Blogger Widgets

Friday, November 9, 2012

Đáp số chung của chế độ độc Đảng: Tham nhũng và độc tài!

Quanlambao - Tổng bí Thư Trung Quốc và Tổng bí Thư Việt Nam đều dúc kết một câu: TBT  'Tham nhũng có thể khiến đảng sụp đổ'. Tại sao không một lãnh tụ nào trên thế giới lo ngại tham nhũng sẽ làm sụp đổ Đảng của mình mà chỉ có hai nước TQ và VN? Câu trả lời có lẽ cả thế giới đều biết: Đó là hệ quả tất yếu, là đáp số chung của CHẾ ĐỘ ĐỘC ĐẢNG!

Quyền lợi của Đảng hay Quyền lợi dân tộc trên hết? Bất cứ người dân yêu nước nào cũng sẽ trả lời "Quyền lợi dân tộc luôn phải đặt trên hết"! Đó là lý do vì sao Rommey đã gọi điện chúc mừng Obama từ rất sớm để chấp nhận sự thất bại của mình! Đó cũng là lý do vì sao ở tất cả các nước tiên tiến trên Thế giới, dù cho có nhiều Đảng phái song bao giờ họ cũng tìm được tiếng nói chung cho những vấn đề Quốc sách của Quốc gia. Không những chỉ có lý luận mà cả thực tiễn sinh động đã chứng minh hàng trăm năm qua, đa nguyên, đa Đảng là sự tiến bộ của loài người, là con đường tất yếu của mọi Quốc gia phát triển và là sự lựa chọn của bất cứ ai yêu Tổ Quốc, yêu đất nước của mình!
Báo Trung Quốc đăng tin 8/10 người dân Trung Hoa mong muốn có cải tổ! Nói trắng ra là họ cũng mong muốn có được mô hình như các nước phương Tây: Đa Nguyên, Đa Đảng! Song vì nỗi ám ảnh bởi tù tội, nhục hình, bị cướp hết tài sản, bị lột trần, bi đòn thù tanh tưởi nếu dám mở miệng nói đến hai chữ 'đa Đảng'!

Ở Việt Nam cũng tương tự, nếu cho trưng cầu dân ý, chắc chắn có đến 99% người dân Việt Nam mong muốn được đa Đảng, thậm chí ngay một bộ phận đảng viên ĐCS cũng đã thấy sự mục ruỗng của cái đảng mà họ đang tham gia vì không còn sự lựa chọn nào khác.

Vậy thì tại sao Đảng cộng sản vẫn tiếp tục sử dụng quyền lực độc tôn của mình để bảo vệ lợi ích độc tôn của Đảng? Rõ ràng họ đã hy sinh quyền lợi dân tộc. Những ngôn từ hoa mỹ "Đảng cộng sản là sự lựa chọn của nhân dân", "Đảng viên Đảng CSVN là đầy tớ trung thành của nhân dân"... chỉ là những lời nói xáo rỗng do chính họ tung ra để che dấu một sự thật: Sự phản kháng của nhân dân đối với chế độ độc Đảng đang ngày càng gia tăng.

Vai trò lịch sử của Đảng lao động Việt Nam dẫn dắt đất nước dành độc lập dân tộc là to lớn và nhân dân Việt Nam sẽ luôn tự hào về những trang sử hào hùng đó, vẫn luôn ghi nhớ công ơn của những bậc tiền bối đã mang lại 'độc lập dân tộc', song 'Tự do và Hạnh phúc' thì nhân dân Việt Nam chưa khi nào có được.

Ngài Tổng bí thư Lê Duẩn đã đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản, đã xoá bỏ hai Đảng Dân chủ và Xã hội với lý do đã hoàn thành sứ mệnh! Đó chính là những cái mốc ô nhục của Lịch sử Việt nam! Kể từ ngày đó, Đảng lao động đã không còn là những tinh tú thật sự đại diện cho quyền lợi của dân tộc. Say sưa với chiến thắng, kiêu ngạo với những kỳ tích do chính nhân dân làm nên, Đảng cộng sản đã biến chất thành một Đảng độc tôn, Đảng của những kẻ cơ hội, những kẻ muốn 'có tấm vé đi tàu suốt 05 năm' trên con đường quan lộ! Bằng chứng: Dù có phạm tội với nhân dân, với đất nước nhưng Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và phe cánh vẫn nghiễm nhiên được Đảng bao che, bưng bít, thậm chí còn không dám nêu rõ danh tính cho toàn dân được biết. 

