Blogger Widgets

Friday, October 19, 2012

Lời đính chính của Nguyễn thanh Phượng là sự thật?

Con gái Thủ tướng oán trách các blog ‘phản động’
Tôi tạm thời chấp nhận lời biện minh của cô về chuyện "không dính dấp" tới Ecopark và Sacom Bank. Tuy nhiên tôi chỉ cho cô có "benefit of the doubt" tức là lợi ích của sự nghi ngờ có nghĩa là tôi nghĩ có sự nghi ngờ về chính xác của cáo buộc và cứ cho rằng co đúng hơn họ.

Nhưng có vài điều nhỏ tôi vẫn thắc mắc. là một người gân như ảnh hưởng sâu đậm về lối sống tây Âu (37 năm sống ở Úc) và cô cũng sống nhiều năm ở Thụy Sĩ, nơi mà no doubt cố và gia đình có tài khoản ở đó.
Phong cách Tây Phương là khi ai nói sai về mình, ngay khi khám phá phá ra thì mình phải tìm mọi cách có thể để đính chính, nhất là ở địa vị cô, nhấc điện thoại gọi BBC, RFA, RFI hay 700 tờ báo nô bộc của cha cô trong nước cũng là chuyện quá đơn giản. Vậy mà cô để từ tháng 4.2012 đến bây giờ trong vụ Sacom bank, 6 tháng và Ecopark cũng ngần ấy thời gian để lên tiếng biện minh.
Theo thông lệ báo chí ngoại quốc, với một người cha quyền uy số 1 đất nước thì thời gian 6 tháng đó là để xóa dấu tích hay mua chuộc nhân chứng, 2 điều mà cha cô và Nguyễn Văn Hưởng rất tài tình trong những nghiệp vụ đó.

Và khi co chỉ minh bạch 2 vụ này tức là cô chấp nhận là chính xác những điều cáo buộc khác phải vậy không ??? Như tư vấn Núi Pháo, Ụ nổi cho Vinalines, Hoa Sen của Vinashin, 3 con tàu Saphire, Dynamic và Phú Tân..http://quanlambao.blogspot.de/2012/06/nhung-thuong-vu-ba-tau-cua-vinaline.html, Building số 3A Tôn Đức Thắng ???
Với những dịch vụ tư vấn cho tập đoàn nhà nước như PV Drilling là cty con của VN Oil and gas, Xi măng Hà Tiên là cty con của Tập đoàn Sông Đà, tư vấn 1500 tỉ cho NH Phương Nam của Trầm Bê mất thanh khoảng trầm trọng và được bơm 5000 tỉ để mua cổ phiếu của Sacom bank (vậy là cô có dính với take - over của Sacom rồi đấy)...Tất cả những tập đoàn, NHNN đều nằm trong direct control của cha cô mà cô không nhìn thấy xung đột lợi ích (conflict of interest) sau khi du học ở Thụy sĩ thì chắc cô đui hay mù rồi.
Ngay cả tư vấn cho cty tư nhân cũng là nguồn của xung đột lợi ích vì những cty vẫn phải cầu cạnh, xin xỏ giấy phép của những Bộ Công Thương, Tài nguyên v,.v... mà quyền lực của 3D là vô biên. Ở Úc là nghiêm cấm tuyệt đối những vụ conflict of interest như thế này

KẾT LUẬN
Theo tiêu chuẩn OECD, những lời biện minh của cô về Sacom và Eco Park còn làm dấy lên sự nghi ngờ nhem nhuốc của cả trăm phi vụ khác mà cô dính vào với sự bao che của cha cô. Rất tiếc là BCH TW không cách chức ba Cô về tham nhũng, bất tài, độc tài, lũng đoạn kinh tế.
Nếu tôi là cô hay ba cô thì tôi im cái miệng (shut the f'k up" để cầu mong không ai khơi lại chuyện tham nhũng, bao che, bất tài của bọn Mafia quý vị và cô nên cầu nguyện cho tôi đừng làm Thủ Tướng Vn vì khi đó người đầu tiên tôi tìm là cha cô rồi tới cô theo sát nút.
Tôi viết bài này 2 phút sau khi tôi đọc bài Con gái Thủ tướng oán trách các blog ‘phản động’ của cô, tôi không đợi 6 tháng để xóa bỏ vết tích như cô đâu.

Melbourne
20.10.2012
Châu Xuân Nguyễn

17 comments:

Anonymous said...

