Blogger Widgets

Friday, July 27, 2012

CÁC UỶ VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ HỌP GÌ?


Người Hà Nội kháo nhau giới chóp bu Hà Nội vừa kết thúc cuộc họp bốn ngày với nhiều nội dung quan trọng được quyết định.
Chưa lúc nào hơn lúc này cả nước ngóng trông vào những buổi họp hành của giới chóp bu như hiện nay. Nền kinh tế suy thoái bởi sự lũng đoạn của những nhóm Mafia quyền lực gắn liền với Mafia tài chánh kéo theo cái chết hàng loạt của hàng trăm ngàn Doanh nghiệp kéo theo sự thất nghiệp, sự bần cùng hoá người dân mà chỉ số tiêu dùng chưa bao giờ thấp trong bảy năm năm qua đã chứng minh rõ điều này; sự thua lỗ, thất thoát, tham nhũng sai phạm có hệ thống của các Tập đoàn nhà nước – ‘con cưng’ của Chính Phủ như Vinashin, Vinaline, Sông Đà, Tổng công ty Xi măng, PetroVietnam nhưng Chính Phủ không có bất cứ ai chịu trách nhiệm gây bức xúc lớn trong nhân dân khắp cả nước; bên cạnh đó, công bằng xã hội xem ra đang bị bóp méo hơn, người dân nghẹt thở bởi hội chứng Văn Giang, bởi những cuộc đàn áp, bắt bớ của công an với những người biểu tình phản đối Trung Quốc và sự khắc khoải lo âu ngoài Biển đông giặc Tàu hung hăng bất chấp Luật pháp Quốc tế leo thang hàng ngày lấn chiếm từng xẻo đất, từng vùng biển thuộc chủ quyền của đất nước; láng giềng công khai bội phản…. Tất cả như đan kết với nhau tạo nên mớ bòng bong cho giới chóp bu Hà Nội không biết tháo nút từ đâu.
Có thể nói chưa khi nào chính trường Việt Nam hỗn quân, hỗn quan và bát nháo như hiện nay khiến bất cứ ai có tấm lòng vì đất nước đều cảm thấy thật sự lo ngại.

Về đối ngoại xem ra chưa tìm ra được giải pháp hữu hiệu nào để kiềm toả sự hung hăng của giặc Tàu. Quả thật bài toán để phá giải thế trận ‘Gần Trung Quốc mà xa Thiên đàng’ vô cùng hóc búa. Trung Quốc hôm nay khác hẳn với những năm chiến tranh biên giới khi xưa, một Cường quốc thừa tiền, hiếu chiến, cao ngạo với vị thế đã được nhân lên bội phần nhờ cái thị trường gần một tỷ rưỡi dân. Hiểu được thế mạnh của mình trên chính trường Quốc Tế, nên Trung Nam Hải càng hiếu chiến và ngược ngạo. Thậm chí không hiểu bằng cách nào Trung Nam Hải còn nhồi hét, tạo ra một luồng SẤM truyền trong dân gian Trun Quốc rằng: Trung Quốc có hình hài của một con gà KHÔNG có đơi chân, do vậy mà Trung Quốc không thể nhảy xa được, bằng mọi cách phải nuốt Việt Nam để biến thành cái chân của Trung Quốc thì nhân dân Trung Hoa mới tiến lên nhưng vũ bão và hung mạnh trên thế giới được… Luận điệu vô cùng thâm độc đã lôi kéo nhân dân Trun Quốc vào cuộc chiến tranh phi nghĩa bành trướng thành cuộc chiến tranh vì lợi ích nhân dân…

Sự chia rẽ của Khối Asean quả là một đòn chí mạng giáng vào Việt Nam. Hun – Sen – Juda phản chúa của cộng đồng Asean , Kẻ đã quên đi chính lịch sử đất nước Cambodia với thảm hoạ diệt chủng năm nào, quên luôn cả những ngày cùng tàn quân băng rừng và chỉ biết được mình đã sống khi nhìn thấy ‘Bộ đội cụ Hồ’…. Vậy mà hôm nay, hành động bội phản của Hun-sen đã chứng minh rằng: tất cả bề dày lịch sử đã trở thành vô nghĩa và một sự thật rằng mấy triệu nhân dân Cambodia và nhân dân Việt Nam cũng không thể sánh được với vàng và đô la từ Trung Quốc.