Rõ ràng chính cái áo giáp bất khả xâm phạm "Uỷ viên Trung ương Đảng', 'Uỷ viên Bộ Chính trị' là nơi nuôi dưỡng tội phạm, nuôi dưỡng những kẻ trùm tham nhũng, nuôi dưỡng những kẻ bán rẻ lợi ích Quốc gia, bán rẻ nhân dân, cam chịu suốt đời làm nô lệ cho giặc Tàu mà cha ông ta và nhân dân đã phải đổ bao xương máu viết lên những trang sử hào hùng dành độc lập cho dân tộc!

Việt Nam hôm nay đã bị đẩy trở lại thời kỳ Độc Đảng, u mê, tăm tối và nhân dân buộc phải chịu sự thống trị của một Đảng cầm quyền. Bác Hồ cũng không đặt tên Đảng là 'Cộng sản', Bác đã lấy tên Đảng lao động thể hiện nguyện vọng và ý chí của toàn dân và hơn thế nữa Bác Hồ đã đặt tên đất nước "Việt Nam dân chủ cộng hoà"! Chính Lê Duẩn - kẻ cuồng tín vĩ mô đã đổi thành 'Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam'!

Tội lỗi này của Lê Duẩn ngàn đời dân tộc Việt Nam nguyền rủa. Chính vì hành động tội lỗi của Lê Duẩn mà Việt Nam đã bị kéo lùi lại hàng trăm năm, người dân Việt đang phải oằn oại trước bạo tàn, trước sự bóp chết dân chủ, trước sự đàn áp vô lối, trước những quyết định vi hiến của Chính Phủ và cũng phải chiu nỗi nhục nhìn đất nước đang bị Thủ Tướng đã trở thành tay sai đắc lực thực hiện mọi đòi hỏi của  Trung Nam Hải mà không thể làm gì!

Vai trò lịch sử của Đảng cộng sản đã chấm dứt, đã đến lúc dân tộc ta cần có các Đảng phái chính trị khác cùng tham gia lãnh đạo đất nước để mang lại 'Tự do và Hạnh phúc' thật sự cho nhân dân!

Thực tiễn và viễn cảnh Việt Nam:
Nếu chỉ có một Đảng duy nhất thì mãi mãi họ chỉ bảo vệ lợi ích của Đảng trên hết mà hy sinh cả lợi ích Dân tộc, lợi ích Quốc gia như thực tế Đảng CSVN đã và đang làm.

Nếu chỉ có một Đảng, có khác gì một mình một chợ và không phải chỉ có một Hội nghị Trung Ương 6, mà sẽ còn nhiều những cái Hội nghị TƯ 6, thậm chí còn tồi tệ hơn dù đi ngược lại ý chí, nguyện vọng của toàn dân. 

Nếu chỉ có độc Đảng, mãi mãi tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của nhân dân Việt Nam chỉ như tiếng kêu vô vọng của con chim đa đa mà chẳng có một ai trong cái độc Đảng kia thèm đếm xỉa đến như thực tiễn sinh động đã chứng minh điều đó.

Nếu chỉ có độc Đảng, mãi mãi người dân vô tội Việt Nam còn chịu sự áp bức, bất công, bị bịt miệng bởi các thế lực cường quyền, ác bá đang thống trị đất nước. Những loại như Nguyễn Văn Hưởng, như Nguyễn Văn Bình, như Nguyễn Tấn Dũng sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở. Đó chính là sản phẩm độc đáo của chế độ độc Đảng mà ra!

