Blogger Widgets

BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT

Friday, November 30, 2012

CHỈ CẦN VIỆT NAM CÓ ĐƯỢC 1/10 DÂN CHỦ NHƯ Ở MỸ...

Quanlambao
- Hãy xem đất nước dân chủ!!! Điều gì sẽ xảy ra nếu những người này là công dân Việt Nam Xã hội Chủ Nghĩa - Độc lập tự do Hạnh Phúc????
Rõ ràng các Bạn trẻ Mỹ đã làm quá cái Quyền dân chủ của mình, các bạn không biết rằng bạn Phương Uyên chỉ làm mấy bài thơ chống Trung Quốc đã bị biến thành Khủng bố và biệt tích trong tù 'từ chối gặp cả mẹ đẻ của mình'! Còn thầy giáo Định viết thư gởi cho giới Lãnh đạo đòi dân chủ đã bị kết án 6 năm tù, Cù Huy Hà Vũ vì dám to gan kiện Thủ Tướng, đã bị gài cho 02 cái bao cao su xài ... dở đển 'ăn' 12 năm tù đấy!
Ước gì Việt Nam chỉ cần được bừng 1/10 của các bạn thì dân Việt Nam đã đỡ khổ lắm rồi!
Mời xem

Các nhà hoạt động Mỹ hôm qua biểu tình khỏa thân tại hành lang văn phòng chủ tịch Hạ viện để phản đối chính sách cắt giảm tài trợ cho chương trình về bệnh AIDS.

Quá thể, quá đáng, quá chừng, rồi gì nữa?

Quanlambao - Đọc các blog tự do trong nước gần đây, tôi hay gặp những lời nhận định, nhận xét «quá thể», «quá chừng», «quá đáng» …

Một bạn trẻ nhận định việc tuyên án luật sư Cù Huy Hà Vũ 7 năm tù giam, rồi nhà báo Điếu Cày 12 năm tù giam, cô Tạ Phong Tần 10 năm tù giam … - trong khi viên công an giết ông Trịnh Xuân Tùng chỉ bị 4 năm tù giam - là những «sự trả thù không thể tưởng tượng nổi», là «quá thể, là phi lý», từ một chính quyền tự cho là chính đáng, theo chế độ pháp quyền, nghiêm chỉnh theo pháp luật.

«Quá thể» ở đây có nghĩa là vượt qua giới hạn cao nhất của sự phi lý, của sự chà đạp luật pháp có khả năng xảy ra, bình thường rất ít ai nghĩ đến, rất ít ai dám làm.

Chó, mèo cũng phải "chính chủ"!

Quanlambao
 
Theo quy định mới, chó, mèo sẽ được cấp số để quản lý.
Theo quy định của Bộ NN&PTNT, chủ nhân nuôi chó, mèo sẽ phải đăng ký với UBND xã, phường; các đội chuyên trách bắt giữ chó, mèo thả rông cũng được thành lập. Điều này đang gây ra những phản ứng về tính khả thi.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa phê duyệt kế hoạch khống chế và loại trừ bệnh dại năm 2012. Theo đó, các hộ nuôi chó, mèo sẽ tới đăng ký với UBND xã để được cấp số cho vật nuôi. Chi cục thú y và trạm thú y phải có sổ theo dõi số lượng chó nuôi, số hộ nuôi chó ở tỉnh, huyện. Thú y cấp xã, thôn, ấp có trách nhiệm thống kê số lượng chó, mèo và số hộ nuôi chó, mèo để quản lý.

PHẢI CHĂNG T.T NGUYỄN TẤN DŨNG THÔNG ĐỒNG VỚI TRUNG CỘNG IN HÌNH LƯỠI BÒ TRÊN HỘ CHIẾU?

Quanlambao


Nguyễn Thu Trâm, 8406 - Theo tờ Daily Telegraph ngày 22 tháng 11 năm 2012, Trung cộng đã phát hành khoảng 6 triệu hộ chiếu điện tử có in hình lưỡi bò. Không lâu sau khi loại hộ chiếu có in đường lưỡi bò này được cấp phát, những công dân của họ đã sử dụng để nhập cảnh vào Việt Nam, như là một hành động công khai tuyên bố chính thức với các quan chức đảng và nhà nước Việt Nam rằng đường lưỡi bò là hợp pháp và biển Đông là thuộc chủ quyền của Trung cộng.
Nhiều người Việt Nam trong và ngoài nước cảm thấy bất bình và phẫn nộ trước hành động ngang ngược của Bắc Kinh về hành vi này. Nhưng có lẽ ít ai đặt vấn đề rằng việc lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản Bắc Kinh từng bước lấn chiếm lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam theo một chủ trương dần dần biến Việt Nam thành một đặc khu kinh tế của Trung Cộng như chúng đã thực hiện đối với Tây Tạng và Tân Cương, liệu có không sự thong đồng và tiếp tay của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng?
Video: Phát Ngôn Của Một Số Tàu Khựa: PHẢI ĐÁNH VIỆT NAM

