Blogger Widgets

BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT

Tuesday, September 11, 2012

TRÔNG ĐỢI GÌ VÀO CUỘC HỌP BCT SẮP TỚI?

Quanlambao - Kể từ khi Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu công khai việc các Uỷ viên Bộ chính trị sẽ có một cuộc chỉnh đốn Đảng 'nghiêm túc' sắp tới chuẩn bị cho Hội nghị TƯ 6. Toàn dân hiểu rằng đây có thể sẽ là một bước ngoặc đánh dấu sự thay đổi lớn trong chính trường Việt Nam để rồi Hệ thống chính trị Việt Nam sẽ có những con người trong sạch hơn, lấy lại lòng tin của nhân dân và đưa Việt Nam vừa phát triển được kinh tế, vừa bảo vệ được Chủ  quyền Biển đảo tham gia vào gìn giữ sự ổn định và hoà bình khu vực. Song những ngày gần đây niềm tin của người dân xem ra đang bị thách thức bởi hậu quả của những cuộc khủng bố, đàn áp bất chấp pháp luật của bè nhóm tham nhũng - Lũng đoạn do Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cầm đầu.
Những ngón đòn bẩn thỉu phạm pháp của Nguyễn Văn Hưởng
Tướng Hưởng "đã tìm được Máy chủ" QLB  Tướng Hưởng bị Vua 'đuổi'  Bộ trưởng Trần Đại Quang cẩn trọng!  Những ngón đòn ghê rợn nhất thế kỷ  Đóng thế, giả danh...? Bắn trúng 03 đích 'Vuakhông ngai' xin tỵ nạn  TướngHưởng - Ông Vua không ngai  BắtPCD - TP.HCM 'Việt vị'  TôLâm & Kẻ xóa dấu vết  Taysai Nguyễn Văn Hưởng   KHhậu Nguyễn Văn Hưởng  Tửthần RADIUM vào cuộc  NguyễnVăn Hưởng điên dại ...  Vạchmặt kẻ gài bẫy Phạm Chí Dũng  Đấtnước hỗn loạn lầm than  ÁMSÁT CHỦ TỊCH NƯỚC  Bímật của Tướng Nguyễn Văn Hưởng  Cạm bẫy của tướngNguyễn Văn Hưởng  Liênminh Ma-Quỷ Nguyễn Tấn Dũng & Nguyễn Văn Hưởng  Chântướng Nguyễn Văn Hưởng

GIẢI MÃ 'AI BÁN NƯỚC, CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ'?

Quanlambao - Kể từ ngày các báo Lề Đảng đăng bài "Phải biết hổ thẹn với tiền nhân" của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với câu kết như lời kêu gọi, khuyến khích "Tương lai đang vẫy gọi và thúc giục chúng ta viết nên những trang sử mới!. Lần đầu tiên một vị Vua của cả nước đã lên tiếng chỉ ra “cõng rắn cắn gà nhà”... Nhân dân không biết ai chính là người mà Vua đã phải cảnh báo như vậy. Để giúp các bạn có thông tin chỉ đích danh kẻ bán nước, cõng rắn cắn gà nhà thật sự. Mời các bạn theo chúng tôi điểm lại dòng sự kiện:

ĐÀN ÁP TÂY NGUYÊN 
 TừPCD chất vấn Thủ Tướng    XinChủ tịch nước diệt sâu chúa  Tậpđoàn Trần Thái là ai?   CASINOlậu của gia đình Thủ Tướng   Lãnhtụ thành con tin  NhàThủ Tướng sẽ bị khám? Chủtịch Sabeco là ai?  QuỷSa-Tăng phải xuống địa ngục!   Gótchân A-sin của Thủ Tướng   Chiêubài ổn định or ' ghế' Tổng Thống?  Cuộchôn nhân ma quỷ   NgườiViệt đổ tiền vào đâu?   ThủTướng in tiền cứu gái RƯỢU?  ThủTướng cướp tiền của DÂN xoá   nợVinashin xử tội gì Congái hưởng phúc cha  Vạchtrần sự dối trá  'Vuakhông ngai' xin tỵ nạn  Đằngsau tái cấu trúc 9 NH  BịtMiệng nhân dân   ThủTướng & Nhóm thâu tóm  Tạisao Nguyễn Tấn Dũng thoát lưới Vinashin?  Hôbiến nợ xấu cho Vinashin  Dấu ấnNguyễn Tấn Dũng 

MỘT TẤM LÒNG ĐÁNG TRÂN TRỌNG!

Quanlambao - Ban Biên tập nhận được một bài viết của một người có hiểu biết, có trình độ và đặc biệt là có Trái Tim biết đập cho nhịp đập chung của đât nước. Xin chia sẻ đến các bạn lời tâm sự chân tình của bạnđọc và mong rằng sẽ con nhận được nhiều bài viết của các bạn. 

Xin cám ơn và nắm tay đoàn kết!
Ban biên tập Quan Làm báo.

Kính gửi: Ban biên tập QLB thân mến!
Tôi thường đọc trang mạng QLB, rất vui vì mục tiêu của QLB là chính nghĩa, không kích động chống Đảng và những bài gần đây nhất thì ủng hộ việc diệt những kẻ tham nhũng (có thể nói là thù trong) đang đội lốt là những người cộng sản. Dù sớm hay muộn trong ngày tôi cũng đều ghé thăm QLB. Tuy nhiên gần đây QLB cũng để cho một số kẻ đã lợi dụng đăng tin nói xấu đảng, điều đó làm cho người đọc bị lẫn lộn mà không nhìn thấy kẻ thù trước mắt của dân tộc, họ hiểu sai về quyết tâm của đảng trong việc thực hiện nghị quyết TW4 và đây chỉ là trò tranh dành quyền lực mà đấu đá với nhau.Ban biên tập QLB thân mến! Tôi tuổi không còn nhỏ để có điều kiện học thêm, nhưng những gì học qua về chính trị, về chủ nghĩa Mac-Lenin trong trường đại học thì có một điều là nền kinh tế thị trường (TBCN) thì chính phủ là của các tập đoàn kinh tế, vì thế chính phủ phải thực hiện lợi ích của các tập đoàn mà quên đi lợi ích của dân. Ví dụ luật của Mỹ cho phép bất cứ ai có thể chửi tổng thống cũng được nhưng đụng vào tài sản của họ thì khó mà thoát tội, bằng chứng cho thấy cuộc biểu tình chiếm phố Oan đã được chính phủ Mỹ ra tay đàn áp. CNTB có gì tốt đẹp khi mà 1% số người giàu có thì chiếm giữ của cải xã hội tới 99% còn 99% người nghèo thì chỉ nắm giữ chỉ 1%. Khi cố thủ tưởng Võ Văn Kiệt còn sống, ông ta đã nói tỷ lệ người giàu có ở Việt nam mình là 20% nhưng chiếm giữ của cải xã hội tới 80% còn người nghèo thỉ chỉ chiếm giữ 20%.
 
