Blogger Widgets

Saturday, July 28, 2012

Hết Người Mẫu Cao Cấp đến Nữ Công An Cao Cấp:

Nữ Trung tá an ninh bắt tay gián điệp Trung Quốc
Hot về Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng HOT Links về Tướng Nguyễn Văn Hưởng HOT Links về Thống đốc Nguyễn Văn Bình Nhóm tội phạm Việt Nam HOT Links về Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng Hot Links về Nội các Chính Phủ Hot Links về Phạm Chí Dũng HOT Links về Vinaline Hot Links Vikileaks
Từ trước đến nay, người dân đã phong phanh biết chuyện một vị lãnh đạo Văn phòng chính phủ bị bắt vì hoạt động cho sứ quán Trung Quốc, một vị sỹ quan an ninh cao cấp Bộ chỉ huy quân sự Cao Bằng bán mật mã, bản đồ phòng thủ vùng biên cho Trung Quốc… Câu chuyện về một sỹ quan an ninh, lãnh đạo một cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ chống gián điệp Trung Quốc nhưng lại tình nguyện làm bà đỡ cho nhiều hoạt động gian trái của Trung Quốc tại Việt Nam sẽ soi rọi thêm ánh sáng vào mảng tối vô tận trong các cơ quan an ninh, quốc phòng của Việt Nam.

Đêm 27/11/2010 trên đường Lý Thánh Tông, quận Đồ Sơn, chiếc xe ô-tô biển số 16N-2992 lao với tốc độ kinh khủng đã lao hẳn sang trái đường đâm vào hai người dân đang tham gia giao thông khiến một người chết tại chỗ, một người bị thương nặng. Lái xe là nữ đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Trên xe còn chở 4 người đàn ông Trung Quốc. Cả lái xe và khách ngồi trên xe đều nồng nặc mùi rượu.

Điều tra của Công an quận Đồ Sơn và Phòng PC67 Công an Hải Phòng cho thấy chiếc xe trên đăng ký tên Trung tá Nguyễn Thị Lan Anh – Phó phòng An ninh chống gián điệp Trung Quốc PA65. Nhân chứng là người dân đều cho biết lái xe và những người đàn ông trên xe đều có mùi rượu nồng nặc khi ra khỏi xe.

Trung tá Nguyễn Thị Lan Anh

Sinh năm 1972, học trung cấp an ninh, là con gái vị phó giám đốc công an Hải Phòng, người có công đưa Trần Bá Thiều, trước đây, lên giám đốc CA Hải Phòng. Trần Bá Thiều sau đó trả ơn bằng cách cấy Nguyễn Thị Lan Anh vào chân phó phòng PA65. Hiện, ông Thiều là Thiếu tướng Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Bộ Công an (đang làm hồ sơ thăng quân hàm Trung tướng).

Ai đi với Nguyễn Thị Lan Anh?

Theo nguồn tin của Phòng PC67, hai trong số bốn người khách đi trên xe cùng bà Lan Anh chính là Giám đốc và kế toán của Công ty Đông Phương (TQ) nhà thầu đang thi công Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng. Trung tá Lan Anh và các khách Trung Quốc đã ăn tối trong một nhà hàng tại Đồ Sơn. Hành trình này của Trung tá Lan Anh là chuyến đi thu tô hàng tháng của bà đối với nhiều doanh nghiệp Trung Quốc làm ăn trên đất Hải Phòng. Riêng Công ty Đông Phương chịu ơn bà Lan Anh rất lớn bởi vị Trung tá này đã nhiều lần “bảo lãnh” cho Công ty trong những tình huống thập tử nhất sinh. Mặc dù trong quá trình thi công, Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng bị nổ3 lần tổng cộng làm 9 người chết và hơn 30 người bị thương, mọi việc đều bị chìm xuồng nhờ các báo cáo tốt của Trung tá Phó trưởng phòng PA65.