ĐIỂM TIN 1 & -12-2012

TIN TRONG NƯỚC

Cuộc đua về bét: Myanmar và Việt Nam đi ngược chiều nhau về vấn đề nhân quyền
KHI NHIỀU NGƯỜI KHÔNG CHỊU NHẬN KHUYẾT ĐIỂM...NÊN TBT CŨNG ĐÀNH CHỊU ?
XIN LỖI TRỞ THÀNH MỐT THỜI THƯỢNG CỦA QUAN CHỨC VIỆT NAM HAY LÀ TRÒ MỴ DÂN?

CáI LƯỠI Bò CủA CoN BÒ

15 năm Internet Việt Nam qua những con số
ÔNG HUỆ ƠI, HÃY ĐỂ CHO DÂN CÁI LAI QUẦN (!?)
KHI NÀO NGÒI BÚT PHẠM CHÍ DŨNG SẼ TRỞ LẠI?
PHẠM CHÍ DŨNG ĐÃ ĐƯỢC TẠI NGOẠI!
Bà Phạm Chi Lan: Niềm tin sụt giảm, DN không dám đầu tư, không dám vay tiền
BÁO LỀ ĐẢNG CÒN CHỊU NHỤC HÁ GÌ DÂN TA KHÔNG BỊ KHỐN NẠN LẮM THAY!
Tin khẩn: Một số người Việt tị nạn tại Bangkok đã bị bắt

TƯỚNG HƯỞNG LÀ 'ÔNG TRỜI' CỦA HAI TÊN PHẢN ĐỘNG NGUYỄN KHẮC TOÀN & NGUYỄN ĐĂNG TRỌNG ĐẠI!
BLOG KAMI LÀ AI?
TƯỚNG HƯỞNG GIÀ: "PHẢI TRÊN CẢ PHẢN ĐỘNG"!



HỒ SƠ BẮC Á& SỮA TH TRUE MILK HỒ SƠ LIÊN QUANMAFIA HỒ SƠ MASAN TECHCOMBANK HỒ SƠ VỀ NH PHƯƠNG NAM & TRẦM BÊ NGUYỄN ĐỨC KIÊN - EXIMBANK

Tin khẩn: Một số người Việt tị nạn tại Bangkok đã bị bắt

Quanlambao



Tin mới nhất, chiều ngày 28/11/2012 bốn người tị nạn Việt Nam đang tạm cư tại Bangkok – Thái Lan đã bị cảnh sát Thái bắt giữ. Những người bị bắt là các ông: Nguyễn Phùng Phong, Nguyễn Văn Mười, Siu A Nem và Siu Phạm.

Hiện tại chúng tôi chưa biết nhóm này đã bị dẫn giải đi đâu. Thông thường là những người nhập cư bất hợp pháp nếu bị cảnh sát Thái bắt, họ sẽ phải bị đưa về các đồn cảnh sát cấp quận, sau đó mới chuyển về Trung tâm giam giữ người nhập cư trái phép (IDC) tại số 507 Soi Suan Phlu, đường South Sathorn.

Thursday, November 29, 2012

Thế bao giờ mục đích chính là bắt sâu?

Quanlambao

Câu chuyện chống tham nhũng đến nay đã gần chục năm đến nay gần như chưa thu được kết quả nào đáng kể. Cách đây hai năm Trương Chủ Tịch đã than: “không phải một vài con sâu mà cả một bầy sâu”. Mới hôm qua, tiếp xúc với cử tri Thành phố Hồ Chí Minh, Trương Chủ Tịch lại than: “Tham nhũng đang là một vấn nạn nghiêm trọng. Ban đầu là một bộ phận, sau đó là một bộ phận không nhỏ, và giờ thì có đồng chí còn nói là cả một tập đoàn…” Như vậy chục năm qua sâu năm sau nhiều hơn năm trước, từ vài con sâu đến một bầy sâu và bây giờ là cả một tập đoàn sâu, tham nhũng trở thành đại họa của Đất nước.