VŨ ĐÌNH THƯỜNG -
Cần bắt ngay Vũ Đình Thường  Lại Tuyệt mật  Vũ đình thường bịt miệng báo chí về Văn Giang Thủ Tướng bịt miệng dân

Hoàng Sa ơi còn đây bằng chứng máu!

Sau Hiệp Định Genève 1954
Hoàng Sa thuộc Miền Nam quản lí
Nó là một Hải Đồn trên Biển Đông
Của Quân Lực Cộng Hòa
Có lẽ cuối thập niên 50
Miền Bắc đã dự định dùng tàu đưa vũ khí
Bằng đường biển vào Nam
Nên rất ngại Hoàng Sa!

Chắc vì thế họ muốn đuổi hải quân của VNCH
Ra khỏi các hải đồn trên biển đảo
Và có lẽ đó cũng là lí do của bức công hàm “giao hảo”(1)
“Ghi nhận và tán thành” tuyên bố của Trung Hoa
“Về lãnh hải 12 hải lý và chủ quyền của Bắc Kinh
“Trên các quần đảo Tây Sa, Nam Sa...”
Nhằm lợi dụng hải quân Trung Quốc ngoài hải đảo
Bảo vệ tàu bè Miền Bắc chở vũ khí vào Nam
Mưu thâu tóm sơn hà!
HỒ SƠ VỀ CHỦ QUYỀNChưa bao giờ HK bị xỉ nhục như thế!  Trung Quốc' vỗ' mặt Mỹ  Phillipine đưa Biển đông ra APEC  TQ độc chiếm biển đông  Sự thật từ những con tem  Thí VC chiếu bí Trung cộng  Thấy gì từ việc Nhà giáo bị kết án  Chống TQ bằng cách nào?  Hãy nói "KHÔNG" với hàng TQ   Đằng sau sự thất bại của Asean...

Sự thật “ảo tung chảo”

Một ngày đẹp trời, người ta bỗng đưa ra danh sách những ngân hàng được xếp hạng tín nhiệm cao chất ngất. Toàn những ngân hàng vừa qua lùm xùm nhiều trên mạng vì chuyện thao túng mờ ám, chuyện làm ăn bất minh…Cũng chụp ảnh trao bằng. Chỉ ngày sau đã có bài phản bác, có đơn thư của các ngân hàng khác không chấp nhận kết quả đó. Hội đồng biên soạn CRV Index 2012 bảo, do các nguyên nhân chủ quan và khách quan trong điều kiện thực tế nên nghiên cứu không tránh khỏi những thiếu sót. Câu này người nghe nghe mãi chán, nhưng người nói không chán cứ lặp lại. Để làm gì? Trời biết. Không lẽ xin các ông ấy hãy thương cho cảm xúc người dân, đừng lập hội đồng để xác quyết những điều không ai còn tin nữa. Chính các ông ấy còn thú nhận chưa hề khảo sát thực tế mà chỉ căn cứ vào thông báo của từng ngân hàng. Thế ra các thông báo của những ngân hàng được xếp loại A là đồ đểu?
Trông đợi gì vào Cuộc họp BCT sắp tới?   Lợi dụng CTN đi vắng Ông Lục 'đánh quả'   Thủ Tướng không biết gì việc bắt DCD    Cảnh giác với Nguyễn Tấn Dũng  Những giây phút cuối cùng của con Quái vật   Từ các HN TƯ Đảng đến các 'Trận đấu'    Nghi vấn về một tấm hình?   Lại chỉ 10 triệu đồng đâm toạc Tờ báo lề Đảng   Khóc thương thân phận bèo bọt dân đen   Võ "Cẩu điên sực" của anh y tá  Sự thật về lễ công bố Báo cáo Tín nhiệm 2012  Ông 'Trời' can thiệp cho Hồ Hùng Anh   Lịch sử xung dột Việt - Hoa   TRiết học Nhân quyền   LỘ DIỆN KẺ BÁN NƯỚC "CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ"!  Những ngón đòn bẩn thỉu phạm pháp của Nguyễn Văn Hưởng

Hành trình tự hủy của nhà độc tài tham nhũng thế kỹ Nguyễn tấn Dũng

Nói về độc tài và tham nhũng, mặc dầu chúng ta chỉ ở năm thứ 12 của thế kỷ này, nhưng từ đây đến cuối thế kỷ, khuynh hướng dân chủ sẽ là khuynh hướng thế giới và chúng ta sẽ khó tìm một ai tham nhũng hơn và độc tài hơn 3D
Tôi chỉ kể về hành trình tự hủy của 3D theo quan sát của tôi (chỉ từ đầu năm 2009 thôi). Bắt đầu là sự suy thoái và dự trử 28 tỉ usd của Phan văn Khải đầu năm 2009. Tôi viết bài và nói là không cần kích cầu, Mỹ đang bước ra suy thoái và TQ đang kêu nhân công trở lại xí nghiệp, còn ở VN thì đầu 2009 ngành may mặc đã có những đơn đặt hàng lớn và ngay lúc đó, hãng xưởng còn lo sợ là công nhân nghĩ Tết 2009 không trở lại…CXN*_062309_011_Bài về VN suy thoái đầu 2009 của tôi (ảnh hưởng của Mỹ), suy thoái hôm nay là do Nguyễn Tấn Dũng tạo ra
Nhưng 3D với lòng tham không đáy, với công cụ chia chác gọi là “Tập đoàn và tổng công ty”, thế là một gói kích cầu nuốt trọn 8 tỉ usd trong dự trử của Phan Văn Khải…chia chát hết rồi đến mượn nợ Tập Đoàn để lấy nốt 20 tỉ usd còn lại…Sạch sẽ. Bây giờ thì sau ?? mượn nợ quốc tế thêm được thì cứ vay.. rồi Vinashin ngày 30.06.2010 đổ bể…Bộ Chính trị bưng bít và che chở cho 3D vì lo sợ sụp đổ chính trị, mất lòng tin của dân.
HỒ SƠ VỀ NH BẮC Á
Lật lại hồ sơ bà Nghị bị đuổi 
Con số nói lên sự thật lừa đảo của TH True Milk 
Hành xử lưu manh của bà Thái Hương 
Tổng TK bị khủng bố vì phát biểu sự thật về TH Milk
  Các bố già trốn thuế  Tung hỏa mù  Bác Hồ chịu Oan khuất  Trò lừa đảo của Sữa True Milk  Tiền đâu xây nhà thờ Tổ   Bắc Á & Sữa TH True lừa đảo 