Hai vị khách khác là những ông chủ Trung Quốc chuyên đánh hàng quốc cấm (quốc tế cấm) từ châu Phi về TQ và từ TQ đi châu Phi, Trung Đông, quá cảnh qua cảng Hải Phòng. Hai vị này đã nhanh chóng thoát qua đường tiểu ngạch về Trung Quốc sau vụ tai nạn để tránh bị lộ tung tích.

Điều tài tình là quận Công an Đồ Sơn và PC67 Hải Phòng đã nhanh chóng áp dụng các “biện pháp nghiệp vụ” rất tài tình. Đầu tiên là bẻ hồ sơ: không đưa Trung tá Lan Anh đi kiểm tra nồng độ cồn, cấy hai vị người nhà của bà Lan Anh làm khách đi trên xe, tổ chức cho họ thông cung, khai như thật theo một kịch bản thống nhất. Kết quả, hồ sơ kết luận nguyên nhân tai nạn là do … nạn nhân. Nạn nhân Nguyên Tân Cương (đã chết) có hoàn cảnh gia đình rất nghèo, sinh sống trong một ngôi nhà ổ chuột. Bố anh Cương là thương binh loại 3/4, được Công an Hải Phòng và Đồ Sơn “tận tình” hướng dẫn làm đơn bãi nại.

Trả công hậu hĩnh

Sau vụ này, chẳng những Trung tá chống gián điệp Trung Quốc không bị xử lý mà người ta còn thấy quan hệ giữa các nhà buôn, nhà thầu Trung Quốc, các ông chủ đưa lao động Trung Quốc sang VN làm chui với vị Trung tá an ninh này mặn nồng hơn xưa. Ông Bùi Đình Chiến, công an quận Đồ Sơn phụ trách việc bẻ hồ sơ, được thăng lên Trưởng phòng PC67 và kéo dài thời gian công tác qua tuổi nghỉ hưu. Các ông Nguyễn Xuân Đài, Đinh Đình Thanh (Phó và Trưởng Công an quận Đồ Sơn) mặc dù tống tiền doanh nghiệp bằng cách gửi công văn báo tang mẹ Trưởng CA quận cho các doanh nghiệp trên địa bàn mà vẫn không bị xử lý. Đỗ Hữu Ca – Giám đốc Công an Hải Phòng thì được giang hồ đất cảng bỏ tiền vừa chạy xong bằng tiến sỹ tại Học viện CSND đang nhăm nhe một chân Phó Tổng cục trưởng trên Bộ Công an và sắp được phong Thiếu tướng dù cho vụ Tiên Lãng mang nặng dấu ấn võ biền của ông Ca.
Hậu quả

Dưới tán của bà Trung tá An ninh chống gián điệp Trung Quốc, lao động Trung Quốc ùn ùn đổ sang đất cảng biến Hải Phòng trở thành “đất thánh” cho doanh nghiệp và lao động Trung Quốc. Bà Trung tá an ninh gần đây còn se duyên cho con gái Bí thư huyện ủy Thủy Nguyên lấy A-lùn, một đại gia hoạt động chui trên đất cảng. Cảng Hải Phòng có nguy cơ bị phong tỏa bất cứ lúc nào bởi các hoạt động kinh doanh và sản xuất chiếm dụng mặt nước trái phép của các doanh nghiệp Trung Quốc tồn tại chui. Cảng Hải Phòng lại càng nhộn nhịp với nhiều chuyến hàng quá cảnh của Trung Quốc chứa vũ khí, sừng tê, ngà voi thậm chí ma túy kết nối Trung Quốc với Tây Âu, Nam Mỹ, Trung Đông, Châu Phi, trong đó cơ quan an ninh Hải Phòng tiếp tay và hưởng lợi. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động chui thu lợi bất chính nhưng để lại hậu quả nặng nề mà Việt Nam phải gánh chịu như vụ cháy xưởng giày tại An Lão làm 13 người chết hơn 20 người bị thương nặng. Tất cả đều có công lớn của cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ PA65 Hải Phòng.