Nếu chỉ có độc Đảng, đó là cái hố bùn tăm tối mà dân tộc ta mãi buộc phải dấn sâu vào! Là cái bể tự hoại bốc mùi xú uế khắp nơi khiến bạn bè thế giới nhìn Việt Nam như những con hủi và cũng chính vì nó đã tước mất cái quyền ngẩng cao đầu tự hào là người Việt Nam của cả dân tộc ta!

Đã đến lúc nhân dân Việt Nam cần phải quyết định vận mệnh của chính mình, phải bảo vệ quyền lợi của Quốc gia mà không thể để cho chế độ độc Đảng chỉ bảo vệ lợi ích của riêng họ. 

Hãy đấu tranh cho một Việt Nam đa Đảng - Đó là con đường duy nhất đúng đắn để đưa đất nước đến sự thịnh vượng và dân chủ thật sự, để tương lai con cháu chúng ta không phải chịu nỗi thống khổ bởi những tên bạo chúa, đồ tể tham nhũng, những tên ma quỷ - Sản phẩm của chế độ độc Đảng như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Văn Hưởng, những Tô Lâm, Phạm Quý Ngọ, Trần Thanh Liêm, Nguyễn Văn Bình...

Vận nước đang đứng trước sự thách thức, lợi ích dân tộc đang bị bán rẻ, hãy vì tương lai của dân tộc Việt Nam, vì tương lai của con cái chúng ta, hãy đoàn kết một lòng xiết chặt tay nhau để đấu tranh cho một Việt Nam đa Đảng, một Việt Nam "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'!

Đàm Đức Đam - Quan làm báo.

TBT Trung Quốc: 'Tham nhũng có thể khiến đảng sụp đổ'
TOP HOT LINKS QUAN LÀM BÁOHỒ SƠ BẮC Á& SỮA TH TRUE MILK   HỒ SƠ LIÊN QUANMAFIA   HỒ SƠ MASAN TECHCOMBANK   HỒ SƠ VỀ NH PHƯƠNG NAM & TRẦM BÊ  NGUYỄN ĐỨC KIÊN - EXIMBANK
Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào trong bài phát biểu khai mạc đại hội toàn quốc đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) nói rằng, CPC phải thực hiện những nỗ lực không ngừng để chống tham nhũng, thúc đẩy liêm chính và chống suy đồi.

Ông Hồ Cẩm Đào phát biểu trong lễ khai mạc đại hội toàn quốc đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: THX

Ông Hồ Cẩm Đào phát biểu trong lễ khai mạc đại hội toàn quốc đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: THX

Theo ông Hồ Cẩm Đào, chống tham nhũng và tăng cường sự liêm chính chính trị là một vấn đề lớn được người dân rất quan tâm chú ý, và cũng là một cam kết chính trị rõ ràng, lâu dài của đảng.

"Nếu chúng ta thất bại trong việc giải quyết vấn đề này, nó có thể ảnh hưởng tới sự tồn vong của đảng, thậm chí gây ra sự sụp đổ của đảng, của nhà nước”, ông Hồ Cẩm Đào cảnh báo.

Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh, CPC phải giữ vững lập trường cứng rắn trong cuộc chiến chống tham nhũng ở mọi lúc, điều tra kỹ lưỡng các trường hợp tham nhũng lớn và nỗ lực làm việc để giải quyết vấn đề tham nhũng đang ảnh hưởng trực tiếp tới người dân.

"Tất cả những ai vi phạm kỷ luật đảng và luật pháp nhà nước, dù họ là bất kỳ ai, có quyền lực như thế nào, vị trí ra sao, cũng phải bị mang ra trước pháp luật mà không có sự khoan dung”, ông tuyên bố.
Ông Hồ Cẩm Đào còn nhấn mạnh đến sự lãnh đạo tập trung của CPC, và nói rằng, không ai được phép tự đặt mình cao hơn tổ chức đảng. Theo ông, sự tập trung lãnh đạo của đảng là nguồn gốc sức mạnh của đảng và đảm bảo nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội, thống nhất dân tộc và tiến bộ, đảm bảo hoà bình và ổn định của Trung Quốc.