Việt Nam càng không thể trong mong vào sự hậu thuẫu của Mỹ như một số người lầm tưởng, anh SAM sẽ chỉ bảo vệ lợi ích của chính mình mà thôi, nếu phải đưa lên bàn cân thì Việt Nam nhẹ lắm. Có lẽ đã đến lúc Việt Nam lại phải học theo lịch sử cha ông chúng ta mà đào tạo những yết kiêu tử vì Tổ Quốc… Ngẫm nghĩ mới thấy kẻ yếu thế thì chỉ còn dũng khí may ra mới làm kẻ thù run sợ, dù là kẻ tiểu nhân cũng phải run sợ người yếu thế bị dồn vào chân tường… Liệu Mười bốn ông Trời của Việt Nam có dám thay mặt nhân dân mà quyết chí không?

Đối nội, đây là những mảnh tối đang sôi sùng sục cần phải có hành động chứ không còn là những buổi họp hành triền miên với những Nghị quyết tràng giang đại hải, nhân dân đã chán nghe những điều sáo rỗng và chỉ để mị dân. Những thế lực chính trị đen tối bẩn thỉu, nhem nhúa gắn liền với hệ thống tham nhũng, lung đoạn cần phải được dũng cảm phơi bày ra cho nhân dân biết tham gia phán xét. Cái lý sự ‘bảo vệ uy tín của Đảng’ bằng cách bao che, sử lý nội bộ sẽ chỉ làm cho Đảng chẳng còn chút uy tín nào nữa. Tại sao người dân Trung Quốc tin theo Chính Phủ của họ? ít nhất họ còn nhìn thấy họ Bạc – Uỷ Viên Bộ Chính trị cũng vạch trần mọi tội lỗi trước công luận và đưa ra điều tra công khai cho nhân dân cả nước cùng theo dõi. Tại sao Việt Nam không thể làm được? Việt Nam là một đất nước do dân và vì dân, vậy thì tại sao những loại bố già như Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Đăng Quang, Hồ Hùng Anh, Trầm Bê với tội lỗi rõ như ban ngày mà có thể xờ bất cứ đâu cũng lôi ra được, từ rửa tiền, chuyển ngân lậu đến rút tiền của ngân hàng hàng chục năm trá hình dưới dạng đầu tư để không trả lãi; buôn bán cơ chế để cướp tài nguyên khoáng sản nhưng lại được vay ưu đãi như những công trình Quốc kế an sinh; thao túng, thâu tóm, chiếm đoạt các ngân hàng khác… cả một hệ thống đã ăn sâu hàng chục năm qua dưới sự che chở của chính những kẻ nắm quyền sinh sát trong các cơ quan pháp luật như ông ‘cố vấn Thủ Tướng’ Nguyễn Văn Hưởng… Chỉ cần thực hiện điểm mấy tên đầu sỏ này cũng sẽ thu lại cho đất nước hàng chục tỷ USD, những việc này trong tay của các Ngài, nhân dân hy vọng rằng với bốn ngày họp các ngài sẽ đưa ra được những quyết định thực tiễn hợp long dân để ít nhất cũng thắp sáng lên ngọn lửa hy vọng giúp cho người dân có thể tiếp tục tin vào Đảng và Nhà nước để hy sinh thân mình khi cần bảo vệ Tổ Quốc giang sơn đang bị giặc Tàu nhăm nhe.

