Blogger Widgets

Friday, January 24, 2014

Hàng hay chiến?

Đau nước Việt cho một thời đen tối
Mọi nguyên nhân đều bởi một tên Hồ
Đem về đây thứ chủ nghĩa tam vô
Dìm tộc Việt trong nắm mồ tuyệt vọng.


Đem Tổ Quốc và cả giang sơn triều cống
Đẩy dân Nam vào cuộc sống đọa đày
Hung bạo về đây, cộng sản về đây
Thế là hết
Đâu tháng ngày hy vọng!

Xưa Hoàng Sa, đạn thù đốt bỏng
Lính miền Nam vì nòi giống kiêu hùng
Hy sinh xác thân để thể hiện hiếu trung
Chẳng lùi bước trước bão bùng dông tợn.

Nay thống nhất để qui về triều Hớn
Khiến muôn dân đau đớn hận thù
Ảm đạm muôn chiều...ôi "Cách mạng mùa thu"!
Đường dân tộc
Khối mây mù trùm phủ.

Miền Nam ơi
Xưa hương hoa đơm nụ
Nhân Bản Tự Do...Không cờ rũ mưa sa
Nay tan hoang điêu đứng sơn hà
Vướng tròng ách từ đảng ma vô vọng.

Dân tôi muốn sống
Việt Nam phải sống
Tự hào đâu?
Nòi giống Rồng Tiên
Sĩ phu ơi
Dậy khắp ba miền
Phải mưu trí trước cường quyền hung bạo.

Thôi mụ mị trong thiên đường ảo
Mau tỉnh tâm thoát tà giáo điêu ngoa
Diên Hồng xưa: Quyết chiến, không hòa
Trước tham vọng điêu ngoa quỉ quyệt.

Xưa tiền nhân uy nghi lẫm liệt
Nay cháu con
Đâu hào kiệt anh hùng?
Phải vùng lên trước vận nước cáo chung
Khi đảng đã chọn đường cùng theo giặc.

Hà Nội
Sài Gòn
Chung tay Nam Bắc
Tuốt gươm thiêng
Quyết cắt gọng lưỡi bò"
Quyết diệt tan đảng dã thú mặt mo
Bọn đốn mạt đã hà hơi cho giặc.

Toàn dân ơi
Mau siết tay thật chặt
Sĩ phu ơi
Mau dẫn dắt dân mình
Muộn quá rồi!
Không thể mãi lặng thinh
Đã đến lúc phải vươn mình vùng dậy.

Đất nước ta, ta nên giữ lấy
Đừng làm ngơ để đảng quấy tan tành
Chết một lần cho Tổ Quốc ngàn xanh
Hơn cúi mặt cho bạo hành chà đạp...

Lực bành trướng, hôm nay như bão táp
Gìặc ngang nhiên lấn áp Hoàng Trường
Giặc tràn lan!
Giặc đã chiếm Quê Hương
Hỡi dân tộc
Hãy chọn con đường đúng dậy
Đất nước ta, tất ta phải giữ lấy.

Nguyên Thạch







7 comments:

Unknown said...

Quyết chiến đánh bọn tàu một lần, dưới ngọn cờ vàng ba sộc đỏ vì cờ này là cờ của nhân dân Việt Nam có từ trước khi đất nước bị chia đôi, và không thuộc của đảng phái nào, đó là tâm nguyện của tôi được hy sinh cho Tổ Quốc Việt Nam.

Quyết chiến said...

Quyết chiến đánh bọn tàu khựa ra khỏi bờ cởi đất nước VN, kẻ thù không đội trời chung luôn luôn lúc nào cũng muốn đô hộ dân ta. Đánh cho thực dân đỏ cút ngụy nhào,
Dưới ngọn cờ vàng Tổ Quốc VN có từ thời đất nước chưa bị chia đôi, ba gạch đỏ tượng trưng sự đoàn kết
Của ba miền Nam Trung Bắc, không thuộc đảng phái nào, tự do hay cộng sản. Cùng với Mỹ - Nhật - Nam Hàn - Đài loan đánh Tc tan thành 5, 6 phần, nhường vậy Tc se có 5,6 láng giềng gần với 4 chử tốt 16 chửa vàng chắc họ sống vui lắm.

