Blogger Widgets

Friday, November 23, 2012

TẠI SAO TÊN GIÁN ĐIỆP MẠNG CỦA HƯỞNG BỊ LỘ MẶT?


Quanlambao  Có người cắc cớ hỏi làm sao chúng tôi biết được tên họ Dương này chính là  biệt danh Blog Kami, cũng chính là Chủ nhân ông của tintuchangngay.org cùng hàng lọat những blog bẩn thỉu khác như dieuhauden, bocauden, anh lái đò, tập viết báo, 4sang, ...

Chúng tôi có nhiều nguồn thông tin để biết được điều này. Việc ông chủ Blog Kami và tintuchangngay hacked vào Quan làm báo để đưa những thông tin dơ bẩn cùng cái Video clip hèn hạ làm cả thế giới mạng phỉ nhổ thì là điều chắc chắn, chúng tôi đã đăng tải bằng chứng về cái tên Stephens Grady giả mạo cùng số nhà giả mạo và thẻ Vísa Prepaid mà y dùng để mua Domain cho tintuchangngay và 'thẩm tra dịch vụ' của Google để xin khôi phục email!

Song taị sao lại biết đích xác cái tên họ Dương đang sống giật gấu vá vai nợ nần đầm đìa ở Thái Lan chính là Stephens Grady và cũng chính là Kami blog, tintuchangngay.... và còn hàng đống những 'con giòi bọ' do hắn tạo dựng ra mà chúng tôi không muốn nhắc tới làm gì!

Thực chất hắn chỉ thuộc tầm gián điệp mạng phụ trách ở nước ngoài, còn thầy của hắn và trên nữa là Tướng Thứ trưởng Trần Việt Tân thì ngồi tại Hà Nội trong trụ sở Bộ Công An để điều khiển chống phá Bộ Trưởng Trần Đại Quang và Chủ tịch nước!

Họ Dương mấy tháng qua đã nhận  nhiệm vụ Hack để phá hoại Quan làm báo, tìm ra những người liên hệ Quan làm báo và Chủ nhân Quan làm báo....

Y ttuowrng mình đã 'thực hiện thành công' vụ 'ăn cắp Email quanlambao.vn@gmail.com và một số email khác! Sự ngu dốt và ngạo mạn của y đã không nhận ra có tới gần chục cái email của các cộng tác viên đã bỏ đi  không sử dụng nữa để đảm bảo sự an toàn, vừa để cho thầy trò y ngồi đó mà hacked ngày đêm.... 

Việc đánh cắp các địa chỉ email một cách dễ dàng bằng cách hàng ngày y ngồi trên máy tính của mình tại Thái Lan điền vào Form GIẢ MẠO LÀ CHỦ NHÂN CỦA CÁC ĐỊA CHỈ EMAIL MÀ CÁC CỘNG TÁC VIÊN ĐÃ BỎ ĐI NHƯNG Y KHÔNG BIẾT nên vẫn cặm cụi điền và  yêu cầu Recovery Google Team cho  được Khôi phục lý do "Quên mật khẩu, mất cellphone" ... Y đã thành công được 04-05 địa chỉ emails loại này và đang hy hửng với chiến thắng của mình tâng công với quan thầy!

Cái thói đời quen bắt cóc, lộng hành, đàn áp dân lành vô tội nên ở đâu cũng để lại dấu vết của cái bản chất này.  Qua hàng loạt y emails y đã gỉa mạo là chủ nhân để đánh cắp thì cũng bằng đó chứng cớ y để lại dấu chân cáo của mình!

Chẳng khó khăn gì khi chứng minh với Google ai mới là chủ nhân thật sự .... 

Hiện nay chúng tôi có đầy đủ bằng chứng xuất phát từ máy tính của y tại Thái Lan, nhà cung cấp Internet nào và Y nhận lệnh từ đâu??? để là kẻ chế biến những sản phẩm giòi bọ, bốc mùi xú uế bôi nhọ không những gia đình bà cựu Nghị mà cả Bộ Trưởng Trần Đại Quang, Chủ tịch nước và Tổng Bí Thư... hàng ngày đăng bài lên những trang Blog gián điệp của y tại tintuchangngay, dieuhauden, ... Cũng chính đây là những cái bẫy đã hại biết bao nhiêu người dân vô tội tham gia viết Blog trên mạng phải chịu cảnh tù tội bất nhân.