Người Hà Nội đang đồn đoán rằng: Sắp tới BCT sẽ có Mười bốn ngày dành cho Mười bốn ông UV BCT kiểm điểm. Liệu các ông có làm theo đúng những gì Nghị Quyết TW bốn đưa ra? Tiếp nối theo cả mười bốn bản kiểm điểm sẽ đưa ra lấy tín nhiệm tại Hội nghị TW và Quốc Hội. Dù đồn đoán quy trình sẽ đi như vậy, nhưng lòng tin của người dân đã bị khủng hoảng đến độ họ lại chép miệng và làm một câu ‘Ố dào, không khéo lại Vũ như cẩn’. Một đất nước mà dân không còn tin vào Chính phủ của mình nữa thì đúng là Đại hoạ.
Người Hà Nội

TOP HOT LINKS CỦA QUAN LÀM BÁO

14 comments:

Hồ Tham said...

14 TÊN THAM QUAN , PHẢN ĐỘNG .

Anonymous said...

14 tên đầu trâu mặt ngựa
ôi, cộng sản.............tức cộng lại là sản (vinasin, vinaline.........còn vi na nào nữa hởi ông Trọng lú

Anonymous said...

Nhân dân Việt Nam chỉ có 1 sự lựa chọn duy nhất mà thôi . Đó là TRƯỚC DIỆT CỘNG SẢN , SAU DIỆT NGOẠI XÂM

louielamson2000 said...

THỜI KỲ ĐEN TỐI NHẤT CỦA NGƯỜI DÂN VIẾT NAM… ĐÁM QUAN CHỨC, TƯỚNG LÃNH CÔNG AN-QUÂN ĐỘI NGÀY NAY ĐÃ BIẾN CHẤT HẾT RỒI… CHÂN TRONG CHÂN NGOÀI! TÚ ÔNG-TÚ BÀ NÀO CŨNG CÓ TÀI SẢN RIÊNG GỞI Ờ NƯỚC NGOÀI…

XẨY RA CHIẾN TRANH VỚI TRUNG CỘNG, THIẾT NGHĨ VŨ KHÍ, [KHÔNG QUAN-HẢI QUÂN-BỘ BINH..] CỦA QUÂN ĐỘI CSVN NGÀY NAY, KHÔNG THỂ NÀO KHÁNG CỰ ĐƯỢC MỘT CHIÊU…ĐỪNG HOANG TƯỞNG MÀ SO SÁNH VỚI CUỘC CHIẾN 1979.. TRUNG CỘNG NGÀY NAY NÓ NẮM VIỆT NAM TỪ ĐẦU, CỔ, BỤNG, LƯNG, HÁNG VÀ 2 ĐÔI CHÂN CHẶT RỒI…

VẤN ĐỀ TÌNH BÁO GỌI LÀ: “BÍ MẬT AN NINH QUỐC GIA” TÌNH BÁO HOA NAM, NÓ NẮM RÕ, NÓ KIỂM SOÁT!!! TRONG KHI CÔNG AN VIỆT NAM @ 3 DŨNG, CHỈ LO CHỤP MŨ, ĐÀN ÁP, VU KHỐNG VÀ KHỦNG BỐ, ĐỐI VỚI NHỮNG NHÀ ĐẤU TRANH BẤT ĐỒNG CHỨNG KIẾN VIỆT NAM... MÀ QUÊN RẰNG CHÍNH NHỮNG NGƯỜI ĐÓ, SẼ ĐEM LẠI NHIỀU NGUỒN PHÚC LỢI ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC. PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT, GIŨA QUÂN ĐỘI VÀ NHÂN DÂN…