Ông Hồ Cẩm Đào cũng yêu cầu các quan chức lãnh đạo của CPC thực hiện nghiêm ngặt kỷ luật tự giác, tăng cường giám sát gia đình và nhân viên của họ. "Quan chức mọi cấp, nhất là quan chức cấp cao phải tuân thủ các quy tắc ứng xử về quản trị sạch và báo cáo mọi vấn đề quan trọng”, ông nói. "Họ cũng phải tự giám sát bản thân, tăng cường giáo dục, giám sát người nhà và nhân viên, không bao giờ nên tìm kiếm đặc quyền nào.

CPC cũng phải thắt chặt giám sát với việc thực thi quyền lực ở lãnh đạo, nhất là các quan chức hàng đầu”.

Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, CPC cần tăng cường cải cách ở các lĩnh vực chủ chốt, cải thiện hệ thống luật pháp chống tham nhũng, quản lý rủi ro để làm sạch chính phủ, tránh xung đột lợi ích, ngăn chặn và đấu tranh chống tham nhũng hiệu quả hơn, khoa học hơn, tăng cường hợp tác quốc tế trong chống tham nhũng...

Đại hội toàn quốc CPC lần thứ 18 khai mạc sáng nay, 8/11 tại Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh. Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào đã đọc báo cáo "Kiên trì đi trên con đường chủ nghĩa xã hội mang nét đặc trưng của Trung Quốc và phấn đấu hoàn thành việc xây dựng xã hội khá giả trên tất cả các khía cạnh".

Các lãnh đạo cấp cao như Giang Trạch Dân, Ngô Bang Quốc, Ôn Gia Bảo, Giả Khánh Lâm, Lý Trường Xuân, Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Hà Quốc Cường và Chu Vĩnh Khang đã có mặt tại buổi lễ khai mạc cùng hơn 2.300 đại biểu và các khách mời.

Cải tổ cơ cấu chính trị, mở rộng dân chủ
Trong bài phát biểu, ông Hồ Cẩm Đào tuyên bố, Trung Quốc sẽ tiếp tục tiến hành cải tổ cơ cấu chính trị, nhưng không bao giờ sao chép một hệ thống chính trị phương Tây.

"Chúng ta phải tiếp tục các nỗ lực tích cực và thận trọng để tiến hành cải tổ cơ cấu chính trị, mở rộng dân chủ”. Ông nói rằng, CPC nên nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc xây dựng hệ thống, phát huy đầy đủ sức mạnh của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa và tiếp thu những thành tựu chính trị của các xã hội khác.

Về mục tiêu tăng trưởng kinh tế đến 2020, Trung Quốc phải tăng gấp đôi GDP và thu nhập bình quân đầu người so với năm 2010.

Thái An (tổng hợp từ THX)

14 comments:

Anonymous said...

Da Nguyen, Dan Dang o VNam
Chuyen co tich,than thoai danh cho nguoi lon,

Cang ngay Quan Lam Bao cang giong Dan Lam Bao,

Anonymous said...

Cho mình hỏi ngu một chút!Tại sao chúng ta ko đưa ra toà án quốc tế những nhân vật chóp bu, có tội với nhân dân ra xử lý! Vn cần phải có biến cố thì mới mong thay máu dc!

Anonymous said...

Ôi dào ! Cái bọn Sâu chúa ,Bọ chúa , sâu cha , sâu con , sâu cháu , chắt ... Bọ cha , bọ con ... ! Thì nói làm gì cho tốn hơi . Cướp cả cứt , đái , mảu , mủ để sống cho vài chục năm ! Rồi để lại bia miệng tiếng đời hàng vạn năm vả khi chết xuống Âm phủ sẽ bị đọa ngay xuống địa ngục . Cứ hãm hiếp dân đi hỡi các Vua , Quan XHCN - VN .

ĐỘC ĐẢNG ĐỘC TÀI – TOÀN SAI THÀNH ĐÚNG said...