Trung Quốc đòi ‘lục soát tàu thuyền ở Biển Đông’

Quanlambao
Sau hộ chiếu “đường lưỡi bò”, Trung Quốc tiếp tục có động thái mới khiến tình hình biển Đông càng thêm căng thẳng. Đó là trao thêm quyền lục soát tàu thuyền cho cảnh sát biển Hải Nam.

Tàu Hải giám Trung Quốc. Ảnh chinapost.com

Giới truyền thông Trung Quốc ngày 29-11 đưa tin cảnh sát biển tỉnh Hải Nam sẽ có quyền lục soát những tàu nào "xâm phạm trái phép" những vùng biển mà Bắc Kinh xem là lãnh hải của mình ở Biển Đông.

Theo những quy định mới được chỉnh sửa và có hiệu lực từ ngày 1-1-2013, lực lượng cảnh sát này có thể lên boong lục soát và trục xuất những tàu nước ngoài nào bị xem là xâm nhập trái phép vùng biển xung quanh tỉnh này. Họ thậm chí có quyền “tịch thu tàu hoặc hệ thống thông tin liên lạc của những tàu vi phạm”.

Hà Nội: Hơn 11.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động

Cục thuế thành phố Hà Nội cho biết, tính đến tháng 11/2012, đã có 11.835 doanh nghiệp trên đại bàn thành phố ngừng hoạt động.

Trong số doanh nghiệp trên, có 369 doanh nghiệp giải thể, 5.876 doanh nghiệp bỏ trốn và 5.140 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.

Đồng thời tính đến 11/2012, Hà Nội có 54.526 doanh nghiệp kê khai lỗ, chiếm tỷ trọng 76,3% doanh nghiệp nộp tờ khai thuế.

Lại nói về Cù Huy Hà Vũ

Quanlambao



Hơn hai năm đã qua kể từ cái đêm định mệnh ấy ( 5-11-2010) Cù Huy Hà Vũ bị bắt …Một vụ án hôi thối tanh tưởi mà bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, kể cả các hoang đảo Châu Phi cũng không thể nghĩ ra được- trừ nhà nước đểu giả, đê tiện xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều trớ trêu là tuy biết rất rõ thủ đoạn đê hèn của công an – chuyên bẫy người khác phạm tội*, mà anh – một tiến sĩ luật gia, một thạc sĩ văn chương, một họa sĩ tài ba không cách nào tránh khỏi. Cả một lũ tiểu nhân côn đồ từ trung tướng Nguyễn văn Hưởng đến bộ trưởng Lê Hồng Anh, dưới sự chỉ đạo của Ba Dũng, đánh anh từ thắt lưng trở xuống

ĐIỂM TIN 30-11-2012


 TIN QUỐC TẾ



HỒ SƠ BẮC Á& SỮA TH TRUE MILK HỒ SƠ LIÊN QUANMAFIA HỒ SƠ MASAN TECHCOMBANK HỒ SƠ VỀ NH PHƯƠNG NAM & TRẦM BÊ NGUYỄN ĐỨC KIÊN - EXIMBANK

Cha đẻ của tệ nạn phong bì

Quanlambao 
Mấy hôm nay, báo chí rộ lên chuyện nạn phong bì (hình thức đút tiền) ở ngành y tế. Nhưng thực ra, nạn phong bì không phải riêng ngành y tế mà là bệnh chung của tất cả mọi ngành.
Nó là chiếc mặt nạ, sự hóa trang của quốc nạn tham nhũng. Ở ngành giáo dục, phong bì có mặt ở tất cả các khâu: Xin cho con học, mua điểm, chấm luận án. Doanh nghiệp phải có phong bì: Xin đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đóng thuế, hải quan, quản lý thị trường, nộp bảo hiểm xã hội, vay tiền ngân hàng. Chi phí không chính thức (phong bì) xấp xỉ 5% tổng chi của doanh nghiệp. Tất cả những người thắng thầu đều cho biết phải có phong bì trợ lực. Việc nghiệm thu đánh giá chất lượng công trình đều phải có “đồng tiền đi trước”.

Đã có rất nhiều cuộc hội thảo đi tìm nguyên nhân của nạn phong bì. Chuyện hiển nhiên trước mắt vậy mà không phải dễ nhận mặt. Ở ngành giáo dục, có nhiều ý kiến cho rằng thủ phạm chính là những học sinh, sinh viên lười biếng đem tiền bù cho sự học tập. Một số khác kêu gọi “Các thầy giáo phải giữ đức độ cao đẹp để xứng đáng được “tôn sư trọng đạo”.

Còn bao nhiêu đập bêtông... không sắt?