VỤ CƯỚP ĐẤT-ĐẦM CỦA ĐOÀN VĂN VƯƠN, Ở TIÊN-LÃNG HẢI PHÒNG ĐẦU NĂM 2012! LÀM RẦM LÊN NHIỀU LỜI BÌNH LUẬN NÓI VỀ VŨ KHÍ, SỨC MẠNH CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG-AN, QUÂN ĐỘI CSVN NGÀY NAY RA SAO!? MÌNH VÀO SÀI GÒN NGHE DÂN MIỀN NAM NÓ NÓI. Đ.M: VŨ KHÍ + SỨC MẠNH CỦA CÔNG-AN + QUÂN ĐỘI CHỈ CÓ THỂ ĐÁNH PHÁ CHÒI CỦA ĐẦM CHA CON ĐOÀN VĂN VƯƠN THÔI, CHỨ ĐÁNH ĐẤM DZÌ ĐƯỢC VỚI MẤY ĐÁM QUÂN TÀU BIỂN, TÀU RÙNG, TÀU ĐÀO MỎ, TÀU NHÁI, TÀU BÌNH DƯƠNG, TÀU CHỢ LỚN… MÌNH RA HẢI PHÒNG GẶP DÂN CỰU CHIẾN BINH, GỌI LÀ "ANH HÙNG GIỆT MỸ" NĂM XƯA HỌ CŨNG NÓI GIỐNG NHƯ DZÂN SÀI GÒN … CÓ KHÁC LÀ DÂN HẢI PHÒNG HỌ KHÔNG DÙNG CHỮ ĐỆM. Đ.M NHƯ DÂN SÀI GÒN…

TRỞ LẠI VẤN ĐỀ, CHIẾN TRANH Ở BIỂN ĐÔNG XẢY RA!? CỘNG SẢN VIỆT NAM NHỜ CẬY VÀO AI!? ĐIẾU ĐÓM NỊNH HÓT DỰA VÀO MỸ!? QUYỀN LỢI CỦA MỸ Ở VN LÀ GÍ!? KHÔNG NGU GÌ CHÚNG NÓ NHẢY VÀO, XÔ XÁT VỚI TÀU CỘNG, CHỈ CÓ Ở NGOÀI VÒNG KHUA CHIÊNG GÕ MÕ LÀ CÙNG!! “ CHÍNH TRỊ GIA MỸ & QUYỀN LỢI CỦA MỸ ” KHỐI ASEAN!?
CỘNG SẢN VIỆT NAM NÓ CHẲNG GIÀ GÌ, ĐỐI VỚI QUYỀN LỢI THỤC TẾ CỦA NHÂN DÂN HỌ… DỰA VÀO DÂN!? NGƯỜI DÂN VIỆT NAM NGÀY NAY, CÓ CÒN LÀ CHỔ DỰA CHO ĐÁM CÔNG-AN, QUÂN ĐỘI CỦA ĐCSVN NỮA KHÔNG!?

ĐỜI SỐNG THỰC TRẠNG CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN, NÔNG DÂN NGHÈO NGÀY NAY Ở VIỆT NAM LÀ NẠN NHÂN TỆ HẠI NHẤT CỦA CỘNG SẢN…THẬT SỰ THÌ HỌ ĐANG LÀM THUÊ [NÔ LỆ] SỐNG DƯỚI BA [3] TẦNG ÁP BỨC… HÃY NHÌN RÕ THỤC TẾ THÌ THẤY CÔNG AN + QUÂN ĐỘI CƯỠNG CHẾ-CƯỚP ĐẤT RUỘNG VƯỜN LÀ CỦA TOÀN NGƯỜI DÂN NGHÈO...
CÁI ĐÁM GIÀU CÓ, QUYỀN THẾ THÌ LÀM SAO MÀ LẤY ĐƯỢC CỦA NÓ…

THIẾT NGHĨ! CÁC NHÓM QUAN CHỨC CHÓP BU, QUỐC HỘI BÙ NHÌN. ĐÁM CÔNG AN, QUÂN ĐỘI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM! HÃY NHÌN VÀO THƯC TRẠNG XÃ HỘI Ở VIỆT NAM NGÀY NAY, ĐỂ MÀ…

COMMENT POSTED FROM HAI PHONG VIETNAM. JULY 28, 2012

Luoitamset said...

Tê`gia trị quô´c.Hảy tiêu diệt tham nhu~ng trươ´c khi đô´i pho´ Ta`u cộng nê´u ca´c ông không muô´n VN rơi va`o tay be`lủ phản phu´c ! Tôi cho ră`ng đảng ca´c ông co´ đủ thơ`i gian va` co´ ngươ`i đủ quyê`n thư`a du~ng khi´ để TRẢM SÂU CHU´A , nê´u chậm trể cả BÂ`Y SÂU sẻ ba´n nươ´c để không co`n ai xử chu´ng ( pha´p luật£nhân dân) Ta`u cộng sau đo´ sẻ dể xử hơn(tham nhu~ng trong nươ´c) Chỉ câ`n ngươ`i dân không châ´p nhận thi` Ta`u cộng không nuô´t đượ VN cho du` 1 tâ´c !?

louielamson2000 said...

