Blogger Widgets

Wednesday, May 8, 2013

Taị sao Nguyễn Bá Thanh thất bại?

QLB  Việc ông Bá Thanh bị rớt tại cuộc bầu bán trong Hội nghị Trung Ương là cái kết cuộc dành cho những người thỏa hiệp và 'chiến đấu' nửa vời. 

Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước đã vượt qua mọi phản đối của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng để đưa ông Bá Thanh ra nắm giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính thể hiện sự kỳ vọng rất lớn vào sự quyết đoán, mạnh mẽ và mưu trí của ông như ông đã từng thể hiện ít nhất một lần trong vụ án với chính ông Tướng trong ngành công an... Song sau những tuyên bố rầm rộ 'hốt ngay, bắt liền'... người ta lại nhìn thấy ông 'kề vai sát cánh' cùng Thống đốc Nguyễn Văn Bình tham gia tiếp xúc doanh nghiệp, rồi đến cái Ban của ông 'lặng như tờ'... thì không chỉ ở quán cà phê 'cóc'mà ở mọi ngóc ngách chính trường Việt Nam 'rầm rì' rằng: "Lại toi tiền cơm của dân rồi"...

Có lẽ cái sai lầm lớn nhất của ông Bá Thanh là lấy chiến thuật thỏa hiệp để 'dành phiếu'! Với nước cờ này ông đã đánh mất hoàn toàn sự ủng hộ của mọi người. Những người trước đây thậm chí đã cảm thấy 'chờn chờn' thì đến nay đã nhìn thấy thái độ 'sọc dưa' ở ông và điều gì đến phải đến: Suy nghĩ "Lòng vả cũng như lòng sung" bắt đầu thay thế cho những kỳ vọng 'một ông Bao công' bắt đầu loang ra, ông đã đánh mất ngay chính mình...

Phàm rằng từ cổ chí kim, khi ra trận, chưa đánh đã quay lưng giơ cờ trắng thì bạn hữu xa lánh, kẻ thù mừng vui, nhưng sẽ không dung nạp mà sẽ xả súng bắn trực diện những kẻ đã quay lưng lại đồng đội của mình ... Đó là cái kết cục ông Bá Thanh đang phải gánh.

Chỉ có một con đường duy nhất có thể cứu được sự nghiệp chính trị của Ông Nguyễn Bá Thanh  là hãy trở lại với con người 'Máu lửa', 'quyết liệt', hãy 'đỏ ngực' vì chống tham nhũng, chống bè lũ tham nhũng, độc tài phát xít đang hoành hành đất nước như người dân đã từng kỳ vọng ở ông... Bằng không, một dấu chấm hết cho cuộc đời chính trị của ông cùng với sự dè bỉu, chê cười của bà con xóm làng ngay tại chính quê hương ông sẽ đeo đẳng ông suốt những chuỗi ngày lầm lũi đơn độc, để rồi lại tiếc nuối như hàng ngàn vạn những vị chức sắc khác của Việt Nam hiện nay chỉ dám nói 'thật to' khi đã trở thành 'dân vạn đại'!

Trần Ái Quốc

12 comments:

Anonymous said...

Bình Ruồi vừa có buổi ăn cơm với người đẹp Hoàng Thủy Chung và TBT mục đích cảm ơn vneconomy đã không phá bĩnh vụ cướp vàng của Bình Ruồi và nhóm lợi ích. Đề nghị sắp tới sẽ có những trận đánh lớn hơn và yêu cầu báo giúp đỡ...

Anonymous said...

những vị chức sắc khác của Việt Nam hiện nay chỉ dám nói 'thật to' khi đã trở thành 'dân vạn đại'! => thích nhất câu này của chị Yến!

louielamson2000 said...

Nguyễn Bá Thanh chém gió sớm quá, Gió biển Đà Nẵng đâu có bằng gió chướng Ba Đình “Gió Chướng Ba Đình”
Posted from Hanoi May 8, 2013

Anonymous said...

Bá Thanh cũng là con sâu... bự ở Đà Nẵng
Đã là sâu, bắt sâu sao được?
Chỉ là mỵ dân thôi

nguýensang said...

