Blogger Widgets

Saturday, November 30, 2013

Tiếng gọi thanh niên

QLB 
Tổ Quốc nguy ngập, thanh niên mau cùng đồng bào quyết tiến
Đường của đảng
Con đường nô bộc!
Đường bão dông
Tang tóc
Đau thương
Chúng cũng cố thành trì cho đảng mạnh
Nào phải vì Quê Hương!
Bạo lực chuyên chế
Ôi bạo cường thác lũ.Đường của dân
Đường tự do, hoa đơm nụ
Dẫu bão dông
Dẫu cuồng lũ bạo cường
Còn dân tộc
Ta còn Quê Hương
Bốn nngàn năm lịch sử suốt chặng đường giữ nước
Lúc thịnh
Lúc suy
Khi xuôi
Khi ngược
Chí hào hùng vẫn giữ được non sông
Xưa tiền nhân dựng hội Diên Hồng
Nay thế hệ tiếp nối cha ông Nguyễn, Ngô,Trưng, Triệu...

Người Việt Nam, luôn trọng trung, tôn hiếu
Đau đáu, trở trăn... luôn trĩu bờ vai
Quyết chí mài gươm
Luyện trí anh tài
Cờ cách mạng, một mai vùng dậy.

Đường đảng đi, thiên đường mù không thấy
Chủ nghĩa xa vời
Dễ mấy ai tin.

Đất nước ta, ta phải giữ gìn
Vượt gian khổ, vượt nghìn khó nhọc.

Bọn ô trọc
Một đàn mất gốc
Phản bội tiền nhân, bán gấm vóc sơn hà
Chúng nào phải vì đất tổ, vì quê cha!
Bọn hạ đẳng, quyền tiền là tất cả.

Nước Việt thân yêu, mai đồng xanh ngàn lá
Rạng non sông
Rạng danh giá Tiên Rồng
Đường hôm nay, thời mạt vận, lắm gai chông
Không chùn bước chí tang bồng đầy nhiệt huyết.

Thanh niên ơi
Hãy xứng danh là trai nước Việt.
Can đảm vùng lên tiêu diệt nội thù
Đừng để con dân vào tròng nô lệ thiên thu
Thôi mò mẫm...thiên đường mù ảo vọng.

Chúng ta phải sống
Dân ta muốn sống
Đời lầm than, mau biến đảng thành đống tro tàn
Thế hệ Quang Trung còi trống giục vang
Mẹ tha thiết
Gọi đàn con cứu quốc.

Dòng đời đau muôn dân vờ vật
Tương lai ư?
Chất ngất nỗi niềm...
Không!
Ngàn lần không, vạn lần không, ta không thể lặng im
Trước cơn quốc biến bởi cuồng lũ đã dìm dân tộc.

Hãy diệt tan bầy Thái thú dã man mất gốc
Đem toàn dân làm nô bộc thiên triều
Chúng đan tâm tàn phá đất nước mến yêu
Hầu chỉ giữ lấy điều độc đảng.

Dân quốc nội hãy đứng lên cùng thanh niên năm châu bầu bạn
Đánh đuổi ngay bọn ngụy Hán trá hình
Việt Nam sẽ phục sinh
Tổ Quốc sẽ quang vinh
Độc Lập Tự Do Nhân Bản
Trọn tình đất mẹ
Tiếng gọi non sông...đáp tình thương mau lên nhé.

Nguyên Thạch

6 comments:

Tám Thơm said...

Mổi tháng một lần, ô-sin em phải dọn dẹp kho hàng chứa vải cho ông bà chủ em. Công việc cũng khá nhiều, nhưng em cố gang làm xong việc sớm, sau khi vội vã cho xong bữa cơm trưa, nên còn được nghỉ nửa ngày ... Việc đầu tiên là mở tóp-tép xem QLB thân yêu có gì lạ không ?.
Đập vào mắt là bản đồ Việt Nam huy hoàng trong màu vàng lịch sử - có cờ vàng hiên ngang kiêu hùng. Cảm tạ Quan Làm Báo vô cùng, đã can đảm cho in lên bài thơ hào hùng ngàn năm có một.
Sự that đã tỏ rõ, đang soi sang cho tất cả chúng ta - vận mệnh đất nước đang nằm trong tay toàn thể giới trẻ chúng ta, những thế hệ đang nhìn tận mắt sờ tận tay để thấu rõ những xấu xa bỉ ổi của chế độ cộng sản độc đảng độc tài, đang tàn phá quê hương yêu dấu của chúng ta.
Một quốc hội bù nhìn, đang nhắm mắt chap nhận một bản hiến pháp mụ mị là "sửa đổi", nhưng chứa toàn những điều ấu trĩ, phản dân hại nước ... một bang đảng cầm quyền hiểu biết thấp kém, nhưng lại ương ngạnh và trơ trẽn, ngang nhiên tiếp tục chà đạp dân lành.
Một triều đại cầm quyền, có tốt cách mấy đi nữa vào thuở ban đầu - nay đang xuống dốc vô tri thức, tàn bạo như loài thú hoang. Những hành động của bọn chúng phải được ngăn chận và trừng trị một cách thích đáng. Giới trẻ chúng ta, đang mang trong người dòng máu bất khuất anh hung của lịch sử. Chúng ta phải gánh lấy trách nhiệm, cùng nắm tay nhau lên tiếng và hành động.
Một ngày còn chế độ cộng sản Việt Nam - thêm một ngày đất nước còn tang thương khổ luỵ.
Chế độ CSVN là con đường duy nhất và dài nhất dẫn đến địa ngục trần gian. Nếu muốn sống trong bầu khí lành mạnh của dân chủ tự do - chế độ CS này phải bị huỷ diet không điều kiện.
Nghĩ đến đây, nước mắt ô-sin em tuôn trào vui mừng, vì ngày đó sẽ đến và phải đến vì dân tộc ta không có sự chon lựa nào khác: CSVN phải bị đào thải, và cần được thay thế bởi một chế độ tốt đẹp hơn.
Tương lai tươi sáng của Việt Nam đang nằm trong tay của toàn thể giới trẻ Việt Nam ./.

