Blogger Widgets

Saturday, July 7, 2012

KHÔNG ĐƯỢC ĐÀN ÁP NHỮNG BỨC XÚC CỦA NHÂN DÂN ĐƯỢC THỂ HIỆN QUA CÁC CUỘC BIỂU TÌNH ÔN HÒA

 
Hôm nay 8/7/2012, theo thông tin ban đầu: đã có khoảng 1000 người tham gia xuống đường tại Hà Nội; danh nghĩa là để biểu tình, phản đối những hành động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông; Đoàn người tập trung khởi hành từ Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, trước cửa Nhà hát lớn TP Hà Nội; Đoàn đã đi theo ngả Trường Tiền, tiến về Hàng Khay, Tràng Thi và đổ về vường hoa Điện Biên Phủ...
Qua những bức ảnh chụp do cư dân mạng cung cấp cho thấy: nếu những cuộc biểu tình năm ngoái 2011 đa phần là thanh niên, học sinh và người trẻ tuổi; số trung niên có nhưng không nhiều; điều này cho thấy thanh niên, tầng lớp nhạy cảm với xã hội nhất đã cảm thấy được sứ mạng của mình trước những nguy, cơ, trước những đe dọa từ phương bắc...
Nhìn một số bức ảnh chụp thành phần những người tham gia biểu tình sáng nay đã thấy xuất hiện bóng dáng nhiều nông dân, những gương mặt và qua cách ăn mặc khắc khổ cho thấy họ là các tấng lớp nghèo trong xã hội; những nông dân bắt đầu nhập cuộc, tham gia đoàn biểu tình tham gia các hoạt động chính trị bề nổi; đó là điều xa lạ với họ những con người: việc cuốc, việc cày, việc bừa việc cấy, tay vốn quen làm; Việc giương biểu ngữ, khẩu hiệu, cầm cờ, hô vang khẩu hiệu...chắc là việc xa lạ với họ...
Phải để cho nhân dân xuống đường, lên tiếng, bày tỏ những bức xúc, những nối thống khổ tận cùng của tầng lớp cần lao đông đảo trong xã hội mà họ đang phải gánh chịu; những tiếng thét, khẩu hiệu của họ sẽ giải tỏa phần nào ức chế nhưng quan trọng hơn để cho những “con chuột “ đang chui lách trong cái guồng máy ù lỳ, qua liêu quay lưng với nhân dân phải tu tỉnh, mở mắt ra; Những cuộc biểu tình hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy sự cái tổ, thay đổi từ gốc tức là những cuộc biểu tình buộc các thầy lang phải ra tay và mạnh tay hơn để tìm diệt bệnh từ gốc; còn như cứ tìm cách che dấu, bưng bít, bóp nghẹt, thậm chí sử dụng bộ máy cảnh sát để đàn áp số đông không mang lại kết quả gì mà chỉ tác động đổ thêm dầu vào lửa...
Chắc chính quyền Hà Nội đã nhận ra mặt tích cực của hoạt động tự phát của nhân dân nên đã có những ừng xử mềm mại hơn, không “ hung đồ “ như năm 2011...
Những bộ óc, con tim chai sạn, lỳ lợm, vô cảm... hãy trông vào gương mặt của những người dân xuống đường hôm nay mà tự điều chỉnh mình, mà liệu đường ăn ở; Phải tìm cách giảm bớt những hành vi tham tàn bạo ngươc, ngu xuẩn gây oan khuất cho nhân dân, nếu không hãy đứng ra một bên...
Như vậy, những hành động xuống đường biểu tình tự phát của người dân Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua và hôm nay là xậy dựng, là áp lực cần thiết để các cấp chính quyền biết nên làm cài gì để giảm bớt những nối u uất đang chất tụ trong lòng dân, tìm cách tiễu trừ những khoảng tối bên trong những con người đang chấp chính.
Quả bóng, “chiếc dao” tự giải phẩu khối u của chính mình vẫn nằm trong tay chính quyền ?! Hãy tin vào nhân dân? Hảy tin đất nước này: Vận nước lúc thịnh lúc suy nhưng hào kiệt đời nào cũng có...( Bình Ngô đại cáo )

 
 Hoan hô biểu tình !


P.V.Đ.
( Ảnh sử dụng lại của Basam và Nguyễn Xuân Diện ) 
Blog Phạm Viết Đào

8 comments:

Unknown said...

Hoa hô tinh thần yêu nước!!!
Hoa hô tinh thần yêu nước!!!
Hoa hô tinh thần yêu nước!!!

BTM said...

Hoa hô tinh thần yêu nước!!!

Anonymous said...

Hoan hô biểu tình ngày càng lớn mạnh thể hiện lòng yêu nước của dân tộc ta, nhưng rất tiếc là không thấy dù chỉ 1 cá nhân đồng chí CA hay bộ đội nào tham gia cả ? họ không yêu nước sao?

Anonymous said...

Hoan hô bà con nông dân đã Biểt tự bảo vệ Minh ko để bè lữ NguyễnTien Dung cứỚp đất của mình Lần sau bà con nhõ rử nhau đi thật Đông nhé

Chim báo bão said...

Ủng hộ biểu tình nếu mỗi người đi biểu tiǹh đều cầm trên tay một bông HOA SEN thì hay biết mấy

TKT said...

Hai cuộc biểu-tình ở Hà-Nội và Sàigòn tương-đối thành-công. Nếu bọn công-an và an-ninh đàn-áp những người biểu-tình trong ngày 8-7-2012 thì bọn tà-quyền Việt-cộng ăn nói làm sao với Bà Ngoại-Trưởng Hoa-Kỳ Hillary Clinton trong ngày 10-7 tại Hà-Nội về nhân-quyền?

Anonymous said...

Quả thật lần biểu tình này rất khác, đa số là những cô bác, có thể là các bác nông dân, hưu trí, có những bà mẹ đem cả con theo, mà thành phần này chiếm đa số trong dân. Nếu tập trung được thành phần này chắc chắn sẽ thành công! Hoan hô tinh thần yêu nước của dân ta!

Anonymous said...

Các bác chớ manh động, chúng em còn nhiều biệt thự vi la, còn nhiều đất đai, bất động sản, còn nhiều dự án đang đầu tư, chưa chuyển thành đô la gửi ở ngân hàng thụy sỹ. nó mà đánh là chúng em mất hết. Chờ chúng em bòn rút thêm đã các bác! Khi tiền và gia đình chúng em ra nước ngoài rồi các bác muốn đánh thì xin mời. Khi nào chiến thắng chúng em lại về làm "đầy tớ" cho các bác.