Quanlambao

 
109 mét đập thuỷ điện Đăk Mek 3 (Kon Tum) vỡ tan tành vì... chiếc xe ben

Việc các công trình được đầu tư hàng trăm tỉ đồng bỗng chốc bị vỡ vụn, tan hoang khiến dư luận phải đặt câu hỏi: Nạn tham nhũng, rút ruột công trình là nguyên nhân gây ra những vụ vỡ đập thủy điện được xây dựng bằng vốn vay ngân hàng?

Hai vụ việc mới nhất là vụ vỡ đập thủy điện Đak Rông 3 tại Quảng Trị và một công trình thủy điện ở Kon Tum bị sự cố vỡ đập trên chiều dài 109m.

Vay tiền ngân hàng để đổ bêtông... không sắt(!)

Phóng viên Không Biên giới khai trương website chống kiểm duyệt

Quanlambao -Trong buổi giới thiệu website này, Tổng giám đốc Phóng viên Không Biên giới Christophe Deloire đã giải thích rằng sáng kiến này được đề ra là vì « chế độ kiểm duyệt cũ kỹ, ngu xuẩn và tai ác vẫn còn tồn tại ». Ông nhắc lại là hiện nay trên thế giới có 155 nhà báo và 130 cư dân mạng đang ngồi tù.

Ông nhấn mạnh là « Tất cả mọi người đều có quyền phổ biến thông tin mà không bị giới hạn ranh giới. Mục tiêu của website là cung cấp cho tất cả những ai bị kiểm duyệt, một công cụ để phổ biến các nội dung họ muốn nói ».

Tổ chức cho biết là trước khi đưa lên mạng các nội dung bị kiểm duyệt, họ phải kiểm tra tính xác thực của nội dung, và nhất là xem xét những rủi ro đối với tác giả, họ phải được sư đồng ý của tác giả hay người thân.

Theo kiểu như WikiLeaks, trang web https://www.wefightcensorship.org liệt kê bằng tiếng Anh và tiếng Pháp những bài viết, video, âm thanh hay hình ảnh mà những người bị kiểm duyệt, nhà báo hay cư dân mạng gởi đến.

Indonesia: 'Hộ chiếu TQ phản tác dụng'

Quanlambao


Ngoại trưởng Indonesia nói Trung Quốc không thành thật khi đưa ra hộ chiếu có đường lưỡi bò và động thái này sẽ phản tác dụng.

Hãng tin AFP nói trong phỏng vấn được đăng tải hôm 29/11, ông Marty Natalegawa nói hành động của Trung Quốc làm xấu đi tình hình vốn đã căng thẳng ở Biển Đông và ông sẽ chuyển thông điệp này tới Trung Quốc.

Indonesia không phải là nước có tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông nhưng đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Trung Quốc và ASEAN, khối mà Indonesia vừa là nước đông dân nhất và cũng có nền kinh tế lớn nhất.

Chính chủ và Tham nhũng

Quanlambao


Quan tham dạy đời. Ảnh: internet

Ngày 20-11-2012, WB, Bộ Phát triển Quốc tế Anh, UNDP và Chính phủ Việt Nam vừa công bố kết quả cuộc khảo sát mang chủ đề “Tham nhũng từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ – công chức – viên chức” .

Phỏng vấn trực tiếp 2.600 người dân, 1.000 doanh nghiệp và 1.800 cán bộ công chức (CBCC) tại 10 tỉnh/thành phố lớn cho thấy hơn ba phần tư người được hỏi cho rằng tham nhũng là vấn đề nghiêm trọng nhất tại Việt Nam.

Bốn lĩnh vực tham nhũng phổ biến nhất là cảnh sát giao thông, quản lý đất đai, hải quan và xây dựng. Nhưng cũng không loại trừ những ngành khác cũng có chỉ số tham nhũng cao. Y tế, giáo dục là hai ngành cứu người và trồng người cũng khó mà thoát khỏi vấn nạn này.

Kết quả cho thấy tham nhũng tầm quốc gia, ở mức nghiêm trọng, đứng cuối bảng toàn cầu, đâu phải là lời đồn thổi, hay các thế lực thù địch dựng lên.

Văn Giang: “Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”

Quanlambao
- Cách đây hơn 200 năm cụ Nguyễn Du phải thốt lên như thế trước cuộc đời lênh đênh gian truân chìm nổi của nàng Kiều do chế độ phong kiến thối nát gây ra. Thế nhưng, ngày nay nếu còn sống chắc đại thi hào sẽ phải nhiều lần kêu lên như thế khi thấy những gì xẩy ra với những người dân Văn Giang.