Đảng toàn trị của chúng,
Quân đội của chúng,
Công an của chúng,
Viện kiểm sát của chúng,
Tòa án của chúng,
Truyền thông đại chúng của chúng,
Chính quyền của chúng,
Luật rừng riêng của chúng ,
Cha con của chúng ( Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng, con trai 35 tuổi thứ trưởng )
Quyền sinh, quyền sát của chúng,
Của chúng từ A đến Z , tất tần tật ,
…………………………………………
Chúng muốn nói gì, làm gì mà chẳng được !!

Chỉ có đói nghèo, lạc hậu, cơ cực, nhà …à … tù …ù …là của nhân dân !!

CẦN ĐA ĐẢNG ĐỂ ĐẤT NƯỚC PHÁT TRIỂN HƠN ! said...

CẦN ĐA ĐẢNG ĐỂ ĐẤT NƯỚC PHÁT TRIỂN HƠN !

Đảng CSVN không chấp nhận cạnh tranh chính trị là hèn nhát,
Đảng CSVN không chấp nhận cạnh tranh chính trị là cố tình vơ vét,
Đảng CSVN không chấp nhận cạnh tranh chính trị là cố tình cai trị nhân dân,
Đảng CSVN không chấp nhận cạnh tranh chính trị là đơn độc trên thế giới,
Đảng CSVN không chấp nhận cạnh tranh chính trị là nhắm mắt đi ngược xu thế mở rộng dân chủ,
Ai cũng biết rằng cạnh tranh kinh tế đã và đang luôn luôn đem lại những điều tốt đẹp hơn và tiến bộ hơn.
Vì hạnh phúc nhân dân, vì tiến bộ phát triển !
Hãy cùng nhau cạnh tranh chính trị lành mạnh !
Có thể bị mất quyền lực của một nhóm nhỏ người, nhưng sẽ không bị mất lòng toàn dân.

1 BẦY GIA SÚC, 1 BẦY NÔ LỆ CỦA ĐỘC TÀI, ĐỘC ĐẢNG CSVN ??? said...



- Chúng ta không phải là một bầy gia súc của độc tài - độc đảng csvn,

- Chúng ta không phải là một bầy nô lệ của độc tài - độc đảng csvn,

- Chúng ta hãy đừng để cho độc tài - độc đảng csvn đánh cắp mất phẩm giá con người ,

- Chúng ta hãy đừng bao giờ quên đang sống trong 1 trại tập trung khổng lồ của 1 chủ trại là độc tài - độc đảng csvn,

- Nước mắt đã thành sông, thành biển !!

- Uất hận đã thành núi, thành rừng !!

Anonymous said...

việt nam sắp đa đảng đến nơi rồi bà con ơi. thông báo là 2 đảng nhé. nhưng mà cả 2 đảng đều là đảng cộng sản. chắc luôn đó ...

Anonymous said...

ĐỂ HIỂU RA VẤN ĐỀ THÌ PHẢI HIỂU BẢN CHẤT CỦA NÓ . ĐCS THÌ NÊN ĐỌC CỬU BÌNH. QUANLAMBAO thân, nhờ dân làm báo lan tin đến vụ án Bạc Hy Lai, Vương Lập Quân đang diễn ra ở trung quốc, mà tội ác thật sự là nạn mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công đang bị che giấu gần 13 năm qua. Vì chân tướng Pháp Luân Công cũng là tử huyệt của Đảng Cộng Sản Trung Quốc và ĐẢNG CỘNG SẢN trên toàn thế giới. Mong danlambao loan tin để ai ai cũng được hưởng lợi ích từ việc tập Pháp Luân Công đã hồng truyền trên 145 quốc gia ( http://minhhue.net ) mà nhà nước việt nam nhu nhược cũng nhiều lần bắt bớ sách nhiễu học viên PLC ở Việt Nam theo ý Trung CỘng. Điều may mắn nhất mỗi người là biết được Pháp Luân Công ( http://phapluan.org ) còn ĐẢNG CỘNG SẢN THÌ TRỜI SẼ DIỆT. Mong danlambao đăng commnet này và nghiên cứu kỹ về Pháp Luân Công để giúp dân Việt Nam ta cũng như tự giúp mình; diễn đàn chia sẽ học viên Việt Nam là http://chinhphap.com .

congdanh said...