Lợi dụng Chủ tịch nước đi vắng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Nguyễn Hữu Lục tranh thủ đánh quả

Ngân hàng Nhà nước không công nhận kết quả công bố xếp hạng của CRV. Tổng thư ký VCCI nói VCCI không liên quan về buổi lễ và báo cáo này. Như vậy, sự thật đã rõ. Báo cáo trên rất có vấn đề và mang đậm dấu ấn của “Nhóm lợi ích”. Toan tính của các Bố già là Báo cáo này cần phải công bố ở một nơi “hoành tráng” nhằm xua tan nhiều câu hỏi dư luận đang đặt ra. Lợi dụng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đi họp APEC ở Nga, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Nguyễn Hữu Lục đã vác hẳn cơ ngơi Phủ Chủ tịch ra để làm bảo lãnh tín nhiệm cho một việc làm khuất tất mang nặng dấu ấn của lợi ích nhóm.

“Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam 2012″ công bố sáng 8/9, có 9 trong trong số 32 ngân hàng được phân loại đánh giá xếp vào hạng A, loại có năng lực cạnh tranh tốt nhất thị trường. Báo chí và các đài nhanh chóng loan tin Bảng xếp hạng do Công ty CRV và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố tại Phủ Chủ tịch với sự hiện diện của ông Nguyễn Hữu Lục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Ngay sau công bố, báo cáo trên đã vấp phải phản ứng dữ dội, nhất là những ngân hàng bị liệt vào nhóm C hoặc D. Ngân hàng Nhà nước lên tiếng không công nhận kết quả xếp hạng này. Tổng thư ký VCCI nói VCCI không liên quan về buổi lễ và báo cáo này.
HỒ SƠ MASAN & TECHCOMBANK
Nghi vấn về một tấm hình?   Sự thật về lễ công bố Báo cáo Tín nhiệm 2012  Ông 'Trời' can thiệp cho Hồ Hùng Anh  Khẳng định Hồ Hùng Anh đã bị bắt & Thông tin cố tình dấu nhẹm   HỒ HÙNG ANH - Chủ tịch Techcombank đã bị bắt   Kịch bản thâu tóm Mobifone & khống chế Bộ Trưởng TĐQ Masan - Kẻ cướp tay không 'bắt Núi Pháo' Infornet tay sai của các bố giàChỉ 10 triệu gỡ bài cứu bố già Quang & Anh Vụ án rửa tiền của Tập đoàn Masan & Techcombank

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang bị đe dọa

Các đối thủ trong nội bộ có thể đánh đổ ông ta. Khả năng kiểm soát chính phủ Việt Nam của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang bị suy yếu. Ông này đang bị tấn công bởi các đối thủ trong nội bộ đảng, thành phần vốn không ưa những người bạn giàu có và lỗi lầm trong quản lý kinh tế của ông ta. Nếu ông Dũng đổ, những thay đổi quan trọng trong quản lý các vấn đề kinh tế và xã hội của Việt Nam có khả năng sẽ xảy ra.

Như một quy luật, Đảng Cộng sản Việt Nam không vạch áo cho công chúng xem. Phát ngôn viên của đảng đã làm việc cần mẫn để duy trì hào quang thẩm quyền và không thể sai lầm của đảng. Đảng viên không mách lẻo chuyện nội bộ với người bên ngoài. Các quyết định thực hiện bởi Bộ Chính trị hay Uỷ ban trung ương đảng của họ được miêu tả như một sự đồng lòng nhất trí.
Cuộchôn nhân ma quỷ   NgườiViệt đổ tiền vào đâu?   ThủTướng in tiền cứu gái RƯỢU?  ThủTướng cướp tiền của DÂN xoá   nợVinashin xử tội gì Congái hưởng phúc cha  Vạchtrần sự dối trá  'Vuakhông ngai' xin tỵ nạn  Đằngsau tái cấu trúc 9 NH  BịtMiệng nhân dân
ThủTướng & Nhóm thâu tóm  Tạisao Nguyễn Tấn Dũng thoát lưới Vinashin?  Hôbiến nợ xấu cho Vinashin  Dấu ấnNguyễn Tấn Dũng  CÙNG CHƠIBÀI Ù!  BÃO NỔI LÊNRỒI Tạisao Thủ tướng 'ÔM' Tập đoàn

Thủ tướng không biết gì về quá trình truy bắt Dương Chí Dũng?