Từ Hà Nội xuôi làng gốm Bát Tràng qua cống Xuân Quan chỉ độ hơn km nữa rẽ trái xuống dốc đê sông Hồng theo con đường lát bê tông chỉ vài trăm mét đã đến trung tâm xã Phụng Công (Văn Giang- một trong các xã bị thu hồi đất trái pháp luật làm khu đô thị Ecopark). Từ đây khách lạ không thể đi nhanh chẳng phải vì con đường hẹp mà là những cảnh tượng hấp dẫn ít nơi có được. Hai bên đường nhà cao tầng san sát, khang trang, vườn tược, làng quê xanh nướt một màu trù phú. Bên lề những con đường bê tông uốn lượn trong các thôn xóm là hàng hàng lớp lớp những chậu, ang (chậu bê tông lớn trồng cây to) cây cảnh, bon sai lớn, nhỏ xếp đặt, cao, thấp la liệt bên lối đi, ven đường, góc sân…nép dưới những hiên nhà sạch sẽ, ấm cúng…

PHẢN HỒI VỀ ĐỀ NGHỊ THỦ TƯỚNG VIỆT NAM TỪ CHỨC


Quanlambao  - Trà Mi xin chào đón quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh Niên hằng tuần của đài VOA.

Một sự kiện chưa từng có trước nay tại nghị trường Việt Nam khi một đại biểu Quốc hội công khai đề nghị Thủ tướng từ chức vì không tròn trách nhiệm với dân, quản lý kém để tham nhũng tràn lan và phát sinh những thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế và tín nhiệm quốc gia.

Trên diễn đàn Quốc hội hôm 14/11, đại biểu Dương Trung Quốc chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rằng liệu ông có thấy mình nặng trách nhiệm với đảng nhưng nhẹ trách nhiệm với dân và nên làm gương từ chức hay không. Câu trả lời của ông Dũng không đề cập tới “trách nhiệm với dân”, chỉ tập trung nói về công trạng và trách nhiệm với đảng. Người đang ở nhiệm kỳ 5 năm thứ nhì tuyên bố ông không chạy, không xin, mà được đảng phân công làm Thủ tướng, và vì vậy, ông sẽ tiếp tục ‘nghiêm túc thực hiện’ như đã làm trong suốt 51 năm theo đảng.

Hồi đáp của ông Dũng gây tranh cãi và phẫn nộ cho công chúng đang bất mãn trước sự yếu kém của vị Thủ tướng đương thời. Trong số này, có ba bạn trẻ từ Hà Nội và Sài Gòn tham gia cuộc thảo luận phần 1 trên Tạp chí Thanh Niên đài VOA hôm nay.

Nữ Thủ tướng Thái Lan “hút hồn” nhiều chính khách

Quanlambao 
- Nữ Thủ Tướng Yingluck Shinawatra không chỉ là một doanh nhân nổi tiếng mà còn là vị nữ Thủ tướng đầu tiên của Thái Lan, bà đã kết hôn và có 1 con. Theo giới truyền thông Trung Quốc, tổ tiên của bà Yingluck Shinawatra phát tích từ huyện Phong Thuận thành phố Mai Châu tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Bà Yingluck Shinawatra là hậu duệ của người Khách Gia, bà sinh năm 1967, ngoài sở hữu một vẻ đẹp về ngoại hình thì chính nụ cười và phẩm chất khiêm hòa của bà Yingluck Shinawatra đã khiến nữ Thủ tướng này dành được cảm tình của hầu hết các chính khách trên thế giới.


Nữ Thủ tướng Thái Lan cười sảng khoái khi gặp Tổng thống Obama

24 Chữ Cái tuyệt vời .


Quanlambao - Cuộc sống không phải là một mẻ lưới của số phận. Cuộc sống chính là một mối giao hoà bất tận giữa mỗi cá thể đang tồn tại, và trong mối giao hoà đó, những gì Bạn thể hiện sẽ nói lên Bạn là ai ? Hãy cùng khám phá cuộc sống qua bảng chữ cái kỳ diệu, để tự tìm lại cho mình những bài học quý giá mà cuộc sống muốn gửi gắm đến Bạn.
A - (Adult) - Trưởng thành
Khi bạn trưởng thành, bạn có thể giải quyết được những vấn đề phát sinh từ cuộc sống. Và lúc này, mọi người sẽ trông đợi rất nhiều ở cách bạn ứng xử, nhìn nhận và hành động.Hãy giữ cho mình một nét cá tính riêng, đừng bị “ngả nghiêng” bởi những lời nhận xét của người khác. Nhưng chắc chắn bạn phải biết thế nào là phù hợp, phải chín chắn trong phong cách và thái độ cũng như cách cư xử với người khác. Suy nghĩ và hành động chín chắn là đức tính cần có của một người trưởng thành
B - (Better) - Cầu tiến
Hãy hướng tới những gì tốt đẹp hơn hiện tại. Đối với một vài người thì những gì tốt nhất vẫn chưa hẳn là đủ. Nếu bạn muốn trở thành một sinh viên, một sinh viên xuất sắc? Hãy cố gắng hết sức để đạt được mục đích của mình. Thay đổi cách suy nghĩ và hành động. Nếu bạn sợ thay đổi, bạn sẽ mãi dẫm chân tại chỗ. Cầu tiến sẽ là “chất xúc tác” giúp bạn đạt được những mục tiêu cao hơn. Chỉ cần bạn không đánh mất chính mình thì sự thay đổi sẽ không bao giờ là xấu.

