Blogger Widgets

Friday, October 19, 2012

'TRÒ GÌ SAU BÀI GIẢ MẠO ĐƠN KÊU CỨU CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI?


 Quanlambao - Suốt 24 giờ đồng hồ qua đầu tiên dân cư trên mạng xôn xao về "Đơn kêu cứu của Đại biểu Quốc Hội Đặng Thành Tâm" rồi đến hàng triệu emails nhận được từ email lạ phát tán bài đăng của Link bồ câu đen Blog gây trấn động chính trường Việt Nam.

Hôm nay trên BBC đã đăng tải bài phỏng vấn phủ định cái 'Lá đơn kêu cứu' giả mạo đó!

Có lẽ không ai biết rằng Blog Bồ câu đen đã được lập và quản trị bởi một tổ an ninh của Tướng Nguyễn Văn Hưởng. Thế giới mạng hiện nay dày đặc những kẻ ăn lương nhân dân mà ngày đêm tìm cách đặt bẫy để giết nhân dân, bóp chết sự đấu tranh cho dân chủ còn rất sơ khai của người dân Việt Nam. Chúng tôi sẽ có một bài Cảnh báo khác về hiểm hoạ này. Trong phạm vi bài này chúng tôi muốn truyền tải đến độc giả một số thông tin để cùng suy ngẫm.

Sau cái kết quả "Chúng ta tha chúng mình!" như BBC đã viết mà chỉ có nhân dân Việt Nam là chết, còn ít nhất 120 vị 'Tinh tú' thì "Tiền thầy bỏ túi". Dù cho thất vọng, hụt hẫng cùng cực song nhân dân đòi hỏi Chính Phủ của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng 'sẽ dọn dẹp sạch sẽ bộ mặt của mình' và tập trung sức lực vực dậy nền kinh tế đang ngày càng tuột dốc xuống vực thẩm...
  Thủ Tướng cần làm gì để 'rửa lại mặt' sạch sẽ?  HÃY CHỜ XEM THỦ TƯỚNG THỰC HIỆN LỜI HỨA BẰN NƯỚC MẮT & QUYẾT TÂM!   
 Như một nhóm thế lực mà cầm đầu Nguyễn Văn Hưởng, Tô Lâm và Nguyễn Văn Bình cùng với bố già Hồ Hùng Anh và Trầm Bê thì không muốn Thủ Tướng "rửa mặt sach sẽ" và tập trung trí tuệ vào vực dậy nền kinh tế! Với họ trong khi đã có 'rủng rỉnh' hàng hàng tỷ đô la đã kiếm được trong thời gian ngắn vừa qua bằng cách 'đánh thuê, chém mướn' cho các bố già thì nền kinh tế đất nước có sụp đổ, hàng trăm ngàn doanh nghiệp có chết, nhân dân có đói khổ cũng coi như dửng dưng, chưa kể Nguyễn Văn Hưởng và Nguyễn Văn Bình còn thản nhiên bình luận một cách lạnh lùng "Đây là quá trình Chọn lọc tự nhiên, nguy thì chết bớt đi là vừa...." hay Thống đốc Bình thản nhiên cho rằng "Trình độ dân chí Việt Nam ' thấp .... (Có lẽ trong đầu ông ta còn phải thêm chữ "hèn" nữa!)...

Những thế lực này như những con Kền kền ăn xác chết, do vậy chỉ có chiến trường hỗn loạn, đổ máu, càng nhiều xác chết thối rữa thì chúng càng kiếm được nhiều tiền, kiến được tiền tỷ Mỹ kim qua đêm cùng các bố già điển hình Kiên Quanh - Anh - Bê ... như thời gian vừa qua! Sau 'chiến thắng vẻ vang' của đô la Mỹ và sự khiếp sợ của 120 vị 'Tinh Tú' do chính Hưởng và Tô Lâm đã khống chế, thừa thắng xông lên, họ đã muốn mở tiếp cuộc chiến và Lá đơn giả mạo ông đại biểu Quốc Hội Đặng Thành Tâm sẽ được dùng để kích động Thủ Tướng và phe cánh mà mục đích cuối cùng chỉ là để tiếp tục gây hỗn loạn để giết và cướp!

Có một điều rất lạ: 'Cái đơn tố cáo của đại biểu Tâm' khi Blog Bồ câu đen vừa đăng lên thì không có vài cái tên của Tổng cục an ninh, nhưng đến hôm nay đã được 'bổ sung' thêm 03 cái tên???!!! Vậy thì rõ ràng : Cái lá đơn 'kêu cứu' này đã được Sản xuất tại 'nhà' của Blog Bồ Câu đen!