Sáng ngày 11/9/2012, báo Tuổi Trẻ đăng tải bản tin “Yêu cầu báo cáo quá trình truy bắt Dương Chí Dũng”. Bài báo dẫn nguồn tin từ Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, nội dung yêu cầu các cơ quan tố tụng báo cáo ‘rõ thêm’ về các vụ án. Đáng chú ý, trong đó có nội dung liên quan đến “quá trình triển khai truy bắt bị can Dương Chí Dũng”.
Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng do thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang chây ỳ giữ ghế trưởng ban. Với yêu cầu ‘báo cáo rõ thêm’ này, ta có thể hiểu rằng: Hóa ra chính Thủ tướng và Ban Chống tham nhũng của ông ta cũng chẳng biết gì thêm về vụ bắt giữ Dương Chí Dũng. Điều này trái ngược hoàn toàn với tuyên bố của ông Vũ Đức Đam hôm 5/9 khẳng định “Thủ tướng chỉ đạo rất sát sao vụ bắt Dương Chí Dũng”.
HỒ SƠ VINALINE

Dương Chí Dũng được đi 'chuyên cơ'  Hãy vinh danh những chiến sỹ thầm lặng 
Ai đã bắt Duong Chí Dũng    Kẻăn ốc, Người đổ vỏ vào tù!   Bàitoán Dương Chí Dũng  Nhữngthương vụ mua tàu & Ụ nổi  Aicho Dương Chí Dũng trốn mất  PhạmQuý Ngọ là ai?  Dườngdây Mafia Phạm Quý Ngọ  Aiđưa Dương Chí Dũng lên  Dươngchí Dũng trốn ở đâu?

Monday, September 10, 2012

Những giây phút cuối đời của con quái vật “KINH TẾ THỊ TRƯỜNG định hướng XÃ HỘI CHỦ NGHĨA”



Đảng Cộng sản sẽ tháo chạy khỏi VN như thế này cuối năm 2012 hay đầu năm 2013 đấy các bạn…

Ngày 03.09.2012, lúc thị trường BĐS thật sự sụp đổ về giá cả là lúc cáo chung của con quái vật này.
Bọn vượn đỉnh cao trí tuệ luôn luôn tự hào chúng là quốc gia duy nhất trên thế giới có nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng nó tự hào rằng đây là đặc thù của một nền kinh tế VN, nền kinh tế thị trường dựa vào những “quả đấm thép”.
Bọn Ba Đình luôn luôn là những đám người đi chót, luôn luôn cố gắng giữ lại những gì thế giới thăng tiến vứt vào sọt rác như chủ nghĩa Mác Lê, DN nhà nước và sắp tới đây PPP tức là Public Private Partnership (hợp tác đầu tư Công Tư), PPP đã bị Úc đào thải từ 1994, gần 20 năm nay rồi vì tham nhũng và móc ngoặc giữa công (công chức bị hối lộ để giải thích hợp đồng có lợi cho tư nhân) và tư.
 NHỮNG BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT
Lại chỉ 10 triệu đồng đâm toạc Tờ báo lề Đảng  Khóc thương thân phận bèo bọt dân đen 
Võ "Cẩu điên sực" của anh y tá   Sự thật về lễ công bố Báo cáo Tín nhiệm 2012   Ông 'Trời' can thiệp cho Hồ Hùng Anh   Lịch sử xung dột Việt - Hoa  LỘ DIỆN KẺ BÁN NƯỚC "CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ"!  Những ngón đòn bẩn thỉu phạm pháp của Nguyễn Văn Hưởng 
HỒ HÙNG ANH - Chủ tịch Techcombank đã bị bắt  Bẫy Việt vị của Thủ Tướng  'TÌNH BÁO' hay 'GIÁN ĐIỆP'?   Thay ngựa giữa dòng nhớ Trần Đông Trấn   Con đường VN & Biển đông
NHiệm vụ nhục nhã của Vũ Đức Đam Dương Chí Dũng được đi 'chuyên cơ'  Quan làm báo Bí hiểm?  Chưa bao giờ HK bị xỉ nhục như thế! Hãy vinh danh những chiến sỹ thầm lặng 
Ai đã bắt Duong Chí Dũng  Hoàng Anh Gia Lai rút ruột BIDV thế nào?  Ngân hàng sở hữu chéo  TBT:Có thể phải loại bỏ CB...

Nghi vấn từ một tấm hình: Nhiều khả năng ông Hồ Hùng Anh đã bị bắt!

Hôm qua một số trang báo nhà nước đã đưa tin bác bỏ tin ông Hồ Hùng Anh – chủ tịch hội đồng quản trị Techcombank – đã bị bắt. Tin này xuất phát từ trang Báo Giáo Dục Việt Nam. Cũng từ báo này, trích lời bà Bùi Mai Thủy – cán bộ phụ trách truyền thông của Ngân hàng Thương mại Cổ phần kỹ thương (Techcombank) với phóng viên báo Giáo dục Việt Nam.

Tấm hình này quả là bất thường!

HỒ SƠ MASAN & TECHCOMBANK
Sự thật về lễ công bố Báo cáo Tín nhiệm 2012   Ông 'Trời' can thiệp cho Hồ Hùng Anh   Khẳng định Hồ Hùng Anh đã bị bắt & Thông tin cố tình dấu nhẹm   HỒ HÙNG ANH - Chủ tịch Techcombank đã bị bắt    Kịch bản thâu tóm Mobifone & khống chế Bộ Trưởng TĐQ Masan - Kẻ cướp tay không 'bắt Núi Pháo' Infornet tay sai của các bố giàChỉ 10 triệu gỡ bài cứu bố già Quang & Anh Vụ án rửa tiền của Tập đoàn Masan & Techcombank

Từ các Hội nghị Trung ương của Đảng tới trận võ đấu tháng 10 (*)



Nhìn vào lịch sử tồn tại của Đảng CSVN, ta dễ dàng nhận thấy Hội nghị TƯ được sử dụng làm vũ đài để các lãnh đạo Đảng bằng nhiều thủ đoạn hạ gục nhau một cách tàn ác. Càng sát Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11 dự định tổ chức vào tháng 10/2012, tình hình đấu đá nội bộ Đảng càng diễn ra khốc liệt, đặc biệt trong những tuần gần đây. Từ lịch sử Đảng nhìn vào thực tế mâu thuẫn hiện nay, người ta lo ngại rằng một trận huyết chiến điêu linh là khó tránh khỏi trong Hội nghị TƯ 6 này.
GIỚI CHÓP BU CHỐNG THAM NHŨNG?'TÌNH BÁO' hay 'GIÁN ĐIỆP'?
Chủ tịch nước có phải là 'Thiên Tử'?  TBT:Có thể phải loại bỏ CB...
 CHÍNH TRƯỜNG VN NHỮNG NGÀY QUA  Công bố thư của TKy TBT
Tổng bí thư Lời nói & Việc làm  Anh y tá đã thự sự thí tốt rồi!   Các ông già lẩm cẩm chạy án   GIO G CHO CHỦ TỊCH NƯỚC VÀ TỔNG BÍ THƯ ĐÃ ĐẾN!Từ Đài RFA đến Bộ chính trị VN  Tư Sang làm được gì đây?  Kiến nghị khẩn cho CTN, TBT & BCT  Hoan hô TBT & QLB  Khi nào kẻ khác 'theo hầu' bầu Kiên?   Bố già Kiên bị bắt Thủ Tướng hèn mạt nhất mọi thời đại! Thủ Tướng kiểm điểm 2 ngày    Trương Tấn sang quy tội...