DỰA VÀO LÒNG DÂN LÀM SỨC MẠNH CHO CUỘC CÁCH MẠNG!! ĐOÀN KẾT ĐẤU TRANH CHO MỘT ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM, THẬT SỰ CÓ TỰ-DO DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN VÀ ĐỘC LẬP.
ĐƯA ĐẤT NƯỚC PHÁT TRIỂN VỀ GIÁO DỤC, VĂN HÓA, KINH TẾ, KHOA HỌC. TÔN GIÁO BÌNH ĐẲNG, LÀ NỀN MÓNG TỐT CHO MỘT XÃ HỘI, TẠO CHO CON NGƯỜI SỐNG CÓ ĐẠO ĐỨC-BÁC ÁI CÔNG BẰNG…

Thiết nghĩ, vũ khí và sức mạnh của Công An, Quân Đội Cộng Sản Việt Nam ngày nay, chỉ đủ để cưỡng chế cướp ruộng đất của dân oan, trấn áp đánh đập người dân biểu tình-công nhân đình công, bao vây khủng bố tôn giáo như vụ nhà nguyện Con Cuông, Nghệ-An, Tam Tòa Quảng Bình, Cồn Dầu Đà Nẵng, Thái Hà-Đồng Chiêm Hà Nội…Dẹp loạn đám tội phạm của xã hội đen thôi…
Xẩy ra chiến tranh với Trung Cộng, vũ khí và lực lượng của Không Quân, Hải Quân, Xe Tăng, Pháo Binh, Bộ Binh của Quân đội CSVN không thể nào kháng cự được với Quân Đội Trung Cộng, chỉ một chiêu đầu..

Cộng Sản Việt Nam ngày nay, đừngnên hoang tưởng và so sánh từ cuộc chiến 1979 với Trung Cộng.
Trung Cộng ngày nay nó nắm Việt Nam, trùm từ đầu, bóp cổ họng, bụng, lưng, háng và buộc chặt hai đôi chân rồi…
Vấn đề Tình Báo. Gọi là: “ Bí Mật An Ninh Quốc Gia ” Tình báo Hoa Nam@Trung Cộng. Nó nắm rõ, kiểm soát từ trong ra ngoài!!! Trong khi đó Công An, Mật vụ của BA Dũng, chỉ lo chụp mũ, vu khống, đàn áp bắt bớ, tù đày và khủng bố, những người đấu tranh bất đồng chứng kiến ở Việt Nam… Mà quên rằng chính những nhà trí thức, đấu tranh cho tự do nhân quyền, dân chủ… Họ là những chiếc cầu nối nhịp, sẽ đem lại nhiều lơi ich trể phát triển đất nước… Họ chính là những chiếc cầu nối nhịp với toàn dân để tạo ra một sức mạnh đoàn kết, giữa Quân Đội và Nhân Dân…

Vụ Công An + Quân Đội cưỡng chế, cướp đầm ruộng đất của cha con nhà ông Đoàn Văn Vươn ơ Tiên Lãng Hải Phòng đầu năm 2012!! Từ đó làm rầm lên nhiều lời bình luận, nói về vũ khí, sức lực của Quân Đội+ Công An CSVN ngày nay ra sao!!!