Thầy trò y cho rằng với thành tích đó chúng có thể lý giải được việc bôi nhọ thậm tệ Bộ Trưởng Trần Đại Quang và Chủ tịch nước được sao? Tất cả những bài viết bội nhọ đăng tải trên tintuchangngay, bocauden, dieuhauden, tranhung9, anh lái đò.... đều có thể là bằng chứng vạch mặt thầy trò y đã sử dụng mạng lưới gián điệp phục vụ cho an ninh Quốc gia vào mục tiêu cá nhân: Lật đổ Bộ trưởng Bộ Công An và Chủ tịch nước!

Chính y và các quan thầy của y mới thật sự là 'những kẻ phản động' chống phá Đảng và nhà nước. Đề nghị Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cần đưa các Blog tintuchangngay, dieuhauden, bocauden, anh lái đò.... vào danh sách truy nã và hãy sang Thái Lan bắt hắn về vì hắn vẫn là người Quốc tịch Việt Nam hiện đang ăn lương 'MẬT' của Trần Việt Tân.

Ch ính tên họ Dương này là đâu mối như cái kén tằm rút ra toàn bộ đường dây phản động đang nằm ngay tạ Bộ Công An và giữ những trọng trách: Trần Việt Tân, Tô Lâm và Nguyễn Văn Hưởng!

Chúng tôi sẽ đăng tải những tài liệu về y và đồng bọn khi điều kiện chín muồi!

Ban biên tập Quan làm báo



NHỮNG BÀI VIẾT MỚI NHẤT CỦA QLB & CÁC VỤ ÁN




HỒ SƠ BẮC Á& SỮA TH TRUE MILK HỒ SƠ LIÊN QUANMAFIA HỒ SƠ MASAN TECHCOMBANK HỒ SƠ VỀ NH PHƯƠNG NAM & TRẦM BÊ NGUYỄN ĐỨC KIÊN - EXIMBANK

6 comments:

Anonymous said...

viêtcộng hãy đem lính qua đánh cambodia cho chết 1 lần nửa, vì cambodia là 1 thằng hèn !HẢY TIÊU DIỆT THÀNG BLOG KAMI !

Anonymous said...

Xin góp ý trang mạng QLB như sau:
1- Nên để các link liên hệ ở cuối bài chủ.
2- Các bài nên được săṕ xếp theo thứ tự ngaỳ thańg và chỉ nên hiển thị khoảng 5-10 baì mới nhất mà thôi.
3- nên haṇ chế xử dụng nhiêù font size trong một baì, vì làm đ/giả bị hoa mắt hơn là gây chú ý.

Ví dụ như chỉ câǹ một baì viết về blog KAMI và các links dâñ tới các baì liên hệ, thay vì hiên̉ thị mâý baì có liên quan về KAMI cùng một lúc.
Có thể xem cách triǹh baỳ cuả các trang mạng khác để tìm ra nhưñg ưu khuyết điêm̉ cuả họ.

Anonymous said...

Chào Quanlambao.
Nhờ Quanlambao xác minh việc 1 cụ ông bị ngất xỉu tại vườn hoa chỗ đầu đường Thanh Niên chiều hôm qua 21/11/2012.
Tôi chứng kiến sự việc nhưng không rõ kết quả thế nào. Chỉ thấy cụ ông bị khiêng lên xe cứu thương và đưa đi bệnh viện Xanh Pôn. Có rất nhiều an ninh chìm nổi lúc đó.

Thân.

Anonymous said...

quan làm báo sao không cử mật vụ sang thái land khử thằng nay di, để nó sống làm gì nữa.....

Anonymous said...

Quan Làm Báo ơi. Mấy cái facebook của Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Hùng hói và Trọng Lú, Trần Đại Quang trên mạng có phải là của bọn tay sai của công công Nguyễn Văn Hưởng không. Thấy bọn nó post bài rất giống nhau

Anonymous said...

Ba con anh em gap thang cho nay o dau chem chet me no di, chem chet lu cong san cho