CẢNH GIÁC VỚI NGUYỄN TẤN DŨNG!


Trong lúc này, khi mà tình hình kinh tế nguy ngập, vật giá leo thang, hàng loạt công ty phá sản hoặc hấp hối, các ngân hàng trong tình trạng báo động đỏ vì nợ xấu chồng chất, đa số các nhà đầu tư rời Việt Nam, các vụ bê bối liên tục được phơi bày vì không thể che giấu được nữa, nếu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị mất uy tín và bị đả kích gay gắt thì cũng là một điều dễ hiểu. Nhiều người cho rằng ông đang gặp khó khăn lớn, thậm chí có thể mất chức. Ngược lại cũng có ý kiến cho rằng phải ủng hộ ông Dũng vì dù sao ông cũng là người đang cố gắng thoát ra khỏi thế lệ thuộc Trung Quốc để đến gần với Hoa Kỳ và các nước dân chủ.
Như trong mọi tình huống tranh tối tranh sáng chúng ta cần hết sức cảnh giác.
  HỒ SƠ THỦ TƯỚNG NTD
Võ "Cẩu điên sực" của anh y tá 
 LỘ DIỆN KẺ BÁN NƯỚC "CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ"! Bẫy Việt vị của Thủ Tướng
Chạy án  Chí phèo tế sống Y tá Y tá báo mộng GianTế của Hán Tàu  Trởthành tay sai... Các ông già lẩm cẩm chạy án   ThủTướng hèn mạt...     TừPCD chất vấn Thủ Tướng    XinChủ tịch nước diệt sâu chúa  Tậpđoàn Trần Thái là ai?   CASINOlậu của gia đình Thủ Tướng   Lãnhtụ thành con tin  NhàThủ Tướng sẽ bị khám? Chủtịch Sabeco là ai?  QuỷSa-Tăng phải xuống địa ngục! 

ĐƠN KHIẾU NẠI THÔNG BÁO TRẢ LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN


Kính gửi : Ông Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đông triều tỉnh Quảng Ninh

Ông Viện trưởng viện kiểm sát huyện Đông triều tỉnh Quảng Ninh


Người khiếu nại : Bùi Đình Quyên – Sinh năm 1964
Nơi ở: Tổ 5 khu 3 p.Giếng Đáy – Hạ Long – Quảng Ninh
Số CMND: 100584954 – Công an Quảng Ninh cấp 24/02/2006

NỘI DUNG

Ngày 27 /08/1012 tôi có nhận được thông báo của Tòa án nhân dân Huyện Đông Triều số 01/ TB-TA ký ngày 15/08/2012 do ông thẩm phán Lê Việt Phương ký : Tôi hoàn toàn không đồng ý 100%, vì Tòa án trả lại đơn là trái quy định của pháp luật và không trung thực , trái thực tế . Được lý giải từ phần như sau :
 Bộ trưởng Trần Đại Quang cẩn trọng!  Tại sao TQ ngang ngược ở biển đông & giải pháp của VN  Vụ án rửa tiền của Tập đoàn Masan & Techcombank  Từ Đài RFA đến Bộ chính trị VN  Tư Sang làm được gì đây?  Gia tài để lại cho Mafia đỏ  Mỗi ngày bỏ túi bao nhiêu từ đổi vàng?  Ai chống lưng Lê Hùng Dũng - Chủ tịch Eximbank   Trầm Bê 'chết đến đít còn cay' Nga hạ thủy tàu Kilo cho VN  Hot Links các Vụ án  Những ngón đòn rùng rợ nhất thế kỷ   Tại sao Thủ Tướng không thể 'đuổi' Tướng Hưởng? KH của Hưởng với bà Hoàng Yến bắn trúng 03 đích  TBT Người lao đông ăn tiền... Cổ phiếu tập đoàn Masan - MSN bị loại không được thế chấp vay   Đóng thế, giả danh    KH cá cược bóng đá   Báo lề đảng trở thành công cụ của băng đảng tội phạm?  EVN trên bờ vực phá sản  Sự thật về Nguyễn Đăng Quang 'vẫn nhởn nhơ'   Cần bắt ngay Vũ Đình Thường  Quan chức tay sai của băng đảng tội phạm  5Cam & hôm nay  Clinton: Không được cưỡng ép TQ độc chiếm biển đôngY án 20 năm tù   Đố Trầm Bê sang Cambodia đánh bạc? Hoàng Trung Hải Tên nội gián trong Đảng CSVN  Tân trang địa lý TQ khoe vũ khí huỷ diệt Mỹ!???   Sự thật từ những con tem  Cựu Chủ tịch Vinashin phải đền quá nhiều?  Không để 3D đảo chính  Biểu tình kiểu gì đây?

Sunday, September 9, 2012

LẠI CHỈ VỚI 10 TRIÊU ĐỒNG ĐÂM TOẠC TỜ BÁO LỀ ĐẢNG!


Quanlambao - Cái lễ công bố lần đầu tiên Báo cáo chỉ số tín nhiệm Việt Nam 2012 được vội vã tổ chức sau khi Đoàn Duy Khương - Phó Chủ tịch VCCI  và Nguyễn Hữu Lục - Phó Chủ nhiệm VP. Chủ tịch nước 'nuốt' 10 tỷ của Techcombank thông qua mấy công ty tài trợ ký hợp đồng với công ty Tổ chức sự kiện của Đoàn Duy Khương. Thế là cả đám báo chí từ Người lao động, Giáo dục Việt Nam, Vietstocks, VNexpress, Vietnam Plus,.... mỗi nơi nhận 10 triệu đồng và như con vẹt copy lại bài báo do bà Hoàng Thuỷ Chung sáng tác. Thật là quá rẻ rúm! Thậm chí không hề có phóng viên nào mất công phải viết bài, chỉ nhận phong bì rồi copy bài post lên!!!! Đám bồ bút Lề Đảng, một số thì càng ngày càng rẻ rúm, một đám thì hèn mạt cắm đầu nghe theo Vũ Đình Thường bảo ngửi phân, rửa 'khu' cho đám bố già cũng cắm đầu làm theo đó bà con ạ!