Dịp Tết mình vào Nam ghé Nha Trang, Đà Lạt Sài Gòn.. Nghe dân Miền Nam họ nói với nhau ngoài bến xe, quán café vỉa hè, tiệm hớt tóc, cơm bình dân…Họ bình luận khá rôm rả, nói tiếng đệm nhiều… Đ. M, Công An, Quân Đội gì mà chiu dzô đánh “ ĐẦM CÁ CỦA DÂN”!! Tụi nó chỉ đánh phá được cái chòi ở đầm Đoàn Văn Vươn thôi… Chứ đánh đấm gì được với đám Tàu Cộng ơ Biển Đông, Tàu rừng ở Biên Giới, Tàu đào mỏ Bôxit ở Tây Nguyên, Tàu Nhái ở Chợ Lớn + Bình Dương... Tụi nó vào, đám chúng nó thua chay như vịt trốn vào nhà dân cho mà xem…
Mình ra Bắc ở Hà Nội Hải Phòng, gặp dân Cựu Chiến Bình Người Già Cao Tuổi… Cái thành phần gọi là “ Anh Hùng Giệt Mỹ năm xưa” họ cũng nói in như chang dzậy (giống như nhau vậy). Có khác là cái dân Cựu Chiến Binh Hà Nội Hải Phòng họ không dung chữ đệm: Đ.M như dân Sài Gòn…

Trở lại vấn đề về vụ Nhà Nguyện Con Cuông, Quân Đội tập trận ở Nghệ-An “Hết thiết giáp lại đến máy bay quần đảo bầu trời Xã Đoài ” Quân Đội Cộng Sản Việt Nam, “Bộ Đội Cụ Hồ” dựa vào dân, giúp dân hay là đe dọa hại dân!?? Đi dân nhớ, ở dân thương mà!!
Chiến tranh sẽ xẩy ra tại Biển Đông, và trên đất liền Việt Nam.. Quân Đội Cộng Sản Việt Nam. ĐCSVN dựa vào ai!? Điếu đóm nịnh hót dựa vào Nga-Mỹ!!?? Quyền lợi của Nga- Mỹ ở Việt Nam là cái gì!!?? Không ngu gì chúng nó nhảy vào xô xát với Tàu Cộng… Đảng Tư bản đỏ@Mafia Việt Nam ngày nay chưa phải là Đồng Minh của nó. Không phải như Đại Hàn, Đài Loan, Singapore đâu mà CSVN lầm tưởng. Cùng lắm thì nó cũng chỉ đứng ngoài khua chiêng gõ mõ… Cá lớn ăn cá bé, con cá nào né tránh là khôn… Các Chính trị gia Nga-Mỹ… Chúng nó có phòng riêng, chợ riêng, bếp riêng để ngồi đàm phán. Mặc cả quyền lợi của họ. Riêng đối với ASEAN. Chiến tranh giữa hai thằng anh em cùng đảng, để tụi nó xử nhau trước, đứng nhìn rồi tính sau. Những nước đó biết đặt quyền lợi cho người dân lên trên. Họ dựa vào lòng dân, sức mạnh của dân…
Tiếp Theo...

louielamson2000 said...

DỰA VÀO LÒNG DÂN LÀM SỨC MẠNH CHO CUỘC CÁCH MẠNG!! ĐOÀN KẾT ĐẤU TRANH CHO MỘT ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM, THẬT SỰ CÓ TỰ-DO DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN VÀ ĐỘC LẬP.
ĐƯA ĐẤT NƯỚC PHÁT TRIỂN VỀ GIÁO DỤC, VĂN HÓA, KINH TẾ, KHOA HỌC. TÔN GIÁO BÌNH ĐẲNG, LÀ NỀN MÓNG TỐT CHO MỘT XÃ HỘI, TẠO CHO CON NGƯỜI SỐNG CÓ ĐẠO ĐỨC-BÁC ÁI CÔNG BẰNG…

Tiếp theo..