Nhưng trên hết có lẽ chính Tướng Hưởng và Tô Lâm đang muốn 'mượn gió' để tiêu diệt 'những người trong nội bộ không đồng chính kiến GIẾT & CƯỚP?

Trần Hưng Quốc - Quan làm báo
    Bản lĩnh của TBT?  "Bản lĩnh hèn" của các 'Tinh Tú' của Đảng  Kỷ luật Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng!    HÃY CHỜ XEM THỦ TƯỚNG THỰC HIỆN LỜI HỨA BẰN NƯỚC MẮT & QUYẾT TÂM!   Nguyễn Tấn Dũng chấp nhận ra đi hay gian lận?   THứ hai sẽ biết!   Cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn...  "Mưu sự tại Nhân, Thành sự tại Thiên"!  Ai là Juda tối Chủ nhật vừa qua?    175 con khỉ đỏ ... Hèn!?   Đinh Xuân Thảo 'ngâm đô la' 'SỦA' dọn đường...  'Cá 1 ăn 100 y tá về 'đuổi gà'!    Nguyễn Phú Trọng - Ngôi sao vụt sáng?    Hội nghị TƯ 6 khai mạc! PA Thủ Tướng Nguyễn Sinh Hùng!   Thư của Uỷ viên TƯ đảng   Vỏ quýt dày có móng tay nhọn!    Ông Đặng Thành Tâm phản bác báo VN   Ít nhất nhân dân còn thấy chỉnh đốn Đảng là có thật...  Cựu đại biểu Quốc Hội cũng kêu cứu  Thủ Tướng bỗng hoá con mèo ướt!         Thấy gì qua việc ông Trần Xuân Giá bị khởi tố?    Nguyễn Tấn Dũng là Hite-le của thế kỷ 21     Hãy vì chính mình...   'Luật 7169' lê máy chém khắp Việt Nam     Kế hoạch đào tẩu của các Bố già 'Đen - Đỏ'    Dù phải đối mặt với 20 năm tù     Lời Sấm Bác Hồ     'GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG'

KH biến CTN thành 'Kẻ phản Quốc'       Bài học về tham nhũng              KH biến CTN thành 'Kẻ phản Quốc'        Ghê rợ sau VB 7169 của Thủ Tướng  Cùng QLB đứng dưới ngọn cờ chính nghĩa     Giải mã "Ai cõng rắn cắn gà nhà"?  Thủ Tướng 'Quên'!  4 câu hỏi cho TƯ 6     Trông đợi gì vào Cuộc họp BCT sắp tới?       Cảnh giác với Nguyễn Tấn Dũng   Những giây phút cuối cùng của con Quái vật  Từ các HN TƯ Đảng đến các 'Trận đấu'    'TÌNH BÁO' hay 'GIÁN ĐIỆP'?       Chủ tịch nước có phải là 'Thiên Tử'?  TBT:Có thể phải loại bỏ CB...     CHÍNH TRƯỜNG VN NHỮNG NGÀY QUA  Công bố thư của TKy TBT   
  Tổng bí thư Lời nói & Việc làm  Anh y tá đã thự sự thí tốt rồi!   Các ông già lẩm cẩm chạy án   GIO G CHO CHỦ TỊCH NƯỚC VÀ TỔNG BÍ THƯ ĐÃ ĐẾN!Từ Đài RFA đến Bộ chính trị VN  Tư Sang làm được gì đây?  Kiến nghị khẩn cho CTN, TBT & BCT  Hoan hô TBT & QLB  Khi nào kẻ khác 'theo hầu' bầu Kiên?   Bố già Kiên bị bắt Thủ Tướng hèn mạt nhất mọi thời đại! Thủ Tướng kiểm điểm 2 ngày    Trương Tấn sang quy tội...

10 comments:

Anonymous said...

Thoát đàn hặc, 3D giở trò thù vặt????

Anonymous said...

Lịch sử xã hội VN đã có ai "tự sửa chữa sai lầm" được chưa ? ngay cả tên ăn trộm đưa đi cải tạo, hứa hẹn, về vài ngày là "tái phạm". Kẻ tham nhũng, đục khoét mà có tổ chức như mafia, hứa hẹn chỉ để thoát hiểm, xong rồi chúng còn thù dai, nhớ lâu và nhiều trò gấp vạn lần.
Có điều QLB đừng võ đoán, không có căn cứ, gây hoang mang bởi nhiều kẻ xấu sẽ lợi dụng để làm bậy.

Anonymous said...

Bác sĩ bện viện Hữu Nghị chẩn đoán: y tá Ba Dũng bị liệt dây thần kinh mắc cỡ rồi.

Anonymous said...

3D là động vật quí hiếm, có tên trong sổ đỏ,do đó luật pháp phải ra sức bảo vệ.

Lê Quang Đạo said...