Saturday, September 8, 2012

KHÓC THƯƠNG CHO THÂN PHẬN BÈO BỌT DÂN ĐEN...

Quanlambao - Hôm nay Chí Phèo tỉnh rượu, lướt qua một vòng 'quép' mới thấy trên một số trang Blog tay sai của Nguyễn Văn Hưởng phát tán thông tin rằng việc bắt giữ ông Nguyễn Duy Hưng - Văn phòng đại diện của Công ty đầu tư Sài gòn và cô Nguyễn Thị Bích Trang nhân viên tiếp tân, hành chính của Tân Tạo bị cáo buộc là những người cung cấp tin cho Quan làm báo???

Thật nực cười, khi cả một lực lượng an ninh dày đặc phải núp bóng dưới những bộ áo thường phục rình rập như những con chó săn ngoài đường đón lõng ông Hưng và Cô Trang, người ở Hà Nội, người ở TP. HCM, lén lút tống lên xe chở về trụ sở Công An rồi hàng ngày ép buộc gọi điện về 'bịa chuyện' ở công ty bận việc riêng không đi làm được!
Taysai Nguyễn Văn Hưởng   KHhậu Nguyễn Văn Hưởng  Tửthần RADIUM vào cuộc  NguyễnVăn Hưởng điên dại ...  Vạchmặt kẻ gài bẫy Phạm Chí Dũng  Đấtnước hỗn loạn lầm than  ÁMSÁT CHỦ TỊCH NƯỚC  Bímật của Tướng Nguyễn Văn Hưởng  Cạm bẫy của tướngNguyễn Văn Hưởng  Liênminh Ma-Quỷ Nguyễn Tấn Dũng & Nguyễn Văn Hưởng  Chântướng Nguyễn Văn Hưởng

Công an, bộ đội đàn áp Công Giáo ở Nghệ An

Monday, July 02, 2012 6:20:30 PM
VINH (NV) - Nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An đã huy động một lực lượng đông đảo gồm cả bộ đội biên phòng, công an và côn đồ tới đàn áp một giáo điểm Công Giáo tại xã Yên Khê huyện Con Cuông.

Một giáo dân bị đánh, thương tích ở mặt. (Hình: Nữ Vương Công Lý)

VÕ 'CẨU ĐIÊN SỰC' CỦA ANH Y TÁ!

QUANLAMBAO - Chính trường Việt Nam mấy ngày qua và có lẽ báo hiệu mấy ngày tới sẽ có những biến động khó lường.

Ngay sau khi Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang đi dự Hội nghị Apec thì phe cánh của Nguyễn Tấn Dũng ở nhà bắt đầu dở nhưng sở trường, sở đoản họ.

  Đến nay đã có nhiều kiểu bắt cóc và chặn giữa đường xã hội đen của những người mặc thường phục xưng danh là an ninh mà tìm hiểu chung tôi biết được là quân của Tư Liêm - Em trai Thủ Tướng.  Tất cả những người bị bắt cóc này mất tích 02 ngày đêm và bị buộc gọi điện  về nói dối cả gia đình và công ty đang đi công tác, sau đó thì được len lén đưa về công ty lấy 'lý do phát tán Virus phá hoại để kiểm tra máy tính, email' sau đó bằng nghiệp vụ vừa ép cung vừa dụ dỗ "Hãy nhận đi thì nhẹ, không nhận thì nặng tội, nhận đi thì được cho về...", sau mấy ngày mấy đêm bị tra tấn, ép cung, cuối cùng nhưng người lao động bình thường này không thể vượt qua được những ngón đòn nghiệp vụ của đám an ninh đang thực hiện mưu đồ bẩn thỉu này. Cuối cùng đã tự mình rơi vào bẫy vì nghĩ rất đơn giản "Mình chẳng làm gì sai, mình chẳng có tội gì và nhưng tài liệu họ bảo mình ký cũng chẳng lấy gì làm quan trọng, ký xong thì được về...", bút sa thì cũng là lúc họ tự choàng cái tròng vào cổ. Cái biên bản mà họ ký do chính cán bộ an ninh viết tay, do vậy sau khi đối tượng đã ký xong thì đám an ninh này đã viết thêm nội dung khai nhận và tự thú vào. Do đó đã trở thành bằng chứng để ra Quyết định khởi tố và bắt giam.

Cả hai người Nguyễn Duy Hưng- người của Công ty đầu tư Sài Gòn và Cô Nguyễn Thị Bích Tranh của Tân Tạo đều đã bị chúng thực hiện đúng như vậy để bắt giữ người dân vô tội chỉ để nhằm mục đích lập hồ sơ bằng chứng giả để có thể khởi tố những người khác mà bè lũ Nguyễn Tấn Dũng thấy rằng sẽ tạo được tiếng vang trong xã hội. Một dạng Lê Văn Tám đốt kho xăng!
HỒ SƠ BẮC Á& SỮA TH TRUE MILK   HỒ SƠ LIÊN QUANMAFIA   HỒ SƠ MASAN TECHCOMBANK   HỒ SƠ VỀ NH PHƯƠNG NAM & TRẦM BÊ  NGUYỄN ĐỨC KIÊN - EXIMBANK

SỰ THẬT VỀ LỄ CÔNG BỐ BÁO CÁO TÍN NHIỆM 2012!

Nguyễn Hữu Lục 'ẵm một căn hộ' để chụp hình này và nói: "Tao có bị đuổi về cũng ngon rồi, ở cái VP CTN này đói nhăn răng ấy mà"!
Quanlambao - Ngay sau khi bố già Kiên bị bắt, Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang quyết định phải bỏ thật nhiều tiền để đánh bón cho bộ mặt nhám nhúa của mình. Một mặt tuồn tiền cho người thân quen tiếp tục thâu gom cổ phiếu để tạo nhu cầu giả tạo không cho giảm giá.