Công An +Quân Đội của Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày nay, đã đi ngược lại long dân..Đang đào thêm hố sâu ngăn cách giữa tình quân dân. Đây là một điều thực tế.
Giai cấp Công-Nông Dân ở Viêt Nam ngày nay, nó không còn là chỗ dựa cho ĐCSVN, Công An-Quân Đội khi chiến tranh xảy ra.
Ngày nay trong đời sống thực trạng của hai thành phần, Công Nhân Lao Động, Nông Dân lao động nghèo khổ ở Việt Nam. Họ là nạn nhân thiệt thòi và bị đối xử tệ hại, trong chế độ Độc Tài Tham Nhũng đảng trị. Thực sự thì 2 thành phần đó, họ đang làm thuê (Nô lệ lao động rẻ tiền). Họ sống dưới 3 tầng lớp áp bức…
Ngày xưa thời cải cách ruộng đất 1954-1965 ở Miền Bắc. Đảng Cộng Sản + Công An cướp ruộng đất nhà cửa của người giàu, gọi là Địa Chủ. Sau 1975 ở Miền Nam Đảng Công Sản cũng làm tương tư.
Ngày nay thì ngược lại. Nhìn qua trên khắp 3 miền Bắc-Trung-Nam. Bao nhiêu vụ cưỡng chế có Công An + Quân Đội đến bao vây cướp đất ruộng vườn, phá nhà cửa, tài sản là toàn của người dân oan nghèo khổ…
Còn người dân Công Giáo chân chính ở Viêt Nam thì sao? Sau 60 năm sống dưới chế độ Cộng Sản XHCN, vô thần!?
Sau vụ này!? Các nhóm Quan Chức chóp bu ở Hà Nội, đám Quốc Hội…
Các Tướng Công An-Quân Đội, còn ra tay đàn áp người biểu tình chống Trung Cộng!?
Hay nhìn vào thực trang của xã hội Việt Nam ngày nay, mà thức tỉnh cùng toàn dân…

Comment posted from Hai Phong Vietnam July 29, 2012

Anonymous said...

Tác giả có nhắc đến nước Mỹ.
Nhưng có sự ngộ nhận và sự thiếu hiểu biết trong nhận định về người Mỹ.
Tác giả phê phán người Mỹ thực dụng, vậy tác giả có nhận xét gì về cái kiểu 'quan hệ' của VN đối với Mỹ?
Trước mặt thì bắt tay hồ hởi và 'muốn nâng cao quan hệ lên đối tác chiến lược' nhưng đằng sau lại nói xấu, vẫn coi Mỹ là thế lực thù địch, hàng năm vẫn tổ chức ngày 30/4 rầm rộ và chửi Mỹ không tiếc lời. Vậy quan hệ đối tác chiến lược kiểu gì vậy?
Muốn quan hệ với Mỹ VN phải hiểu mình có gì? VN có gì? một đống tham nhũng thối nát, nền kinh tế be bét, thành tích nhân quyền tồi tệ. VN có vị trí chiến lược về quân sự (trong đó có Cam Ranh) thì thỉnh thoảng cần mới đem ra nhử. VN coi Mỹ là loại gì mà ngu vậy?.
Cái tay Triết đi thăm Cu ba còn khuênh khoang nói rằng 'vừa tiếp chuyện Obama lại vừa phân hoá nội bộ ổng', vừa rồi tay Tổng Trọng cũng thăm Cu ba và lại huênh hoang tương tự. May mà Brazil họ vả cho cái vào mặt vì thói huênh hoang tự cao tự đại, không lại tưởng mình là bố giời.
Là người VN tôi không mong có chiến tranh, vì có chiến tranh những người dân, nông dân sẽ lại là người bị xua vào cuộc chiến đầu tiên. Nhưng sống như thế này thì sống mà làm gì? Vậy thì hãy chiến tranh đi, nếu tôi là Hồ Cẩm Đào tôi sẽ cho tàu chiến ra chiếm nốt mấy cái đảo ở Trường Sa xem mấy tay lãnh đạo huênh hoang VN có dám làm gì không?
Nhưng người Tàu nó rất thâm hiểm, nó cần gì đánh nốt mấy cái đảo bé tí ấy. Nó cứ cho tàu ra đánh cá đấy, dân chài Vn ra là nó bắt, rồi nó còn hút dầu nữa. Nếu nó đánh mấy cái đảo thì QT còn lên tiếng, nó không đánh nhưng thực sự đã làm chủ Biển đông rồi, vậy chả phải hay hơn ư?
Mấy tay trong chính quyền bán nước VN sẽ tự nhủ rằng đấy nó đã đánh đâu, đảo nó vẫn để nguyên đấy. Vẫn tự sướng với nhau, lại huênh hoang với nhau. Thật hết biết cho cái đỉnh cao trí tuệ.
Nhìn 14 cái mẹt và chỉ muốn vả cho mỗi mệt 1 cái may ra có thức tỉnh không.