Đồng chí 3D sinh năm 1949 (cầm tinh con Trâu bò), năm nay đã 63 tuổi vẫn cố mà phục vụ nhân dân. Theo lẽ thường thì 65 tuổi sẽ hạ cánh an toàn sau khi đã kiếm chác được 1 mớ cho bản thân từ các con gái, con trai, em vợ, người phụ trách kiếm hoa lợi như Bầu Kiên, tướng Hưởng, Tô lâm, Phạm Thanh Bình, Chí Dũng...Nhưng giờ do dân phản ứng quá, dân Văn Giang thưa bị cướp đất , mất nhà, báo chí lề trái phanh phui quá nên Đảng phải họp khẩn cấp để thu hồi bớt quyền lực của anh 3D và đặt anh 3D vào tình trạng kiểm soát gắt gao...Tôi tớ của anh 3D thấy chủ soái như Cọp bị bẻ nanh, nhổ vuốt rồi nên chắc không còn nhờ vả thăng quan tiến chức gì được lại sợ anh 3D quyết tâm sửa chữa sai lầm bằng cách hiến dâng đệ tử cho Ban chống tham nhũng, chống bè phái , lũng đoạn kinh tế...nên đám lâu la 3D tung hỏa mù , chỉ điểm anh thống đốc Bình và 3D chính là kẻ chủ mưu ám hại ông Tâm...Đám tay sai 3D đã bắt đầu gầm gừ "đớp" lại chủ soái khi thấy gió đã xoay chiều , 3D chỉ còn là "Cọp" giấy, chỉ gầm gừ chứ không còn nhào lộn tả xung hữu đột như trước được! Tiên hạ thủ vi cường ! Đón gió trở cờ là chiêu được sử dụng khá nhuần nhuyễn của những phần tử cơ hội, thích làm thành viên Mafia sống sa đọa, xa hoa trên sự đói khổ của người dân, sự lạc hậu của đất nước, sẵn sàng im lặng trước bành trướng Bắc Kinh nhưng hung bạo với nhân dân...Đám an ninh tay chân anh 3D đã bắt bớ nhân viên ông Tâm và nghiên cứu con dấu, chữ ký ông Tâm và "sáng tác" những tuyệt phẩm để đổ vấy trách nhiệm cho những kẻ chủ mưu ám hại người trung lương,mong thoát hiểm khi bị truy cứu trách nhiệm hình sự...

Anonymous said...

Cái tờ báo Năng Lượng Mới (PetroTimes) dám gọi 1 đại biểu Quốc hội là "bố già" mà không ai dám xử lý, thật là quái dị. Người bình thường khác mà xúc phạm đại biểu QH là phải đi tù rồi. Đúng là bọn kền kền bênh nhau, muốn làm gì thì làm. Dân ta còn đến khổ bởi những bọn này.

Phú said...

Chấp làm gì thằng buôn chữ Nguyễn Như Phong

Anonymous said...

Quái như quỷ...

Lê Hùng Anh said...

Ai mà theo ông 4S thì hãy nghĩ kỹ lại đi, ông í chỉ được cái mồm, ai theo thì xem như "Đem con bỏ chợ" như trường hợp ông Tâm đấy, tự giải quyết lấy, sống chết mặc bây, các phong trào quần chúng yêu nước chống Trung Quốc lấn chiếm biển đảo vẫn bị thẳng tay đàn áp không thương tiếc, ông CTN có dám ra mặt bảo vệ chính nghĩa đâu, có biến lời nói thành việc làm đâu? Chỉ hô hào quần chúng lăn xả chống tham nhũng, chống bất công, tố cáo quan tham....khi bị thế lực "đen" tống giam, tra xét có thấy bóng dáng thiên thần của ông 4S đâu? Có thấy chỉ thị, công văn nào giải cứu những người dân nhiệt huyết với quê hương, với Tổ quốc...Có ai trong BCT có chính kiến rõ ràng với China đâu....Hãy cân nhắc ....

Uông Chí Lưu said...

Dạo này sao bọn Trung Quốc im re trên biển Vn nhỉ? Không biết "Mật ước " sau khi mật đàm của bọn phản động với phương châm giữ nguyên hiện trạng( tình trạng xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa hiện nay)đã được ký với đại ca Bắc Kinh chưa nhỉ? Không biết các vị Phú Trọng, Hoàng Trung hải, Nguyễn Chí Vịnh, Nguyễn Văn Hưởng, Tô lâm,Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh, Tô Huy Rứa, Đinh Thế Huynh...có quyết tâm giữ 4 chữ tốt, 16 chữ vàng với láng giềng Trung Quốc không nhỉ, nếu không giữ được chắc các đồng chí ấy nổi giận thì mệt cho Đảng và Nhà nước Vn ta à!