VỀ MỘT CON NGƯỜI ĐỜI THƯỜNG

Quanlambao


- Giờ này không biết anh đang làm gì, đọc một cuốn sách, sáng tác một bài thơ? Nhưng tôi đoan chắc một điều là anh không bao giờ thôi suy nghĩ về người khác. Có thể là một người bạn cũ, một nhân viên bảo vệ công ty trước đây hoặc những người mà anh chỉ gặp một lần nhưng không bao giờ quên được những cảnh đời của họ. Gần 5 năm làm bạn học, 15 năm làm đồng nghiệp và gần 2 năm làm bạn tù với anh tôi thường được nghe và chứng kiến nhiều câu chuyện đời thường xung quanh anh. Chúng rất dung dị nhưng thật đáng học hỏi.

Dịp sinh nhật 46 của Thức tôi nghĩ mãi cả tuần nên viết gì tặng anh. Trải qua một thời gian dài hơn 26 năm thâm tình với anh, tôi chứng kiến và học hỏi ở anh rất nhiều, từ nhỏ nhặt đến lớn lao. Ngẫm nghĩ kỹ thì tôi nghiệm ra rằng những điều có giá trị nhất là chính từ cuộc sống đời thường của anh mà ít người được biết. Chính cách sống đó đã làm nên một con người có những suy nghĩ và bài viết rất gần gũi với cuộc sống, chứ không phải từ những tư tưởng to tát, những lời đao to búa lớn.

Chủ Hết Tiền…Đầy Tớ Không Lương

Quanlambao - Không ít cán bộ, công chức bao năm nay sống trên lưng doanh nghiệp bằng các thủ đoạn nhũng nhiễu của mình và họ làm giàu cũng nhờ doanh nghiệp.
Ngày 15/11, một số phương tiện thông tin đại chúng đưa tin công chức của quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng bị chậm lương, mà nguyên do là vì các doanh nghiệp trên địa bàn quận nộp thuế ch

ậm, hoặc giãn thời gian nộp. Theo thống kê sơ bộ, thu ngân sách trên địa bàn quận mới chỉ đạt 62%.
Dân nộp thuế chậm, doanh nghiệp nộp thuế chậm… thế là công chức đói. Và chắc chắn không chỉ riêng quận Liên Chiểu mới có tình trạng này, mà sẽ có nhiều nơi khác cũng bị như vậy. Chỉ có điều họ không nói mà thôi. Và cứ đà “rơi” về kinh tế như thế này, chuyện công chức bị chậm lương sẽ không còn là chuyện xa xôi nữa.
Qua đây mới biết, khi nền kinh tế khấm khá, chính đội ngũ công chức cũng thường chẳng coi doanh nghiệp ra gì. Không ít người trong đội ngũ này đã nghĩ đủ mọi mưu ma chước quỷ nhằm nhũng nhiễu doanh nghiệp, buộc doanh nghiệp phải cống nạp, phải chạy cửa sau để có tiền đáp ứng cái “tham” của mình. Bây giờ doanh nghiệp khốn khó, không có tiền nộp thuế và đội ngũ công chức bị chậm lương, bị đói.

TƯỚNG HƯỞNG LÀ 'ÔNG TRỜI' CỦA HAI TÊN PHẢN ĐỘNG NGUYỄN KHẮC TOÀN & NGUYỄN ĐĂNG TRỌNG ĐẠI!