Sự quan tâm của số đông luôn gắn với những quan điểm và dư luận có phần khắt khe [và điều này] không chỉ tạo ra áp lực lớn mà đôi khi còn phủ nhận tất cả những nỗ lực phấn đấu của một cá nhân.”
Hỏi tức là tự trả lời, ở VN, ai cũng biết nếu làm ăn mà không quen biết thì rất là khó khăn; Như vậy em Phượng có chắc là không cần tới quan hệ để đạt được những thành quả như ngày hôm nay?
Xin hỏi 1 câu đon giản là nếu sự thành hiện nay là do nổ lực chân chính của bản thân, thì tại sao đang làm chủ t?ch Bản Việt ngon lành thì lật đật từ chúc? Nếu không là chạy trón trách nhiệm!

Anonymous said...

Anh CXN hay viết linh tinh quá. Góp ý hoài sao vẫn đưa các bài viết lên vơi thông tin cóp nhặt vỉa hè mà đúng sai, chính xác hay không thì không biết. Điển hình trong bài viết có đoạn:"Với những dịch vụ tư vấn cho tập đoàn nhà nước như PV Drilling là cty con của VN Oil and gas".
CXN không biết là thông tin này sai bét à. PVD và PVGas là 02 Tcty cùng trực thuộc Tập đoàn PVN chứ PVD chưa bao giờ là cty con của PVGas cả. Anh CXN chịu khó viết thật nhưng chất lượng bài viết quá tệ đấy

Anonymous said...

Chỉ có giết sạch gia đình Nguyễn tấn Dũng mới tạm thời hả dạ nhân dân Việt Nam.
Gia đình nó đã phá hết và ăn hết của cải của dân tộc

Anonymous said...

Nguyễn Thanh Phượng: Tôi là con đĩ nên tôi phải...già mồm, thông cảm cho tôi nghe!

Anonymous said...

Không thể không hưởng ứng bài viết mang đậm tính cách cá nhân của tác giả qua câu này:: "...Nếu tôi là cô hay ba cô thì tôi im cái miệng (shut the f'k up" để cầu mong không ai khơi lại chuyện tham nhũng, bao che, bất tài của bọn Mafia quý vị và cô nên cầu nguyện cho tôi đừng làm Thủ Tướng Vn vì khi đó người đầu tiên tôi tìm là cha cô rồi tới cô theo sát nút." . TG có 1 lá phiếu của tôi vào vị trí TT CH VN

Bố Thằng 3 dũng said...

Anh Châu mà làm được Thủ tướng thì em xin để phần con đĩ Phượng đó cho em. Em xích cổ nó lại bằng dây xích chó rồi cho chung truồng với mấy con chó đực để nó tha hồ mà mút cặc chó . Đ.mẹ cái con mẹ cả nhà mày phượng đĩ già mồm à.

Anonymous said...

Loạn cả rồi, xã hội này cố ngoi mà sống chứ ko dc bao lâu nữa đâu.

Unknown said...

Anh Châu mà làm được Thủ tướng thì em xin để phần con đĩ Phượng đó cho em. Em xích cổ nó lại bằng dây xích chó rồi cho chung truồng với mấy con chó đực để nó tha hồ mà mút cặc chó . Đ.mẹ cái con mẹ cả nhà mày phượng đĩ già mồm à.

QUAN LÀM BÁO ĐÁNH MẤT GIÁ TRỊ CỦA MÌNH KHI DUNG DƯỠNG NHỮNG COMMENT NHƯ THẾ NÀY!

Anonymous said...

ÔNG BÀ XƯA CÓ CÂU : GÁI ĐĨ THÌ HAY GIÀ MỒM ! CHA CON DÒNG HỌ BÈ PHÁI CỦA THẰNG CHÓ ĐẺ NGUYỄN TẤN DŨNG CHÚNG NÓ PHÁ NÁT NỀN KINH TẾ - CHÍNH TRỊ VIỆT NAM RỒI! HỠI TOÀN DÂN ĐẤT VIỆT VÌ HỒN THIÊNG SÔNG NÚI HÃY ĐỒNG LÒNG VÙNG LÊN ĐÒI HỎI QUỐC HỘI KỲ HỌP 22/10/2012 NÀY PHẢI HẠ BỆ THẰNG CHÓ ĐẺ 3 DŨNG KHỎI CÁI GHẾ THỦ TƯỞNG ! NẾU CHẬM TRỄ NÓ SẼ ĐẢO CHÍNH VÀ TRỞ THÀNH TỔNG THỐNG ! CÁC QUÍ VỊ CÓ BIẾT GIA ĐÌNH NGUYỄN TẤN DŨNG THAM NHŨNG ĐÃ CHUYỂN GỬI VÀO TÀI KHOẢN TẠI THUỴ SỸ NHIỀU TỶ ĐÔ LA ! ĐỪNG TRÔNG MONG GÌ VÀO CÁI BỘ CHÍNH TRỊ CỦA (TRỌNG LÚ VÀ TƯ MÓM) CHỈ NÓI SUÔNG PHÍ THỜI GIAN CÔNG SỨC TIỀN BẠC CỦA DÂN ! ĐẢ ĐẢO BÈ LŨ NGUYỄN TẤN DŨNG - LÊ HỒNG ANH - LÊ THANH HẢI THAM NHŨNG BÁN NƯỚC ! ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM HỒ CHÍ MINH MUÔN NĂM ! HÃY TIẾN THẲNG VÀO NGHỊ TRƯỜNG LÔI CỔ THẰNG CHÓ ĐẺ 3 DŨNG RA SỬ NÓ NHƯ NGƯỜI DÂN LI SỬ ĐỘC TÀI CARAPHI !

