Blogger Widgets

Tuesday, January 15, 2013

Lại thêm một vụ ‘lật đổ chính quyền’

Quanlambao Báo trong nước cho hay, hôm nay, 15-1, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Võ Viết Dziễn (SN 1971, ngụ Trà Vinh) 3 năm tù giam về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự. Ngoài ra, bị cáo phải chịu sự quản chế nơi cư trú 3 năm kể từ ngày chấp hành xong án tù. 
 
Tang vật do Võ Viết Dziễn mang về để tổ chức chèn phá sóng. (Ảnh: Cơ quan An ninh điều tra cung cấp). Báo NLDTheo cáo trạng và “lời khai của bị cáo” trước tòa, vào khoảng tháng 5-2011, do thường xuyên lên mạng internet, vào một số trang web bên ngoài, Dziễn quen biết Nhất Thắng (tên thật là Lê Đức Thanh),thuộc tổ chức “Phục hưng Việt Nam”. Dziễn đã ” nhận tổng cộng 3.900 USD để mua sắm phương tiện liên lạc (máy tính xách tay) và chi phí tham gia 2 khóa huấn luyện tại Singapore, Thái Lan”. 
Vẫn theo cáo trạng Dziễn có âm mưu thực hiện một số vụ gây rối nhân dịp 30/4 tại khu vực Bình Dương, đặc biệt nơi tập trung sinh sống của người Hoa nhằm “chia rẽ dân tộc”. Nhưng Dziễn bị bắt ngay khi nhập cảnh Việt Nam tại cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh ngày 3/4 khi mang theo “2 đài phát sóng Radio FM và một số tài liệu, sơ đồ tổ chức phản động…” 
Đây là vụ “lật đổ chính quyền nhân dân” thứ 2 trong vòng một tuần. Hôm 9/1 tòa án tỉnh Nghệ An đã kết án 14 thanh niên Công giáo và Tin lành về tội danh “lật đổ” với bản án hết sức nặng nề. Mỹ, Liên hiệp châu Âu và hàng loạt tổ chức nhân quyền đã ngay lập tức lên tiếng quan ngại về bản án và yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho các bị cáo. 
Những cáo buộc “lật đổ” theo điều 79 bộ luật hình sự thường được gán ghép cho các nhà hoạt động có tổ chức, nhất là sự kết nối với các tổ chức bên ngoài. 
 
14 người bị kết án hôm 9/1 

Cũng có nhận định rằng, nhà cầm quyền Việt Nam tăng cường bắt bớ, xử nặng tay với những nhà bất đồng chính kiến trong nước vì muốn “chuyển hướng chiến lược trong ngoại giao”. Thông thường, những bản án này được dùng như những món có thể đổi chác với phương Tây, đặc biệt là Mỹ. 
Một trong những vụ đổi chác dự tính có thể xảy ra- theo các nhà quan sát- là vụ bắt giữ luật sư Lê Quốc Quân mới đây. Nó có thể là ‘đòn thử’ cho chính sách ngoại giao của tân bộ trưởng Mỹ sắp tới. 
© Đàn Chim Việt

2 comments:

Anonymous said...

TẠI SAO PHẢI LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN
TÔI DÁM NÓI QUÝ VỊ LÀM KHÔNG ĐƯỢC
KHI QUÝ VI KHÔNG CÓ TIỀN
KHÔNG CÓ NGƯỜI DÁM XUỐNG ĐƯỜNG
KHÔNG CÓ NGƯỜI DÁM BẠO ĐỘNG
KHÔNG CÓ QUÂN ĐỘI ỦNG HỘ

VẢ LẠI TRONG HÀNG NGŨ QUÂN ĐỘI CÔNG AN VÀ LÃNH ĐẠO
TỔNG BÍ THƯ CHỦ TỊCH NƯỚC, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
TRONG NHÀ TRONG CĂN CỨ BỘ TỔNG THAM MƯU
CÓ CẢ SƯ ĐOÀN CÔNG AN TRUNG QUỐC NẰM VÙNG
ĐIỀU KHIỂN GUỒNG MÁY LÃNH ĐẠO VN
NẾU NGƯỜI LÃNH ĐẠO NÀO CHỐNG LẠI TRUNG QUỐC THÌ HÔM SAU
SẼ BỊ TRIỆU VỀ TRUNG QUỐC TRONG 24 TIẾNG ĐỒNG HỒ
1 LÀ BỊ KHIỂN TRÁCH SỈ VẢ VÀ BỊ KỶ LUẬT
2 LÀ BỊ TỬ HÌNH KÍN HOẶC ĐẦU ĐỘC
QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VN KHÔNG CÒN NỮA
THAY VÀO LÀ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN GIẢI PHÓNG TRUNG QUỐC

VẢ LẠI NGƯỜI DÂN VN BÂYGIỜ RẤT HÈN YẾU
NGƯỜI LAO CÔNG THÌ MỆT MỎI KIỆT QUỆ
NGƯỜI TRÍ THỨC THÌ HAM DANH LỢI ĐỊA VỊ VÀ TIỀN BẠC
THÀ CHỊU LUỒN HÁNG TRUNG QUỐC ĐỂ ĐƯỢC VINH HOA
CÒN HƠN LÀ YÊU NƯỚC MÀ MẤT TRƯỚC MẤT TẤT CẢ
TÓM LẠI CHUI HAN'G TRUNG QUỐC LÀ THƯỢNG SÁCH

TRÁNH VOI CHẲNG XẤU MẶT NÀO
MANG ƠN TRUNG QUỐC TỰ HÀO VIET NAM
XEM TRUNG QUÓC LÀ MẸ CHA
ĐÁNH( CON ) VÀI BA CÁI CÓ LÀ SAO ĐÂU
CHÚNG TA PHẢI NHỊN SẼ NHỊN VÀ NHỊN NỮA~
DẦU SAO CHÚNG TA CUNG~CUNG` MÁU MỦ VÓI TRUNG QUỐC
TỔ TIÊN TA XUẤT PHÁT TỪ BÊN TÀU
CHÚNG TA VA TRUNG QUỐC LÀ ANH EM
COI TRUNG QUỐC LÀ MÂU~ HỆ
KHI NÀO QUÂN ĐỘI GIẢI PHÓNG TRUNG QUỐC ĐẾN
CHÚNG TA RA TAY CŨNG CHƯA MUỘN

MONG NGÀY TRỞ THÀNH NGƯỜI TRUNG QUỐC
HO*N LÀ SỐNG VỚI BẦY LÃNH ĐẠO NGU MẤT TRI'
TRỌNG SANG DŨNG HÙNG
4 ĐÚA NGU XUẨN NHẤT HÀNH TINH

Anonymous said...

Muon doi dau voi Cong San, dung co ngu dai gi ma doi au voi the manh nhat cua Cong San, bo may Cong An, chac chan thua,

Danh vao cho yeu nhat cua no, kinh te, ?!!!!!, that nghiep, tham nhung, so huu dat dai, bat on xa hoi,

Cho den khi nao nguoi dan mat het tat ca, khi ho khong con biet so hai la gi nua, thi luc do moi noi chuyen


Chac