Mặt khác chạy nước rút để làm cuộc 'PR' này, trực tiếp Hồ Hùng Anh đã bàn với Đoàn Duy Khương - Phó Chủ tịch VCCI, Thống Đốc Nguyễn Văn Bình  và Nguyễn Hữu Lục -Phó Chủ nhiệm VP CTN để tổ chức  'phát hành báo cáo chỉ số tín nhiệm VN 2012' bằng hợp đồng tài trợ Kim cương 10 tỷ đồng thông qua công ty tư vấn tổ chức sự kiện của ông Đoàn Duy Khương. Lấy danh nghĩa VCCI, song thực chất Công ty chân sau của Đoàn Duy Khương và Nguyễn Hữu Lục đã tranh thủ bỏ túi vài tỷ đồng từ cái lễ công bố có một không 2 lợi dụng khi Chủ tịch nướcvắng nhà!
Người ta còn nghe được NGuyễn Hữu Lục nói "Tao có bị đuổi cũng 'ngon' rồi! Ở cái VP CTN này thì đói nhăn răng ..."

Hãy xem ai trong cái ban giám khảo đó và ai bỏ tiền ra in cái gọi là "Báo cáo' đó? 

"Văn phòng Chủ tịch nước kèm theo) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Công ty CP Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Việt Nam, Tạp chí Vietnam Business Forum, Thời báo Tài chính Việt Nam, Hội Ứng dụng toán học Việt Nam, Trường Đào tạo doanh nhân PTI đã và đang phối hợp với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông biên soạn và xuất bản cuốn sách"

Bên cạnh đó Ngân hàng nhà nước và Nhà xuất bản lại còn được ngân sách cấp phát để in cuốn sách 'Quý giá' giúp cho người dân 'mất tiền nhanh nhất' nếu dựa vào chỉ số tín nhiệm này!

Những năm trước có ai nghe thấy cái lễ này bao giờ chưa????  Đố mà tìm thấy nhé! Năm nay 'nhờ ' bố già Kiên bị bắt nên cái ông Nguyễn Hữu Lục mang tiếng Phó chủ nhiệm song thực chất chỉ là một ông lo hậu cần đã vớ được dịp may cùng Đoàn Duy Hương hốt được đủ mua mỗi người 'một con căn hộ'!

Thám Tử - Quan làm báo
 Kịch bản thâu tóm Mobifone & khống chế Bộ Trưởng TĐQ Masan - Kẻ cướp tay không 'bắt Núi Pháo' Infornet tay sai của các bố giàChỉ 10 triệu gỡ bài cứu bố già Quang & Anh Vụ án rửa tiền của Tập đoàn Masan & Techcombank Tại sao CT Masan 'nhởn nho'?  Kế hoạch đào tẩu của CT Masan  Hãy hỏi NĐQuang   Chạy án Chủ tịch Masan đã bị bắt Cảnh báo nhà đầu tư  Các bố già trốn thuế   Hai ổ tội phạm lũng đoạn Việt Nam Chân tướng những kẻ cầm đầu Thâu tóm doanh nghiệp Trò chơi của hai bố già Quang-Anh  Chèn ép dân cướp núi pháo Tập đoàn Masan - Bản chất lừa đảo  Cuộc hôn nhân của 3Dũng & Sói NgaMasan làm giàu trên sinh mạng người dân 'Sói Nga' từ thua lỗ thành kẻ cướp  Thủ tướng & nhóm thâu tóm Các bố già xoá dấu vết phạm tội  Hối lộ, đánh bài & Ăn cướp ...  Thống đốc tiếp tay cho Mafia  



CAN THIỆP CỦA MÔT ÔNG 'TRỜI' ĐỂ HỒ HÙNG ANH TẠI NGOẠI ĐIỀU TRA!

Quanlambao - Chúng tôi xin cải chính lại thông tin về ông Hồ Hùng Anh như sau:

Chiều ngày 7/9/2012, Tại Trụ sở của Techcombank ông Hồ Hùng Anh đã phải cam kết hợp tác với cơ quan điều tra và sẽ được dẫn giải về trụ sở của Cơ quan điều tra để làm việc.  Song tại ngay thời điểm này thông tin về việc ông Hồ Hùng Anh đang bị cơ quan điều tra 'mời đi' không rõ bằng cách nào đã bay ra tận Hà Nội và trực tiếp ông 4 Liêm - em trai Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gọi điện can thiệp truyền đạt bằng một Lệnh từ ông rất to được nghi rằng trực tiếp từ ngài Thủ Tướng - Song chúng tôi chưa kiểm chứng được thông tin này - Yêu cầu cơ quan điều tra KHÔNG ĐƯƠC bắt ông Hồ Hùng Anh đi vì sẽ gây hỗn loạn ngành ngân hàng và lấy cớ ông Hồ Hùng Anh còn được nhận giải Ngân hàng uy tín!!! Do vậy, chỉ cho phép quản thúc, cho ông này tại ngoại hợp tác cùng cơ quan điều tra!

Kể từ khi ngài Chủ tịch nước còn bận rộn với công tác đối ngoại của đất nước tại Hội nghị Apec vắng mặt ở nhà đã có rất nhiều điều kỳ lạ xảy ra: Người dân vô tội thì bị tống giam, những bố già thì bị ngăn cản bằng điện thoại 'Miệng', vậy mà cái guồng máy quyền lực ở Việt Nam vẫn cứ vận hành tự nhiên như chẳng hề có chuyện gì xảy ra!!!

