lên.

Anonymous said...

Quả thực là qua "quan làm báo" tôi sáng mắt ra nhiều! Chỉ mong Quan Làm Báo trường tồn và đến được với nhiều bạn đọc ngây ngô như tôi