Nhiều chuyến hàng cấm chảy từ Trung Quốc qua cảng Hải Phòng để đi châu Phi, châu Mỹ, Tây Âu hoặc theo chiều ngược lại đều là hàng của Bộ Quốc phòng và tình báo Trung Quốc. Sự chót lọt của những chuyến hàng trên có công rất lớn của bà Lan Anh. Từ đây, có đủ cơ sở khẳng định rằng Trung tá An ninh này là mắt xích quan trọng trong đường dây tình báo của Trung Quốc
Blog Cầu Nhật Tân

TOP HOT LINKS CỦA QUAN LÀM BÁO

15 comments:

HOANG HOA said...

day la chuyen co that nhung than oi sao bay gio moi duoc th bao loan den noi roi ...?

Anonymous said...

Đọc bài này tôi có suy nghĩ như sau: ở đầu bài, tác giả cho rằng Trung tá Nguyễn Thị LAn Anh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng. Thế nhưng nội dung toàn bài là Phó phòng PA65 Công an tỉnh. Với cách viết như thế, tác giả muốn "đánh lận con đen" giữa quân đội và công an. Kẻ nào PHẢN QUỐC, hiện đang phục vụ trong ngành nào - cần nêu rõ. Đừng lập lờ khiến cho bài viết trở thành... thô bỉ!

thichthithuong said...

trích="Từ trước đến nay, người dân đã phong phanh biết chuyện một vị lãnh đạo Văn phòng chính phủ bị bắt vì hoạt động cho sứ quán Trung Quốc, một vị sỹ quan an ninh cao cấp Bộ chỉ huy quân sự Cao Bằng bán mật mã, bản đồ phòng thủ vùng biên cho Trung Quốc…".hết trích.đây chỉ là một số ví dụ thôi. (nặc danh-có lẽ là cam) có biết thì thưa thốt,ko biết thì dựa cột mà nghe.nghiệp vụ như CỨT!!!....

Nguyễn ích Tráng - Quy Nhơn said...

@ nặc danh. Nên hiểu QLB viết như sa: trước nay đã có nhiều kẽ vì tiền mà bán thông tin, làm gián điệp cho Tàu, Trường hợp 1 là ở VPCP, 2 là một sỷ quan cao cấp ở Cao Bằng, 3 là nữ CS chống gián điệp HP lại bắt tay với gián điệp , chứ không phải 2 và 3 là một nhân vật trong bài, và QLB : ...sẽ soi roi vào mảng tối vô tận của các cơ quan an ninh,QP của VN.

Khoi Le said...

Chằng hiểu tay Nặc danh "09:07 Ngày 28 tháng 7 năm 2012" có đọc kỹ bài hay không, hay là hồ đồ lẩm cẩm. Thị này là Phó phòng PA65 sờ sờ, liên quan gì đến cái tay Cao Bằng bán bí mật cho giặc cách đây gần 30 năm? Lần sau đọc kỹ bài, không có những nhận xét đưa ra lại chính là thô bỉ

Anonymous said...

Hãy đọc kỹ nhé! "Từ trước đến nay, người dân đã phong phanh biết chuyện một vị lãnh đạo Văn phòng chính phủ bị bắt vì hoạt động cho sứ quán Trung Quốc, một vị sỹ quan an ninh cao cấp Bộ chỉ huy quân sự Cao Bằng bán mật mã, bản đồ phòng thủ vùng biên cho Trung Quốc… ". Còn bây giờ thí có "Câu chuyện về một sỹ quan an ninh, lãnh đạo một cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ chống gián điệp Trung Quốc nhưng lại tình nguyện làm bà đỡ cho nhiều hoạt động gian trái của Trung Quốc tại Việt Nam sẽ soi rọi thêm ánh sáng vào mảng tối vô tận trong các cơ quan an ninh, quốc phòng của Việt Nam.". Sự thô bỉ nằm trong sự ngu dốt của ngươi! Trình độ đọc còn hạn chế mà dám ngậm máu phun nguời!

Anonymous said...

Thật buồn cho đọc giả nặc danh 09:07 ngày 28-07-2012 nhận xét bài báo, bài viết rõ thế mà không hiểu. Bài chỉ ra một cán bộ của quân đội trước đây bán bản đồ phòng thủ cho TQ để dẫn lời cho việc phát hiên Trung tá công an làm gián điệp cho TQ đúng không ?