Nguyễn Khắc Toàn chụp chung với những người đấu tranh dân chủ để rồi họ bị tống vào nhà tù hết!
 Quanlambao  Nhóm an ninh đóng giả các nhà dân chủ trong đó có Nguyễn Khắc Toàn, người đứng cạnh Nguyễn Đăng Trọng Đại là an ninh chính hiệu thì  Nguyễn KhắcToàn trở thành tay sai hoạt động dưới vỏ bọc đấu tranh cho dân chủ này tiền thân lại là kẻ trước đây suốt ngày lảng vảng tại khu vực Tràng Tiền, bất cứ ai sơ hở đều bị y và đồng bọn 'lột sạch', bản thân y bị bắt vì  ăn cắp xe đạp rồi  bị tống vào tù. 

Với bản chất của kẻ đồ tể, Hưởng cần tuyển dụng đủ loại người phục vụ cho đủ mọi mưu đồ của mình. Vì vậy Nguyễn Văn Hưởng đã tuyển dụng Nguyễn Khắc Toàn biến y từ một kẻ trộm cắp chuyên nghiệp trở thành "nhà hoạt động dân chủ'! Được đào tạo vài món 'sở đoản' rồi tung ra thâm nhập vào phong trào đấu tranh của những người yêu nước...

Con cừu đen

 Câu chuyện Con cừu đen của Italo Calvino đã được việt xong ngày 30.07.1944, lúc ông mới được 21 tuổi. Nhưng tác phẩm này chưa bao giờ xuất bản. Mãi đến năm 1993, vợ ông, bà Esther Calvino, mới cho phép xuất bản lần đầu trong tập truyện Prima che tu dica 'Pronto' (Milano: Arnoldo Mondadori Editore, 1993).

Truyện ngắn này do Hoàng Ngọc Tuấn dịch theo bản Anh ngữ: “The black sheep”, trong Italo Calvino, Numbers in the Dark [Những con số trong bóng tối], trans. Tim Parks (London: Vintage, 1996).

Nhà bất đồng chính kiến: “Cần phải cảnh giác và đấu tranh để đòi tự do”

Quanlambao



  -Giáo sư Đại học Bắc Kinh Xia Yeliang đồng thời là nhà bất đồng chính kiến kêu gọi Tây phương cảnh giác với Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Giáo sư Xia Yeliang cảnh báo thế giới Tây phương rằng "Chiến tranh Lạnh chưa chấm dứt và hiểm họa cộng sản vẫn còn".

Cách nay bốn năm, ông Xia Yeliang, Giáo sư Kinh tế tại Đại học Bắc Kinh đã giúp soạn thảo Hiến chương 08, bản tuyên ngôn cải cách kêu gọi thiết lập một nước Trung Quốc tự do và công bằng hơn.
Bản tuyên ngôn cũng kêu gọi chấm dứt chế độ cai trị độc đảng và những việc này khiến giới lãnh đạo không hài lòng.
Ông Lưu Hiểu Ba, tác giả chính của Hiến chương 08 vì vậy đã bị kết án tù 11 năm và khi ông được trao giải Nobel Hòa bình, chính quyền Trung Quốc đã cố gắng ngăn chặn không cho dân chúng biết tin này.

Wednesday, November 28, 2012

ĐIỂM TIN 29-11-2012




HỒ SƠ BẮC Á& SỮA TH TRUE MILK HỒ SƠ LIÊN QUANMAFIA HỒ SƠ MASAN TECHCOMBANK HỒ SƠ VỀ NH PHƯƠNG NAM & TRẦM BÊ NGUYỄN ĐỨC KIÊN - EXIMBANK

THÂU TÓM SACOMBANK & GIA ĐÌNH ÔNG ĐẶNG VĂN THÀNH LÀ NẠN NHÂN CỦA THAM NHŨNG VÀ ĂN CƯỚP TRẮNG TRỢN Ở VIỆT NAM!

Bà Huỳnh Thị Bích Ngọc - Nữ hoàng Mía đường Việt Nam một thời...
Quanlambao  Theo thông tin chúng tôi nhận được bà Huỳnh Thị Bích Ngọc - Vợ ông Đặng Văn Thành hiện nay đã bị bắt đưa đi đâu không rõ.

Sau 02 ngày bị quân của Phạm Quý Ngọ ập đến bắt đưa về trụ sở công an mà chẳng cần có bất cứ lệnh tạm tạm giữ người hợp pháp đã buộc phải thả ra.

Với thói ngông cuồng nhằm trấn áp dư luận xã hội và phô trương thanh thế của mình nên chính tên gián điệp nằm vùng Nguyễn Đại, Nguyễn KHắc Toàn và Dương Đắc Giu chủ nhân của Blog tin tức hàng ngày và diều hâu đen đã hí hửng công bố tin bắt cả gia đình ông Thành từ rất sớm. Nào ngờ gậy ông lại đập lưng ông khiến việc bắt giữ người bất hợp pháp một chủ tịch của Một Ngân hàng hàng đầu của Việt  Nam mà không một Lãnh đạo cao cấp nào được báo cáo!