Anonymous said...

Văn với thơ phủi toẹt hết thế à?ngu thế

Anonymous said...

Một cuộc chiến không cần thiết và không bên nào thắng cuộc. chỉ có Nhân dân và Tổ Quốc VN thua cuộc và TC là ngư ông hưởng lợi không cần đánh mà vẩn thắng. Lê Duẩn và đồng bọn là tội ác chiến tranh, tội đỗ diệt chũng nhân dân VN
muôn đời không quên. Nếu người Mỹ tiếp tục chiến tranh bảo vệ miền Nam VN tự do thêm 10, 20 năm nửa thì số người hy sinh sẻ lên đến 10, 20 triệu sinh mạng như Lê Duẩn nói sẳn sàng chấp nhận đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào. Lúc đó BV
không còn quân cần phải cầu viện quân TC để bổ sung 10 triệu quân đã hy sinh. và sau đó họ ở lại luôn không về. Như vậy chẳng khác nào giao miền Bắc cho TC giử dùm. có thể như vậy không đồng chí tốt của VN?
Có một vị tướng của VNCH hỏi một vị tướng một mắt Do Thái , làm sao có thể đánh bại CSVN. Ông trả lời cứ để CSVN thắng rồi từ từ sau này tình hình sẻ thay đổi từ sai lầm sang đúng mà không cần phải đánh, còn nếu tiếp tục đánh hết năm này đến năm sau thì VN sẻ bị diệt chủng vì không bên nào thắng cả, cần phải có một bên chịu thua. Chính vì vậy nhân dân Mỹ buộc quân Mỹ phải rút quân về, thà để VN thống nhất và làm nô lệ cho TC còn hơn thấy nhân dân VN bị diệt chủng.và sống tha hương trên khắp thế giơi như Do Thái lúc xưa. Vì nước Mỹ cũng từng là nước bị đô hộ bởi thực dân Anh, Pháp. và họ tự đứng lên đánh đuổi thực dân và dành độc lâp, sau đó giải phóng nô lệ da đen, bây giờ thì có vi tổng thống da đen.
Nước Mỹ họ rất quý trọng độc lập tự do dân chủ cho mình và cho các nước khác. Bằng chứng là quân Mỹ đã giúp Âu châu đánh bại thực dân Đức quốc xã, và giúp đánh bại thực dân Nhật ra khổi Đông Nam Á bằng 2 qủa bom nguyên tử và đuổi thực dân Tàu ra khỏi Nam Hàn mà không đòi hỏi đều gì như bán đất nước họ hay làm nô lệ như TC làm, giống như bọn CSVN thường vu khống. Bây giò vẩn còn nhiều đảng viên CS ngay thơ tin là thật. Nếu VN giống như Đại Hàn , miền Bắc xây dựng CNXH, còn miền Nam xây dựng Chủ Nghĩa Cộng Hòa, thì miền Nam VN bây giờ có thể hơn Nam Hàn và miền Bắc VN hơn Bắc Hàn được như vậy thì có phúc biết mấy cho nhân dân VN, không ai dám coi thường VN như bây giờ, ở trong thế kỷ này mà dân VN không có nhân quyền và còn tiếp tục làm kiếp nô lệ cho nước khác. như thời đồ đá.
MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ MỪNG TẾT NHÂN QUYỀN ĐẾN VN 2014

Anonymous said...

hay? tie^u die^t. che^' -do^. co^ng. sa?n do Ho^` chi' Minh la^p. ra o? vietnam : vi` -du? tro` lu*a` -da?o cua? vie^t. co^ng. ga^y ra : nga^n han`g lu*a`-da?o doanh nghie^p. tu* nha^n pha' san? ,a(n uo^ng' ngo^c. -do^c. che^t' ngu*o*i`,.....-du? va^n' nan. he^t' co`n thie^t.hai. ho*n chin'h phu? MY~ -DONG' CU*A? SHUTDOWN VU*A` RO^I` !

Unknown said...

đã viết báo thì phải chú trọng viết chứ nửa tháng được 1 bài thì mọi người ai muốn đọc

Anonymous said...

Quan lam bao dieu tra xem thang y ta co bao ke buon dau tho 1 ty dola/nam , ban truc tiep cho TQ khong?