Blogger Widgets

Friday, June 15, 2012

CÓ BA CHUYỆN LẠ: CHUYỆN THỨ NHẤT


Đang có ba chuyện khá lạ diễn ra thu hút sự quan tâm của dư luận. Từ vỉa hè, đến các bàn nhậu và trên các trang mạng, đến đâu tôi cũng nghe mọi người bàn tán về ba chuyện nầy.
Thứ nhất là chuyện về tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện ở Viện Hán Nôm và trang blog của ông.Ngay sau khi một nhóm người xưng là thương binh ngang nhiên xông vào nơi làm việc của Ts Diện quậy phá theo kiểu côn đồ để áp lực tiến sĩ phải gở bỏ bài đăng về bức thư gởi thủ tướng Nhật phản đối việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở VN do Nhật tài trợ thì nhiều nơi xuất hiện bản copy công văn đóng dấu tối mật của văn phòng chính phủthông báo kết luận của phó thủ tưởng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp xử lý blog Nguyễn Xuân Diện.
Trong lúc mọi người còn bán tín bán nghi về sự hư thực của công văn tuyệt mật đó thì xảy ra chuyện tiến sĩ Diện được mời qua làm việc với thanh tra sở 4T Hà Nội mà nội dung làm việc có nhiều điểm phù hợp với chỉ đạo của công văn tối mật. Thế là dư luận hầu như tin rằng công văn tối mật kia là có thật. Nhiều trang mạng bắt đầu đăng công khai bản chụp của công văn nầy và kèm theo những bình luận không mấy tốt đẹp.
TTX Vàng Anh:
Công văn VangAnh nhận được từ  Sở Thông Tin Truyền Thông,  có kết luận và chỉ đạo về việc xử lý Blog Nguyễn xuân Diện của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, sẽ đáp án được 1 phần những thắc mắc của các bạn blogger.
Công văn ngày 19/5/2012 chỉ thị 4 điều quan trọng như sau:
1.  Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành xử phạt hành chính Blog Nguyễn xuân Diện
2.  Viện khoa học xã hội Việt Nam chỉ đạo tiến hành kiểm điểm, có hình thức xử lý theo luật Viên Chức
3. Bộ Thông Tin và Truyền Thông đóng blog cá nhân của Nguyễn Xuân Diện
4. Bộ Công an  tấn công nghiệp vụ nhằm vô hiệu hóa, hạ thấp uy tín đối với Nguyễn Xuân Diện để xử lý về hình sự khi cần thiết.

Cái gọi là công văn tối mật của văn phòng chính phủ được sao chụp lại gởi đi khắp mọi nơi và đăng trên các trang mạng.
Blog Huỳnh Ngọc Chênh

16 comments:

XUANVN said...

Thank,

Anonymous said...

Ts Nguyễn Xuân Diện là 1 người yêu nước . Những kẻ tìm cách cản trở lòng yêu nước cuả ts là bè lũ bán nước

Anonymous said...

Ts Nguyễn Xuân Diện là 1 người yêu nước . Những kẻ tìm cách cản trở lòng yêu nước cuả ts là bè lũ bán nước

Anonymous said...

DẤT NƯỚC CÓ ĐƯỢC MỘT NGƯỜI NHƯ TIẾN SĨ NGUYỄN XUÂN DIỆN THẬT ĐÁNG QUÝ.DÙ AI CÓ MUỐN HẠ THẤP PHẨM GIÁ CỦA ÔNG,THÌ ÔNG VẪN LÀ NGƯỜI CÒN RẠNG RỠ TRONG LỊCH SỬ.

Anonymous said...

Bản chất của chúng không bao giờ thay đổi

Anonymous said...

Công văn đề ngày 19 tháng 05 năm 2012 là ngày thứ 7. Vậy là sao? Thứ 7 là ngày nghỉ mà?

Anonymous said...

Đây là một cách nửa úp, nửa mở, nửa bí mật, nửa công khai để dằn mặt tất cả những ai dám có tiếng nói khác. Chả phải tự nhiên mà văn bản mật lại lọt ra ngoài hoặc tự nhiên làm giả văn bản mật

Anonymous said...

Toi khong hieu tai sao o 1 dat nuoc, khi chinh quyen muon triet ha mot doi nguoi doi lap, thi bay ra
nhung tro hen ha ,ban thiu, nhu cho condo,du dang gay han, nhuc ma. Tim cachvu khong nguoi ta ve toi hinh su. Tu cach cua mot chinh quyen duoi thoi guyen tan Dung la nhu the sao.
Nhu vay chung to ng tan Dung co mot tu cach tuong ung voi nhung tro de tien ma han ta da va dang lam
Tai sao 80 trieu nguoi Viet khong co mot chut phan ung ve tro he ban thiu nhu thesao
Taisao chung ta lai im lang
Tren the gioi nay, toi chua thay mot nuoc nao cai tri nguoi dan nhu the, chac chi co dan anh CHINA ma thoi
Buon qua!!!

Dũng văn Tấn said...

hiii, nội bộ lục đục, anh hưởng và anh dũng chơi anh phúc

Anonymous said...

Lạ thật 1: Cuộc họp chỉ có đơn giản là xử lý công dân (chưa cần xử sai hay yes. Sao phải MẬT mỡ làm gì?
Lạ thật 2: Nếu ÔNG NGUYỄN XUÂN DIỆN đối chiếu với pháp luật SAI thì cứ công khai mà xử. Sao lại MẬT mỡ làm gì cho phức tập?
Lạ thật 3: ÔNG NGUYỄN XUÂN DIỆN,nếu phạp luật thì gọi là Y, nếu chưa thì học bên giẫy chết gọi là NGÀI, bên ta gọi là ÔNG. Thế là có văn hóa?!
Lạ thật 4: "được tạo điều kiện học tập...", nếu thế thì 90 triệu dân đen Việt được tạo điều kiện học tập thì bảo gì nghe nấy ah?
Lạ thật 5: là có cái chuyện cỏn con, hết sức bình thường nếu là bên "giẫy chết" thì bêb ta toàn chuyện lạ?
Lạ thật 6: Cái MẬT kia được chọn ký vào ngày 19/05?
Lạ thât 7" Cái gì bên ta cũng lạ, cũng mật
Lạ thật 8: MẬT mà cả thế giới biết rồi
Lạ thật 9: ĐÚNG LÀ LẠ THẬT

Anonymous said...

Kẻ bị xử lý chính là Nguyễn Xuân Phúc, chứ không phải ai khác. Tên này quá bất tài và lưu manh. Nghe hắn trả lời chất vấn tại QH cứ ú a ú ớ thế nào ấy. Điều đó nói lên chỉ số IQ của hắn = 0!

Anonymous said...

hèn mạt

Anonymous said...

tôi luôn ủng hộ và tin tường ở tiến sĩ diện.một người yêu nước thương dân

Minh anh said...

Thu doan de hen chong lai nhung con nguoi chinh truc.

Anonymous said...

ĐẤT NƯỚC VÀ NHÂN DÂN VIỆT NAM YÊU THƯƠNG ĐANG BỊ MỘT LŨ LÃNH ĐẠO TÂM THẦN, ĐIÊN KHÙNG, XUẤT THÂN LÁI XE, TIÊM LỢN . LẠI NHÂN DANH ĐẢNG CỘNG SẢN CỦA BÁC HỒ. NHẢM NHÍ, NHẢM NHÍ VÔ CÙNG !!!

Anonymous said...

Kẻ ghét bạn ta (TQ) là kẻ thù của ta (CSVN).