Blogger Widgets

Thursday, October 4, 2012

Toàn cảnh ‘sức khỏe’ ngành ngân hàng đến cuối tháng 8/2012


Số liệu vừa được công bố bởi Ngân Hàng Nhà Nước tính đến cuối tháng 8/2012

Tổng nợ cho vay đạt 2,88 triệu tỷ đồng đến tháng 7/2012, lĩnh vực công nghiệp và xây dựng chiếm khoảng 40% tổng dư nợ của toàn ngành ngân hàng.

Nhóm NHTM Nhà nước chiếm 41% tổng tài sản nhưng chỉ chiếm 32% vốn tự có và 29% vốn điều lệ. Ba mức tỷ trọng này của nhóm NHTM cổ phần tương đương nhau từ 43% đến 45%.

Các ngân hàng Nước ngoài và Liên doanh chỉ chiếm 11% tài sản nhưng vốn tự có chiếm 22% và vốn điều lệ chiếm 19%.
Cơ cấu dư nợ tín dụng theo lĩnh vực (%)

Cơ cấu tổng tài sản của 5 nhóm tổ chức tín dụng (%)

 
Cơ cấu vốn tự có của 5 nhóm tổ chức tín dụng (%)

Cơ cấu vốn điều lệ của 5 nhóm tổ chức tín dụng (%)



ROA và ROE của 5 nhóm TCTD và cả hệ thống đến tháng 31/8/2012
Tăng trưởng một số chỉ tiêu tài chính toàn ngành trong trong 4 tháng qua.

(Đơn vị: Tổng tài sản, Vốn tự có, Vốn điều lệ - nghìn tỷ đồng; ROA, ROE - %)
 Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn giữa tháng 4/2012 và tháng 8/2012 (%)
Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy độnggiữa tháng 4/2012 và tháng 8/2012 (%)
An Huy Theo TTVN
TOP HOT LINKSQUAN LÀM BÁO

1 comment:

Unknown said...

VÌ TÔI LÀ DÂN OAN CÓ QUYỀN KÊU OAN.
Chừng nào chưa xử thì tôi còn kêu.
Nên xem lại những hành động và lời nói của mình, ngậm máu phun người dơ miệng mình.
Muốn dạy đời người khác trước hết mình phải làm đúng.
Quan trọng là tôi nói sự thật và có bằng chứng cụ thể.
Kẻ tham lam mới là kẻ ngu si, tham nhũng để cho người ta bắt quả tang...?
Quan trọng là người ta có bằng chứng, tranh luận mà không có bằng chứng cụ thể chỉ biết ngậm máu phun người, vô văn hóa...thì chỉ đáng phường vô lại. Đừng nên tranh luận vì chính họ cũng tự làm mất giá trị bản thân họ.
Người nhàn rỗi nhất mới là người hạnh phúc nhất!
Đây không phải là mấy người tham nhũng, làm chuyện ác, phi đạo đức, tham lam... có đầy đủ bằng chứng bị bắt quả tang sao?Nếu lãnh đạo 1 ngân hàng, 1 công ty hay 1 quốc gia:Chỉ dùng toàn người thân, những người đút lót, hối lộ, cùng ăn nhậu gái rú...tiếp tục như vậy nhân tài đất nước ngày càng mất dần. Tài chính ngày càng đi xuống, trong vòng 3 năm mà phá sản hàng trăm ngàn doanh nghiệp, hàng chục triệu người dân mất chén cơm do tham nhũng, lạm phát, cho vay mở hồ sơ giả, tiền "ma"...Nếu những người như vậy nắm quyền, người giỏi sẽ bỏ đi hết, chỉ còn lại toàn người vô dụng. Vì những người như vậy toàn lỗ mãng ra quyết định bừa bãi, sẽ có nhiều người chết vì họ, do họ hại...Nếu làm ông bà cha mẹ mà miễn cưỡng giao quyền cho những người con cháu như vậy cũng chỉ làm hại nó (con cháu mình) thôi.
http://giaohaoganxa.blogspot.com/