Blogger Widgets

Monday, November 12, 2012

Hàng chục ngàn tỷ nằm 'phơi thây' và Thuỷ Thủ thành 'Ma đói'!

Quanlambao - Hãy đến Hải Phòng và vào Đà Nẵng để tận mắt chứng kiến những con Tàu của Vinashin và Vinalines hàng chục ngàn tỷ nằm phơi thây không biết bao năm không thể hoat động vì Tàu già, cũ kỹ ... Trong hàng chục ngàn tỷ mà Phạm Thanh Bình và Dương Chí Dũng đã mua liệu giá thật của nói có đến 30% không? mua một đống sắt vụn về vứt bỏ đó. Tất cả những dự án này đều phải được 'gật' đầu của ông Thủ Tướng, vajy mà bây giờ 'ông chỉ cần nhận trách nhiệm lớn' là các ông bà Nghị đã xúm vào vuốt đuôi tâng bốc... Nhưng các ông bà Nghị Việt Nam có biết rằng hàng ngàn Thuỷ Thủ đang chịu cảnh đói khát cả nửa năm vẫn chưa được trả lương không?
Đã tham nhũng, ăn trộm cắp đẩy hai Tập đoàn đến nước này, song những ngừoi thuỷ thủ làm thuê đói khát vẫn ngày đêm ở trên Tàu để 'canh' chừng không cho trộm đến viếng! Các ông bà đã nhận trách nhiệm thì cũng nên chăm lo đến họ chứ không thể ngoảng mặt làm ngơ để họ thành 'ma đói' như vậy...

Những con tàu hàng chục tỷ đồng nằm 'chết đống'

Không thể bán, cũng chẳng thể cho thuê, nhiều tàu được doanh nghiệp ồ ạt đầu tư vài năm trước nay chỉ còn là những đống sắt nằm vất vưởng trên các bãi đỗ tư nhân khắp tỉnh phía bắc.


Bãi đỗ khuất sau lưng đèo, phía cuối xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) là nơi tập trung những con tàu được sắm ồ ạt trong 2006 - 2007, giai đoạn cực thịnh của ngành hàng hải.


Nằm sát bờ sông Kinh Thầy, bãi đỗ này thực chất là một xưởng sửa chữa tàu thủy tư nhân. Khoảng một năm trở lại đây, người đến sửa chữa thì ít mà thuê chỗ neo đậu cho những con tàu không có khách, không có hàng cứ ngày một nhiều.


Chi phí neo đậu ở đây khoảng 12 - 15 triệu đồng một tháng cho mỗi tàu, tùy trọng tải (chưa bao gồm tiền thuê thủy thủ trông tàu). Mức giá này được coi là khá "mềm" so với điểm đỗ của các doanh nghiệp vận tải lớn (có thể lên tới 2 triệu đồng mỗi ngày), cũng như chi phí mà các doanh nghiệp phải trả cho rất nhiều những con tàu hỏng hoặc đang phải nằm bãi (do không có hàng) ở nước ngoài.


Do chi phí tương đối thấp, bãi đỗ thu hút được nhiều tàu cũ tới neo đậu, chủ yếu có trọng tải 2.000 - 4.000 tấn. Theo các chủ tàu, đây là một trong những bãi đỗ tập trung nhất miền Bắc của loại tàu này.

Theo chủ bãi, nơi đây đang có 10 con tàu neo đậu, trong đó 7 chiếc thuộc chủ sở hữu Công ty Cho thuê tài chính I - Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (ALC1). Chiếc có trọng tải lớn nhất là 4.200 tấn, chiếc nằm bãi lâu nhất là từ giữa tháng 5/2012.


Do không chạy, nằm bãi lâu ngày, hầu hết các tàu xuống cấp rất nhanh. Thậm chí có chiếc được đánh giá là không thể tiếp tục hoạt động, hết hạn đăng kiểm. Một con tàu đóng mới tại thời điểm 2006 - 2007 có chi phí khoảng 30 - 35 tỷ đồng, nay nếu phải phá dỡ, "bán sắt vụn", số tiền thu lại chưa chắc được một nửa.


Buồng lái của Hoàng Kim Star - một trong những con tàu đang neo đậu tại đây, từ lâu không còn dấu hiệu hoạt động.


Ống khói từ máy chính của tàu trong tình trạng rỉ sét.

Xích kéo neo tàu cũng chung số phận thê thảm.


Ngay cả chiếc van thông gió hầm hàng, do không được sử dụng lâu ngày, cũng trong tình trạng hỏng hóc, khó phục hồi.

Nhật Minh

5 comments:

Anonymous said...

Nhà nước ta đã bị các "thế lực thù địch" lường gạt rồi ! Thôi thì phải "khắc phục hậu quả" thôi! Ngân hàng ta đang bị nợ xấu tấn công , tiền bác không còn , nên khó khăn này phải được "chia sẽ" cho nhân dân , săp tới quốc hội ta nên đề nghị tăng thuế thật cao vào những doanh nghiệp đang "thoai thớp" , đồng thời đẩy mạnh thuế nông nghiệp vào nông dân , bởi nông dân trình độ của họ thấp , nên tăng thues thật cao họ cũng chả có ý kiến gì !

Anonymous said...

Tại sao không đem toàn bộ lãnh đạo công ty ra mà đấu tố cho rồi

Anonymous said...

95% đại biểu quốc hội năm nay ai cũng truyền miệng nhau nghi ngờ về giới tính thật của Nguyễn Tấn Dũng, người mà có quan hệ đồng tính với Lê Hồng Anh. Để đảm bảo vệ sự tồn vong của Đảng và để bảo vệ đảng viên nam không bị quấy rối tình dục của đồng chí XXX.Tôi ra lệnh cho Trần Đại Quang huy động toàn bộ lực lượng công an nữ để điều tra làm rõ và báo cáo gấp cho nhân dan được biết về vụ bê bối tình dục giữa Dũng XXX và tên biến thái Lê Hồng Anh.Trương Tấn Sang va Nguyễn Phú Trọng(đã ký).Tôi nhắc nhở đồng chí Quang không được phái công an nam đi điều tra để tránh mua chuộc bằng tình dục.

Anonymous said...

thảm thương cho vinalines quá.

vina lie
vina die

Anonymous said...

Ngoai tru lua gao,
VNAm khong co kha nang canh tranh tren thi truong WTO, tren moi phuong dien,

Lanh dao VNam toan mot lu ngu, dot,
Thang ngun thich bat chuoc vi ho khong co kha nang nhin xa,

Mo hinh kinh te bat chuoc TQ, ngheo van ngheo
Vinashins, Vianalines bat chuoc Han Quoc, .....tri thong minh con khi ma bay dat bat chuoc con nguoi

Dat nuoc nay ngheo vi mot lu ngu, dot , Y ta.

Chac