Anonymous said...

Hẳn chúng ta chưa quên sự kiện Thiên An Môn bên Tàu? Một khi bị dồn vào thế đường cùng thì bọn chó đó sẽ không ngần ngại áp dụng việc đàn áp dân chúng theo gương Tàu khựa, và biết đâu Tàu khựa sẽ lợi dụng sự bùng phát đó để "cứu" những con sâu mọt và mặc nhiên được sâu mọt đền đáp bằng chính quyền lợi dân tộc?

AndroiScript said...

WHAT?.:~)
Sao các hậu duệ của những Lý Thường Kiệt, của Lê Lợi, của Quang Trung... lại bỗng nhiên sợ đám con cháu của thoát Hoan, Mã viện...mà dân Đại Việt thường gọi là lũ Tàu Khựa...(nghe đã thấy chúng bẩn bựa rồi?)
Thực sự thì theo tôi thấy lũ Cộng tàu hay cộng Việt cũng như nhau cả thôi, vì bản chất của cộng sản luôn đặt lợi ích của đảng, của lãnh tụ, lên trên tất cả...luôn có cả triệu dẫn chứng về điều này ở cả Việt nam và thế giới. Vậy những gì đang diễn ra ngoài biển và trước đó ở trên rừng là gì vậy. Theo suy nghĩ thiển cận của tôi thì Chủ nghĩa cộng sản đang trải qua thời kỳ phân huỷ cuối cùng trước khi vĩnh viễn biến mất khỏi địa cầu (lần thứ hai tính từ công xã nguyên thuỷ). và theo quy luật tự nhiên thi khi mọi thứ phân huỷ thi đương nhiên không phải la môi trường sống thuận lợi cho muôn loài, ngoại trừ một hai loài chuyên sống bằng sác thối. Còn về mấy chú Tàu khựa ngoài biển và mấy chú việt gian đang múa may như những thằng hề kia cũng đủ thấy chúng nát lắm rồi, mọi người cả dân Việt và dân Trung Hoa, mau đem chúng đi chôn thôi. Chứ làm gì chúng còn súc mà đánh vói đấm nữa. Con hổ giấy Tầu cộng cứ xem cách chúng làm, khi mang thành quả của những người trung hoa chân chính đang lưu lạ khắp thế gian, vất vả với những bát mỳ tàu, bánh bao, kiếm từng xu lẻ gửi về cho lũ đầy tớ ở nhà mang đi mua chính những thứ chât thải cua chính chúng nó...( tàu thi là -Tàu Sân Bay Nga = Việt thi Ụ gì gì Nổi ấy). Hậu quả của việc coi Trí thức giống chất thải đây mà.

Anonymous said...

Việt Nam cộng hòa ngày xưa có tốt đẹp gì đâu. Định lừa nhau à

Anonymous said...

Chừng nào Hà Nội còn duy trì chế độ xã hội chủ nghĩa độc đảng thì Washington, cũng như các nước trong khối Asian và Tây Âu sẽ không chơi trò gần gũi với Hà Nội. Campuchia – HunSen Một thủ tướng do Hà nội dựng lên đã nhẹ nhàng thể hiện, chứng minh điều đó.

Anonymous said...

ai chưa chộ chưa kinh.
tôi chộ rồi phải hại
nghị quyết nhai đi nhai lại
của dân ,vì dân ,và do dân
nhưng chỉ có thằng đần mới nghe các vị phỉnh

Anonymous said...

Chả có nước nào ngu dại mà liên kết với cái loại đĩ điếm chính trị . Người dân cũng vậy thôi . Nếu thực trạng xã hội không được thay đổi , thì chẳng thể dự đoán điều gì .