Thám Tử - Quan làm báo
 Kịch bản thâu tóm Mobifone & khống chế Bộ Trưởng TĐQ Masan - Kẻ cướp tay không 'bắt Núi Pháo' Infornet tay sai của các bố giàChỉ 10 triệu gỡ bài cứu bố già Quang & Anh Vụ án rửa tiền của Tập đoàn Masan & Techcombank Tại sao CT Masan 'nhởn nho'?  Kế hoạch đào tẩu của CT Masan  Hãy hỏi NĐQuang   Chạy án Chủ tịch Masan đã bị bắt Cảnh báo nhà đầu tư  Các bố già trốn thuế   Hai ổ tội phạm lũng đoạn Việt Nam Chân tướng những kẻ cầm đầu Thâu tóm doanh nghiệp Trò chơi của hai bố già Quang-Anh  Chèn ép dân cướp núi pháo Tập đoàn Masan - Bản chất lừa đảo  Cuộc hôn nhân của 3Dũng & Sói NgaMasan làm giàu trên sinh mạng người dân 'Sói Nga' từ thua lỗ thành kẻ cướp  Thủ tướng & nhóm thâu tóm Các bố già xoá dấu vết phạm tội  Hối lộ, đánh bài & Ăn cướp ...  Thống đốc tiếp tay cho Mafia  



HOÀNG THUỶ CHUNG - PHÓ TBT VNECONOMY ĂN TIỀN CỦA NGUYỄN VĂN BÌNH ĐỂ MỞ CUỘC ' BẮN ĐẠN THẬT TRỰC DIỆN VÀO CTN & TBT'!

Quanlambao - Hiện nay thông tin về việc bắt giữ nhân viên của SGI và của Tân Tạo tràn ngập trên các báo. Dường như những kẻ đằng sau muốn la to lên rằng: "Chúng tao lắm tiền nhiều lực và không ai có thể làm gì được...". Cuối cùng mục đích cũng để cô lập những người đang khởi xướng Chỉnh đốn Đảng là ngài TBT và CTN! Rõ ràng đòn này cũng đã có tác dụng khiến nhiều kẻ cơ hội cũng run sợ trước sức mạnh bạo tàn của chúng. Hỏi ai mà không sợ khi biết rõ mình vô tội nhưng vẫn bị giam cầm, vẫn bị khởi tố. Còn những kẻ phạm pháp thì vẫn nhởn nhơ, thậm chí còn lấy cả những hình ảnh cũ của mình để đánh bóng trên các phương tiện truyền thông đánh lừa dư luận!

VŨ ĐÌNH THƯỜNG -
Cần bắt ngay Vũ Đình Thường  Lại Tuyệt mật  Vũ đình thường bịt miệng báo chí về Văn Giang Thủ Tướng bịt miệng dân

Một cách nhìn về lịch sử xung đột Việt-Hoa.


Nhìn tổng thể về lịch sử loài người kể từ khi còn là những bộ lạc, người ta ghi nhận sự hình thành, phát triển hoặc tiêu vong của các cộng đồng dân cư (sắc tộc, bộ lạc, xã hội thành thị…), của nhiều định chế chính trị và quyền lực quân sự, như là các quốc gia, các đế quốc, và ngay cả của nhiều nền văn minh. Tất cả những diễn trình lịch sử đó đều tuân theo quy luật biến dịch, mà trong đó có quy luật thiên nhiên khắc nghiệt: “đấu tranh sinh tồn”, thể hiện qua hiện tượng di dân và đồng hóa (kể cả bị đồng hóa). Hiện tượng này đã liên miên xảy ra từ hàng vạn năm trước và sẽ còn xẩy ra bây giờ và sau này.
Dương Chí Dũng được đi 'chuyên cơ'  Quan làm báo Bí hiểm?  Chưa bao giờ HK bị xỉ nhục như thế! Hãy vinh danh những chiến sỹ thầm lặng 
Ai đã bắt Duong Chí Dũng  Hoàng Anh Gia Lai rút ruột BIDV thế nào?  Ngân hàng sở hữu chéo  TBT:Có thể phải loại bỏ CB...

Triết học của Nhân quyền

Một khế ước do hai hay nhiều người thành lập. Khế ước ra đời chưa ráo mực các người đồng ước đã giải thích khế ước theo nghĩa riêng của mỗi người. Khế ước kia lập tức từ trần. Nó sẽ chẳng bao giờ được thi hành.

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền công bố ngày 10 tháng 12 năm 1948. Lời mở đầu của tuyên ngôn này được kết thúc bằng câu viết nguyên văn rằng:

“Một quan niệm chung về tự do và nhân quyền là điều tối quan trọng để thực hiện trọn vẹn cam kết ấy (cam kết tôn trọng nhân quyền)”.
'TÌNH BÁO' hay 'GIÁN ĐIỆP'?   Chế độ hôm nay có sánh bằng thời Pháp thuộc?   Thay ngựa giữa dòng nhớ Trần Đông Trấn    Con đường VN & Biển đông   Sự hèn mạt của báo chí?  Ông tổ Cộng sản là Quỷ Sa tăng?  Thủ Tướng làm sao bịt miệng được tiếng kêu phản kháng của nhân dân?   Tội ác được sản sinh ra từ đâu?  90% là tội phạm của nhân dân?   Thấy gì qua vụ kết án thầy giáo Định? Hãy trả tự do cho thầy giáo Định!  Trí tuệ Việt Nam đồng hành với nền Dân chủ   'Hổ dữ' & Tổng bí thư   Tầm nhìn.net bị đóng cửa  Giặc đã ở trong nhà!  Con đường Việt Nam -Cái bẫy dân chủ? Lại bịt miệng nhân dân?

Friday, September 7, 2012

LỘ MẶT KẺ BÁN NƯỚC 'CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ'

 
Quanlambao - Cu đen mấy ngày qua trốn chui chốn nhủi, đói vàng cả mắt, phải vái lậy 'Tôn Ngộ không' cho mượn phép 'độn thổ' để vào 55 Phan Đình Phùng - Hà Nội. Thật cũng bõ công niếm mật nằm gai' cho Cu đen tôi cũng thâu băng được, xin mở cho bà con nghe chơi:

Giọng ba Dũng y tá: "...Đ. má hai cái thằng đó, nó muốn vật đổ tau thì tau cũng phải đạp đổ cho nát bét để sau này chúng nó cũng chỉ còn đống phân mà hốt thì Trung Quốc vào chiếm cũng dễ. Ít ra nếu mấy thằng này làm quá thì tau sẽ sang Trung Quốc chữa bệnh!...
 Tư Liêm, mày cho bắt một loạt những đứa nào liên quan đến hai thằng chả đó cho tau, bắt thật nhiều vào rồi công bố ầm ỉ lên để cho dân chúng khiếp vía không dám theo chúng nó nữa.."