Còn gì nữa đâu mà chống với chèo?

Unknown said...

Except as otherwise provided by Law (Hành động phản kháng để tự vệ được luật pháp bảo vệ).

Nobody has a more sacred obligation to obey the Law than those who make the Law.
-> Không ai có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật hơn chính những người làm Luật.

Every Law has no atom of strength, as far as no public opinion supports it.
-> Chừng nào chưa có sự ủng hộ của quần chúng thì chừng đó Luật pháp vẫn chưa có hiệu lực.



Bạn có bao giờ nghe nói đến quỷ kế: “Hủy thi diệt tích” hay “Giết người diệt khẩu” chưa?
Have you ever heard of the evil plan: "The destruction of documents” or “Killing to muzzle”?

3 sai phạm của giám đốc Eximbank Bạc Liêu (nghi là con cháu thủ tướng Dũng) là:
1/. Tham nhũng: làm thiếu chứng từ (có văn bản + ghi âm),
2/. Làm sai pháp luật: giấu biên bản các cuộc họp, cắt mạng kế toán: có ghi âm+ văn bản,
3/. Sửa chứng từ xóa dấu vết (có những hành động đáng nghi ngờ!)
http://thaihien88.blogspot.com/

Hai Cu Neo said...

Mot phuong cach chong tham nhung huu hieu nhat la toan the nhan dan VN lam mot cuoc cach mang lat do che do doc tai mi dan cong san.
Dat nuoc se tuoi dep va giau manh khi khong con hinh bong nhung con sau bo nhu bon 3X, bon Binh ruoi,nhu thang phan quoc Phung Quan Thanh (no dang qui goi moi moc cha ong cua no ben Tau sang VietNam du hi).Toan la mot lu phan dong , phan quoc!!!

Anonymous said...

Ông NBT còn "that thà" trong Chính trị quá, sắp bầu bán mà đi cặp với Bình ruồi mới nên cơ sự, lai "dọa" nên nhiều kẻ lo sợ, không vote cho ông ta thôi. Chưa làm quan đã đe làng, khó mà thành công. Cứ thâm hiểm như Bình ruồi, đồng chí "X" đảm bảo "lọt" vô lien... Dân VN mất nhờ dù rất ủng hộ NBT.

Anonymous said...

Anonymous said...

"Bá Thanh cũng là con sâu... bự ở Đà Nẵng
Đã là sâu, bắt sâu sao được?
Chỉ là mỵ dân thôi"
Ông bạn nặc danh có ý kiến ở trên "...." một minh chứng cho ai khát vọng chống tham nhũng. Toàn là những kẻ có mắt như mù, có tai như điết, có trí mà lại vô minh. Có miệng mà nói bậy, nói càng không uốn lưỡi bảy lần. Nói tốt người nầy, hoặc chê xấu người khác khi bị xích động không cần tìm hiểu mà khen chê không đúng là vô thức
Thưa các bạn, chống tham nhũng là quốc sách có lợi cho nước cho dân tộc.Ai không mong mỏi . Nhưng Ai chống ? Chống ai? Tôi thấy khó làm được ? Chỉ hô hào mà thôi ! Còn Ông Bá Thanh ở Đà Nẵng Như một con chiếc thuyền lớn trên sông Hàn. Nhưng khi ra Hà Nội Ông như chiếc thuyền lơn trên Thái Bình Dương. Tầm vóc của một con người qua cái nhìn từ không gian địa chính trị mà thôi

Anonymous said...

Những con Sâu bất tài thì kết cuộc thì như vậy thôi, nếu muốn sống thì hãy lui về đuổi gà còn không thì sẽ ăn thuốc độc mà tiêu đời ...

Anonymous said...

NBT SỚM cuốn gói về vườn đi, kẻo người ta bắt ô về tội tham nhũng ...

Anonymous said...

Thằng cha NBT này lại hèn như vạy à ???

Nếu quả thật như vậy thì chính trường VN , thật là ... . !!

Thử suy nghĩ và làm theo ý dân xem có ra ngô ra khoai gì không nào, ông NBT !!!

Đây là dịp chót để mi thể hiên là "công bộc" của dân đấy NBT