* Một ông cán bộ đi uống về nhà bắt gặp vợ với tình nhân trong phòng ngủ.
Ông ta gầm lên: “Nếu tao mà không phải đảng viên thì tao đã cho mày một nhát rìu vào giữa đỉnh đầu, thằng khốn nạn này!
Còn cô nữa, nếu tôi mà không phải đảng viên thì tôi đã bẻ gãy từng cái xương sườn của cô ra, rồi ném cô qua cửa sổ!”
Cô vợ vội quỳ xuống sàn nhà, giơ hai tay lên trời hô to: “Vinh quang thay Đảng Cộng sản của nhân dân! Đảng Cộng sản muôn năm.. Ba má ơi,nếu không có *Đoản* chắc nó bẻ xương con rồi...

Anonymous said...

Bài viết tuyệt vời!

Anonymous said...

Ngu CUONG:

Mien Nam bi CUONG chiem,
Toan dan bi CUONG buc,
Tai san bi CUONG doat,
Ruong vuon bi CUONG che,
Con gai bi CUONG hiep!.!

Dang CS Trung quoc MUON NAM !

Anonymous said...

Tất cả các ĐVĐCSVN , một lũ ròi , bọ đó gồm gần 4 triệu con . Cộng với vợ con chúng nó thì xấp xỉ 10 triệu là một bầy giặc ngoại xâm . Tên tội đồ khét tiểng nhất là Quỉ SA TĂNG Hồ chi Minh đã đẻ ra cái thối Đảng này nên giờ này đang nằm phơi thây để chịu Quả Báo . Riêng ruột , gan thì bị moi ra để làm đồ nhậu cho các UVBCT và đặc biệt là các TBT và các TT cũng như CTN cùng nhậu món lòng thối nên thằng nào cũng ngu y như óc của loài SÂU , BỌ ...

Đinh Đại Bác said...