NHỤC NHÃ CHO GIA TỘC DŨNG said...


Chưa vội nói đến chi tiết các vụ việc đúng sai thế nào, nhưng có quá nhiều dư luận ném bẩn Ông Dũng, thì khách quan phải nói rằng đó là nỗi nhục cho gia tộc Dũng.Thiên tài liệu có dư luận như vậy hay ngược lại !

Anonymous said...

Hàng của em nó nát rồi, bác để thế thì còn sử dụng sao được nữa.

huong giang said...

Phượng có biết số phận cuả cha con Stalin sau khi bị hạ bệ chưa? nếu chưa thì tìm đọc đi cho biết. Hy vọng Phượng rút tay sớm. Ăn thế đủ rồi. Chừa lại chút xíu cho dân, cho nước và cho quốc phòng. Tham quá sẽ phải trả giá đó Phưong. Hứa với Phượng bọn này sẽ hành động ngay tại đất Mỹ vói đống của cải phi nghĩa của Phượng và người cha tồi tệ.

Tí Đếu Dũng said...

Tôi rất thích đọc QLB, và theo dõi QLB từ những ngày đầu đến giờ, những bài của cu đen, của chí phèo... đều rất hay, nhưng dạo này QLB toàn đăng bài của ông CXN nào đó, thấy vớ vẩn kinh khủng !

Unknown said...

@ Tí Đếu Dũng said...
Tôi rất thích đọc QLB, và theo dõi QLB từ những ngày đầu đến giờ, những bài của cu đen, của chí phèo... đều rất hay, nhưng dạo này QLB toàn đăng bài của ông CXN nào đó, thấy vớ vẩn kinh khủng !
------------
Bài vớ vẫn thì đừng vào đọc, để 25 ngàn người khác đã vào họ đọc,
Thân ái,
Châu Xuân Nguyễn

Unknown said...

@ Anonymous said...
Anh CXN hay viết linh tinh quá. Góp ý hoài sao vẫn đưa các bài viết lên vơi thông tin cóp nhặt vỉa hè mà đúng sai, chính xác hay không thì không biết. Điển hình trong bài viết có đoạn:"Với những dịch vụ tư vấn cho tập đoàn nhà nước như PV Drilling là cty con của VN Oil and gas".
CXN không biết là thông tin này sai bét à. PVD và PVGas là 02 Tcty cùng trực thuộc Tập đoàn PVN chứ PVD chưa bao giờ là cty con của PVGas cả. Anh CXN chịu khó viết thật nhưng chất lượng bài viết quá tệ đấy" hết trích
@ anonymous,
Bạn chẻ cọng tóc làm 2 rồi đó...chuyện tên của những cty, tập đoàn, tcty VN là gì, cấu trúc như thế nào với tôi là ng nước ngoài không có gì quan trọng cả. Bạn chỉ vạch lá tìm sâu thôi. Cái thông điệp cốt lõi là Phượng tư vấn cho những cty, tập đoàn có dính líu tới tập đoàn dầu khí (cha của Phượng là người control TĐ này), đó là xung đột lợi ích.
Lần sau, có muốn bắt lỗi thì bắt lỗi sai ý chính chứ tiểu tiết thì cũng như quan chức hành chánh bắt lỗi chính tả trg đơn xin của dân đen chỉ để vòi vĩnh tiền thôi.
Bài linh tinh này có 25 ngàn lượt xem rồi đấy, lần sau, có bài của tôi thì bạn đừng bấm vào nhé...hứa đi,
Thân ái,
Chau Xuan Nguyen

Anonymous said...

Hay và đúng !
Thanks

Anonymous said...

Nếu có khả năng thì cướp lại hết tài sản của 3D ở nước ngoài,mọi người sẻ kg lên án mà còn tuyên dương anh hùng nửa,đơn giản là cướp những gì có thể như xe,điện thoại,v.v...