Anonymous said...

Ông Nặc90:07 đọc hiểu lại đi, vãi ông luôn...

Anonymous said...

Nặc danh 09:07 có trình độ văn hóa chợ cao cấp nhưng đọc hiểu chưa nhiều nên tôi xin đính chính giùm Quan báo. Tên sĩ quan cao cấp Bộ chỉ huy quân sự Cao Bằng là thằng bán nước dấu mặt vẫn đang được cấp trên che dấu tên tuổi, kẻ phản bội đồng đội cuộc chiến 1979 với Trung Quốc. Muốn biết thêm chi tiết vào blog bác Phạm Viết Đào mà lục lọi các tư liệu cũ.

Anonymous said...

gui ban NAC DANH ban khong doc ky dau bai viet ah .'Từ trước đến nay, người dân đã phong phanh biết chuyện một vị lãnh đạo Văn phòng chính phủ bị bắt vì hoạt động cho sứ quán Trung Quốc, một vị sỹ quan an ninh cao cấp Bộ chỉ huy quân sự Cao Bằng bán mật mã, bản đồ phòng thủ vùng biên cho Trung Quốc;.Day la 2 nhan vat khac chu khong phai la Trung ta NGUYEN THI LAN ANH con day moi la cau chueyn ve NGUYEN THI LAN ANH ne ; Câu chuyện về một sỹ quan an ninh, lãnh đạo một cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ chống gián điệp Trung Quốc nhưng lại tình nguyện làm bà đỡ cho nhiều hoạt động gian trái của Trung Quốc tại Việt Nam sẽ soi rọi thêm ánh sáng vào mảng tối vô tận trong các cơ quan an ninh, quốc phòng của Việt Nam.; HAY DOC KY TRUOC KHI comment nha

Anonymous said...

người dân đã phong phanh biết chuyện :
- một vị lãnh đạo Văn phòng chính phủ bị bắt vì hoạt động cho sứ quán Trung Quốc.
- một vị sỹ quan an ninh cao cấp Bộ chỉ huy quân sự Cao Bằng bán mật mã, bản đồ phòng thủ vùng biên cho Trung Quốc.
… Câu chuyện về một sỹ quan an ninh, lãnh đạo một cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ chống gián điệp Trung Quốc nhưng lại tình nguyện làm bà đỡ cho nhiều ...
Bạn nặc danh 09:07 đọc mà không hiểu à.Tác giả sơ qua vài Hán gian,rồi nói sâu về Đồng Chí nữ hán gian này .

Nam said...

@"Nặc danh" lúc 09:07 Ngày 28 tháng 7 năm 2012

"vị sỹ quan an ninh cao cấp Bộ chỉ huy quân sự Cao Bằng bán mật mã, bản đồ phòng thủ vùng biên cho Trung Quốc" là một trường hợp khác, còn Trung tá Nguyễn Thị Lan Anh thuộc PA65 là trường hợp khác. Đọc không kỹ đã nói linh tinh, đúng là... thô bỉ.

Anonymous said...

Đọc bài đã hay. Đọc còm của các bác còn hay hơn nữa. Ng ta không hiểu thì nhắc lại là được. Tự nhiên chửi luôn ng ta. Cứ cái kiểu chỉ trích mỗi ng thế thì làm sao mà ai dám nói gì nữa. Cái này mang tính thông tin, càng phải khuyến khích ng ta tìm hiểu càng tốt. Chửi đứa cố tình dốt, chọc phá ấy. Chứ còn ng ta mới lỡ "dốt" một lần thì nói đàng hoàng là được.

Banh Thị Mẹt said...

Cán bộ nam thì sau những áp phe,móc ngoặc là những chầu nhậu,nhậu xong là mát mẻ với các em chân dài.
Cán bộ nữ tụi tui cũng vậy chứ,sau khi nhậu xong thì đi kiếm chút xúc xích ngoại tráng miệng chứ,lật xe chỉ là sự cố !

Anonymous said...

viet vay cac ong ko luan ra thi chi r thoi