Dân Philippines chơi ngon, còn dân ta ... Vô tù!




HỒ SƠ BẮC Á& SỮA TH TRUE MILK HỒ SƠ LIÊN QUANMAFIA HỒ SƠ MASAN TECHCOMBANK HỒ SƠ VỀ NH PHƯƠNG NAM & TRẦM BÊ NGUYỄN ĐỨC KIÊN - EXIMBANK

ĐẠI DIỆN GOOGLE VIỆT NAM LÀM GIÁN ĐIỆP CHO NGUYỄN VĂN HƯỞNG ĐỘT NHẬP, ĐÁNH CẮP EMAIL ....

Quanlambao 

Mấy năm gần đây liên tiếp Google có các  công ty tại Việt Nam làm đại diện chính thức cho mình. Có lẽ người dân Việt Nam cảm thấy 'mừng' có một anh cả trùm 'search' đã đặt chân vào Việt Nam sẽ giúp cho Công nghệ Marketing trên mạng của Việt Nam bùng nổ. Nhưng có lẽ mọi người không biết một sự thật phũ phàng mà chúng tôi từ kinh nghiệm của chính mình vừa mới phát hiện ra:

Đội ngũ IT của những công ty này đã có nhiều kẻ trở thành gián điệp tay sai của Nguyễn Văn Hưởng thực hiện các hoạt động bẩn đột nhập vào các emails của người dùng Gmail. Liên tiếp gần đây những kẻ làm việc cho Google nhưng đang vi phạm cam kết ký với GOOGLE đang làm nhưng hành động phạm pháp cả Luật Hoa Kỳ và Việt Nam, lợi dụng sự hiểu biết các cấu trúc  hoạt động của hệ thống Servers của Google cùng cá cơ chế quản lý Gmail... đã trở thành nội gián thực hiện các hỗ trợ kỹ thuật cho tên Nguyễn Đại, tên Nguyễn Văn Toàn  đột nhập và đánh cắp các địa chỉ email của hàng ngàn người tại Việt Nam và của cả các cộng tác viên của Quan làm báo.

Chúng tôi sẽ công bố danh tính của chúng khi cần thiết, hiện nay để phục vụ công tác điều tra theo Luật pháp Hoa Kỳ nên tạm thời chúng ta chưa công bố, tuy nhiên xin thông báo để các bạn sử dụng email và điều hành cấc Blog ở Việt Nam cần hết sức chú ý.

Thám Tử Quan



NHỮNG BÀI VIẾT MỚI NHẤT CỦA QLB & CÁC VỤ ÁN




HỒ SƠ BẮC Á& SỮA TH TRUE MILK HỒ SƠ LIÊN QUANMAFIA HỒ SƠ MASAN TECHCOMBANK HỒ SƠ VỀ NH PHƯƠNG NAM & TRẦM BÊ NGUYỄN ĐỨC KIÊN - EXIMBANK

TÊN AN NINH BÌNH RUỒI - LOẠI MAFIA NGA LÀ THỦ PHẠM PHÁ HOẠI NỀN TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ & THỊ TRƯỜNG VÀNG CỦA ĐẤT NƯỚC!

Quanlambao 
Nguyễn Văn Bình - Thủ phạm phá hoại nền Tài chính - Tiền Tệ - Thị trường vàng Việt Nam để làm giàu cho cá nhân và các bố già
- Hoạt động kinh doanh vàng là hoạt động bình thường suốt mấy chục năm qua để đám ứng nhu cầu và tập quán trữ vàng 'phng thân' của người Việt Nam nói riêng và người Châu Á nói chung. Bỗng một ngày đẹp trò ông thống đốc Bình tuyên bố nào là "Thương hiệu quốc gia", nào là "400 tấn vàng của dân nằm chết cần phải..... lấy... ra..."...

Với suy nghĩ của một kẻ chuyên thói dùng quyền lực và biện pháp hành chánh để áp đặt. Thay vì suy nghĩ đưa ra những chính sách để người dân tin tưởng, phấn khởi 'móc vàng' ra đưa vào gởi ngân hàng lấy tiền đổ vào sản xuất kinh doanh.... thì ông Thống đốc đã đưa ngay ra những chính sách độc quyền vàng miếng SJC, lúc cho huy động, lúc cấm không cho... Khiến cho thị trường Vàng cả nước đảo điên như 'ma chơi'!