Tam vô là vô tổ quốc, vô gia đình và vô tôn giáo. Đây có phải là 3 mũi tên lợi hại, đang tiếp tục công phá thành trì luân lý xã hội của nhân loại, dù nó đã tự chứng minh sự sai lầm và đã thất bại tại đông Âu Châu. Hiện tại trên thế giới, chỉ còn rơi rớt lại có 4 nước là Trung Cộng, CSVN, CS Triều Tiên và CS Cuba; vẫn cố bám lấy danh xưng Xã Hội Chủ Nghĩa. Nhưng trong thực tế Trung Cộng và CSVN đang xây dưng "thiên đàng CS" bằng những phương thức phát triển kinh tế của "chủ nghĩa tư bản đang dẫy chết". CS Cuba bắt đầu tỉnh ngủ, sau một giấc mơ dài về thiên đường không tưởng; triều đại CS Triều Tiên vẫn chìm ngập đói lạnh trong chế độ gia đình trị sắt máu.
Vì là vô tổ quốc, nên CSVN mới tiếp tay để CS quốc tế mở rộng biên cương đến tận vùng Đông Nam Châu Á - trong một thế giới đại đồng mộng mơ của họ. CSVN đã thực sự làm ngơ để CS tàu lấn chiếm đất liền, biển đảo của Việt Nam - và còn có thể nuốt trọn phần biển đông của Việt Nam. Không ai ngạc nhiên, một ngày gần đây, Việt Nam sẽ trở thành một nước chư hầu trong Liên Hiệp Cộng Sản Á Châu - là một sao nhỏ trong chòm 5 sao trên cờ Trung Cộng.
Gia đình là nền tảng của xã hội. Gia đình là đơn vị căn bản của con người Việt Nam - là nơi sản sinh những con người nhân ái, chăm chỉ, thông minh, hiếu học trong một nền văn hiến có chiều xâu hơn 4 ngàn năm. Lễ nghĩa cao đẹp, phong tục tập quán nhân hậu cũng xuất phát và tích lũy từ xã hội con người Việt Nam ta.
Vô gia đình có nghĩa là không chấp nhận xã hội có nền luân lý cao đẹp, nền văn hóa tràn đầy tình người; cũng có nghĩa là phá tan gốc rễ của xã hội - do rất nhiều gia đình hợp lại và xây dựng thành nước Việt Nam.
Tôn giáo nào cũng dạy con người biết sống cho mình, cho đời và cho quê hương đất nước. Chân - Thiện - Mỹ luôn luôn là những mục tiêu cao đẹp khả thi để cho con người có thể tiến tới được. Ăn ngay ở lành - đối xử tử tế với nhau là những điều thông thường hàng ngày chúng ta có thể làm được - không cần phải ước mơ mới làm được.
Vô tôn giáo đối với người CS có nghĩa là họ không chấp nhận bất cứ tôn giáo nào, và theo các lời khuyên răn dạy dỗ của các tôn giáo. Không muốn được hướng dẫn để trở thành một con người hoàn thiện hơn. Họ chỉ tuân phục và thi hành mệnh lệnh của đảng CS. Họ gạt bỏ tất cả những gì để dẫn dắt con người văn minh hơn về thể xác và tinh thần. Hay nói cách khác, họ muốn sống tự nhiên như loài thú trong hoang dã - một loại dã thú có chút suy nghĩ - muốn gì làm nấy - khát thì uống, đói thí ăn. Tìm kiếm đồ ăn nước uống bằng cách nào gần nhất và nhanh nhất.
Chúng ta không ngạc nhiên khi chế độ CSVN pha trộn với phương thức làm kinh tế tư bản, rồi nảy sinh ra nhóm tư bản đỏ đen + băng hoại xã hội và nền móng luân lý của người Việt Nam.
Lòng dạ tham lam, muốn có cái mình chưa có, hoặc có rồi - nhưng muốn nhiều hơn - đó là điều tư nhiên ai cũng nghĩ được như vậy. Nhưng là con người có trí khôn, có sự hiều biết, đang sống trong một xã hội có nền văn hóa xâu sắc và con người luôn được dẫn dắt bởi nhiều tôn giáo hướng thượng và thuần phong mỹ tục cao đẹp. Một người dân bình thường sẽ không tham lam của người của đất nước.
Người CSVN hướng đạo bởi 3 cái tam vô đó, đã tự biến mình thành một loại dã thú man rợ - họ tham lam vô độ, và làm tất cả những điều họ muốn làm, và không ai ngăn cản nỗi dã tâm ác độc đó.
Tất cả những điều nói trên có thể trả lời cho vấn nạn tham nhũng của CSVN bắt nguồn từ đâu, và sẽ được kết thúc trong dòng lịch sử Việt Nam như thế nào ./.

Thế hệ 8X Việt said...

Tôi là 1 công dân trẻ tuổi thế hệ 8X. Trước đây từ khi còn nhỏ tôi luôn tôn trọng Đảng và đặc biệt tôn sùng chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Thấy được chế độ chính trị mang lại cho người dân yên bình tôi cũng ko quan tâm lắm đến chuyện chính trị, hay nói đúng ra là tôi theo chủ nghĩa "Mackeno". NHƯNG thời gian gần đây tôi đã dần ý thức ra mình đang sống trong 1 xã hội như thế nào, một chế độ chính trị và kinh tế hết sức bất ổn. Lãnh đạo đã không tôn trọng nhân dân, vì vậy kinh tế đã đi xuống trầm trọng. Các ông Trùm đã thâu tóm nền kinh tế và thậm chí là chính trị. Với tư cách là 1 công dân trẻ, tôi xin các quan chức hãy xem lại cách điều hành đất nước của mình. Nếu ko có những biện pháp thích hợp cũng như những hình phạt thích đáng cho những kẻ lộng hành, phá nước thì rồi một ngày không xa thôi Tôi cũng sẽ đứng lên. Cảm ơn đã Post Comment của tôi. Cảm ơn Quan Làm Báo.