Mikhail Gorbachov said...

" Tôi đã bỏ hơn nửa cuộc đòi cho lý tưởng cộng sản ... nhưng ngày hôm nay, tôi phải đau khổ mà nói rằng: cộng sản chỉ toàn là tuyên truyền và dối trá "

Một lãnh tụ CS Sô-Viết said...

" Tin những gì CS nói, là người không có óc - làm theo những gì CS làm, là người không có con tim ".

Một Hèn Sĩ said...

Nằm trong căn gác trọ của thiên đường CSVN, nhưng tôi vẫn mơ về một thiên đàng thật sự của trời tây.
Dù đang phải sống trong thiên đàng mụ mị giả dối của chúng nó - nhưng tôi vẫn không dám chung sức vùng lên để giải phóng. Tôi là một thằng hèn có lý do để biện minh : vì cơm áo cho cha mẹ già và vợ dại con thơ ?. Biết bao người đã nghĩ và làm giống tôi. Một thằng hèn nhưng không cô độc, một chế độ cô độc, không giống ai, nhưng không bao giờ bị tiêu diet vì đang may mắn cai trị một lũ hèn như tôi ???.

54-75 said...

Theo thiển ý của tôi, cũng có thể có nhiều người đã suy nghĩ : lá cờ chỉ là biểu tượng của một chế độ chính trị đang cầm quyền lúc đó. Quốc kỳ không mặc nhiên là cờ của Tổ Quốc dùng chung cho mọi thời đại được - vì mỗi thời mỗi khác - mỗi chế độ mỗi lá cờ khác nhau, nhưng TỔ QUỐC và DÂN TỘC mãi mãi chỉ có một. Không ai có quyền nói lá cờ này là của Tổ Quốc, mà phải nói chính xác là: lá cờ này là cờ của chính quyền - đang cầm quyền (phong kiến, thực dân, độc tài quân phiệt, độc tài đảng trị như CSVN ...).
Tuy nhiên đối với giới trẻ Việt Nam hiện tại, cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ của những thế hệ cha chú của họ - họ nhìn và suy nghĩ về biểu tượng này, rồi so sánh với nhóm cầm quyền với biểu tượng cờ đỏ sao vàng. Giới trẻ Việt Nam đã nhận xét: Việt Nam Cộng Hoà đã chap chững xây dung nền dân chủ tự do ở Miền Nam ( khi phải chịu đựng CS Miền Bắc với tram phương ngàn kế phá hoại), thực sự đã chứng minh như mọi người đều biết - nó còn khá hơn chế độ CSVN gấp bội. Có bao giờ trong lịch sử Việt Nam, chúng ta tìm ra một chế độ đã và đang bị toàn dân nguyền rủa thâm tệ như vậy.
Bởi vậy, QLB có đưa ra biểu tượng cờ vàng trên trang mạng là một điều hết sức thực tế - để giới trẻ hiểu và có cơ sở để tham khảo với các bậc trưởng thượng.
TỔ QUỐC VIỆT NAM khộng thuộc về bất cứ một lá cờ nào - NHƯNG hoàn toàn thuộc về DÂN TỘC VIỆT NAM.
Dân tộc chúng ta sẽ có LÁ CỜ khi thời đại dân chủ tự do bừng sáng.

Hoan Hô và kính phục lòng can đảm của QLB.

Trọng có Dê nhưng không Lú said...

Một vài suy nghỉ về sự ra đi của nhà chính trị đanh thép, nhưng đầy lòng nhân ái NELSON MANDELA. Một sự khích lệ và tấm gương kiên cường cho các nhà hoạt động chính trị cho tự do và dân chủ tại nước ta.
"Một con người hiến dâng cả đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, mà không cần chủ nghĩa cộng sản chỉ đường. Đây là cái may mắn lớn nhất cho người dân Nam Phi" - Bạn Vắng Bến.
"Một con người giải phóng đích thực cho người dân Nam Phi. Một sự giải phóng hàng triệu người đều vui. Không phải thứ giải phóng của CSVN, mà triệu người vui trên máu và nước mắt của triệu người buồn" - Alvin Tango